Cháu Lữ,
Hì hì, Lữ vừa nhắc Tào-Tháo là ổng tới liền, đúng là dân trong nghề! Cám ơn bác Tám. Dân cõi trên có khác!
Trường Ngư-nghiệp ở Tiểu-bang NSW có đủ các phương-tiện giảng dạy (nuôi mẫu tại Trường), nhưng học-viên mỗi tuần sẽ được thực-tập tại chỗ 1 ngày tại các trại cá tôm. Đây là mục chú khoái nhất. Bình thường mình chỉ được vào nếu đã có thu-xếp trước. Trại cá gần mình nhất là ở Bringelli và một trại nữa, cách mình không hơn 100 cây số ở Lithgow. Hai chỗ nầy vào tự-do. Chú đã có ghé 1 trại nuôi cá chẽm và Yabbi ở gần đập nước. Nhưng Tôm thì chưa.
Chú cháu mình để ý tìm xem để rồi phải đi một bữa mới được (khi về còn phải làm báo-cáo cho bác Tám nữa chứ!).
Trước khi đi xem (bất cứ ngành nào), nếu có thể, minh nên tìm hiểu trước, càng nhiều càng tốt, như vậy mới tiếp-thu nhanh và nhiều được. Chú cháu mình để ý nha!
Thân.