Ba thiệt thòi lớn của nhà nông

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
X

Xuan Vu

Guest
Ngẫm nghỉ ai ơi chọn một nghề
Nghề nông vốn thật của ông cha
Giờ đây muôn thuở sao đành bỏ
Biết lấy nghề chi , vốn thật thà
Nghề nông muôn thuở ta không bỏ
Ngẫm nghĩ nhà nông có thiệt thà
- Một thiệt phân bón không của ta
- Nông dược không phải ta pha chế.
-Giá cả đầu ra chịu thiệt thòi
Ba thiệt nhà nông ta gánh chịu
Phân bón, nông dược, giá đầu ra.
Ba chịu đủ, thiệt ơi là thiệt
Thế thì nhà nông có được gì
 


Last edited by a moderator:
Bom16y(1).jpg

Trạng bùm là người như thế nào ?
Nghe nói ông là người đưa hạt bắp từ nước ngô về trồng ở đại việt .
Chuyện đưa hạt bắp về nước việt như thế nào mọi người ?

Ai biết gì về lão nông chăn trâu cả đời không mang dép với cái tên thân sinh là : TRẦN VĂN KHỐI . Tịnh biên - an giang .
Em ngưỡng mộ bác này lắm mọi người ạ .
 
Last edited by a moderator:
Học sinh học kỹ thật mấy năm trước là nhà trường cũg cho dạy pha trế một số thuốc cho luá!
 
nghề nông vốn dĩ cũng là nghề
cha ông hồi thuở là sinh kế
sao cớ hôm nay lại bỏ nghề
hôm nay gặp cảnh thề không bỏ.

có khó chi đâu phân dược giá
ngày xưa chỉ giống,nước,và người
đến nay con cháu Nam ta vẫn sống
quyết lấy trí trai lấp nhọc nhằn.
...đáp vui bác @Xuan Vu :Huh::Huh::Huh: :D:D:D
 


Back
Top