Thứ 7, chủ nhật hai anh em lại xách xe bươn vào rừng tìm cây thuốc, đường tuy khó đi nhưng xe máy vẫn bon bon xuyên qua làng người Sê Đăng, bò qua nương rẫy, bò luôn tới bìa rừng...
Rừng núi đá, dưới tán cây bằng lăng nước một hõm đá đầy mùn phì nhiêu mọc bao nhiêu cơ man là thuốc. Nào củ bình vôi nặng hàng chục kg, nào cốt toái bổ bám ngay trên đá, lâu lâu lại thấy nhiều loại lan rừng vươn mình đón sương chiều...Anh em tranh thủ lấy thuốc, hái rau rừng rồi mắc võng nghỉ ngơi.
Tuy có điều là mình thấy mấy loại cây lạ, rễ chùm như thiên môn, mạch môn, thân và lá mọc như cây đạm trúc diệp, tuy nhiên hoa lại giống con hạc màu vàng, nếm rễ (phình ra như củ) thấy rất thơm và vị ngọt hơi cay.
Rồi một loại nữa không biết có phải là lan kim tuyến không? Nhìn và nếm vị rất giống.
Mong cao nhân nào vô tình đọc bài này chỉ giáo giùm, chưa biết chừng đây là loại cây cỏ chưa đặt tên khoa học ấy chứ...(có hình ảnh thật kèm theo).
"Lời quê chấp nhặt rông dài, mong ai có đọc cũng cười bỏ qua"!
Rừng núi đá, dưới tán cây bằng lăng nước một hõm đá đầy mùn phì nhiêu mọc bao nhiêu cơ man là thuốc. Nào củ bình vôi nặng hàng chục kg, nào cốt toái bổ bám ngay trên đá, lâu lâu lại thấy nhiều loại lan rừng vươn mình đón sương chiều...Anh em tranh thủ lấy thuốc, hái rau rừng rồi mắc võng nghỉ ngơi.
Tuy có điều là mình thấy mấy loại cây lạ, rễ chùm như thiên môn, mạch môn, thân và lá mọc như cây đạm trúc diệp, tuy nhiên hoa lại giống con hạc màu vàng, nếm rễ (phình ra như củ) thấy rất thơm và vị ngọt hơi cay.
Rồi một loại nữa không biết có phải là lan kim tuyến không? Nhìn và nếm vị rất giống.
Mong cao nhân nào vô tình đọc bài này chỉ giáo giùm, chưa biết chừng đây là loại cây cỏ chưa đặt tên khoa học ấy chứ...(có hình ảnh thật kèm theo).
"Lời quê chấp nhặt rông dài, mong ai có đọc cũng cười bỏ qua"!