Ăn thịt mèo hàng xóm và 3 năm tù

  • Thread starter 4tthanh
  • Ngày gửi
Phóng viên VNCentral tại châu âu ngày 21/09/2014 đưa tin cảnh sát thị trấn Andernach thuộc bang Rhineland, Đứcđang điều tra 1 người Việt tên Tran Qui vì ông này vi phạm cả luật hành động tàn ác với động vật và những quy định về vệ sinh đặc biệt cấm tiêu thụ vật nuôi làm thực phẩm.

VNCentral dẫn lời cảnh sát địa phương nói rằng “ Tran nướng con vật bằng đèn trong sân khu căn hộ anh ta sống. Ăn thịt mèo phổ biến trong văn hóa của người châu Á. Nhưng ở Đức, điều này không chấp nhận được.”


Ảnh : vncentral.net

Cảnh sát cho biết thêm Tran Qui nướng con mèo có tên Mungo của một người hàng xóm đã nghỉ hưu. Người đàn ông cho biết đã hành động như vậy vì nhớ “hương vị quê nhà”. Sau khi bắt mèo, Tran chế biến thịt cùng nước mắm, chanh, tỏi và rau thơm.

Ông này đã phát biểu rất ngô nghê rằng : “Ăn thịt một con mèo thì có gì sai?”.


Ảnh : vncentral.net

Một người hàng xóm tên Christina Sarwatka, chủ nhân của con mèo tên Billy, bức xúc: “Nhiều con mèo đi lạc quanh khu vực này, thế nên tôi không cho Billy ra ngoài nữa. Tôi sợ anh ta sẽ thịt nó mất”.

Luật pháp Đức cấm dùng thú cưng làm thực phẩm. Nếu bị bị buộc tội, ông Qui thể đối mặt với 3 năm tù.
Theo vncentral.net.

Ăn 1 con mèo có thể trả giá = trả 3 năm tù; Mong rằng Luật của ta cải tiến để ngăn tình trạng trộm chó đang hoành hành trên cả nước.
 


Ở Mỹ, khi chó mèo già thì phải đợi nó chết,
rồi trả tiền làm ma cho nó, tức là thuê người
tiêu hủy cái xác nó.

Có thể làm cách khác hay hơn, là làm việc đó
trước khi nó chết.

Các thành phố Mỹ đều có một hay vài công ty
làm việc này. Mỗi năm, các công ty này trên
cả nước Mỹ thu tiền hàng triệu đôla.

Có cách dung hòa mâu thuẫn ăn thịt chó mèo và
trả tiền thanh toán xác chó mèo, nhưng phải đợi
vài trăm năm nữa. Luật pháp tiến bộ bao giờ cũng
phải đợi thời gian dài.
 
Bác anhmytran "Có thể làm cách khác hay hơn, là làm việc đó trước khi nó chết."
Cái này có khác gì giết nó đâu Bác hay gần chết rồi mới tiêu hủy nó ạ?
 
gười Mỹ hầu hết xử lý chó mèo trước khi nó chết.
Ấy là khi nó không còn nhanh nhẹn làm họ vui nữa.
Người ta thuê công ty, thực tế là gọi điện cho nhà
nước, văn phòng vật nuôi pet. Văn phòng này làm thủ
tục giấy tờ, và chủ phải đóng một món tiền. Bề ngoài
đẹp đẽ là thế, nhưng bên trong, thì một công nhân ăn
mặc đồng phục đến nhà, bỏ chó hay mèo của chủ vào một
cái cũi và chở đi. Chủ nhà vui lòng, cố gắng không
nghĩ đến chuyện con chó hay mèo đó sẽ ra sao.

Cũng như mình chê người ta ăn thịt chó, nhưng lờ tịt
đi chuyện mình ăn thịt lợn vậy thôi. Ngày xưa nhà tôi
ở cách lò mổ lợn 50 mét. Sáng nào cũng nghe tiếng heo
bị chọc tiết quen tai. Chuyện chọc tiết, mổ heo ra sao
thì tôi rành 6 câu vọng cổ, vì coi chẳng biết mấy trăm
lần rồi. Không phải mình thích coi, mà nhiều lần đi
ngang qua, có việc làm hay chơi với bạn ngay trước
sàn mổ lợn.
 
Ăn thịt mèo nghèo 3 năm :D. Bác nào có ăn thì hú em 1 tiếng để em chia bớt phần nghèo cho nhé :p . Em thì không thích nuôi mèo tẹo nào, ở nhà có chuột nên nuôi mà nó cứ vô cái nhà kho ị .... ghét bỏ mịa. Đang tính thịt nó làm mồi lai rai :Gun:
 
Con mèo ở Đức to thật nha. Dài hơn viên gạch. Kg biết thịt thế nào. B trần thịt nó xong tù 3 năm cũng dc chút an ủi
 
Ở nước ngoài người ta nuôi chó mèo thì tiêm chủng và nhốt trong nhà, đâu có để chạy rông ngoài đường như ở việt nam và cũng không têm phòng, nước ngoài mà thấy chó chạy ngoài đường là sẽ bị cảnh sát bắt ngay.Chó chạy rông ngoài đường thì rất nguy hiểm cho người đi xe máy,và trẻ con.Bản thân mình cũng đã từng tông chó 1 lần và ngã xuống đường nhưng may mắn là không sao,hôm đó mình với thằng kia đang đi xe máy trên đường, bỗng có mấy con chó ở đâu trong ngõ chạy băng ngang qua đường đâm thẳng vào xe mình luôn, cả đàn đang đuổi cắn nhau thì phải, làm 2 thằng ngã cái rầm may mà không sao.Nên mấy thằng đi bắt chó cũng không trách nó được, chó nuôi nhốt trong nhà sao mà bắt trộm được.
 

Thiên bách niên lai uyển lý canh
Oán gia như hải hận năng bình
Dục tri thế thượng đao binh kiếp
Đản thính đồ môn dạ bán thanh .

Huyết nhục lâm ly vị túc trân
Nhất bang thống khổ hoán nam sanh
Xả thân sở địa môn tâm tưởng
Thùy khẳng tương đao cắt tự thân .

Thiên bách như lai uyển lý canh
Oán thâm như hải hận năng bình
Hận tri thế thượng '' đao bình kiếp ''
Thử thính độ môn dạ bán thanh .

( Chép lại những gì nghe được - từ nào không đúng mong mọi người sữa lại )
 
Last edited by a moderator:
Bạn có chép thì chép ra chữ Nho, chứ chép
ra tiếng Bồi, thì làm sao hiểu được, làm
sao dịch ra tiếng Việt được?Đoạn 1
Câu thứ nhất sửa "như" ra "niên" Câu này dịch ý là
Nghìn năm nay trong bát canh
Câu 2, sửa "thâm tư" ra "gia như" dịch ý là
Oán thêm như biển rất khó giải hòa
Câu 3 ý là "muốn biết kiếp nạn chiến tranh trên đời"
Câu 4 sửa "đam độ" ra "đản đồ" dịch ý là
Nhưng nửa đêm về sáng nghe thấy tiếng giết mổ
Đoạn 2
Câu 1, sửa "dục, nhị" ra "nhục, vị" dịch ý là
Máu me lênh láng lấy làm ngon quý lăm
Câu 2, nhất ban thống khổ oán nán thân, dịch ý
Các nỗi đau khổ đều rất khó kêu cầu giải cứu
Câu 3, thiết thân sở địa môn tâm tưởng, dịch ý
Đặt mình vào chỗ đó mà xoa dịu suy nghĩ trong lòng
Câu 4, thùy khẩn tương đao cắt tự thân, dịch ý
Ai mà chịu mang dao ra mà cắt vào thân mình

Trong video thì có chữ khác với bài thơ trên.
 
Last edited:
Bạn có chép thì chép ra chữ Nho, chứ chép
ra tiếng Bồi, thì làm sao hiểu được, làm
sao dịch ra tiếng Việt được?Đoạn 1
Câu thứ nhất sửa "như" ra "niên" Câu này dịch ý là
Nghìn năm nay trong bát canh
Câu 2, sửa "thâm tư" ra "gia như" dịch ý là
Oán thêm như biển rất khó giải hòa
Câu 3 ý là "muốn biết kiếp nạn chiến tranh trên đời"
Câu 4 sửa "đam độ" ra "đản đồ" dịch ý là
Nhưng nửa đêm về sáng nghe thấy tiếng giết mổ
Đoạn 2
Câu 1, sửa "dục, nhị" ra "nhục, vị" dịch ý là
Máu me lênh láng lấy làm ngon quý lăm
Câu 2, nhất ban thống khổ oán nán thân, dịch ý
Các nỗi đau khổ đều rất khó kêu cầu giải cứu
Câu 3, thiết thân sở địa môn tâm tưởng, dịch ý
Đặt mình vào chỗ đó mà xoa dịu suy nghĩ trong lòng
Câu 4, thùy khẩn tương đao cắt tự thân, dịch ý
Ai mà chịu mang dao ra mà cắt vào thân mình

Trong video thì có chữ khác với bài thơ trên.
Diễn đàn này có cho phép thành viên nói những vấn đề liên quan đến tôn giáo, chính trị,...... không nhỉ.Mình nghĩ không nên đem vấn đề liên quan đến tôn giáo,tín ngưỡng vào đây, sẽ không hay lắm.
 
Vật dưỡng nhân mà.
Kkiếp của con vật là vậy .
Tù 3 năm cũng tội cho ông b đó thật.
Tôn giáo thì mình nghĩ có thể bàn luận để mở rộng kthức chứ chính trị thì e khuyên mấy a đừng động tới. E thì ko dÁm
 
Tôi không nói gì đến tôn giáo cả.
Có lẽ bạn chưa đọc những điều tôi viết.
Tôi chỉ chép lại bài thơ và dịch nghĩa
của bài thơ thôi. Bài thơ này nói về
việc giết động vật để ăn, không hẳn nói
về tôn giáo nào. Bạn MotNua có yêu cầu
sửa chữa bài bạn ấy chép.

Riêng bạn MotNua thì đưa bài thơ đó lên
trong một tiết mục YouTube, có đầu đề là
"Lợi ích của việc Ăn Chay." Bài viết này
rất hay, đúng khoa học, cũng không phải
bài về tôn giáo.

Bàn về chính trị, theo phe này thì chống
phe kia. Tôn giáo thì khác. Theo tôn giáo
này chẳng chống tôn giáo kia. Không những
thế, các tôn giáo có chỗ chung là khuyên
dạy chúng ta sống tốt, không phe đảng chống
nhau.
 
Ở nước ngoài người ta nuôi chó mèo thì tiêm chủng và nhốt trong nhà, đâu có để chạy rông ngoài đường như ở việt nam và cũng không têm phòng, nước ngoài mà thấy chó chạy ngoài đường là sẽ bị cảnh sát bắt ngay.Chó chạy rông ngoài đường thì rất nguy hiểm cho người đi xe máy,và trẻ con.Bản thân mình cũng đã từng tông chó 1 lần và ngã xuống đường nhưng may mắn là không sao,hôm đó mình với thằng kia đang đi xe máy trên đường, bỗng có mấy con chó ở đâu trong ngõ chạy băng ngang qua đường đâm thẳng vào xe mình luôn, cả đàn đang đuổi cắn nhau thì phải, làm 2 thằng ngã cái rầm may mà không sao.Nên mấy thằng đi bắt chó cũng không trách nó được, chó nuôi nhốt trong nhà sao mà bắt trộm được.
Ở chỗ tôi nó bắn cho chó mê rồi leo rào vô ẵm; còn chuyện bắt chó ban sáng, xẩm tối trước mặt chủ nhà là chuyện thường.
Luật ở ta xử lý về hành vi trộm chó xem ra chưa phù hợp, vì thế mới xảy ra chuyện đánh hội đồng người trộm chó cho đến chết. Nếu tăng hình phạt, chắc chắn tình trạng trộm chó sẽ giảm, tôi nghĩ thế.
 
Một số diễn đàn đưa ra nội qui rất rõ ràng " cấm sử dụng từ ngữ mang tính chất kích động,xuyên tạc, dâm ô, tục tiễu,thóa mạ,hăm doạ, bài xích, tôn giáo, chính trị".Vì nhiều người theo nhiều đạo khác nhau đọc chứ không phải chỉ có mình đọc không, để tránh những cuộc tranh luận không đúng chủ đề.Giả sử như trong diễn đàn này có người theo đạo người ta tôn sùng con bò, mình đưa video làm thịt con bò lên đây thì họ xem sẽ khó chịu.Em không nói bác anhmytran.Nói chung mình không thích bọn bắt trộm chó lắm và cũng không thích cách nuôi chó của người việt nam, khi không đang đi ngoài đường cũng bị chó ở đâu trong nhà chạy ra là cho vài nhát phải đi tiêm phòng chó dại nóng đến teo cả cà, nhiều người phụ nữ hay thiếu niên yếu vía đi xe bị chó rượt cho té xe phải đi nằm bệnh viện.Nếu nuôi chó theo kiểu người việt nam thì cũng nên cho chó đi học luật giao thông đường bộ.
 
bắt chộm chó bắt được phạt tù 3 năm xem có chộm nữa ko.nhẹ nhàng phạt cải tạo công ích ko giam giữ 3năm sợ hết
 
bắt con mèo thịt mà chịu 3 năm tù ,nếu bắt con chó trắc phải 13 năm mất ,tội nghiệp anh bạn thèm cái mùi vị quê hương,bác nào bên tây thèm thịt chó thịt mèo thì chịu khó về việt nam mà ăn nha
 
bắt con mèo thịt mà chịu 3 năm tù ,nếu bắt con chó trắc phải 13 năm mất ,tội nghiệp anh bạn thèm cái mùi vị quê hương,bác nào bên tây thèm thịt chó thịt mèo thì chịu khó về việt nam mà ăn nha
Đứng ở góc độ người thèm ăn thịt mèo thì 3 năm tù là quá nặng. Đứng ở góc độ người chủ con mèo bị bắt trộm thì chưa là nặng. Đứng ở góc độ suy nghĩ của con mèo bị làm thịt và chết oan thì 3 năm là quá nhẹ.
 
Đứng ở góc độ phong trào ăn thịt mèo sẽ hình thành thì 3 năm cho một người với tội man rợ ( ăn thịt mèo ) thì có gì là cao ?
 
Bắt trộm chó?
Bắt một con chó trong nhà, ngoài đường, ngoài đồng, ngoài rừng, ngoài đảo...? Chó cô-đơn hay chó đang ở với chủ hay đang đi dạo hay đi một mình? Chó chăn cừu, chó hoang, chó Dingo (ở Úc) hay chó sói...?
Thân.
 


Back
Top