80% chọn sen làm bình chọn quốc hoa

  • Thread starter nguyetquethanhly
  • Ngày gửi
(VTC News) – Với hơn 80% trong 35 nghìn phiếu bình chọn trong 5 ngày trưng bày lấy ý kiến, sen hồng đang là ứng cử viên nặng ký nhất để trở thành Quốc hoa Việt Nam.

Đây là con số được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công bố trong đêm hội “Hồn sen Việt” diễn ra tối qua (29/1) tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội).

Thực ra, kết quả này không phải là một con số đáng ngạc nhiên vì với 6 tiêu chí được đặt ra trong việc tìm kiếm Quốc hoa như: Dễ trồng ở Việt Nam, phát triển được ở mọi vùng miền; Thể hiện được bản sắc; cốt cách, nguyện vọng và ý chí của nhân dân Việt Nam; Bền, đẹp; Có giá trị lợi ích kinh tế cho người dân; Có giá trị trong văn học nghệ thuật và được nhiều người yêu thích bình chọn thì sen có vẻ là loài hoa hợp lý hơn cả.

riêng mình chọn sen vua --- vua của các loại sen
9-201-21.waterlily.y.jpg

3543276418_aae8d11d0d.jpg
 


Last edited by a moderator:
Thắng hay không thắng, nhiều lúc cũng không quá xem trọng chuyện này, mà làm gì có chuện thắng hay thua ở đây nhỉ? chuyện hay hơn là ta thắng được mình, góp một tiếng nói bằng chính suy nghĩ của mình, vả lại tôi nhớ đâu đó có nói là chân lý có khi không thuộc về đa số, mà bác có chắc cái số liệu kia đã là đa số không?
Bác bảo nó mang thương hiệu Việt? trước đó nước đa được nhiều hơn 1 quốc gia khác coi là thương hiệu rồi bác ạ.Bác bảo triệu triệu đồng bào đang háo hức bình chọn, tôi cho là nói quá, thật sự số người quan tâm tôi nghĩ không đến mức ấy.
"Một mình ta tỉnh cả nước say" : tôi không lầm thì đây là câu thơ mà Hàn Mặc Tử họa cùng Phan Bội Châu.Tôi không mơ mộng như ông ấy và tin rằng cũng còn nhiều người tỉnh, như nick tôi ấy, tôi đang say rượu và say rượu thì thường lắm lời nên vào đây góp vui.
Việc chọn loài hoa nào cũng có đầu tư suy nghĩ, tôi đồng ý. Nhưng ở đây có sự tư duy lối mòn như tôi đã trình bày ở trên, sự độc lập, tính tìm hiểu của người bình bầu . Thực sự mà nói gần đây truyền thông đa tiêm nhiễm cho ta quá nhiều về sen, ta nghĩ đến nó trước và thấy có chút phù hợp thế là không tìm hiểu thêm nữa.
 


Last edited by a moderator:
cây ra muống..hoa đẹp lắm chứ, và hình như không có ở ngoại quốc chỉ ở Việt nam có. kể cả 3 miền Bắc Trung Nam đều có
Rau muống có thể gọi là thập toàn đại bổ..trong rau muống có đủ 8 acid amin rất cân đối ( bằng cả thịt cá cộng lại) chỉ bị là loãng thôi
Đã có 1 thời gian có 1 tờ báo đề ngị dùng nước rau muống luộc để tăng cường sức khỏe cho các công nhân phải làm ca đêm
Rau muống không những mọc được trên đất, trên bùn...thậm chí trên cả nước cống đen ngòm ( rau thả bè) vẫn không có mùi bùn, hoặc mùi nước cống..

Cái gì đơn giản là cái đó...đẹp nhất, sức mạnh thuộc về số đông nhưng chân lý chưa hẳn đã thuộc về đám đông.. có những người nói ra chân lý bị quy tội đấy, lịch sử chứng minh nhiều rồi
---------------
....
Các bác có học được ở nước ngoài họ xài cái
quốc hoa này ở chỗ nào không?
*
Hoa Ban là quốc hoa của Đài Loan và Hongkong...được in trên tiền đó bác à ( tự điển về hoa Ban)
"Quốc thú" của nước mỹ là con đại bàng cũng được in trên tiền đó bác à
 
Last edited by a moderator:
Sau quốc hoa chắc lại đến quốc củ, người Hàn tự hào họ chọn quốc củ của họ là nhân sâm. Không biết sau quốc hoa có bàn tới quốc củ ko biết /
Mã:
http://www.vn-zoom.com/f185/binh-chon-quoc-cu-cua-viet-nam-858343.html

Bầu cho bạn lãnh giải-thương "Củ Chuối" ăn đở đói.
Hồi nhỏ tui khoái chuyện Trạng Quỳnh trộm con mèo tam-thể của Chúa Trịnh về nuôi rồi tập cho mèo bỏ thức ăn cao-lương mỹ-vị của cung-đình mà phải ăn thức ăn của nhà nghèo, chỉ có cơm với... rau muống! Mỗi lần mèo mon men qua dĩa thịt là bị Trạng Quỳnh vút cho 1 roi. Riết rồi hễ có mặt Trạng Quỳnh là mèo ... ăn chay! Nghe khoái lắm!
Lớn lên đi học, thì :
- Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẵng hôi tanh mùi bùn.

để ca tụng một loài hoa thanh-khiết. Bây giờ biết ra thì hoa nào cũng thanh-khiết, màu sắc hoa nào cũng xinh đẹp đủ màu sắc không làm thế nào bắt chước được. Nhưng tại sao lại không trồng sen ở nơi xứng đáng với sự tôn quý, mà đem nó dúi xuống bùn?
Lón lên, thích làm nông, biết thêm điều nầy, mới thấy cái ngây-ngô dễ tin của mình ngày xưa, rằng chỉ có sen gần bùn mà chẳng lây mùi bùn là không đúng sự thực, mà :
- Bùn thì có mùi của bùn, Hoa thì có mùi của hoa.
- Bùn không thể làm hoa tỏa mùi bùn, mà hoa cũng không thể làm bùn thơm mùi hoa.
- Tất cả các loài hoa đều như vậy, chứ không riêng vì sen. Có bạn nào chứng-minh được là Sen đặc-biệt khác thì tui xin tặng câu nầy để vui ngày Xuân con Mèo :
"Mèo tới nhà thì khó, Chó tới nhà thì.....".
Vui giao-thừa nha!
Thân.
 
Last edited:
Bây giờ biết ra thì hoa nào cũng thanh-khiết, màu sắc hoa nào cũng xinh đẹp đủ màu sắc không làm thế nào bắt chước được. Nhưng tại sao lại không trồng sen ở nơi xứng đáng với sự tôn quý, mà đem nó dúi xuống bùn?
Lón lên, thích làm nông, biết thêm điều nầy, mới thấy cái ngây-ngô dễ tin của mình ngày xưa, rằng chỉ có sen gần bùn mà chẳng lây mùi bùn là không đúng sự thực, mà :
- Bùn thì có mùi của bùn, Hoa thì có mùi của hoa.
- Bùn không thể làm hoa tỏa mùi bùn, mà hoa cũng không thể làm bùn thơm mùi hoa.
- Tất cả các loài hoa điều như vậy, chứ không riêng vì sen. Có bạn nào chứng-minh được là Sen đặc-biệt khác thì tui xin tặng câu nầy để vui ngày Xuân con Mèo :
"Mèo tới nhà thì khó, Chó tới nhà thì.....".
Vui giao-thừa nha!
Thân.
Không có sen trong cuộc sống., chúng ta vẫn vậy, nhưng nếu không có lúa gạo..nhất định chúng tiêu hoặc ngáp ngáp

Không có sen trong cuộc sống…tất cả vẫn vậy…nhưng thiếu hẳn rau muống trong cuộc sống…là thiếu đi 1 món ngon…thuộc loại đại bổ..lại rất rẻ tiền..hầu như món này phổ biến cho tất cả mọi…gia cấp…từ đại gia cho đến bình đân..

Cây sen có sức tàn phá rất mạnh..chúng mọc lên là phủ rộng khắp mặt hồ các loại thủy tộc trong hồ coi như hết ánh sáng để sinh tồn…
ấy.. nếu người ta can thiệp vào nhổ bỏ bớt sen để mặt hồ thoáng..thì con cá nào léng phéng lại gần cây sen, gai của nó dù rất ngắn nhưng xước vào lại thành rất độc…con cá đó chết..từ..từ ngĩa là phải oằn oại với vết thương lở loét vài ngày rồi mới….ngủm
Sen lại có sức xuyên phá để... xâm lăng cũng rất ghê gớm…tôi đã từng thấy cây sen mọc hồ bên này( chuyên trồng sen)…đâm xuyên cái ngó qua 1 bờ đất rộng 3 m để xâm lăng hồ bên kia không trồng sen mà chỉ để nuôi cá…người chủ trại sợ cá chết vì gai sen ..sau nhiều lần can thiệp cuối cùng quyết định diệt chủng sen trong trang trại của mình với 1 câu kết luận…biết sợ sen rồi

Hồ nuôi cá mà có thả 1 bè rau muống..có rau ăn, cá lại lớn rất nhanh...chúng đớp rau giỏi lắm
Hồ nuôi cá mà cạnh hồ có trồng vài chục bụi lúa nếp ( để làm bánh khi tết về) cá lớn nhanh lắm chúng phóng lên đớp hột lúa trông rất đẹp
 
Last edited by a moderator:
Hoa sen mọc qua khỏi mặt nước ít nhất mấy centimet, cách lớp mặt bùn tầm 1 - 1,5 mét nữa, làm sao có ... mùi bùn trên hoa....hihi
 
Bầu cho bạn lãnh giải-thương "Củ Chuối" ăn đở đói.
Hồi nhỏ tui khoái chuyện Trạng Quỳnh trộm con mèo tam-thể của Chúa Trịnh về nuôi rồi tập cho mèo bỏ thức ăn cao-lương mỹ-vị của cung-đình mà phải ăn thức ăn của nhà nghèo, chỉ có cơm với... rau muống! Mỗi lần mèo mon men qua dĩa thịt là bị Trạng Quỳnh vút cho 1 roi. Riết rồi hễ có mặt Trạng Quỳnh là mèo ... ăn chay! Nghe khoái lắm!
Lớn lên đi học, thì :
- Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẵng hôi tanh mùi bùn.

để ca tụng một loài hoa thanh-khiết. Bây giờ biết ra thì hoa nào cũng thanh-khiết, màu sắc hoa nào cũng xinh đẹp đủ màu sắc không làm thế nào bắt chước được. Nhưng tại sao lại không trồng sen ở nơi xứng đáng với sự tôn quý, mà đem nó dúi xuống bùn?
Lón lên, thích làm nông, biết thêm điều nầy, mới thấy cái ngây-ngô dễ tin của mình ngày xưa, rằng chỉ có sen gần bùn mà chẳng lây mùi bùn là không đúng sự thực, mà :
- Bùn thì có mùi của bùn, Hoa thì có mùi của hoa.
- Bùn không thể làm hoa tỏa mùi bùn, mà hoa cũng không thể làm bùn thơm mùi hoa.
- Tất cả các loài hoa điều như vậy, chứ không riêng vì sen. Có bạn nào chứng-minh được là Sen đặc-biệt khác thì tui xin tặng câu nầy để vui ngày Xuân con Mèo :
"Mèo tới nhà thì khó, Chó tới nhà thì.....".
Vui giao-thừa nha!
Thân.
Vâng các loài hoa đều có nét đẹp riêng, hương sắc riêng!
"Trong đàm gì đẹp bằng sen"
Ông cha ta khẳng định hoa sen là loài đẹp nhất trong vương quốc đầm lầy! Hoa sen còn búp màu trắng hồng, có thêm chút xanh, một vẻ đẹp thanh cao! Người ta còn thấy sức vươn lên mạnh mẽ của hoa sen! Không một cái lá nào nằm dưới mặt nước, không một cành hoa nào nở trong mặt nước!
Hoa sen khác với hoa bèo, ít thơm, khác với hoa lau sậy ít màu sắc!
" Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh"
Màu lá xanh của hoa sen rất đặc biệt là không bao giờ bị dính nước!Mỗi khi trời mưa, hay sương đêm rơi xuống lá đều chảy ra ngoài! Cái nét đặc biệt này nhiều nhà khoa học đã nghiên dày công nghiên cứu và đã tạo ra nhiều ứng dụng trong thực tế là tạo ra hợp chất, các loại sơn áp dụng trong khkt ( vải, nhựa..)
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!
Mọc trong đầm lầy, ao đìa... nhưng hoa sen vẫn có mùi rất đặc biệt!
Một mùi hương mà chỉ riêng ở loài sen! Quanh hồ tây Hà nội - những ai sành trà và am hiểu về trà sen ai cũng biết nơi đây rất nổi tiếng với danh " trà sen tây hồ"
Du khách nước ngoài tới đây đều tò mò vói cách làm trà từ sen rất là tỉ mỉ!
Sáng sớm các cô gái ra hồ để thu hái những bông sen còn đọng sương đêm đêm về làm trà Không một phần nào của hoa sen bị bỏ đi cả!
Cánh sen thì sắc nước uống thanh nhiệt, điều hòa khí huyết, hạt sen dùng để nấu chè, nhụy sen dùng để làm trà sen, lá sen sắc nước uống rất có lợi cho những ai bị bệnh béo phì, ngó sen là món mà ai cũng thích! Đủ cách chế biến món ăn từ ngó sen, ngó sen luộc, ngó sen bỏ dưa, ngó sen nấu canh cá lóc........
Ở nông thôn từ trẻ con, đến các cô thiếu nữ đều rất thích hái sen về cắm bình!
Hoa sen xuất hiện rất nhiều trong đạo phạt cadao, văn thơ việt nam! Nói về sen thì nói đến sang năm vẫn chưa xong!
Năm mới chúc đại gia đình Agriviet an khang tịnh vượng!
 
Câu tôi viết
Các bác có học được ở nước ngoài họ xài cái
quốc hoa này ở chỗ nào không?
có nghĩa rộng hơn, chứ không phải chỉ có phủ định đâu.
Bác Mục Tử đọc riêng và trích dẫn riêng nó ra khỏi bài
của tôi, nên nghĩa của nó bị lệch đi.
*
Bài của tôi nói, sau khi có quốc hoa rồi, thì phải bịa
thêm nhiều phụ tùng cho nó nữa, thì nó mới sống được.
*
Ví dụ hoa Anh Đào của Nhật, có từ trong thơ, trong tranh
trong nhạc, trong may mặc, trong đường phố, nhà cửa của
họ. Khi ra trận, những chàng trai trẻ quý tộc sắp hiến
dâng đời mình cho tổ quốc, làm những vần thơ Anh Đào và
Kiếm rồi lao cả máy bay mình vào tàu địch. Vì thế Anh Đào
mới giành được hẳn cả một con đường ở thủ đô nước Mỹ. Mỗi
mùa Anh Đào nở, hàng triệu khách du lịch khắp nơi trên trái
đất đổ về đây mà ngắm, mà chụp hình kỷ niệm. Một số người
có ảnh kỷ niệm ở đây, mà không biết Anh Đào đã là văn hoá
lâu đời của Nhật.
*
Sen và Rau Muống đều xâm lược rất mạnh. Ở Mỹ, ít nhất Rau
Muống và Sắn Dây bị liệt vào danh sách Nguy Hại, cấm được
mua bán và trồng thả giàn ở các bang nóng ấm. Tôi đi chơi
California, vào chợ ViệtNam muốn mua nhiều rau muống, nhưng
chỉ được mua không quá 2 mớ (mỗi mớ hơn 1 pound).
*
Dù sao, Sen cũng có truyền thống lâu đời trong văn hoá Việt,
nhưng hồn dân tộc thì Hoa Đào đậm đà hơn. Hoa Đào không có
bóng dáng trong văn hoá các nước khác mà gắn liền với ngày
Tết, ngày xum họp người thân, và biết ơn tổ tiên . Đó là đặc
trung của Hoa Đào, vì nó nở ở Trung Quốc muộn hơn rất nhiều .
Hình như Hoa Đào nở ở Bắc Kinh vào cuối tháng Tư dương lịch.
*
 

Cám ơn bác anhmytran về những chi-tiết thú-vị.
Những câu thơ ca-tụng Sen dành cho con nít có khác gì con mèo ăn cơm với... rau muống đâu? Mèo mà ăn cơm với rau muống thì tui dám đi bằng đầu xuống đất lắm!
Nhưng mà đã có đa-số người bầu cho Sen rồi! Nhựt-trình đăng đàng-hoàng chứ bộ!
Nhìn dấu hiệu Hoa Sen trên thân máy bay của hảng Hàng Không Việt-Nam mà cứ tưởng như của Xứ Phật nào!
Ừ, Sen thì Sen! Nhưng sao lại "Quốc Hoa". Mấy bác mở Tự-điển ra, thấy dịch chữ lạ nầy thế nào?
Thân.
 
Cám ơn bác anhmytran về những chi-tiết thú-vị.
Những câu thơ ca-tụng Sen dành cho con nít có khác gì con mèo ăn cơm với... rau muống đâu? Mèo mà ăn cơm với rau muống thì tui dám đi bằng đầu xuống đất lắm!
Nhưng mà đã có đa-số người bầu cho Sen rồi! Nhựt-trình đăng đàng-hoàng chứ bộ!
Nhìn dấu hiệu Hoa Sen trên thân máy bay của hảng Hàng Không Việt-Nam mà cứ tưởng như của Xứ Phật nào!
Ừ, Sen thì Sen! Nhưng sao lại "Quốc Hoa". Mấy bác mở Tự-điển ra, thấy dịch chữ lạ nầy thế nào?
Thân.
Có lẽ đối với vài người xa xứ, hình ảnh quê hương đất tổ cũng vơi đi phần nào! Không còn cái cảnh đàm sen, ao cá, con trau, cái cày...........
Việt nam đã chon đạo phật làm " quốc giáo" và hình ảnh hoa sen làm biểu tượng của du lịch việt nam!
Có thể chữ hoa ghép lại với chữ quốc hơi khó nghe, nhưng nó từ từ ngắn gọn diễn tả đầy đủ ý nhất, biểu tượng của các loài hoa ở việt nam!
 
Quốc hoa của mấy nước:
*
Ai Cập: Hoa Sen Trắng, hay Hoa Sen Hổ:
*
Nymphaea_lotus_Bild0941.jpg

*
Ấn độ: Hoa Sen Ta, Đỏ hay Trắng:
*
nelumbo_nucifera_rosea_plena_1.jpg

*
Lào: Champa, Đại, Sứ:
*
plumeria.jpg

*
Đài Loan thì chọn Hoa Mận, Trung Quốc thì còn đang tranh cãi Mơ hay Đỗ đơn:
http://lsteachers.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&articleId=532675
*
resserver.php

*
resserver.php

*
Bạn có thể tự lục tìm với keyword "中國國花" sẽ thấy họ còn đang bàn cãi chọn 1
chọn cả 2, hay chẳng cần quốc hoa.
*
Nhiều nước, trong đó có Mỹ, thích hoa hồng, thành ra khó nói được
hoa hồng có phải quốc hoa của họ không, và người Mỹ coi quốc hoa
là cái gì?
*
Canada thì khẳng định Lá Phong tượng trưng cho Quốc Lá (diệp nếu nói tiếng Hán)
mà không cần quốc hoa rồi.
*
Nhiều nước không có quốc hoa, như Israel chẳng hạn.
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Tôi gọi Súng là cây mà lá nằm bẹt trên mặt nước,
còn Sen là cây mà lá giơ cao hơn mặt nước, thế
nhưng ở tiếng Anh, thì Sen là cây mọc hoa có hạt,
còn Súng thì hoa không có hạt:
*
image%5B9%5D

*
Trong hình này, bên trái là bông Súng, bên phải là bông Sen .
*
 
Last edited:
Ngày báo Tuổi Trẻ đăng Sen đang được bình chọn làm Quốc hoa, bên cạnh sẽ là Quốc tửu, Quốc phục, tôi đã có ý kiến nhưng không được Báo Tuổi Trẻ đăng, có phải là "nhạy cảm" hay không thì chưa biết.
Lời đầu tiên, cho tôi được gửi lời cảm ơn bác chủ top đã rất nhạy bén, tạo ra một sân chơi nho nhỏ để những người như tôi không được tham gia bình chọn Quốc hoa, có chỗ để trãi lòng.
Về Quốc hoa, theo ý kiến cá nhân tôi, là việc rất quan trọng, nó lưu truyền cho đến muôn đời sau, không thể dựa vào một số ý kiến là được. Tôi xin không phản bác hay cổ xúy cho một loại hoa nào vì khả năng chưa đủ trình độ, kiến thức "cho muôn đời sau".
Theo xu thế thời đại thì mỗi nước sẽ chọn cho mình một sản vật nào đó để làm biểu tượng. Điều này các bác đã nói rất nhiều. Việt Nam chúng ta cũng theo xu thế đó, cũng sẽ chọn cho quốc gia mình biểu tượng để hòa nhập với thế giới. Tuy nhiên, chọn vật gì - việc gì là việc không hề đơn giản.
Quốc huy ta đã có rồi, bông lúa và đàn chim lạc. Nay thêm quốc hoa sau đó là quốc tửu và quốc phục thì có sớm quá chăng? Ngày 31/12 hàng năm vẫn còn là ngày lo cho người nghèo, có nghĩa là dân ta vẫn còn nghèo, nước ta vẫn chưa thoát được nước nghèo trong cộng đồng thế giới. Tất nhiên, có ý kiến sẽ cho rằng, chẳng lẻ nghèo không được quyền hưởng thụ? Đúng, nghèo không phải là cái tội nhưng nó sẽ là cái vạ mà chúng ta phải "mang" theo nhiều khổ ải. Chắc rằng các bác trên DĐ đã có đọc bài báo và các ý kiến về quốc hoa trên báo Tuổi Trẻ. Đồng ý cũng nhiều và phản đối cũng lắm, nói chung là sự đồng thuận chưa cao.
HOA SEN: Ấn Độ, Trung Quốc đã chọn làm quốc hoa. Nay thêm Việt Nam có sự trùng lập hay chăng? Mặt khác, Sen hiện nay đang trồng và đạt năng suất cao không phải nguồn gốc tại Việt Nam mà là sen Đài Loan. Những vùng sen thoát nghèo ở Đồng Tháp, Long An (Đồng Tháp Mười), Kiên Giang đều có giống là sen Đài Loan. (Những vùng khác không biết nên không dám nói). Hơn nữa, hàng ngày trong từng ngôi nhà Việt Nam, có bao nhiêu người chọn sen làm hoa chưng trong những ngày Lễ - Giỗ - Tết? Nếu có, Sen chỉ xuất hiện trong những ngày cúng Phật hoặc (hạn hữu) những dịp thi cắm hoa trong những ngày lễ hội mà thôi. Cụ thể hơn, những ngày Tết, có bác nào chưng sen trong nhà hay không, nếu không phải là cúng Phật?
Nếu nói sen là một loài cây có công dụng rất nhiều trong cuộc sống thì tôi đồng ý. Còn chuyện quốc hoa thì xin dành cho thời gian sau, vì theo Thép Mới, tác giả bài phóng sự thời được học phổ thông với bài Cây tre Việt Nam: "Đất nước Việt Nam xanh muôn ngàn cây lá khác nhau. Cây nào cũng đẹp, cây nào cũng quý...". Đây là ý kiến cá nhân, xin chia sẻ cùng DĐ.
Thời khắc Giao Thừa đã đến, xin chúc gia đình Agriviet và tất cả mọi người một năm mới An Khang - Thịnh Vượng - Thành Đạt - Hạnh Phúc.
Xin trân trọng kính chào.
 
Xin các bác cho em chém gió bàn ngang một cái. Em khoái câu nói của bác Anhmytran:
" Các bác có học được ở nước ngoài họ xài cái
quốc hoa này ở chỗ nào không? "

Bình bầu này nọ cho lắm, đòi công nhận là di sản phi vật thể cho lắm rồi.... ( xin lỗi trước !) vất cho chó gặm thì bình bầu làm cái quái gì ?. Chưa kể sẽ đổ ra bao nhiêu đàm tếu sau lưng. Việt nam mình hay chạy theo mấy thứ ( lại xin lỗi lần nữa ) ruồi bu. Cái cần là làm cho hay, cho tốt để khỏi cần bình bầu gì ráo mà vẫn đuợc mọi người công nhận kìa. cái vụ quốc hoa này có thể còn đuợc nhiều ý kiến thống nhất đồng tình. Thừa thắng xông lên chọn quốc tửu, quốc phục theo kiểu ông chủ tịch hội Mỹ thuật việt nam phát biểu trên Vnexpress.net thì thiệt mafia hết biết. ngày nào đó mà các nguyên thủ Việt Nam bị báo chí thế giới mỉa mai là mặc bộ áo " con lai" thì nhục cỡ nào ?. Rồi Việt Nam có thứ " tửu" nào mà thế giới biết mặt biết tên không ??
 
Rượu của ta thì có rượu Sa kê của Nhật:
*
sakebottle.jpg

*
Dưa chua của ta thì có Kim chi của Hàn:
*
kimchi.jpg

*
Tương của ta thì có Tôn dang (Doenjang) của Hàn:
*
Doenjangwithbeans.jpg

*
Nói chung các thứ gì ta có, nhưng nước ngoài biết đến, thì không
phải nguồn gốc ViệtNam . Chỉ có nước mắm, mắm tôm, mắm sặc, mới
là có gốc ViệtNam thôi. Bánh Chưng bánh Dày cũng có gốc ViệtNam,
nhưng chưa nổi tiếng.
*
 
Last edited:
Cái này mới nghe à nha, không biết thế nào đây?!
Đạo Ông Bà đâu rồi?
Tranvi ơi, Lỳ một lam.
Chúc vui bạn và quý-quyến.
Thân-ái.
---------------
Bác hoclachinh ơi,
Xin bác, nếu có thể, "lì xì" cho bài ý-kiến của bác ngày trước. Mong chấp-thuận.
Kính chúc Tết bác và Quý-quyến.
Thân.
 
Last edited:
"sen vua" !!??. Ngay cả trong 80% ý kiến đồng ý vote cho hoa sen thì cũng không chắc tất cả củng vote cho 1 giống sen. Sen vua là " sinh vật ngoại lai" mà các bác !. Còn các giống sen hồng thì tuy rằng nó cũng có nguốn gốc nước ngoài nhưng đã du nhập vào nước ta đã lâu đời thì cũng coi như giống bản địa phải không ạ ?. Còn nếu đặt nặng vấn đề " bản sắc riêng" thì có lẽ ta nên chọn giống lan Hài ( nghe nói chỉ phát hiện thấy ở VN). Nhưng ngặt nỗi mặt mũi em nó ra răng thì 80% dân ta không biết. ặc ặc !!.
em có một thắc mắc mong các cao nhân giải đáp giùm. Rằng nói đến Australia là ta liên tưởng đến con Gangguru. Nói đến Hàn quốc thì nhớ đến nhân sâm, Newzeland là nó đến con chim Kiwi.... Vậy chứ trước và sau khi các nước đó chọn các biểu tượng trên thì họ đã làm như thế nào để đạt đuợc hiệu ứng... liên tưởng trên ( xin lỗi vì không tìm đuợc từ thích hợp) trên toàn thế giới. Việt Nam chúng ta hiện nay nếu nói đến hiệu ứng liên tưởng thì có lẽ là ..... đánh lộn ( Việt Nam War)
chân thành cám ơn mọi người
 
Last edited by a moderator:
Sen Hồng là sen nào mà có nguồn gốc nước ngoài?
Thế những Sen mọc ở ViệtNam từ thời Pháp không phải Sen ViệtNam sao?
 


Back
Top