Bán gà ta giống ở Bình Dương

  • Thread starter ba ga ta giong
  • Ngày gửi
B

ba ga ta giong

Guest
Hiện tại mình chuyên cung cấp gà ta giống.
Gà giống xuất bán ra thị trường được ấp nở từ trứng của trại mình nên bà con chăn nuôi có thể đến trại đê khảo sát gà bố mẹ nếu như bà con nào có nhu cầu.
Gà bố mẹ đêu được tiêm ngừa vacxin định kì nên bà con chăn nuôi cứ yên tâm về chất lượng con giống
o thời điểm này trại mình cung cấp cho bà con chăn nuôi trên 1000 con gà giống mỗi tuần.
Cung cấp gà ta giống với số lượng lớn,giao hàng tận nơi cho bà con chăn nuôi trong khu vực huyện Bến Cát- Bình Dương
Bà con nào có nhu cầu xin liên hệ sđt: 0926.33.89.76. Xã An Tây, huyện Bến Cát, Bình Dương.
 


Last edited by a moderator:
Chỗ bạn ấp trứng vậy mỗi đợt ấp ra có gà bị sác ko bạn có bán rẽ cho mình đi về mình nuôi rắn, mình o nông trường phan văn tiếng gần an tây , bạn ở an tây khúc nào
 
Chỗ bạn ấp trứng vậy mỗi đợt ấp ra có gà bị sác ko bạn có bán rẽ cho mình đi về mình nuôi rắn, mình o nông trường phan văn tiếng gần an tây , bạn ở an tây khúc nào
Minh k co gà xác nhưng có trứng ung và trứng xac ah.nha mình ngay góc cua 22.trươc nhà mình có để bả bán gà con đó.
 
Bạn có trứng xác thì để cho mình nhé trứng ung mình ko xài đc , mình ko biêst cua 22 là chỗ nào vì mình mới về đây ở đc vài năm nên ko rành lắm, gần xã an tây ko vậy hay gần phân bón thiên sinh mình cũng thấy có chỗ ấp gà ko biết phải chỗ đó ko.
 
Up cho lên thật cao nè
Up
Ũng hộ nào bà con
Dạo này làm ăn khó khăn quá
 
cho hỏi có bán gà giống trên 15 ngày tuổi không vậy bạn .mình muốn mua 50 con 0902700334 Triều mình ở chợ Thanh tuyền
 
Sorry bạn Trieu. Lau quá k co vao chu de nen k tra loi cho ban duoc.ga ta tren 15 ngay minh k co san. Neu ban co nhu cau thi dat hang.. minh se úm theo yeu cau cua khách hang. Cam on ban da quan tam
 

Sorry bạn Trieu. Lau quá k co vao chu de nen k tra loi cho ban duoc.ga ta tren 15 ngay minh k co san. Neu ban co nhu cau thi dat hang.. minh se úm theo yeu cau cua khách hang. Cam on ban da quan tam
Hình Như là anh Giàu phải k?bữa e có lên thăm trại a 1 lần mà bị lạc k biết đường về.
 


Back
Top