Bài 1: Cú hích thứ nhất - không tiền vẫn mua được 10 hecta đất !

  • Thread starter Cậu haclong
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Không thể up hình bằng samsung note2 admin ơi !
 
Chào bạn! Cách anh làm thì phần nào chúng tôi cũng đoán được, chúc mừng anh bạn! Rất mong anh chia sẽ cho bà con hiểu được sự đột phá tư duy giống như tác giả Dạy con Làm giàu- Robert Kiyoshaki đã nói.

Anh có thể chia sẽ thêm cách đầu tư vào miếng đất mà không cần vốn! Thực ra tôi cũng như anh, khởi nghiệp từ con số 0, làm được cái mà người ta cho là kì dị!
Chúc anh Thành công!
cho hỏi là anh làm gì và lập nghiệp bằng con số không bằng cách nào. Có thể chia sẻ chút ít cho anhh em trên diễm đàn học hỏi không. Vì đó là hoàn cảnh hầu hết của mọi người. Thân
 
Cuốn sách có tên "Cha giàu cha nghèo" ở Mỹ được
giới thiệu trong các chương trình dạy làm giàu
chụp giật. Cuốn này cho rằng không cần phải học
đại học mới có thể làm giàu được. Câu đó đúng.
Tuy vậy, nó chỉ nói một nửa vấn đề. Một nửa nữa
là tỷ số người học đại học mà có kinh tế ổn định
so với người không đại học mà có kinh tế ổn định
thì ra sao.

Nói một cách khác, không cần học đại học mà ra
bươn chải làm giàu ngay, và cứ học đại học đã,
chưa tính làm giàu ngay, thì phần lớn người ta
theo đường hướng nào. Đương nhiên, theo đường
hướng đi học đại học đã. Cuốn sách ra mặt đả phá
cách sống này. Đó là cái mà các chương trình huấn
luyện cho học sinh đi chộp giật như: bán bảo hiểm
tính mạng (cứ nộp tiền đều đều hàng tháng cho nó,
rồi mình bị tai nạn chết, thì vợ con được đền bù
một món tiền mình đã thỏa thuận rồi), bán hàng
kinh doanh đa cấp (mình phải mua hàng của nó đã,
rồi bán lại, và tuyên truyền tuyển mộ người bán
hàng cho nó - cũng là người mua hàng luôn).

Nói chung, 99,99% người đọc sách này xong, thì
còn nghèo hơn trước khi đọc sách. Tôi đã từng đi
dụ lớp huấn luyện. Nó bảo tôi mua cuốn này và đọc
để học cách làm giàu. Tôi mới đọc được 1/3 thì
thấy toàn những câu đúng mà tôi đã biết rồi, nhưng
chỉ nói một mặt của vấn đề. Vì thế, tôi không tiếp
tục đọc, mà quẳng nó vào sọt rác. Mấy năm sau, tôi
thấy ở Việt Nam mới rộ lên phong trào đọc cuốn này.
Thế là tôi biết, các chương trình dạy chộp giựt ở
Mỹ nay đã lây sang Việt Nam như câu tục ngữ "Tim
la đổ cho Trâu" và "Trâu lấm vấy bùn."
 
No chi that su dung trong nhung truog hop nhat dinh. Nguoi viet sach chi dua ra nhung lap luan va truong hop ma ong da trai qua. Con viec lam giau theo kieu da cap hay bao hiem gi do lai la chuyen khac .
 
chờ đợi thôi ^^
 

Tôi không hiểu - tại sao ?
Tại sao mọi người lại tốn thời gian vì những điều vớ vẫn như thế này nhỉ ?
Bài này tôi đọc một lần nhưng không hiểu tại sao
mọi người lại hao phí thời gian sống để tranh luận một vấn đề chẳng thật tế chút nào cả .
Haclong chơi khâm mọi người biết bao nhiêu lần rồi mà không biết hay sao ?
Sống trên đời biết được bao nhiêu năm nữa ! 70 -50 -30 - hay là 10 năm nữa . trong khi đó còn quá nhiều điều chúng ta còn chưa làm hết làm tốt trong ngày ... hãy dành những thời gian đó để quan tâm đến con cái , dành một giờ để suy ngẫm về cuộc đời mình 1 phút cười thật lớn hay quan trọng hơn hết là thời gian chúng ta bên cha mẹ được bao nhiêu ,sự quan tâm phụng dưỡng của ta đối với bật sinh thành quá nhiều hay quá bé nhỏ - rồi một ngày nào đó ta hối tiếc ôm mặt mà khóc .

Haclong bây giờ không còn là haclong không phải là gấu đen và cũng không còn là may mắn nữa , haclong bây giờ là cậu haclong là dân anh chị ... là dân số má , chơi kiểu giang hồ ! cẩn thận nha mọi người .
Các bạn muốn tranh cải muốn hơn thua hay là đơn giản là các bạn đọc xong bực tức nói câu không hay rồi từ đó cuộc cải lộn vô nghĩa diễn ra .
Các bạn không nghĩ là hôm nay các bạn cải nhau như thế này thì 30 - 40 năm sau có một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch nhìn những gì các bạn viết bằng nữa con mắt và nó thầm nghĩ '' bọn này ngơ ngơ như bò đội nón -_nhàn cư vi bất quần , ăn rồi không có việc gì làm cứ cãi lộn mấy chuyện tầm phào không sợ người ta cười '' . Nó nghĩ trong bụng thôi chứ nó không nói ... mà nói để làm gì cơ chứ ?
 
Last edited by a moderator:
Tôi không hiểu - tại sao ?
Tại sao mọi người lại tốn thời gian vì những điều vớ vẫn như thế này nhỉ ?
Bài này tôi đọc một lần nhưng không hiểu tại sao
mọi người lại hao phí thời gian sống để tranh luận một vấn đề chẳng thật tế chút nào cả .
Haclong chơi khâm mọi người biết bao nhiêu lần rồi mà không biết hay sao ?
Sống trên đời biết được bao nhiêu năm nữa ! 70 -50 -30 - hay là 10 năm nữa . trong khi đó còn quá nhiều điều chúng ta còn chưa làm hết làm tốt trong ngày ... hãy dành những thời gian đó để quan tâm đến con cái , dành một giờ để suy ngẫm về cuộc đời mình 1 phút cười thật lớn hay quan trọng hơn hết là thời gian chúng ta bên cha mẹ được bao nhiêu ,sự quan tâm phụng dưỡng của ta đối với bật sinh thành quá nhiều hay quá bé nhỏ - rồi một ngày nào đó ta hối tiết ôm mặt mà khóc .

Haclong bây giờ không còn là haclong không phải là gấu đen và cũng không còn là may mắn nữa , haclong bây giờ là cậu haclong là dân anh chị ... là dân số má , chơi kiểu giang hồ ! cẩn thận nha mọi người .
Các bạn muốn tranh cải muốn hơn thua hay là đơn giản là các bạn đọc xong bực tức nói câu không hay rồi từ đó cuộc cải lộn vô nghĩa diễn ra .
Các bạn không nghĩ là hôm nay các bạn cải nhau như thế này thì 30 - 40 năm sau có một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch nhìn những gì các bạn viết bằng nữa con mắt và nó thầm nghĩ '' bọn này ngơ ngơ như bò đội nón -_nhàn cư vi bất quần , ăn rồi không có việt gì làm cứ cãi lộn máy chuyện tầm phào không sợ người ta cười '' . Nó nghĩ trong bụng thôi chứ nó không nói ... mà nói để làm gì cơ chứ ?
Chuẩn đấy bác ak. Cực ghét thể loại này.
 
Hello everybody !

Chắc tôi phải bỏ qua phần tự giới thiệu, vì mọi người đã biết tôi là ai.

Xưa nay tôi hay nói chuyện phím, có chuyện có thật và có những chuyện không có thật. Nhưng từ nay, tôi sẽ nói những chuyện chỉ có thật.

Và sau đây là câu chuyện có thật của tôi, tôi sẽ chia sẽ cho mọi người biết tôi làm những gì để tạo nên 1 "kỳ tích" trong nông nghiệp.

Hiện tại thì tôi chưa có đất
Và hiện tại tôi cũng không có vốn.

Nếu có tiền mà đi mua được 10 hecta đất thì quá đơn giản, chả gì để gọi là "kỳ tích"

Nhưng tôi không có tiền !

Xin nhắc lại: tôi không có tiền mà tôi muốn có 10 hecta đất !

Hôm qua, tôi đi gần 200 km để xem 3 mảnh đất, 1 mảnh 10 hec dính liền, 1 mảnh 10 hec có một nữa trong tòa án đang chờ thanh lý và 1 mảnh 13,6 hec ta bao gồm 3 miếng hợp lại và cách xa nhau khoản 30m.

Tôi sẽ mua được đất, vì đất là bước đi đầu tiên của tôi.

Để luật chơi công bằng, tôi mới công bố cho mọi người biết thông tin này.

Một phần để tạo niềm hưng phấn cho những bạn mới vào nghề nông và chưa biết làm cách nào để khởi nghiệp !

Sau khi mua được đất tôi sẽ up hình mảnh đất và vị trí của mảnh đất lên cho mọi người xem.

Bài 2: Cú hích thứ hai - không tiền vẫn xây dựng được trang trại cây ăn trái 10 hecta !

Bạn đón xem nhé !
Day la ket qua :

http://agriviet.com/threads/can-thue-hoac-mua-tu-10-den-50-hecta-dat-dong-nai.202372/
 
bạn thích ko ? ngay tại việt nam đó, khu cát trắng phong điền, huế hay quảng bình quảng trị đó , vào đó mà xin họ cho quản lý ngay, không điện và không nước nhé !
Khu cát trắng đó giờ toàn trồng keo bông vàng , giờ sắp thu hoạch được rồi, vừa chắn gió, cát bay, vừa phủ xanh cát trắng, vừa kiếm tiền cho mấy ông Xã, Huyện, Tỉnh, Trung Ương...nhà nước quãng lý hết, lấy đâu ra cho mình quãng lí
 
Cuốn sách có tên "Cha giàu cha nghèo" ở Mỹ được
giới thiệu trong các chương trình dạy làm giàu
chụp giật. Cuốn này cho rằng không cần phải học
đại học mới có thể làm giàu được. Câu đó đúng.
Tuy vậy, nó chỉ nói một nửa vấn đề. Một nửa nữa
là tỷ số người học đại học mà có kinh tế ổn định
so với người không đại học mà có kinh tế ổn định
thì ra sao.

Nói một cách khác, không cần học đại học mà ra
bươn chải làm giàu ngay, và cứ học đại học đã,
chưa tính làm giàu ngay, thì phần lớn người ta
theo đường hướng nào. Đương nhiên, theo đường
hướng đi học đại học đã. Cuốn sách ra mặt đả phá
cách sống này. Đó là cái mà các chương trình huấn
luyện cho học sinh đi chộp giật như: bán bảo hiểm
tính mạng (cứ nộp tiền đều đều hàng tháng cho nó,
rồi mình bị tai nạn chết, thì vợ con được đền bù
một món tiền mình đã thỏa thuận rồi), bán hàng
kinh doanh đa cấp (mình phải mua hàng của nó đã,
rồi bán lại, và tuyên truyền tuyển mộ người bán
hàng cho nó - cũng là người mua hàng luôn).

Nói chung, 99,99% người đọc sách này xong, thì
còn nghèo hơn trước khi đọc sách. Tôi đã từng đi
dụ lớp huấn luyện. Nó bảo tôi mua cuốn này và đọc
để học cách làm giàu. Tôi mới đọc được 1/3 thì
thấy toàn những câu đúng mà tôi đã biết rồi, nhưng
chỉ nói một mặt của vấn đề. Vì thế, tôi không tiếp
tục đọc, mà quẳng nó vào sọt rác. Mấy năm sau, tôi
thấy ở Việt Nam mới rộ lên phong trào đọc cuốn này.
Thế là tôi biết, các chương trình dạy chộp giựt ở
Mỹ nay đã lây sang Việt Nam như câu tục ngữ "Tim
la đổ cho Trâu" và "Trâu lấm vấy bùn."
Chào bác Ammytran bác đã đọc cuốn sách này và tôi cũng đã đọc nó bản thân tôi thấy cuốn sách này rất hay, nó giúp tôi rất nhiều trong nhận thức và định hướng công việc, trong cuộc sống chẳng có ai là hoàn hảo , cũng chẳng có cuốn sách nào là đúng cho mọi trường hợp, khi đọc sách ta lĩnh hội những thứ ta cần thế là đủ . không phải ai đọc sách làm giàu thì sẽ giàu có người đọc cả chục cuốn làm giàu mà vẫn nghèo, vì thế giàu hay nghèo vẫn là do con người chứ không liên quan tới các vấn đề khác.
 
Sáng uống thuốc chưa con ?

Ra đường, đừng có cắn ai nữa nha con !
haclong à anh tưởng anh được phong thánh rồi hay sao mà đề '' cậu haclong '' Buồn cười , phong thánh chỉ là trò chơi của ông hùng dũng thôi à ... trò chơi đó chẳng đáng một xu chi phí phong thánh chỉ là những hàng chữ trên agriviet ... anh tưởng anh đã được phong thánh thật rồi ư ? Thật buồn cười cậu ông trời ạ !
Nếu anh là thánh thì hãy làm '' phúc lạc dân an '' chứ đừng làm trò cười như thế này ... đến hatuananh có lẽ là lecongtuananh đại ca của anh cũng chế dạo anh một câu như thế này '' Anh nể em rùi long đen à ! pó tay với em ! lần này thánh lông đen muốn cúng những gì thì nói luôn để ae agriviet biết đường mà chuẩn bị lễ vật .

Có lẽ lỗi tất cả là tại BQT
 
Chúng tôi đồng tình ý kiến với anh typhukhongtien! Tác giả Kiyoshaki đã nói rất rõ là quyển sách này chỉ dành cho những ai yêu sự Tự do Tài chính, cũng như những người thích kinh doanh! Suy nghĩ các bác khác nhau nên chọn ngành nghề khác nhau, hành động khác nhau và thành công cũng không ai giống ai. Người đi làm công, kẻ làm chủ sao mà so sánh được. Chúng tôi ra trường 6 năm trước, rồi cũng đi làm công như mọi người, cũng đọc trọn bộ sách Dạy con Làm giàu nhưng không tự khởi nghiệp được, lí do là tư duy lúc đó chưa đủ lớn, kinh nghiệm không nhiều, bị giới hạn kiến thức trong 1 đến 2 ngành nghề hiện tại.

Giá trị ở đây là chúng tôi hiểu nhiều hơn về đầu tư, những thao tác tài chính trong giao dịch và khi nhân duyên đến, với kiến thức từ nông nghiệp tôi bước vào đầu tư deal đầu tiên với số vốn bằng 0 ( không có vốn chứ không phải không có kiến thức) và đạt được chuổi thành công đến hôm nay.

Khi thấy nhiều người đã phá Kiyoshaki thì không có gì lạ, vì họ mới hiểu được có một phần của vấn đề tác giả nói. Kiến thức không được bao nhiêu về lĩnh vực đang theo đuổi lại lao vào đầu tư, không thất bại mới là lạ. Nếu đầu tư dễ thế thì ngân hàng sẽ vắng khách gửi tiết kiệm rồi các bác ơi!

Chúc anh-em cát tường như ý trong công việc!
 
ai dà dà. không tiền vẫn làm được mừ :D em cũng từ tay trắng, nay đã làm nên 1 đống nợ :eek:
Cách của chủ thớt hok có gì đặc biệt ;)hơ hơ, em biết :D nhưng sẽ bị vấp ở chỗ tiền mặt xoay vòng và quản lý nhân sự
Nghê bẩu chủ thớt làm giám đốc, phó giám đốc gì gì ghê lắm nên 2 vấn đề trên chắc khắc phục được :D
Có mỗi 1 điều. Gì mà tầm cỡ giám đốc, phó giám đốc của 5 công ty mà xoay chỉ đc mỗi 10 hecta :Haha: em nông dân cùi bắp, tốt nghiệp mỗi đại học, thất nghiệp 2 năm đây mà xoay 3 hecta phát một, tầm cỡ 5 công ty ít ra phải 100 hec chứ :Drunk:
 
Cuốn sách có tên "Cha giàu cha nghèo" ở Mỹ được
giới thiệu trong các chương trình dạy làm giàu
chụp giật. Cuốn này cho rằng không cần phải học
đại học mới có thể làm giàu được. Câu đó đúng.
Tuy vậy, nó chỉ nói một nửa vấn đề. Một nửa nữa
là tỷ số người học đại học mà có kinh tế ổn định
so với người không đại học mà có kinh tế ổn định
thì ra sao.

Nói một cách khác, không cần học đại học mà ra
bươn chải làm giàu ngay, và cứ học đại học đã,
chưa tính làm giàu ngay, thì phần lớn người ta
theo đường hướng nào. Đương nhiên, theo đường
hướng đi học đại học đã. Cuốn sách ra mặt đả phá
cách sống này. Đó là cái mà các chương trình huấn
luyện cho học sinh đi chộp giật như: bán bảo hiểm
tính mạng (cứ nộp tiền đều đều hàng tháng cho nó,
rồi mình bị tai nạn chết, thì vợ con được đền bù
một món tiền mình đã thỏa thuận rồi), bán hàng
kinh doanh đa cấp (mình phải mua hàng của nó đã,
rồi bán lại, và tuyên truyền tuyển mộ người bán
hàng cho nó - cũng là người mua hàng luôn).

Nói chung, 99,99% người đọc sách này xong, thì
còn nghèo hơn trước khi đọc sách. Tôi đã từng đi
dụ lớp huấn luyện. Nó bảo tôi mua cuốn này và đọc
để học cách làm giàu. Tôi mới đọc được 1/3 thì
thấy toàn những câu đúng mà tôi đã biết rồi, nhưng
chỉ nói một mặt của vấn đề. Vì thế, tôi không tiếp
tục đọc, mà quẳng nó vào sọt rác. Mấy năm sau, tôi
thấy ở Việt Nam mới rộ lên phong trào đọc cuốn này.
Thế là tôi biết, các chương trình dạy chộp giựt ở
Mỹ nay đã lây sang Việt Nam như câu tục ngữ "Tim
la đổ cho Trâu" và "Trâu lấm vấy bùn."
Hi. bác văn hay chữ tốt, nhiều văn thật. Ngưỡng mộ, tôi thì nghĩ đơn giản thôi - mặc kệ chuyện người ta, phán xét, rồi cãi nhau vanh vách, rốt cục đều là những kẻ ngốc mà chẳng ai thắng. Phân là món ngon của bọ hung nhưng với người thì sao? Vậy nên tùy vào cảm nhận của mỗi người, cũng như thuốc hiệu quả khác nhau với từng cơ địa người khác nhau. Sách này bạn thấy hay chắc gì cho người khác đọc họ thích, sách nó chẳng có tội gì cả, có lợi cho ta - ta dùng, không lợi thì vứt đi và cũng đừng nên phán xét!
 
Khu cát trắng đó giờ toàn trồng keo bông vàng , giờ sắp thu hoạch được rồi, vừa chắn gió, cát bay, vừa phủ xanh cát trắng, vừa kiếm tiền cho mấy ông Xã, Huyện, Tỉnh, Trung Ương...nhà nước quãng lý hết, lấy đâu ra cho mình quãng lí
bạn vào mấy khi đó chưa mà khẳng định ghê vậy, Mình cho bạn hay là keo bông vàng đó trồng 20 nam mà cao chỉ có 3m, ko phải là thân thẳng mà cành tùm lum, nếu có được thu hoạch thì chắc chỉ dc vài cái củi đun đen nồi mà thôi !
 
Chúng tôi đồng tình ý kiến với anh typhukhongtien! Tác giả Kiyoshaki đã nói rất rõ là quyển sách này chỉ dành cho những ai yêu sự Tự do Tài chính, cũng như những người thích kinh doanh! Suy nghĩ các bác khác nhau nên chọn ngành nghề khác nhau, hành động khác nhau và thành công cũng không ai giống ai. Người đi làm công, kẻ làm chủ sao mà so sánh được. Chúng tôi ra trường 6 năm trước, rồi cũng đi làm công như mọi người, cũng đọc trọn bộ sách Dạy con Làm giàu nhưng không tự khởi nghiệp được, lí do là tư duy lúc đó chưa đủ lớn, kinh nghiệm không nhiều, bị giới hạn kiến thức trong 1 đến 2 ngành nghề hiện tại.

Giá trị ở đây là chúng tôi hiểu nhiều hơn về đầu tư, những thao tác tài chính trong giao dịch và khi nhân duyên đến, với kiến thức từ nông nghiệp tôi bước vào đầu tư deal đầu tiên với số vốn bằng 0 ( không có vốn chứ không phải không có kiến thức) và đạt được chuổi thành công đến hôm nay.

Khi thấy nhiều người đã phá Kiyoshaki thì không có gì lạ, vì họ mới hiểu được có một phần của vấn đề tác giả nói. Kiến thức không được bao nhiêu về lĩnh vực đang theo đuổi lại lao vào đầu tư, không thất bại mới là lạ. Nếu đầu tư dễ thế thì ngân hàng sẽ vắng khách gửi tiết kiệm rồi các bác ơi!

Chúc anh-em cát tường như ý trong công việc!
bác có thể chia sẻ quá trình khởi nghiệp của mình lên đây để anh em học hỏi và rút kinh nghiệm được chứ ,sẽ là bài học rất bổ ích cho thế hệ đi sau như tụi em.
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top