Bi hài chuyện bao tiêu sản phẩm

X

Xuan Vu

Guest
[h=2][/h]
Mới bắt tay vào nuôi con vật gì, nhất con vật mới lạ, ai cũng băn khoăn về đầu ra. Trước khi mua con giống người mua, luôn có 1 câu hỏi mà ai cũng hỏi: ANH (CHỊ) CÓ BAO TIÊU SẢN PHẨM KHÔNG? Dĩ nhiên người bán trả là ; "CÓ". Nhưng đến lúc bán lại thì có nhiều câu trả lời vừa xuôi vừa ngược , thường gặp
-
Hỏi;
- Anh ... ơi em bán con vật mà anh bán giống cho em nè>>>>

Trả lời : Với những câu dưới đây

- Em ơi, hiện giờ tôi không còn nuôi con đó nửa, nên không còn biết giá và cũng không mua lại.
LÝ DO ; 100000001 lý do
- Em ơi con này bây giờ giá hạ lắm rồi, phải chi em gọi anh, cách đây 12 tháng, 11 ngày, 10 giờ, 9 phúc, 8 giây trước thì giá cao lắm em à;
LÝ DO ; 10000001 lý do.
- Em ơi.. bây giờ con đó không còn xuất khẩu nửa.....
-Em ơi hiện nay anh, vẩn ôm lại như em nè, vì giá con này bây giờ hạ thấp lắm rồi... Rất tiếc , nếu em gọi anh sớm hơn 1 tí, và anh biết thế này, thì bán quách ra sớm hơn thì đỡ biết mấy.
LÝ DO 10000001 lý do.
- Em ơi con này bây giờ bảo hòa rồi.
- Số máy này hiện nay không còn liên lạc được. Xin quí khách vui lòng gọi lại lần sau.........
-Còn nhiều, nhiều câu trả lời nửa........
Nhưng có một đọan đối thoại mà tôi thấy thú vị nhất, xin trích lại cho quí vị nghe.

*******Chuông đt reo.

- Allo à... à..... nhớ rồi, có gì không em
- Anh ơi, em báo cho anh một tin mừng , em mua con giống của anh . về nuôi rất có hiệu quả anh à, mau lớn, khỏe mạnh, đẻ nhiều, giờ em có cả đàn rồi.
- À,.... À chúc mừng em.
-Nay em định bán lại con giống hay con thương phẩm cho anh nè, anh mua lại giá thế nào vậy.
Một giọng nói trầm trầm , buồn thảm , phát ra từ máy điện thoại của anh bán con giống hứa bao tiêu sản trước đây.
- Em à.... anh..... chúc mừng em trong câu nói trên...... là... Anh..... không phải mừng em nuôi thành công, con vật trước đây anh bán con giống cho em. Anh chúc mừng em là hôm nay.... em hơn anh ,..... là,,, là ,,,là ,,,em còn được ở trong nhà, trong trang trại, còn anh... thì... thì... ....
Tiếng nói nhỏ dần hình như tắt hẳn.
Máy bên kia( bên người mua con giống)>>>>> ALLO >>>ALLO>>>> ÂLOOOO
- Anh có nghe không? -
-Anh nghe rất rỏ đây
- Sao, sao, Anh nói Sao?
- Em à... em có nhớ cái ngã ba đầu làng xóm nhà của Anh không?
- Dạ có, mà sao hôm nay tiếng nói Anh nghẹn ngạo với giọng thảm thiết dử vậy?
- Em có muốn biết nguyên do không?
- Dạ có
-Em hãy đến ngã ba đầu làng kia, em nhìn thấy 1 người mặc bộ đồ tả tơi, đầu đội nón lá cời, tay phải chống cây gậy tre, tay trái cầm cái ca .......hức hức ....hực....híc... Thận trọng đến gần nhìn kỹ xem người đó là ai........i thì em sẽ biết ngay thôi....
Em ơi .. giờ đây anh đã đổi nghề rồi..... Không còn 1 xu làm vốn....Cũng gì nghe theo người ta... chạy theo phong trào nuôi con vật mới .... mà không biết được giá trị thực tế của con vật mình nuôi. Phải chi lúc đó anh tìm hiểu tận tường nên nuôi con gì, thì giờ đây không ra nông nổi này..... ỐI GIỜI ƠI ....... Mai mà anh còn ba bảo bối chăn nuôi (CÂY GẬY, CÁI CA, CHIẾC NÓN LÁ) để hành nghề sinh nhai
Tạm biệt em.... hẹn gặp nhau ở NGÃ BA ĐẦU BỜ ĐÊ ............... Tắt máy
 


Last edited by a moderator:
Câu chuyện rất hay và những câu chuyện này của Bác Xuân Vũ ta đã và sẽ gặp thường xuyên trong cuộc sống này.
 
nói chung các bác ạ ,vẫn chết a nông dân thôi .khổ vẫn hoàn khổ _thấy người ta ăn khoai vác mai đi đào ,cứ thấy ai nuôi con gì lãi to nhanh phất lên là chạy xô vào nuôi và không biết nuôi xong bán cho ai .chi bằng có bác nào thật mạnh thật giỏi tìm được đầu ra rồi cứu cho a e chúng tôi ...hix:1^:
 
hichic sự thật luôn khó nghe và nông dân luôn là người gánh chịu hậu quả cho những nhà khoa học rởm. bao giờ mới có người thực sự vì nền nông nghiệp bền vững đây?...............
 
Thực ra thì chỉ khổ người nông dân, Lúc cấp giống thì hứa lên hứa xuống mua lại thành phẩm nhưng kết quả thì ngược lại ...
 
em bây giờ ko còn tin cụm từ bao tiêu sản phẩm nữa rồi, toàn là lừa ghạt nhau để sống...............
 

Bà con mình thích làm giàu theo kiểu "đi tắt đón đầu" bác @Xuan Vu nhỉ...
bỏ qua con cá, con heo theo lời dạy các cụ, chạy theo mấy con tắc kè, rắn mối...
 
Tìm hiểu chăn nuôi con vật mới là cái hay, cái tốt. Nhưng phải biết con đó tương lai của nó thế nào. Và giá trị của nó vào tầng suất nào? Cứ mãi nghe theo lời người khác thì dể bị phá sản lắm. Muốn nuôi con gì mình phải hiểu biết về nó, hoặc nhờ ai đó có lòng NHÂN tư vấn. Rồi tìm hiểu kỹ lại mới bắt tay vào làm. Có khi còn bị tiêu đời nữa cơ
 
Tất cả là ở "chính sách"hết ở nước ngoài nông dân được hỗ trợ mọi thứ ( kt, vốn, giống, thị trường...) còn ở VN mạnh ai nấy làm !
 
Rất phũ phàng
XhrWf7.jpg
 


Back
Top