bệnh thương hàn quái ác

vừa mới bán xong đợt gà lãi cũng đc chút đỉnh đang nuôi hy vọng vào bầy gà mới nhưng...................gà e mới 5 ngày tuổi đã phòng new lần 1 đang khỏe mạnh chỉ 1 đêm mưa+gió lớn gà e đã chết gần 100 con............................lúc đầu cũng nghi nó là bị thương hàn nhưng chưa có kinh nghiệm nuôi gà nhiều nên cũng ko nhận biết kịp thờ
+triệu chứng:gà đứng tập trung vào bóng đèn,kêu rít rít,nằm đè lên nhau rất nhiều e thức sáng đêm để lùa ra mà ko kịp với nó chết liên tục vì bị đè.............phân thì thôi dính đích rất nhiều,màu trắng,sưng thận,
hiện tại đàn gà còn đc gần 300 con.e đã sát trùng chuồng trại lại đàng hoàng,bỏ đi những con yếu chỉ còn lại những con khẻo mạnh nhưng ko biêt có sống đc ko............
mới bắt 500 con mà hiện tại mới 5 ngày đã bỏ đi gần 200 :7^:tiền lời vụ trước coi như ko:1^:
 


Chia buồn cùng chú em nhe!
Đúng là "sau một đêm mưa gió" thì có nhiều chuyện xảy ra nhỉ? trách đi trách lại thì lại trách mình sao không làm chuồng cẩn thận kia. hiii
 


Back
Top