Ai đã từng nuôi sóc

  • Thread starter Axyz
  • Ngày gửi
Mình đang có ý định nuôi sóc cảnh mà không biết nguồn ở đâu và kỹ thuật nuôi như thế nào. Ai đã từng nuôi xin hươnhs dẫn mình với. Bạn nào bán con giống thì liên hệ mình. Mr.kho007@gmail.com
Xin cảm ơn
 


nuôi làm gì bạn... chúng nó ăn tốn kém lắm... mà cũng khó quản lý

ông hàng xóm nhà mình nuôi rồi phải bỏ... thò tay vào vớ vỉn nó cắn cho
 
Ở xóm tôi chứ có quày chuối nào, trái ổi nào hay trái cây nào chín bị con gì ăn . Họ đều đỗ lỗi cho tôi, là tại tôi nuôi sóc và thả ra sinh sôi nẩy nở phá hoại quả chín của họ. Tôi thật bực bội, nhưng thật sóc của tôi thả ra chỉ có vài cặp thôi, nay nó thành đàn
 
Ở xóm tôi chứ có quày chuối nào, trái ổi nào hay trái cây nào chín bị con gì ăn . Họ đều đỗ lỗi cho tôi, là tại tôi nuôi sóc và thả ra sinh sôi nẩy nở phá hoại quả chín của họ. Tôi thật bực bội, nhưng thật sóc của tôi thả ra chỉ có vài cặp thôi, nay nó thành đàn
Bạn ở đau vậy. Có bán khôn
 
Bạn ở đau vậy. Có bán khôn

nuôi sóc phải làm chuồng và nên mua những con còn non thì mới dễ thuần dưỡng được. Trước đây tôi mua từ trong Miền Nam ra , là sóc trưởng thành nên chúng rất nhát. Sau 3 tháng huấn luyện thì chúng trở lên bạo hơn nhưng khi mở lồng ra thì chúng đi luôn chứ không quay về . Nói chung nuôi bọn này vừa bẩn và tốn kém.
 
Vay chắc là cá bạn nuoi phải sóc vèn roi sócv vèn rất hung giữ khó thuấn niếu nuoi các ban nen nuoi sóc đỏ dạ rất hiền và rất de thuan .
 
Ở chỗ mình giờ hết mùa sóc đẻ rồi giờ mua sóc con thì hơi khó. Nó thường đẻ vào mùa hè. tháng trước mình với ông anh đi chơi bắt được một tổ 2con mà nuôi chết mất một con rồi nó cũng dễ nuôi thôi thường món ăn sở trường là hoa quả nhưng nhiều khi vẫn thích ăn côn trùng như nhộng ong và thỉnh thoảng vẫn sơi cả trứng gà nữa nuôi con này mà làm kinh tế thì thấy ít người thành công mình thấy đa số là nuôi một vài con làm cảnh chơi thôi
 

nuôi 1,2 cặp sinh sản bán cho mấy thanh niên chơi pet như mình :)
 
Last edited by a moderator:
nuôi sóc phải làm chuồng và nên mua những con còn non thì mới dễ thuần dưỡng được. Trước đây tôi mua từ trong Miền Nam ra , là sóc trưởng thành nên chúng rất nhát. Sau 3 tháng huấn luyện thì chúng trở lên bạo hơn nhưng khi mở lồng ra thì chúng đi luôn chứ không quay về . Nói chung nuôi bọn này vừa bẩn và tốn kém.
Hii. Buồn cười quá. Bác mở lồng là đi luôn k về. Sóc đúng là nhát thật. Mjh cũng rất yêu sóc và có ý định mua sóc rừng bụng đỏ về nuôi cho đẻ nhưng xem ra có vẻ nuôi con này k khả thi cho lắm. Nếu có nuôi thành công thì cũng k bjt có lời hay lỗ nữa. Các bác góp ý với.
 
Ở xóm tôi chứ có quày chuối nào, trái ổi nào hay trái cây nào chín bị con gì ăn . Họ đều đỗ lỗi cho tôi, là tại tôi nuôi sóc và thả ra sinh sôi nẩy nở phá hoại quả chín của họ. Tôi thật bực bội, nhưng thật sóc của tôi thả ra chỉ có vài cặp thôi, nay nó thành đàn
Bác ở đâu thế ah, bẫy bán cho em nuôi làm cảnh đi ah
 


Back
Top