Ăn óc khỉ _ tội ác dã man

Khi đập đầu khỉ thì bà ấy nhăn nhó.khi ăn thì bà ấy cười vui sướng là sao vậy.
 
Văn-hóa Tàu.
Đại tiệc Từ-Hi Thái-Hậu đãi Sứ-thần Bát-cường có món Não-hầu và Chuột Vũ-Di Sơn. Nhiều ông Tây bà Đầm ói tới mật xanh!
 
Dọn thêm món nầy nữa:
*
Trên bàn tiệc, món cá được trình bày cầu kỳ, đẹp mắt và sống động như đang bơi. Tuy nhiên, điều khiến thực khách ngỡ ngàng chính là những hình ảnh ghê sợ hay đúng hơn là "dã man" của món ăn này. Khi xem đoạn clip có tên "NHÀ HÀNG VƯỜN NAM BỘ-ĐỆ NHẤT ẨM THỰC PHƯƠNG NAM" do thành viên vuonnambo up lên Youtube giới thiệu về món cá chép đặc biệt của nhà hàng, người xem không khỏi ngỡ ngàng bởi tay nghề đẳng cấp của đầu bếp. Tuy nhiên, điều khiến người xem ngỡ ngàng hơn chính là những hình ảnh ghê sợ hay đúng hơn là "dã man" của món ăn này. Không giống như các món cá quen thuộc như cá chép om dưa, cá chép rán hay cá hấp xì dầu, món cá đặc biệt được giới thiệu là tinh hoa ẩm thực của nhà hàng Vườn Nam Bộ (42 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội). Các thực khách có mặt tại bàn tiệc tỏ ra rất hào hứng, lạ lẫm với món ăn này. Một thực khách trong clip còn hỏi người bên cạnh đã thưởng thức món này bao giờ chưa và câu trả lời là "em chưa". Ngay sau khi clip được đăng tải trên Youtube, nhiều thành viên đã tỏ ra bất bình với cách ăn uống nhẫn tâm, kinh dị của một số người. Thậm chí có thành viên đã không tiếc lời cho rằng đây là món ăn "mọi rợ" nhất ở Việt Nam.



http://www.youtube.com/embed/<wbr>PRzNB95yZYI?rel=0
 
Sao những con người đó vẫn cảm thấy ngon miệng được nhỉ ? "Mọi rợ" cũng đâu có ăn như vầy? Một số người Trung Hoa duy ý chí đến độ tàn nhẫn vô đạo.
 
Last edited by a moderator:
Kiểu ăn uống này thể hiện rõ ràng sự học mót cách ăn uống ngu dốt của đám đạo sỹ thúi trung quốc để lại : ăn cái gì bổ cái đó ( tạng khí liệu pháp)
Và cũng thể hiện rõ ràng cái bẩm tánh dã man của người chủ :

Triết học cho rằng hạnh phúc có được là do có cái đau khổ làm so sánh...
do đó sự đau khổ của người kia càng nhiều bao nhiêu thì hạnh phúc của mình càng lớn bấy nhiêu
Giống như 1 cô gái đẹp...có sẽ càng đẹp rực rỡ hơn nếu đứng bên cạnh 1 cô gái xấu

Vì vậy con cá càng đau đớn oằn oại bao nhiêu...người ăn sẽ càng cảm thấy thích thú bấy nhiêu

Cùng trong 1 cách ăn thể hiện những điều :
Ít được giáo dục về nhân sinh quan từ thuở nhỏ nên bây giờ Nhận thức kém...bản tánh dã thú..Kiếm tiền bằng mọi cách không có lòng nhân ái
cuối cùng là kém hiểu biết về vệ sinh thường thức

Có câu rằng bạn giàu...không quan trọng
Quan trọng nhất : bạn làm giàu bằng cách nào...đó mới chính là con người thật của bạn
 
Last edited by a moderator:
Cái đáng sợ của Người dọn các món ăn trên cùng các Thực-khách của họ là: "cái Ác-niệm".
 

Chắc chắn đám ăn uống kiểu này sẽ bị...chết sớm do Amib ăn lại não của mình hết

Người sống trong không khí còn bị amib ăn não tấn công...
.con cá sống trong ao tù..đó là môi trường sống của amib..làm sao não của con cá an toàn!?
Quả báo sẽ đến với họ : ăn óc con cá khi con cá đang sống..thì sẽ bị Amib ăn lại óc của mình cũng khi mình còn đang sống
 
Last edited by a moderator:
Thưa với mấy Lão,
Mấy ngày nay, các đề-tài chúng ta "8" với nhau dần-dần xuôi dần về tâm-linh, cái mà tui chỉ biết chút ít bằng cảm-tính, mà không phải bằng suy-luận! Nhưng thấy mấy Lão luận cũng hợp với điều tui đang nghĩ, nên xin được nói góp, theo đó thì:
Cuộc sống đời nầy sẽ là tiền-đề của cuộc sống chúng ta đời sau, và cuộc sống kiếp trước chính là những nét vẽ phác-họa cho cuộc sống đời nầy.
Đây là định-luật. Và tất cả chúng-sinh đều bình-đẳng trước định-luật nầy.

Mà kẻ thù của định-luật nầy chính là "Ác-niệm".
 
TỪ TÂM BẤT SÁT ĂN CHAY NIỆM PHẬT . Làm lành tránh dữ thấu hiểu nhân duyên nghiệp báo . Thiện có thiện báo ác có ác báo
 


Back
Top