80% chọn sen làm bình chọn quốc hoa

  • Thread starter nguyetquethanhly
  • Ngày gửi
(VTC News) – Với hơn 80% trong 35 nghìn phiếu bình chọn trong 5 ngày trưng bày lấy ý kiến, sen hồng đang là ứng cử viên nặng ký nhất để trở thành Quốc hoa Việt Nam.

Đây là con số được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công bố trong đêm hội “Hồn sen Việt” diễn ra tối qua (29/1) tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội).

Thực ra, kết quả này không phải là một con số đáng ngạc nhiên vì với 6 tiêu chí được đặt ra trong việc tìm kiếm Quốc hoa như: Dễ trồng ở Việt Nam, phát triển được ở mọi vùng miền; Thể hiện được bản sắc; cốt cách, nguyện vọng và ý chí của nhân dân Việt Nam; Bền, đẹp; Có giá trị lợi ích kinh tế cho người dân; Có giá trị trong văn học nghệ thuật và được nhiều người yêu thích bình chọn thì sen có vẻ là loài hoa hợp lý hơn cả.

riêng mình chọn sen vua --- vua của các loại sen
9-201-21.waterlily.y.jpg

3543276418_aae8d11d0d.jpg
 


Last edited by a moderator:
Cái này có nhiều nguyên nhân lắm bác ah! Đa số được em giải thích ở trên rồi! Nhưng còn nguyên nhân khác nữa là hoa sen gắn với vị cha già dân tộc- chủ tịch Hồ Chí Minh ( Quê Bác ở Làng Sen)!
Chính vì sự thiêng liêng đó nên hoa sen được đa số người ủng hộ!

Thế thì em chọn mấy tờ giấy VND, thiết thực nhất.
 


Thế thì em chọn mấy tờ giấy VND, thiết thực nhất.
sao bác lại bảo vậy chư!Tiền dâu phải là hoa đâu?
---------------
I]Từ ngàn xưa tới nay hoa sen luôn là biểu tượng của vẻ đẹp sự thuần khiết cả về nội dung lẫn hình thức " gần bùn mà chẳng tanh hôi mùi bùn"!
Hoa sen xuất hiện rất nhiều trong phật giáo, nghệ thuật, đối ẩm, đông y!
Ở nông thôn Việt Nam trước đây đâu đâu cũng thấy hoa sen mọc! Sen rất dễ mọc, bờ ruộng, bờ ao, đầm, bìa kênh, ven sông....... đều có thể trồng!
Hoa sen được chọn làm biểu tượng của ngành du lịch việt nam! Việc trở thành quốc hoa cũng không có gì là bất ngờ cả!
[/I]
Vâng các loài hoa đều có nét đẹp riêng, hương sắc riêng!
"Trong đàm gì đẹp bằng sen"
Ông cha ta khẳng định hoa sen là loài đẹp nhất trong vương quốc đầm lầy! Hoa sen còn búp màu trắng hồng, có thêm chút xanh, một vẻ đẹp thanh cao! Người ta còn thấy sức vươn lên mạnh mẽ của hoa sen! Không một cái lá nào nằm dưới mặt nước, không một cành hoa nào nở trong mặt nước!
Hoa sen khác với hoa bèo, ít thơm, khác với hoa lau sậy ít màu sắc!
" Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh"
Màu lá xanh của hoa sen rất đặc biệt là không bao giờ bị dính nước!Mỗi khi trời mưa, hay sương đêm rơi xuống lá đều chảy ra ngoài! Cái nét đặc biệt này nhiều nhà khoa học đã nghiên dày công nghiên cứu và đã tạo ra nhiều ứng dụng trong thực tế là tạo ra hợp chất, các loại sơn áp dụng trong khkt ( vải, nhựa..)
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!
Mọc trong đầm lầy, ao đìa... nhưng hoa sen vẫn có mùi rất đặc biệt!
Một mùi hương mà chỉ riêng ở loài sen! Quanh hồ tây Hà nội - những ai sành trà và am hiểu về trà sen ai cũng biết nơi đây rất nổi tiếng với danh " trà sen tây hồ"
Du khách nước ngoài tới đây đều tò mò vói cách làm trà từ sen rất là tỉ mỉ!
Sáng sớm các cô gái ra hồ để thu hái những bông sen còn đọng sương đêm đêm về làm trà Không một phần nào của hoa sen bị bỏ đi cả!
Cánh sen thì sắc nước uống thanh nhiệt, điều hòa khí huyết, hạt sen dùng để nấu chè, nhụy sen dùng để làm trà sen, lá sen sắc nước uống rất có lợi cho những ai bị bệnh béo phì, ngó sen là món mà ai cũng thích! Đủ cách chế biến món ăn từ ngó sen, ngó sen luộc, ngó sen bỏ dưa, ngó sen nấu canh cá lóc........
Ở nông thôn từ trẻ con, đến các cô thiếu nữ đều rất thích hái sen về cắm bình!
Hoa sen xuất hiện rất nhiều trong đạo phạt cadao, văn thơ việt nam! Nói về sen thì nói đến sang năm vẫn chưa xong!
Năm mới chúc đại gia đình Agriviet an khang tịnh vượng!
 
Last edited by a moderator:
e hèm, ai bảo bác thế?
người ta vẫn gọi đấy là hoa hồng đấy bác ạ.

trong bài của bác em sợ nhất là cái thú thưởng trà, em nông dân gốc, hôm nọ nhìn các cụ thưởng thức mà thấy không tưởng.
 
e hèm, ai bảo bác thế?
người ta vẫn gọi đấy là hoa hồng đấy bác ạ.

trong bài của bác em sợ nhất là cái thú thưởng trà, em nông dân gốc, hôm nọ nhìn các cụ thưởng thức mà thấy không tưởng.

Bác quả thật là hài hước! Cái này thì em xin.... thua!
 
Người ta thích Sen từ trước khi biết có Nguyễn Hồ Chí Minh .
Ông này thấy vậy, bèn lợi dụng Sen.
Bạn quý mến ông ta, nên thích Sen, chứ không phải vì thích
Sen rồi mới quý mến ông ta.
Người khác ghét ông ấy, vì ông ấy làm họ tan cửa nát nhà,
nhưng Sen thì họ vẫn yêu như xưa.
Tôi vốn yêu Sen từ xưa, nhưng cái ý nghĩ "quốc hoa" thì tôi
không ưa. Làm thế thì hạ giá trị Sen quá. Sen là Sen, chứ
không phải vì học đòi mà dấn đè cái chức vô vị lên Sen.
 
Người ta thích Sen từ trước khi biết có Nguyễn Hồ Chí Minh .
Ông này thấy vậy, bèn lợi dụng Sen.
Bạn quý mến ông ta, nên thích Sen, chứ không phải vì thích
Sen rồi mới quý mến ông ta.
Người khác ghét ông ấy, vì ông ấy làm họ tan cửa nát nhà,
nhưng Sen thì họ vẫn yêu như xưa.
Tôi vốn yêu Sen từ xưa, nhưng cái ý nghĩ "quốc hoa" thì tôi
không ưa. Làm thế thì hạ giá trị Sen quá. Sen là Sen, chứ
không phải vì học đòi mà dấn đè cái chức vô vị lên Sen.
Quả đúng là như vây!
Nhưng do xu hướng chung của thế giới ( Việt Nam mình cũng nằm trong xu hướng đó), mỗi quốc gia đều có một quốc hoa riêng! Quốc hoa này nó làm đại diện cho cả một dân tộc một quốc gia ( về giá trị nghệ thuật, giá trị tinh thần, lẫn những lợi ích thực tế....) Nếu như Nhật bản tự hào về loài hoa anh đào, hà lan thì vang danh với hoa tuy luyp, Nga thì rực rỡ bởi hoa bạch dương, còn Thái lan, nước láng giềng của ta rất nổi tiếng với hoa lan! Vậy thì nói tới Việt Nam thì các bác nghĩ tới loài hoa nào!
 
Trong các bài của tôi ở đây, đã thể hiện cái ý:
quốc hoa là văn hoá tự nhiên, không thể vực lên nhân tạo
gượng ép của một vài cá nhân muốn học đòi.
*
Công việc dựng nên quốc hoa đòi hỏi rất nhiều công lao có
tính nghệ thuật cao trong thơ ca, tranh ảnh, hoạ nhạc, và
phải thể hiện luôn luôn trong từng nơi của cuộc sống hàng
ngày, và phải kéo dài nhiều năm tháng.
*
Không đơn giản kêu lên một vài lần với thế giới: "quốc hoa
của chúng tôi là hoa Sen" rồi là thành công đâu.
*
 

Trong các bài của tôi ở đây, đã thể hiện cái ý:
quốc hoa là văn hoá tự nhiên, không thể vực lên nhân tạo
gượng ép của một vài cá nhân muốn học đòi.
*
Công việc dựng nên quốc hoa đòi hỏi rất nhiều công lao có
tính nghệ thuật cao trong thơ ca, tranh ảnh, hoạ nhạc, và
phải thể hiện luôn luôn trong từng nơi của cuộc sống hàng
ngày, và phải kéo dài nhiều năm tháng.
*
Không đơn giản kêu lên một vài lần với thế giới: "quốc hoa
của chúng tôi là hoa Sen" rồi là thành công đâu.
*

Cái này thì em nghe giới chuyên môn, nhà nghiên cứu lịch sử, nhà nghiên cứu nghệ thuật cùng nhà nước ta chuẩn bị kĩ lắm đó! Cuộc Bình chon đã và đang diễn ra và dự kiến sẽ chính thức công bố danh hiệu quốc hoa của việt nam ta vào dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9! Ngay từ bây giừo nếu bác nào không thích loài hoa này mà thích hoa hồng, hoa mai, hoa gì đó cũng có thể bình chọn mà!
 
Cái này thì em nghe giới chuyên môn, nhà nghiên cứu lịch sử, nhà nghiên cứu nghệ thuật cùng nhà nước ta chuẩn bị kĩ lắm đó! Cuộc Bình chon đã và đang diễn ra và dự kiến sẽ chính thức công bố danh hiệu quốc hoa của việt nam ta vào dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9! Ngay từ bây giừo nếu bác nào không thích loài hoa này mà thích hoa hồng, hoa mai, hoa gì đó cũng có thể bình chọn mà!
Đọc bài của tôi mà bạn chưa nắm bắt được ý của nó ?
*
Ở các nước khác, quốc hoa, quốc chim, quốc thú, đảng thú
vốn có từ lâu đời trong văn hoá mới nên, chứ không phải
hội họp rồi đặt ra mà xong. Tôi cũng đã hỏi, nếu hội họp
rồi công bố quốc hoa của ViệtNam ta là Sen, thì rồi sao
nữa? Phải chăng là lãng xẹt?
*
Sao không trong lúc hội họp, bỏ tiền ra để các nhà thơ
làm mấy chục bài thơ hoa Sen, nhạc sỹ làm mấy chục bản
nhạc đề tài hoa Sen, Đan Trường, Uyên Linh hát mấy bài
hát hoa Sen, trên đường phố, vườn hoa, cổng trường vẽ
hoa sen, thả bóng bay hoa sen, in thêu hoa Sen trên quần
áo phông, áo thun, quần bò . Các bát sành sứ tráng men
có hoa Sen . Thiệp mời thiệp cưới in hoa Sen, vân vân,
chứ đừng để một cái quốc hoa rỗng tuếch, vô vị, vô lý.
*
Hay bạn cho rằng sau khi hội họp và đưa ra cái quốc hoa,
thì nó lúc ấy mới nở rộ trong văn hoá người Việt?
*
 
Em bình chọn "hoa hồng" có "hoa hồng" thì cái gì cũng trơn tru. Ngoài ra trên "hoa hồng" còn có hình ảnh của "Đất Nước Việt Nam" ament!!!
 
Nga thì rực rỡ bởi hoa bạch dương
:DCái vụ này chắc phải đính chính giúp bác tí:
Cây bạch dương ở Nga được xem là "quốc thụ" (chỉ được xem thôi).
"hướng dương và cúc Chamimile là quốc hoa của Liên bang Nga" (Trích:
Bầu quốc hoa, quốc phục và quốc tửu: "Phú quý sinh lễ nghĩa" - 16/2/2011 - Ngô Hương Sen - CSTC tuần số 45 - CANDonline):D
 
đã có 1 nước khác họ chọn Hoa sen làm quốc hoa lâu rồi.

việt nam định chọn ' Bông Lúa ' làm quốc hoa
 
Last edited by a moderator:
Người ta phú quí sinh lễ nghĩa, còn ở ta chẳng cần phú quí cũng học đòi nhảm nhí, sao không chịu bầu "quốc nạn" đi kìa , hoa nào thì chả là hoa, coi chừng cái hoa sen kia lại bị vùi xuống bùn nhơ mất.
 
Sen hồng được bình chọn là quốc hoa
Đúng với dự đoán, sen hồng tiếp tục vượt lên dẫn đầu cuộc bình chọn ngôi vị quốc hoa, diễn ra tại TP HCM từ ngày 9 đến 12/6. Với kết quả đứng nhất bảng bình chọn ở cả 3 miền, sen hồng trở thành quốc hoa.
Tối 12/6 tại công viên 23/9, TP HCM diễn ra lễ tổng kết cuộc bình chọn quốc hoa Việt Nam. Cuộc bình chọn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND TP HCM tổ chức.
Bắt đầu từ ngày 9/6, cuộc bình chọn không chỉ lấy ý kiến của người dân tham gia triển lãm Sắc hoa Việt ở công viên 23/9, TP HCM mà ban tổ chức còn phát khoảng 60.000 phiếu bình chọn ở các quận, huyện và 15 đại học, cao đẳng. Kết quả, hoa sen hồng có số phiếu cao nhất với hơn 50.000, chiếm hơn 70%. Đứng sau sen hồng lần lượt là hoa mai, hoa đào.
Qua các hệ thống bình chọn ở hai miền Bắc, Trung kéo dài từ năm 2010 đến nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đưa ra kết quả hoa sen luôn chiếm tỷ lệ bầu chọn cao nhất. Như vậy, tổng hợp kết quả 3 miền, sen hồng chính là quốc hoa của Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có văn bản trình Chính phủ và Quốc hội báo cáo kết quả các cuộc bình chọn, để từ đó tiến đến việc công nhận và công bố tên quốc hoa.
Theo Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, hiện nay trên thế giới hoa sen là quốc hoa của các nước như: Ấn Độ (sen trắng), Ai Cập, Sri Lanka... Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang chọn giữa hoa sen và hoa mẫu đơn, hoa mận, hoa móng bò tím để chọn quốc hoa cho nước này.
Nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay có quốc hoa như: Iran là hoa tulip, Iraq là hoa hồng, Nga là hoa hướng dương, Mexico là hoa thược dược...
Tin, ảnh Thoại Hà
 
sen nhà hay ảnh sưu tầm thế anh, đẹp rõ nét quá

quan điểm của em thì lại ko thích sen :D, và em cũng chẳng quan tâm cái vấn đề mang tính thời sự này đã và đang tốn nhiều bút mực và có thể hao tốn nhiều thứ khác nữa :D
 


Back
Top