Bố khuyên con trai làm giàu

h có nhiều sinh viên tài chính vừa ra trường mơ? Lớp dạy đầu tư bất động sản, làm thế nào tao thu nhập thu động, đòn bẩy tài chính. Đôi khi cháu tự hỏi tài thê, biết kiêm tiền dễ thê. Lại có tâm giúp người sơm thê. Thánh nhân thời nay chăng.
Hay lừa đảo bán nước bọt hại bảo người nghe theo mất khoản tiền đang kể.
Xin lỗi mọi người cháuviết bằng điện thoại đôi tư thiếu dấu.
Những nhân viên bán hàng dẻo miệng đó thật ra cũng chỉ là " nhai lại lời của người hướng dẫn ( quản lý cấp cao hơn) " chứ bạn mà hỏi cắt cớ hay lái đi một chút là mấy đứa đó nói " trật đường ray " ngay vì thật ra mấy đứa đó cũng có khôn gì đâu ? Nếu khôn thì chẳng đâm đầu vào cái hệ thống bán hàng đã bị cả nước vạch mặt từ hồi mười mấy năm trước . Những lứa nhân viên kinh doanh đa cấp đầu tiên hồi mười mấy năm trước : chắc có vài người ( đếm đầu ngón tay) vẫn còn trụ vững hoặc tách ra làm riêng , hầu hết những nv còn lại (99%) đều đã đổi nghề - và chắc chắn không bao giờ dám khoe với ai là mình từng làm Đa Cấp . K cũng có 1 đứa bạn duy nhất bán đa cấp lứa thứ 2- và giờ nó đi giữ xe ở chợ huyện CĐ-LongAn . Hồi nó mới gạt một đứa bạn trong lớp - đứa bạn này gọi đt cảnh báo cho cả lớp - cả lớp gọi cho người quen - .-.-. Một năm sau : hoàn toàn không thấy bất cứ buổi tiệc tùng nào có mặt nó vì ai cũng sợ (ít) và ngại(nhiều). Thỉnh thoảng nó ghé nhà K chơi và luôn miệng khoe đang làm cho công ty .....bán phụ tùng ô tô - k cười ngất.
Từ ít nhất là 12-13 năm trước khi K chuyển từ nhà hàng Ngọc Linh sang nhà hàng Song Hỷ 264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , làm được vài tháng thì công ty Lô Hội mở trụ sở đối diện nhà hàng . Trưa K ngủ trên phòng thức ăn thì tới 4-5 h chiều là nv lô hội bắt đầu diễn văn nghệ - hát hò - kéo kiệu chở các giám đốc - tung hô- suốt hầu hết các ngày trong tuần - xe du lịch đưa đón các nhân viên tương lai vào cty nghe diễn thuyết rộn ràng suốt ngày - còn nhộn nhịp hơn cả các tập đoàn đón khách du lịch nước ngoài . /. Kiểu kinh doanh sung sướng thế chắc chắn phải lãi ròng rã kiểu lừa gạt người thân - bạn bè chứ làm gì gạt được khách lạ thông thường .
Có một loại Đàn Ông chăm chỉ lúc nào cũng nghĩ đến làm giàu, ăn mặc chỉnh chu, cử chỉ lịch thiệp, hiểu biết rộng, nói năng khi thì ngọt ngào âu yếm, lúc lại hùng hồn mạnh mẽ, đầy sức thuyết phục. Đi ô tô sang trọng lịch lãm nhưng nếu cần vẫn sẵn sàng ngồi lê trà đá vì công việc, nghĩ cho mình một thì cho người khác 10, thậm chí là bao dung lo nghĩ hộ cả trăm người ---> Và người ta gọi họ là bán hàng đa cấp.:Bop::Bop::Bop::Bop:
Bạn này chắc là nhân viên của công ty con- công ty con- công ty con: Lô Hội
 


Lúc xưa còn nhỏ tôi nhớ chuyện này : Lúc đó tôi thấy ông ấy đi từ ngoài xóm về cùng điếu thuốc trên miệng và hai gói thuốc trong túi . Lúc vào nhà tôi hỏi ông ấy '' tiền ở đâu ra mà ông mua thuốc hút rứa ? Ôm trộm phải không , nhà cơm không có mà hở tí là trộm '' Thế mà ông ấy không trả lời mà còn dùng cái chổi đập tôi 1 phát nữa chứ ...nhớ mãi . Đến tối tôi hỏi '' có mất tiền không mà ông ấy mua thuốc hút 2 gói một lần thế ? - Được trả lời là '' Chắc ông đi họp hợp tác xã gì đó mà mỗi lần họp là mỗi người được phát 50 k ''
Bay giờ dân đi họp hợp tác xã do chính quyền mời có phát tiền không thế mọi người ?
Còn bây giờ thì tôi thấy trên mạng có nhiều cuộc hội thảo gì đó từ mấy tên bán hàng đa cấp - liệu người đến tham gia có được nhận tiền không nhỉ ?
:D:D:D:D:D
Bây giờ vẫn có tiền bác nhé, mới đi dự cái lễ đón nông thôn mới được 1 lít hôm qua. :)))
 


Back
Top