Đầu tiên, hôm nay là ngày 21/09/2012. Một con gà đông tảo của mình bị bệnh cũng đã 1 tháng nay tính từ lúc muỗi thuốc đầu tiên tiêm vào người nó mà vẫn chưa chết. Mình tiêm không biết bao nhiêu thuốc rùi. Nào là kháng sinh, có thời gian nghi ngờ bị newscastle mình còn tiêm kháng thể nữa chứ.
Đây là hình em nó, gà gù gù, ăn uống thì ít, đi đứng như ông già vậy, lọm khọm, nó sợ lạnh, cứ vô bóng tối.
Thêm 1 tấm nữa nè
Hôm trước, có thời gian nó đi phân lỏng, phân lỏng vàng có chứa máu đặc đặc nhầy nhầy. Giờ là phân mới nhất của em nó:approve:
Thêm 1 tấm nữa
Với phân này không biết gà sắp gần hết bệnh chưa, hôm trước mình có đọc trên diễn đàn này, có bạn chỉ dùng Kanamycin, vitamin K, vitamin C, vitamin B1. Mình có trộn với nhau, chích đã 3 lần tính từ ngày hôm nay ( Được 2 ngày). Không biết sao nữa, nhờ các bác giúp.
Kẻo em nó chết mất, sụt gần 500g rùi. Hiccc...:bash::bash::bash:
Đây là hình em nó, gà gù gù, ăn uống thì ít, đi đứng như ông già vậy, lọm khọm, nó sợ lạnh, cứ vô bóng tối.
Thêm 1 tấm nữa nè
Hôm trước, có thời gian nó đi phân lỏng, phân lỏng vàng có chứa máu đặc đặc nhầy nhầy. Giờ là phân mới nhất của em nó:approve:
Thêm 1 tấm nữa
Với phân này không biết gà sắp gần hết bệnh chưa, hôm trước mình có đọc trên diễn đàn này, có bạn chỉ dùng Kanamycin, vitamin K, vitamin C, vitamin B1. Mình có trộn với nhau, chích đã 3 lần tính từ ngày hôm nay ( Được 2 ngày). Không biết sao nữa, nhờ các bác giúp.
Kẻo em nó chết mất, sụt gần 500g rùi. Hiccc...:bash::bash::bash: