Ai đi kiện được người nông dân?

  • Thread starter kvandiep
  • Ngày gửi
Chuyện là thế này! Năm trước bên mình cung cấp giống và kĩ thuật cho bà con nông dân, và ký hợp đồng thu mua sản phẩm theo giá thị trường. Khi đến mùa thu hoạch giá thị trường khi đó là 300đ/kg. Bên mình thông báo trước 2 ngày cho bà con nông dân thu mua với giá 3100đ/kg tại nhà văn hoá các thôn. Trước đó thì không vấn đê gì nhưng ngay sau khi thông báo thì xuất hiện nhiều thương lái đi thu mua của bà con tại ruộng giá như bên mình ( 3100đ/kg). Thậm chí hôm bên mình thu mua họ còn mua với giá 3200đ/kg. Do giá cao hơn và mua tại ruộng không phải vận chuyển nên nhiều người bán cho thương lái. Xe mình 25 tấn không thể lượn như xe 1,5 tấn của họ được.

Tuy trong hợp đồng đã ghi rõ nếu bán ra ngoài sẽ phải bồi thường 4000đ/kg, nhưng bây giờ cũng không thể đi kiện người nông dân được vì giá trị mỗi hộ không nhiều với lại rất khó xác định được lượng họ đã bán ra ngoài.

Ai có cao kiến gì giải quyết được vấn đề này không, nếu giải quyết được để mình yên tâm thu mua thì vừa có lợi cho dân vừa có lợi cho mình.

Cũng may nhiều người uy tín và biết nhìn xa bên mình vẫn mua được 2/3 sản phẩm. Nhưng năm nay ko thu mua của dân nữa mà mua qua thương lái. mua của bà con tốn công mà mệt người lắm @@.
 


bác ở Vĩnh phúc phải ko? tôi ở huyện tam dương đây. chỗ tôi thương lái đến tận ruộng thu mua mướp và bí xanh. mấy thứ quả đó nặng lắm. bảo họ chở ra nhà văn hóa để bán như bên bác chắc phải làm vài chuyến xe máy mỗi nhà. bác nên linh động chút, bảo họ tập trung hàng bên lề đường rộng, xe đến là cân rồi chất luôn lên xe. mình bao tiêu thì phải chịu dịch vụ thôi. ai lại bảo người ta xách hàng tới tận nơi như vậy.
 
bác ở Vĩnh phúc phải ko? tôi ở huyện tam dương đây. chỗ tôi thương lái đến tận ruộng thu mua mướp và bí xanh. mấy thứ quả đó nặng lắm. bảo họ chở ra nhà văn hóa để bán như bên bác chắc phải làm vài chuyến xe máy mỗi nhà. bác nên linh động chút, bảo họ tập trung hàng bên lề đường rộng, xe đến là cân rồi chất luôn lên xe. mình bao tiêu thì phải chịu dịch vụ thôi. ai lại bảo người ta xách hàng tới tận nơi như vậy.

Cũng có ra tận ruộng nhưng chỉ ở đường lớn đựợc thôi. xe to ko chạy được tận ruộng như xe nhỏ. mà bên mình không thể thuê mấy chục cái xe nhỏ đi lượn như thương lái đc @@
Bác ở chỗ nào tam dương, hình như vân hội trồng nhiều bí xanh ko biết có phải chỗ đó ko
 
Last edited by a moderator:
Chuyện là thế này! Năm trước bên mình cung cấp giống và kĩ thuật cho bà con nông dân, và ký hợp đồng thu mua sản phẩm theo giá thị trường. Khi đến mùa thu hoạch giá thị trường khi đó là 300đ/kg. Bên mình thông báo trước 2 ngày cho bà con nông dân thu mua với giá 3100đ/kg tại nhà văn hoá các thôn. Trước đó thì không vấn đê gì nhưng ngay sau khi thông báo thì xuất hiện nhiều thương lái đi thu mua của bà con tại ruộng giá như bên mình ( 3100đ/kg). Thậm chí hôm bên mình thu mua họ còn mua với giá 3200đ/kg. Do giá cao hơn và mua tại ruộng không phải vận chuyển nên nhiều người bán cho thương lái. Xe mình 25 tấn không thể lượn như xe 1,5 tấn của họ được.

Tuy trong hợp đồng đã ghi rõ nếu bán ra ngoài sẽ phải bồi thường 4000đ/kg, nhưng bây giờ cũng không thể đi kiện người nông dân được vì giá trị mỗi hộ không nhiều với lại rất khó xác định được lượng họ đã bán ra ngoài.

Ai có cao kiến gì giải quyết được vấn đề này không, nếu giải quyết được để mình yên tâm thu mua thì vừa có lợi cho dân vừa có lợi cho mình.

Cũng may nhiều người uy tín và biết nhìn xa bên mình vẫn mua được 2/3 sản phẩm. Nhưng năm nay ko thu mua của dân nữa mà mua qua thương lái. mua của bà con tốn công mà mệt người lắm @@.

Mình cũng ở Vĩnh Phúc.
Tam Dương thì chủ yếu trồng dưa chuột và bí đao.
Họ trồng nhỏ lẻ, mỗi nhà vài ba sào.
Thương lái đến thu mua, cân ngay tại ruộng.
Ai mua giá cao hơn thì họ bán ...
 
Last edited by a moderator:
Mình cũng ở Vĩnh Phúc.
Tam Dương thì chủ yếu trồng dưa chuột và bí đao.
Họ trồng nhỏ lẻ, mỗi nhà vài ba sào.
Thương lái đến thu mua, cân ngay tại ruộng.
Ai mua giá cao hơn thì họ bán ...

Muốn tạo đầu ra ổn định cho bà con mà khó quá ko có cách nào @@
 
Giá bí đao ở đó cao không các bác, em củng đang trồng 5000m2 mỗi ngày thu tầm 800kg mà giá thì rẻ ê chề 4,5k/1kg, trồng bắp là thượng sách
 
Chuyện là thế này! Năm trước bên mình cung cấp giống và kĩ thuật cho bà con nông dân, và ký hợp đồng thu mua sản phẩm theo giá thị trường. Khi đến mùa thu hoạch giá thị trường khi đó là 300đ/kg. Bên mình thông báo trước 2 ngày cho bà con nông dân thu mua với giá 3100đ/kg tại nhà văn hoá các thôn. Trước đó thì không vấn đê gì nhưng ngay sau khi thông báo thì xuất hiện nhiều thương lái đi thu mua của bà con tại ruộng giá như bên mình ( 3100đ/kg). Thậm chí hôm bên mình thu mua họ còn mua với giá 3200đ/kg. Do giá cao hơn và mua tại ruộng không phải vận chuyển nên nhiều người bán cho thương lái. Xe mình 25 tấn không thể lượn như xe 1,5 tấn của họ được.

Tuy trong hợp đồng đã ghi rõ nếu bán ra ngoài sẽ phải bồi thường 4000đ/kg, nhưng bây giờ cũng không thể đi kiện người nông dân được vì giá trị mỗi hộ không nhiều với lại rất khó xác định được lượng họ đã bán ra ngoài.

Ai có cao kiến gì giải quyết được vấn đề này không, nếu giải quyết được để mình yên tâm thu mua thì vừa có lợi cho dân vừa có lợi cho mình.

Cũng may nhiều người uy tín và biết nhìn xa bên mình vẫn mua được 2/3 sản phẩm. Nhưng năm nay ko thu mua của dân nữa mà mua qua thương lái. mua của bà con tốn công mà mệt người lắm @@.

Thôi bác ạ! nông dân nhà ta luôn thế. nếu kiện thì mất thời gian và cũng chẳng được gì. chuyện muôn thuở nó đã thế rồi! Bài học nào cũng có giá của nó, xin chia sẽ nổi thất vọng của bác! nhưng rút kinh nghiệm rồi... thử thêm lần nữa đi bác! dù sao đó cũng là hướng đi đúng.Bác khắc phục chổ thu gom thì mọi việc sẽ ổn! với lại lúc trước khi ký hợp đồng bác chỉ cần kiếm 1 người đi khảo sát địa bàn thực tế sau đó sẽ chọn lựa bác nào tiện đường thu gom thì ok! đã có đầu ra thì sợ gì không dám làm bác?
Phần em thì đang ở trường hợp ngược lại. Có ông anh bà con cở... tầm đại bác, là chủ vựa rau củ quả tương đối to ở chổ em. anh ấy xúi em trồng anh ấy bao tiêu cho, tuy nhiên theo giá thị trường chứ không thu theo giá hợp đồng trước! em nghĩ cũng có lý - ở đây em ko nói đến vấn đề lòng tin con người - giờ em chỉ việc thấy loại nào thích hợp với nguồn nước, thổ nhưỡng rồi trồng và trồng sao cho đạt năng suất cao trên diện tích đất của mình thôi... Bởi anh ấy cũng có dặn dò "không phải tự nhiên mà Ớt mùa này giá cao, loại nào khó trồng, rủi ro cao thì giá cao, dễ trồng, mau thu hoạch thì giá thấp" tất nhiên là còn nhiều lý do nữa nhưng đỡ suy nghĩ nhiều về đầu ra là đỡ mệt lắm rồi! còn giá cả thì vốn là chuyện hên xui muôn thuở của nhà nông.giờ em chỉ nghĩ cứ làm ắt thế nào cũng khôn ra - em hy vọng vậy!
Vài ngu kiến trao đổi với bác... có chi không phải mong bác bỏ qua cho!
 

Thôi bác ạ! nông dân nhà ta luôn thế. nếu kiện thì mất thời gian và cũng chẳng được gì. chuyện muôn thuở nó đã thế rồi! Bài học nào cũng có giá của nó, xin chia sẽ nổi thất vọng của bác! nhưng rút kinh nghiệm rồi... thử thêm lần nữa đi bác! dù sao đó cũng là hướng đi đúng.Bác khắc phục chổ thu gom thì mọi việc sẽ ổn! với lại lúc trước khi ký hợp đồng bác chỉ cần kiếm 1 người đi khảo sát địa bàn thực tế sau đó sẽ chọn lựa bác nào tiện đường thu gom thì ok! đã có đầu ra thì sợ gì không dám làm bác?
Phần em thì đang ở trường hợp ngược lại. Có ông anh bà con cở... tầm đại bác, là chủ vựa rau củ quả tương đối to ở chổ em. anh ấy xúi em trồng anh ấy bao tiêu cho, tuy nhiên theo giá thị trường chứ không thu theo giá hợp đồng trước! em nghĩ cũng có lý - ở đây em ko nói đến vấn đề lòng tin con người - giờ em chỉ việc thấy loại nào thích hợp với nguồn nước, thổ nhưỡng rồi trồng và trồng sao cho đạt năng suất cao trên diện tích đất của mình thôi... Bởi anh ấy cũng có dặn dò "không phải tự nhiên mà Ớt mùa này giá cao, loại nào khó trồng, rủi ro cao thì giá cao, dễ trồng, mau thu hoạch thì giá thấp" tất nhiên là còn nhiều lý do nữa nhưng đỡ suy nghĩ nhiều về đầu ra là đỡ mệt lắm rồi! còn giá cả thì vốn là chuyện hên xui muôn thuở của nhà nông.giờ em chỉ nghĩ cứ làm ắt thế nào cũng khôn ra - em hy vọng vậy!
Vài ngu kiến trao đổi với bác... có chi không phải mong bác bỏ qua cho!
Ở cái thị trường này muôn đời sẽ vẫn vậy các bác à,cái chính ở đây là cách làm việc có trách nhiệm,mà hầu như nông dân ta ít có được lắm.
Cái này giữa 2 bên cần phải có lòng tin vào nhau thì mới làm được,mà lòng tin còn tùy vào mức độ bên đối tác nữa.
 
Ở cái thị trường này muôn đời sẽ vẫn vậy các bác à,cái chính ở đây là cách làm việc có trách nhiệm,mà hầu như nông dân ta ít có được lắm.
Cái này giữa 2 bên cần phải có lòng tin vào nhau thì mới làm được,mà lòng tin còn tùy vào mức độ bên đối tác nữa.
chuyện lòng tin thì không riêng gì nông dân, ngành nào cũng thế thôi bác à! ngành khác có khi còn ác nghiệt hơn nhưng em chỉ nghỉ tin người ta trước đi, khi người ta phụ rồi hẳn tính! vài dòng tranh thủ...lúc giải lao! chúc bác và bác chủ PIC làm ăn phát đạt nhé!
 
Cũng may nhiều người uy tín và biết nhìn xa bên mình vẫn mua được 2/3 sản phẩm. Nhưng năm nay ko thu mua của dân nữa mà mua qua thương lái. mua của bà con tốn công mà mệt người lắm @@.
Vẫn còn 2/3 mà bạn?
Bây giờ bạn bỏ ko làm với 2/3 đó thì bạn cũng chả khác gì 1/3 còn lại.
Làm việc với nông dân thì phải biết đi sâu và đi sát với họ để hiểu và chia sẻ với họ.

Tui đã từng đá lọt ruộng 2 thằng kỹ sư nông nghiệp chơi áo sơ mi - quần tây đóng thùng, chân đi giày tây, tay cầm giấy viết lượn lờ bờ ruộng.
 
Vẫn còn 2/3 mà bạn?
Bây giờ bạn bỏ ko làm với 2/3 đó thì bạn cũng chả khác gì 1/3 còn lại.
Làm việc với nông dân thì phải biết đi sâu và đi sát với họ để hiểu và chia sẻ với họ.

Tui đã từng đá lọt ruộng 2 thằng kỹ sư nông nghiệp chơi áo sơ mi - quần tây đóng thùng, chân đi giày tây, tay cầm giấy viết lượn lờ bờ ruộng.

Năm nay không ký kết cũng ko hứa hẹn gì sẽ thu mua, vì vậy bên em không thất hứa @@.
Bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải thu mua tập chung chứ không vào tận ruộng được, Mà dân thì cứ thích thu mua tại ruộng thì bán. Mâu thuẫn này không giải quyết được thì vẫn phải nhờ tới thương lái, bọn họ linh động hơn nhiều.
Ở miền bắc mỗi nhà chỉ vài sào( 360m2/sào) thu mua khó hơn trong nam nhiều
 
Bí này trong Nam bán giá bao nhiêu nhỉ ?

n7w4.jpg
 
Bí này trong Nam bán giá bao nhiêu nhỉ ?

n7w4.jpg

rẻ mạc, 3 đến 4k/1kg. Giờ chả thấy ai hứng thú với loại này nữa. Vụ vừa rồi mình trồng thử 1000m2 trúng quá trời nên lưới bị đức rớt ầm ầm.
 
hóa ra bác thu mua bí này. cho nó leo giàn cũng hay đấy. ở chỗ tôi đưa giống này về trồng thì lại để bò. quả này có ưu điểm để cả tháng ko hỏng. năm nay thấy ngoài chợ bán giống bí mới, quả tròn, bằng nửa quả của bác. khi nấu ko cần gọt vỏ. nó còn non khi ăn ko bị ngọt lừ như bí để quả chín.
 
Vẫn còn 2/3 mà bạn?
Bây giờ bạn bỏ ko làm với 2/3 đó thì bạn cũng chả khác gì 1/3 còn lại.
Làm việc với nông dân thì phải biết đi sâu và đi sát với họ để hiểu và chia sẻ với họ.

Tui đã từng đá lọt ruộng 2 thằng kỹ sư nông nghiệp chơi áo sơ mi - quần tây đóng thùng, chân đi giày tây, tay cầm giấy viết lượn lờ bờ ruộng.
Khoái câu cuối của bác.
 


Back
Top