Bác nào ở Hòa Bình cho em xác nhận thông tin làm giàu từ gà rừng này ko ?

  • Thread starter Agrichicken
  • Ngày gửi
Ban đầu chỉ nuôi lấy thịt ăn vì thích, nhưng sau hơn 6 năm, anh Hoàng Thắng ở xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) có trong tay trang trại gà rừng lớn nhất Việt Nam với 5.000 con, mỗi năm doanh thu trung bình 15-20 tỷ đồng (tương đương gần 1 triệu USD).

Ăn thì thích, nuôi thì kỳ công

Trang trại gà rừng của anh Hoàng Thắng vào những ngày giáp Tết Nguyên đán tất bật. Công nhân bận rộn chăm sóc, bổ sung thêm thức ăn vào máng để đàn phục vụ gà cho kịp xuất bán Tết này.

Anh Thắng đã nuôi gà rừng thuần chủng được 6 năm nay. Ban đầu, thấy thịt gà rừng thơm ngon nên anh nuôi để lấy thịt ăn, với khoảng 100 con. Càng về sau, nhận thấy nhu cầu của thị trường rất lớn, anh bắt đầu lùng mua gà rừng thuần chủng của khắp hộ dân trong làng; thậm chí, anh còn lặn lội vào tận bản xa xôi ở các tỉnh miền núi phía Bắc để mua bằng được những con gà rừng xịn.

Sau một thời gian dài tìm kiếm, anh đã sở hữu một đàn gà rừng thuần chủng 500 con và bắt đầu lên ý tưởng làm trang trại nuôi gà.

trai-ga-rung-1-trieu-usd-bac-nhat-viet-nam-1.jpg

Gà rừng thuần chủng đang được nuôi với số lượng hàng ngàn con tại Hòa Bình

Tuy nhiên, thuần hóa được đàn gà rừng không phải dễ. Những ngày đầu, do không hiểu rõ về đặc tính sinh sống của gà rừng, trang trại đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thuần hóa và nuôi dưỡng. Đàn gà rất hay mắc phải dịch bệnh rồi chết hàng loạt.

“Sau lần thất bại đầu tiên, tôi càng quyết tâm nuôi bằng được loại gà này. Khi đó, tôi tập trung hết thời gian và công sức vào nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi gà rừng, tìm đến cả các chuyên gia, các nhà khoa học nhờ tư vấn. Kết quả, chỉ sau một thời gian, trang trại đã xây dựng được quy trình thuần hóa, nuôi dưỡng gà rừng hiệu quả và đem vào áp dụng thành công”, anh Thắng khoe.

Nói về quá trình chăm sóc gà rừng, anh chia sẻ, mặc dù là chăn thả tự nhiên nhưng việc chăm sóc gà rừng cũng không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Ngoài thời gian nuôi úm, gà 1 tháng tuổi,… được chăm sóc giống như các loại gà khác, thì sau đó phải làm giàn đậu cho gà ngủ vào ban đêm. Ban ngày, phải làm hố cát để cho gà trừ mạt, bong các tế bào chết ngoài ra.

trai-ga-rung-1-trieu-usd-bac-nhat-viet-nam.jpg

Gà rừng thương phẩm hiện đang được bán với giá 700.000 đồng/con

Hố cát có thể xây bằng xi măng hoặc bằng gỗ ở góc sân chơi dài 1m, rộng 60cm, cao 15cm dùng cho 1 đàn gà 100-200 con. Trong hố gồm 1 phần cát, 1 phần tro bếp và 1% lưu huỳnh.

Đặc biệt, về khâu chuẩn bị thức ăn, ngoài các loại cám ngô, tấm, cám gạo, rau xanh,… người nuôi gà rừng còn phải bổ sung cho chúng chất đạm bằng cách cho ăn cào cào, giun quế, dế, mối.

Cụ thể, ở giai đoạn gà rừng con, cần cho ăn cám khi gà 1-21 ngày tuổi, sau đó mới cho ăn thêm cám gạo, tấm. Gà rừng đẻ, cho ăn thêm cám dành cho gà đẻ, bổ sung thêm canxi và cho ăn thêm mồi tươi. Gà rừng trống, khi thấy gà có biểu hiện thay lông cần cho ăn nhiều mồi tươi vì trong thời gian này gà trống rất mất sức.

“Đây cũng là bí quyết giúp đàn gà phát triển khỏe mạnh, ít bệnh tật và khi bán thương phẩm thì thịt gà rừng luôn thơm ngon hơn những loại thịt gà khác”, anh Thắng bật mí.

trai-ga-rung-1-trieu-usd-bac-nhat-viet-nam-2.jpg


Nhờ vào mô hình nuôi gà rừng, anh Thắng có doanh thu trung bình mỗi năm gần triệu USD

Thu triệu đô nhờ gà rừng

Áp dụng thành công mô hình nuôi gà rừng thuần chủng, anh Thắng bắt đầu xuất bán gà và thu được lãi cao. Nhờ đó, anh mạnh dạn vay mượn hẳn 5 tỷ đồng để đầu tư làm trang trại quy mô lớn; trong đó, 4 tỷ đồng đầu tư mua, thuê đất, xây dựng hệ thống chuồng, 1 tỷ đồng còn lại mua gà rừng giống, thức ăn.

Chỉ tay vào đàn gà say sưa kiếm mồi khắp cánh rừng rộng 30 ngàn ha, anh Thắng cho biết, trang trại gà rừng của anh hiện có 5.000 con, gồm gà rừng tai đỏ, tai trắng thuần chủng F1, F2, F3. Mỗi năm, anh xuất bán ra thị trường khoảng 20.000 con gà giống và thương phẩm. Gà giống chiếm 70%, số còn lại là gà thương phẩm bán thịt cho các nhà hàng, quán ăn trong khắp cả nước.

Theo anh Thắng, đặc điểm của gà rừng sinh sản nhanh, mỗi năm đẻ 3 lứa, mỗi lứa từ 8 đến 10 trứng, có lứa lên đến 15 trứng,… Trong khi đó, gà rừng thương phẩm chỉ cần nuôi tầm khoảng 5 tháng là cho thịt thơm ngon, với trọng lượng khoảng 1kg/con. Do nhu cầu thị trường ngày càng cao, gà rừng luôn trong tình trạng cung không đủ cầu, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán.

Hiện giá gà rừng thương phẩm là 700.000 đồng/con, còn các loại gà con giống có giá bán tùy thuộc độ tuổi.

Anh Thắng tiết lộ, trang trại gà rừng của anh đang cho doanh thu trung bình mỗi năm từ 15-20 tỷ đồng, giúp 35 công nhân có công ăn việc làm và thu nhập ổn định 4 triệu đồng/người/tháng. Anh cũng triển khai phối hợp với 195 hộ dân trên toàn quốc nuôi gà rừng, đem lại lợi nhuận cao cho các hộ chăn nuôi. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô trang trại nuôi nên có thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm.
 


Đọc đến đoạn 30 ngàn ha là thấy có vấn đề rồi..

Rộng như thế chả biết đất của ai?

chăn thả rộng như vậy coi sao suể

Gà đẻ nhanh mà mỗi năm đẻ có 3 lứa... chưa nổi 50 con... so với gà nhà còn thua xa

Gà thịt chỉ chiếm 30%. tương đương 6000 con... nhân lên khoảng 4 tỷ đồng

Gà giống chiếm 70% tương đương 14.000 con

Tính ra trên dưới 1 triệu đồng/con gà giống.

Và lợi nhuận 10 - hơn 15 tỷ đồng đến từ bán giống này

6000 con gà thương phẩm/ năm ... ko phải nhiều

14.000 con giống/năm... liệu duy trì được phong độ này mấy năm?

Phong trào nổi lên... chỉ có kẻ đi sau là chết sặc..
 
700.000 đ/con a ? vậy bao nhiêu ký/con vậy ? Có giao hàng vào Nam k ?
 
chắc chắn cái này là ko thật. chỉ cần làm bài toán kinh tế qua loa củng biết phét lác. mấy ông đi sau mà ko tỉnh táo là chết sặc tiết
 
khu vực tôi người dân thường nuôi gà trống thiến để bán vào các dịp mùng 5-5. rằm tháng 7 hay tết nguyên đán, những dịp này gà có giá dao động từ 200-250/kg mỗi con gà trống thiến nặng từ 3-4kg/con. ngày thường thì cũng gần 180/1kg rồi, tính trung bình 1 con gà trống thiến cũng bằng 1 con gà rừng ấy chứ
 
Em ở Daklak - em có trang trại rộng 2000m2 , đang có hướng kinh doanh gà kiểu sinh thái trang trại 1 là gà rừng 2 là gà tre . thấy bài viết vậy cũng ham . nhưng mà nhà báo nói láo kinh quá .
700.000 đ/con a ? vậy bao nhiêu ký/con vậy ? Có giao hàng vào Nam k ?
mình thấy gà rừng ở lâm đồng và bình phước họ vẫn giao ở SG đó . bạn tìm thử . mình ở daklak cũng có gà rừng nếu tìm mua cỡ 400k 1 con là cùng
 
Giá gà rừng (tự nhiên) khoảng 300.000đ/kg. Gà trống nặng khoảng trên/dưới 1kg, gà mái khoảng 7 lạng. Cứ cho là mỗi con nặng 1kg và bán với giá gà rừng tự nhiên thì với doanh thu 15 tỷ, bác ý sẽ phải bán đi 50.000 (năm mươi nghìn) con gà rừng (nuôi). Chỉ với 5000 con (kể cả trống và mái), làm sao mà trong 1 năm, bác ý đã xuất bán được ra 50.000 con thế nhỉ? Có lẽ phải nhờ đến phép biến hóa của Tôn Ngộ Không. Nếu không thì rõ ràng là nhà báo có vấn đề về trí tuệ.
 

Lại một ông nuôi gà nhờ báo chí dể bán giông nữa ! Giống như ct hạt thóc vàng toàn lừa để bán giống! Tôi ở hòa bình đây!
 
Giá gà rừng (tự nhiên) khoảng 300.000đ/kg. Gà trống nặng khoảng trên/dưới 1kg, gà mái khoảng 7 lạng. Cứ cho là mỗi con nặng 1kg và bán với giá gà rừng tự nhiên thì với doanh thu 15 tỷ, bác ý sẽ phải bán đi 50.000 (năm mươi nghìn) con gà rừng (nuôi). Chỉ với 5000 con (kể cả trống và mái), làm sao mà trong 1 năm, bác ý đã xuất bán được ra 50.000 con thế nhỉ? Có lẽ phải nhờ đến phép biến hóa của Tôn Ngộ Không. Nếu không thì rõ ràng là nhà báo có vấn đề về trí tuệ.
sợ các nhà báo thật - viết viết và viết chả biết mình viết cái gì . toàn tham 1 mất 1000 ko . heyzz
 
Đọc đến đoạn 30 ngàn ha là thấy có vấn đề rồi..

Rộng như thế chả biết đất của ai?

chăn thả rộng như vậy coi sao suể

Gà đẻ nhanh mà mỗi năm đẻ có 3 lứa... chưa nổi 50 con... so với gà nhà còn thua xa

Gà thịt chỉ chiếm 30%. tương đương 6000 con... nhân lên khoảng 4 tỷ đồng

Gà giống chiếm 70% tương đương 14.000 con

Tính ra trên dưới 1 triệu đồng/con gà giống.

Và lợi nhuận 10 - hơn 15 tỷ đồng đến từ bán giống này

6000 con gà thương phẩm/ năm ... ko phải nhiều

14.000 con giống/năm... liệu duy trì được phong độ này mấy năm?

Phong trào nổi lên... chỉ có kẻ đi sau là chết sặc..

Chào bạn 30 ngàn ha do báo viết nhầm.Thực tế chỉ 30ha thôi.

– Trang trại gà rừng có khoảng 5000 con gà mẹ.

Gà rừng mái đẻ 3 lứa/1 năm, mỗi lứa đẻ trung bình từ 8-12 quả trứng. Mức tính trung bình 8 quả trứng/1 lứa

==> 24 trứng/1 năm.

==> Tổng số trứng được đẻ ra từ 5000 gà mẹ trong 1 năm = 24 trứng/1 con x 5000 con =120.000 trứng.

(*) Lưu ý: Tỷ lệ ấp trứng đạt 80% ==> Số gà con nở ra trong 1 năm = (80% x 120.000 trứng) / 100% = 96000 gà rừng con.

- Gà rừng con sau khi sau 3 tháng được xuất theo đơn hàng đặt sẵn.

- Tuổi đời: 3-4 tháng tuổi.

- Cân nặng: 200g.

- Giá bán gà giống F1 = 350.000 VND / 1con.

==> Thu lợi 96000 x 350.000 = 33.600.000.000 VND .

Chưa trừ chi phí thức ăn...

Bạn có thể xem thêm dự án nuôi gà rừng đạt hiệu quả cao Tại Đây
700.000 đ/con a ? vậy bao nhiêu ký/con vậy ? Có giao hàng vào Nam k ?
Chào bạn 700k/1 con là gà nặng 700-800g/1con.Bác có thể liên hệ với 0968.680.128 để được tư vấn trực tiếp
Giá gà rừng (tự nhiên) khoảng 300.000đ/kg. Gà trống nặng khoảng trên/dưới 1kg, gà mái khoảng 7 lạng. Cứ cho là mỗi con nặng 1kg và bán với giá gà rừng tự nhiên thì với doanh thu 15 tỷ, bác ý sẽ phải bán đi 50.000 (năm mươi nghìn) con gà rừng (nuôi). Chỉ với 5000 con (kể cả trống và mái), làm sao mà trong 1 năm, bác ý đã xuất bán được ra 50.000 con thế nhỉ? Có lẽ phải nhờ đến phép biến hóa của Tôn Ngộ Không. Nếu không thì rõ ràng là nhà báo có vấn đề về trí tuệ.
- Bên mình đều có đơn đặt hàng với số lượng lớn,Nhiều đơn hiện đang hoãn ra tết mới cung cấp được,cung không đủ cầu.Cám ơn bạn đã quan tâm.
 
mấy thằng nhà báo ở ko viết tào lao, chỗ em ở cũng là rừng núi, gà rừng bẫy đc bán 150k/ con. mà đem về nuôi đa số là chết, con nào sống thì phải cho lai với gà tre để lấy con giống mà nuôi thôi, thả ra nó lại đi mất ngay, em cũng nuôi 1 bầy hơn 20 con chỉ để dành nhậu thôi, loại này nuôi có cần cho ăn đâu, tự sinh tự lớn rồi làm gà khoả thân thôi, bán thì khoảng trên dưới 200 k/ con thôi thì để ăn cho sướng, người mua thì ít
tóm lại là giá ko như trên báo, đầu ra thì mịt mờ, pác nào vườn rộng thì thả vài con kiếm mồi nhậu, đầu tư vào loại này thì kiếm tiền tỷ là nhiệm vụ bất khả thi rồi
gà nhà em đây ( chụp mấy con bắt lại đc thôi)
24120693301_98cbaff257_o.jpg

24203280695_22c1f4df52_o.jpg

23576488793_50d24551a6_o.jpg

568c8af14b77e.jpg


24203305115_541bc6dec2_o.jpg
 
Chào bạn 30 ngàn ha do báo viết nhầm.Thực tế chỉ 30ha thôi.

– Trang trại gà rừng có khoảng 5000 con gà mẹ.

Gà rừng mái đẻ 3 lứa/1 năm, mỗi lứa đẻ trung bình từ 8-12 quả trứng. Mức tính trung bình 8 quả trứng/1 lứa

==> 24 trứng/1 năm.

==> Tổng số trứng được đẻ ra từ 5000 gà mẹ trong 1 năm = 24 trứng/1 con x 5000 con =120.000 trứng.

(*) Lưu ý: Tỷ lệ ấp trứng đạt 80% ==> Số gà con nở ra trong 1 năm = (80% x 120.000 trứng) / 100% = 96000 gà rừng con.

- Gà rừng con sau khi sau 3 tháng được xuất theo đơn hàng đặt sẵn.

- Tuổi đời: 3-4 tháng tuổi.

- Cân nặng: 200g.

- Giá bán gà giống F1 = 350.000 VND / 1con.

==> Thu lợi 96000 x 350.000 = 33.600.000.000 VND .

Chưa trừ chi phí thức ăn...

Bạn có thể xem thêm dự án nuôi gà rừng đạt hiệu quả cao Tại Đây

Chào bạn 700k/1 con là gà nặng 700-800g/1con.Bác có thể liên hệ với 0968.680.128 để được tư vấn trực tiếp

- Bên mình đều có đơn đặt hàng với số lượng lớn,Nhiều đơn hiện đang hoãn ra tết mới cung cấp được,cung không đủ cầu.Cám ơn bạn đã quan tâm.
wow ! anh là người mà báo viết ạ ?
 
hôm trước em cũng ham hố, thấy có chương trình hợp tác để với công ty đó, mình lấy giống với họ với giá cắt cổ sau đó họ lo đầu ra cho mình, có hợp đồng hản hoi (khi trò chuyện điện thoại thì nghe hay đến vậy). thế là e quyết tâm đánh 1 chuyến lên trụ sở công ty ở sau mỹ đình, lên gặp thì anh hình như là trưởng phòng kinh doanh nhiệt tình lắm, vào tư vấn đầy đủ các kiểu, ừ, nghe rất phấn khích, dạng như một thuyết trình viên của công ty "đa cấp" ấy. và sau một hồi nói chuyện thì anh ta cho mình xem cái hơp đồng và... ôi trời ôi chưa thấy cái hợp đồng nào tệ đến như thế này, không đầy đủ nội dung, không thể hiện giống như lời nói, nội dung mập mờ, không rõ dàng nhất là quyền lợi của người hợp tác và chỗ đầu ra. và còn bảo ký luôn. xong rồi mình cũng thử ok ký luôn. sau đó kế toán đến làm hợp đồng và phấn đặt cọc trước 10%, sau 10 ngày nữa chuyển tiếp 40% và trước khi lấy giống về 1 tuần thì đóng nốt số tiền còn lại, mình đơ hết cả người chưa thấy kiểu làm ăn như thế bao giờ. tuy trong túi mình có tiền nhưng mình bảo hôm này không mang rồi ok xem tiếp theo như thế nào. bảo thế rồi thấy thái độ của họ khác ngay, không còn nhiệt tình như trước nữa.
Thế là một cảm giác bị lừa bắt đầu xuất hiện trong mình, giống như cái hồi đi học đại học mà bị mấy đứa bạn mang đến công ty đa cấp vậy. tinh thần rất hoang mang, cái hào hứng đã trở thành sự thất vọng tràn trề. sau đó lủi thủi đi về trong nỗi tức giận,
Sau thời gian mình tiếp xúc thì mình nhận thấy rằng công ty này đang làm ăn theo kiểu bán giống của mình với giá cao, sau đó thu mua giống mình làm ra với giá rẻ sau đó lại chuyển cho nhà khác với giá cắt cổ như vậy. và gà rừng là một con vật khá là khó nuôi, đẻ ít và khả năng thích nghi môi trường nhân tạo không tốt nên rủi do rất là cao. không biết là có bao nhiêu bác nông dân không nhận ra điều này đây. nông dân là một tầng lớp thấp trong xã hội, rất là vất vả để tích lũy được một số vốn để làm ăn, nhưng mà lại có những ông to, mặt lớn lại đang đùa giỡn, lọc lẹo trên tầng lớp ng này, thật là quá buồn!
p/s: có bác nào như em không?
 
Last edited by a moderator:
hôm trước em cũng ham hố, thấy có chương trình hợp tác để với công ty đó, mình lấy giống với họ với giá cắt cổ sau đó họ lo đầu ra cho mình, có hợp đồng hản hoi (khi trò chuyện điện thoại thì nghe hay đến vậy). thế là e quyết tâm đánh 1 chuyến lên trụ sở công ty ở sau mỹ đình, lên gặp thì anh hình như là trưởng phòng kinh doanh nhiệt tình lắm, vào tư vấn đầy đủ các kiểu, ừ, nghe rất phấn khích, dạng như một thuyết trình viên của công ty "đa cấp" ấy. và sau một hồi nói chuyện thì anh ta cho mình xem cái hơp đồng và... ôi trời ôi chưa thấy cái hợp đồng nào tệ đến như thế này, không đầy đủ nội dung, không thể hiện giống như lời nói, nội dung mập mờ, không rõ dàng nhất là quyền lợi của người hợp tác và chỗ đầu ra. và còn bảo ký luôn. xong rồi mình cũng thử ok ký luôn. sau đó kế toán đến làm hợp đồng và phấn đặt cọc trước 10%, sau 10 ngày nữa chuyển tiếp 40% và trước khi lấy giống về 1 tuần thì đóng nốt số tiền còn lại, mình đơ hết cả người chưa thấy kiểu làm ăn như thế bao giờ. tuy trong túi mình có tiền nhưng mình bảo hôm này không mang rồi ok xem tiếp theo như thế nào. bảo thế rồi thấy thái độ của họ khác ngay, không còn nhiệt tình như trước nữa.
Thế là một cảm giác bị lừa bắt đầu xuất hiện trong mình, giống như cái hồi đi học đại học mà bị mấy đứa bạn mang đến công ty đa cấp vậy. tinh thần rất hoang mang, cái hào hứng đã trở thành sự thất vọng tràn trề. sau đó lủi thủi đi về trong nỗi tức giận,
Sau thời gian mình tiếp xúc thì mình nhận thấy rằng công ty này đang làm ăn theo kiểu bán giống của mình với giá cao, sau đó thu mua giống mình làm ra với giá rẻ sau đó lại chuyển cho nhà khác với giá cắt cổ như vậy. và gà rừng là một con vật khá là khó nuôi, đẻ ít và khả năng thích nghi môi trường nhân tạo không tốt nên rủi do rất là cao. không biết là có bao nhiêu bác nông dân không nhận ra điều này đây. nông dân là một tầng lớp thấp trong xã hội, rất là vất vả để tích lũy được một số vốn để làm ăn, nhưng mà lại có những ông to, mặt lớn lại đang đùa giỡn, lọc lẹo trên tầng lớp ng này, thật là quá buồn!
p/s: có bác nào như em không?
quảng cáo rất rầm rộ , cơ mà em cũng đang hóng hớt xem sao . em theo dõi wed và face thấy họ làm sơ sài , các thông tin thì không có gì là chắc chắn . nhưng biết đâu lại là kế hay
 
hôm trước em cũng ham hố, thấy có chương trình hợp tác để với công ty đó, mình lấy giống với họ với giá cắt cổ sau đó họ lo đầu ra cho mình, có hợp đồng hản hoi (khi trò chuyện điện thoại thì nghe hay đến vậy). thế là e quyết tâm đánh 1 chuyến lên trụ sở công ty ở sau mỹ đình, lên gặp thì anh hình như là trưởng phòng kinh doanh nhiệt tình lắm, vào tư vấn đầy đủ các kiểu, ừ, nghe rất phấn khích, dạng như một thuyết trình viên của công ty "đa cấp" ấy. và sau một hồi nói chuyện thì anh ta cho mình xem cái hơp đồng và... ôi trời ôi chưa thấy cái hợp đồng nào tệ đến như thế này, không đầy đủ nội dung, không thể hiện giống như lời nói, nội dung mập mờ, không rõ dàng nhất là quyền lợi của người hợp tác và chỗ đầu ra. và còn bảo ký luôn. xong rồi mình cũng thử ok ký luôn. sau đó kế toán đến làm hợp đồng và phấn đặt cọc trước 10%, sau 10 ngày nữa chuyển tiếp 40% và trước khi lấy giống về 1 tuần thì đóng nốt số tiền còn lại, mình đơ hết cả người chưa thấy kiểu làm ăn như thế bao giờ. tuy trong túi mình có tiền nhưng mình bảo hôm này không mang rồi ok xem tiếp theo như thế nào. bảo thế rồi thấy thái độ của họ khác ngay, không còn nhiệt tình như trước nữa.
Thế là một cảm giác bị lừa bắt đầu xuất hiện trong mình, giống như cái hồi đi học đại học mà bị mấy đứa bạn mang đến công ty đa cấp vậy. tinh thần rất hoang mang, cái hào hứng đã trở thành sự thất vọng tràn trề. sau đó lủi thủi đi về trong nỗi tức giận,
Sau thời gian mình tiếp xúc thì mình nhận thấy rằng công ty này đang làm ăn theo kiểu bán giống của mình với giá cao, sau đó thu mua giống mình làm ra với giá rẻ sau đó lại chuyển cho nhà khác với giá cắt cổ như vậy. và gà rừng là một con vật khá là khó nuôi, đẻ ít và khả năng thích nghi môi trường nhân tạo không tốt nên rủi do rất là cao. không biết là có bao nhiêu bác nông dân không nhận ra điều này đây. nông dân là một tầng lớp thấp trong xã hội, rất là vất vả để tích lũy được một số vốn để làm ăn, nhưng mà lại có những ông to, mặt lớn lại đang đùa giỡn, lọc lẹo trên tầng lớp ng này, thật là quá buồn!
p/s: có bác nào như em không?
Dân VN có cái rất ham làm .. nên cứ thấy dễ ăn là nhào vô làm ... cái bọn thất đức đi bán giống theo cái kiểu vẽ vời đó rất là nhiều. Mà biết đâu nhào vô sớm thì được ăn ké cũng nên ... giống như đa cấp mà nhào vô từ đầu thì cũng khá giả lắm đó.
 
hôm trước em cũng ham hố, thấy có chương trình hợp tác để với công ty đó, mình lấy giống với họ với giá cắt cổ sau đó họ lo đầu ra cho mình, có hợp đồng hản hoi (khi trò chuyện điện thoại thì nghe hay đến vậy). thế là e quyết tâm đánh 1 chuyến lên trụ sở công ty ở sau mỹ đình, lên gặp thì anh hình như là trưởng phòng kinh doanh nhiệt tình lắm, vào tư vấn đầy đủ các kiểu, ừ, nghe rất phấn khích, dạng như một thuyết trình viên của công ty "đa cấp" ấy. và sau một hồi nói chuyện thì anh ta cho mình xem cái hơp đồng và... ôi trời ôi chưa thấy cái hợp đồng nào tệ đến như thế này, không đầy đủ nội dung, không thể hiện giống như lời nói, nội dung mập mờ, không rõ dàng nhất là quyền lợi của người hợp tác và chỗ đầu ra. và còn bảo ký luôn. xong rồi mình cũng thử ok ký luôn. sau đó kế toán đến làm hợp đồng và phấn đặt cọc trước 10%, sau 10 ngày nữa chuyển tiếp 40% và trước khi lấy giống về 1 tuần thì đóng nốt số tiền còn lại, mình đơ hết cả người chưa thấy kiểu làm ăn như thế bao giờ. tuy trong túi mình có tiền nhưng mình bảo hôm này không mang rồi ok xem tiếp theo như thế nào. bảo thế rồi thấy thái độ của họ khác ngay, không còn nhiệt tình như trước nữa.
Thế là một cảm giác bị lừa bắt đầu xuất hiện trong mình, giống như cái hồi đi học đại học mà bị mấy đứa bạn mang đến công ty đa cấp vậy. tinh thần rất hoang mang, cái hào hứng đã trở thành sự thất vọng tràn trề. sau đó lủi thủi đi về trong nỗi tức giận,
Sau thời gian mình tiếp xúc thì mình nhận thấy rằng công ty này đang làm ăn theo kiểu bán giống của mình với giá cao, sau đó thu mua giống mình làm ra với giá rẻ sau đó lại chuyển cho nhà khác với giá cắt cổ như vậy. và gà rừng là một con vật khá là khó nuôi, đẻ ít và khả năng thích nghi môi trường nhân tạo không tốt nên rủi do rất là cao. không biết là có bao nhiêu bác nông dân không nhận ra điều này đây. nông dân là một tầng lớp thấp trong xã hội, rất là vất vả để tích lũy được một số vốn để làm ăn, nhưng mà lại có những ông to, mặt lớn lại đang đùa giỡn, lọc lẹo trên tầng lớp ng này, thật là quá buồn!
p/s: có bác nào như em không?
Á Đù. May mà em chưa múc vào ko thì toi. Nhưng đây cũng là 1 hướng đi mới để tìm hiểu về con gà rừng phải ko các bác
 


Back
Top