Em xin góp ý với a Thức, a là một người thành đạt ( theo như báo chí gán cho a cái danh như vậy ), nếu a cho rằng a xứng đáng nhận được cái danh đó thì a cần thể hiện cách xứ lý của mình chứ không nên trốn tránh như vậy, em nghĩ uy tín của a đang do chính a đánh mất.
Thứ nhất : em theo dõi bài viết này và mong câu trả lời từ a, dù có cạnh tranh không lạnh mạnh hay lí do gì đi nữa thì cũng mong 1 câu trả lời từ a nhưng chờ mãi không thấy.
http://agriviet.com/home/threads/18056-Bo-cau-Ngoc-Dien-Uy-tin-bi-danh-roi/page4#axzz2SQIypFhB
Thứ hai : em có ông anh ở DakLak mới vào mua chim của a cách đây 2 tuần ( hoàn cảnh rất khó khăn , nghe thấy a nuôi bồ câu phát triển được cũng ham ) vào mua 50 cặp (a có khuyến mãi thêm 5 cặp ), không biết thế nào nhưng đến ngày hôm nay 5/5/2013 đã có 13 con chết ( tình trạng : ủ rủ, chim tự ói , đi phân xanh , phân trắng , ỉa chảy, xù lông, không ăn giống như biểu hiện bệnh newcatso vậy, không đến nỗi quẹo mỏ hay cụt chân giống a hairuong, hi vọng là do thời tiết thay đổi), nhưng hiện giờ hơn 1 nữa trong số đó vẫn tình trạng như trên nhưng chưa chết. ở đây e không trách a đã gởi chim bị tình trạng như vậy, nhưng e đánh giá thấp a ở chỗ, gọi điện hỏi thăm biểu hiện như vậy mua thuốc gì, rồi giải quyết ra sao để chim khỏi bệnh thì a không thèm bắt máy ( vậy mà lúc nào a cũng nói là tư vần kĩ thuật, phòng bệnh, hầm bà lằng lên ....).... đó là chuyện của ông anh em
Em nghĩ với một người như a thức, một trang trại như vậy, nhưng sao cách làm ăn tệ quá. Em thì chẳng tin hay a dua theo ai cả, nhưng qua câu chuyện của chính ông anh em, em mới hiểu ra 1 phần về cách làm ăn của a.
Em vẫn chúc cho trang trại của anh ngày càng phát triển, thành công. Nhưng với cách giải quyết vấn đề và lòng trung thực với nghề, sẽ có nhiều người tìm đến anh hơn. Anh đang tự mình đánh mất uy tín của trang trại. Mong anh sáng suốt hơn.