Bà con nuôi nhím cần cẩn thận.........

  • Thread starter nongdantapsu01
  • Ngày gửi
Cảnh giác
Trộm nhím hoành hành các tỉnh
Thứ năm, 09/12/2010 06:27

(CATP) Đến giờ cho nhím ăn, chị Nguyễn Thị Phấn (ở thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) ra thăm chuồng nhím thì tá hỏa vì phát hiện bốn con nhím giống, trị giá gần 70 triệu đồng, biến mất. Kiểm tra chuồng, chị phát hiện một góc lưới chuồng bị kẻ gian cắt lủng một mảng to. Đổ xô đi tìm, người nhà chị phát hiện hai con nhím đang lẩn trong vườn, còn hai con khác mất tăm. Biết là bị kẻ trộm đột nhập, chị Phấn trình báo Công an huyện Bù Gia Mập. Vụ việc sau đó được làm rõ, thủ phạm gây ra vụ trộm gồm ba tên và đã tính toán khá kỹ trước khi hành động.



Dụng cụ của nhóm trộm Hoàng Văn Mão dùng để bắt nhím
Trước đó, ngày 5-7-2010, Hoàng Văn Mão (SN 1989, trú thôn Bình Lợi, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập) được đồng bọn là Trần Văn Cảnh rủ đi trộm nhím. Mão đồng ý và cả hai nhắm tới nhà chị Phấn. Trên đường đi, cả hai gặp Nguyễn Thế Anh (SN 1985, cùng trú xã Phước Minh) và rủ Anh tham gia. Anh và Cảnh ở ngoài cảnh giới, Mão mang theo một bộ máy chích điện cùng với kìm cộng lực đột nhập vào khu vực nuôi nhím. Tiếp cận được chuồng số 5, Mão dùng kìm cắt lưới B40 rồi chích điện đàn nhím giống. Hai con nhím hoảng sợ phóng ra ngoài, hai con còn lại trúng điện nằm quay đơ. Mão ung dung bắt bỏ vào bao và đem đi. Sau đó cả ba tên đem bán hai con nhím cho một người dân ở huyện Bù Đốp với giá 4 triệu đồng và chia nhau tiêu xài. Sau khi xài hết tiền, Cảnh sang huyện Tân Biên (Tây Ninh) tiếp tục thực hiện một vụ trộm nhím khác thì bị công an bắt giữ. Biết tin đồng bọn bị bắt, ngày 5-11-2010, Mão đã đến Công an huyện Bù Gia Mập đầu thú. Riêng Anh vẫn còn lẩn trốn.



Hai con nhím giống có giá hơn 15 triệu đồng/con
Được biết, trong thời gian qua trên địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cũng đã xảy ra nhiều vụ trộm với tính chất tương tự. Tình trạng trộm nhím trước đó đã xuất hiện ở tỉnh Đắc Lắc gây thiệt hại không nhỏ cho những hộ nuôi nhím. Những năm gần đây phong trào nuôi nhím phát triển mạnh do mang lại giá trị kinh tế cao. Nhím giống hiện có giá trị khoảng từ 15 - 20 triệu đồng/con, nhím con giá từ 7 - 10 triệu đồng/con. Người nuôi nhím nên có biện pháp đề phòng để bảo vệ tài sản của mình.rất mong ace cảnh giác nhé.
 


Last edited by a moderator:
Cái đó đâu phải nuôi nhím mới cần phải cẩn thận bác?
Tưởng là cái gì chú chộm thì nuôi cái gì mà không phải cẩn thận :D
Trại tui không nuôi nhím chỉ nuôi bồ câu thôi mà cũng phải cẩn thận nè.
vì cẩn thận nên t mới nuôi 3 con chó phú quốc 1 con becgie và 1 con rottweiler nè.
Vậy mà lần trước cũng bi quất hết 3 con ki đà và vài chục con gà nữa đó.
 
Trộm

Sao có nuôi chó mà cũng bị mất trộm nữa hả!

Tụi trộm này đúng là gan thật.
 
lũ trộm bây giờ thât liều lĩnh, trộm xong bán chưa được 15% giá trị của con vật đó nữa, mà tội nghiệp cho người mất trộm. Nhà nước mình cần phải xử lý nghiêm những vụ trộm cắp, cướp giật mới được.
 
Vậy thì lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác! Cẩn thận củi lửa coi chừng mất trộm :eek:
 
Đúng rùi phải cảnh giác trên từng nẻo đường :D
 

Bà con làm kinh tế muốn thoát nghèo giờ gặp lũ này nữa chắc chết qua.chia buồn với những người bị mất trộm
 
Không chỉ là riêng nhím ace ơi, rắn cũng bị bọn trộm nó cổng đi nhiều lắm đó, làm cho bà con mình cũng khổ sở lắm.
 
Sao có nuôi chó mà cũng bị mất trộm nữa hả!

Tụi trộm này đúng là gan thật.
Nuôi chó thì có chắc gì không bị mất đâu bác.Ông hàng xóm gần nhà tôi nuôi 2 con Bẹc to tướng cùng với 4 con chó cỏ, thế mà bọn trộm vào vơ..2 con bẹc, còn 4 con chó cỏ chúng nó..chê ít thịt nên không bắt, he he thế mới đau chứ
 
Cẩu tặc đang hoành hành khắp từ Nam tới bắc,bây giờ lại xuất hiện Nhím tặc quả tình nguy hiểm thật. Chắc trong Nam, các bác nghe vụ mất trộm 300 con cá Sấu chỉ trong một đêm. Bọn đạo chích này ghê lắm, ngay cả Hổ nuôi ở Vĩnh long cũng bị mất cách đây mấy năm chắc mọi người còn nhớ. Bà con nên cẩn thận đề phòng, càng cuối năm trộm hoạt động càng mạnh.
 
Trộm

Đúng là tình hình trộm lúc này thật là nguy hiểm quá!

Công sức bà con mình bỏ ra biết bao nhiêu mà chỉ trong chớp mắt đã biếng mất.

Các bác nào có mẹo vặt nào để phòng trộm thì post đẻ bà con học hỏi và áp dụng để hạn chế được phần nào thì đỡ phần đó. :huh:
 
Theo mình nghĩ mất hay không là do mình hết.cho dù co trang bị tối tân đến cở nào thì mọi chuyện cũng quá trễ.Điển hình là chủ nhà trang bị toàn bộ camera quanh khu vực trang trại và tất cả lối vào thấy vậy tưởng là ok.nhưng ai đâu ngờ......hình ảnh nghi lại thi đầy đủ bắt được trộm mà toàn bộ mấy chú đã bị tịu nó thịt mất. thế là tôi! luc đó người giúp việc ngủ quên....hehe.? thế mới nới là mất hay không là do nơi mình.lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác..:5^:
 
mình có vày ý ,không biết là đúng không ?

1/trọm gà mà gà không kêu là .do có thoa hành ,tiêu ớt vào tay

2/nuôi ngổng mà nó không kêu là do trộm thoa xã vào tay

3/ chó không sủa là do trộm đeo da cọp hoặc xương cọp vào người

4/ trôm thường hoạt động vào lúc 12h đến 2h sáng , do con người đi vào

giắc ngủ sâu nhất lúc giờ này

mình đóng góp thôi ,nếu không đúng thì các bác đừng la em tội nghiệp em
 
Cảnh giác
Trộm nhím hoành hành các tỉnh
Thứ năm, 09/12/2010 06:27

(CATP) Đến giờ cho nhím ăn, chị Nguyễn Thị Phấn (ở thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) ra thăm chuồng nhím thì tá hỏa vì phát hiện bốn con nhím giống, trị giá gần 70 triệu đồng, biến mất. Kiểm tra chuồng, chị phát hiện một góc lưới chuồng bị kẻ gian cắt lủng một mảng to. Đổ xô đi tìm, người nhà chị phát hiện hai con nhím đang lẩn trong vườn, còn hai con khác mất tăm. Biết là bị kẻ trộm đột nhập, chị Phấn trình báo Công an huyện Bù Gia Mập. Vụ việc sau đó được làm rõ, thủ phạm gây ra vụ trộm gồm ba tên và đã tính toán khá kỹ trước khi hành động.



Dụng cụ của nhóm trộm Hoàng Văn Mão dùng để bắt nhím
Trước đó, ngày 5-7-2010, Hoàng Văn Mão (SN 1989, trú thôn Bình Lợi, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập) được đồng bọn là Trần Văn Cảnh rủ đi trộm nhím. Mão đồng ý và cả hai nhắm tới nhà chị Phấn. Trên đường đi, cả hai gặp Nguyễn Thế Anh (SN 1985, cùng trú xã Phước Minh) và rủ Anh tham gia. Anh và Cảnh ở ngoài cảnh giới, Mão mang theo một bộ máy chích điện cùng với kìm cộng lực đột nhập vào khu vực nuôi nhím. Tiếp cận được chuồng số 5, Mão dùng kìm cắt lưới B40 rồi chích điện đàn nhím giống. Hai con nhím hoảng sợ phóng ra ngoài, hai con còn lại trúng điện nằm quay đơ. Mão ung dung bắt bỏ vào bao và đem đi. Sau đó cả ba tên đem bán hai con nhím cho một người dân ở huyện Bù Đốp với giá 4 triệu đồng và chia nhau tiêu xài. Sau khi xài hết tiền, Cảnh sang huyện Tân Biên (Tây Ninh) tiếp tục thực hiện một vụ trộm nhím khác thì bị công an bắt giữ. Biết tin đồng bọn bị bắt, ngày 5-11-2010, Mão đã đến Công an huyện Bù Gia Mập đầu thú. Riêng Anh vẫn còn lẩn trốn.



Hai con nhím giống có giá hơn 15 triệu đồng/con
Được biết, trong thời gian qua trên địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cũng đã xảy ra nhiều vụ trộm với tính chất tương tự. Tình trạng trộm nhím trước đó đã xuất hiện ở tỉnh Đắc Lắc gây thiệt hại không nhỏ cho những hộ nuôi nhím. Những năm gần đây phong trào nuôi nhím phát triển mạnh do mang lại giá trị kinh tế cao. Nhím giống hiện có giá trị khoảng từ 15 - 20 triệu đồng/con, nhím con giá từ 7 - 10 triệu đồng/con. Người nuôi nhím nên có biện pháp đề phòng để bảo vệ tài sản của mình.rất mong ace cảnh giác nhé.
Mình cũng vừa dc trộm ghé nhà. tiển lun cây đàn của thạch sanh đi rồi:Huh: . Mất cả càfe nữa đặc biệt trồng tiêu nên cẩn thận . Kinh nghiệm là làm nhà kín cửa sắt nên khóa bên trong nhé . Vì khóa ngoài nó bẻ rất dễ . . Nuôi thêm chó giống nào dữ vào pitbun chẵng hạn . Thả ra là cắn lun .Có điều kiện trang bị thêm camera vào . Trại mình cũng đã trang bị rồi gần 3 mẫu nên chắc pải thêm 8 cái mới đủ . Rào lưới b40 rào trên thép gai vuông . Vậy yên tâm phần nào thôi của mình thì pải giữ chứ biết làm sao :Bang:
 


Back
Top