Bỏ phố về quê, đi lên từ nông nghiệp?

  • Thread starter cao_nguyen_gio_long
  • Ngày gửi
Chào cả nhà của diễn đàn agriviet. Khoảng thời gian gần đây do tìm hiểu một số vấn đề nên vô tình biết tới diễn đàn. Nay mình có chuyện về khởi nghiệp mong các bác trong diễn đàn cho ý kiến.
1. Hoàn cảnh: Chẳng là mình thì tốt nghiệp trường ĐH Luật ở SG, đang đi làm pháp chế - nhân sự cho công ty và mới đăng ký đăng ký tập sự luật sư ở trên SG. Tuy nhiên càng ngày mình càng giảm cảm hứng, niềm tin với công việc và con đường đang đi của mình mà muốn chuyển sang con đường mới là nông nghiệp. Nhà mình thì ở xã Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng, cách QL 20 khoảng 7km và Bảo Lộc khoảng 20 km, cũng có thể nói là ở vùng sâu. Nhà thì đông anh em nhưng đã lập gia đình hết chỉ còn mình, chỉ còn ba mẹ ở nhà.
2. Lý do: Mình định thay đổi con đường đi theo hướng đi lên từ nông nghiệp. Có một số lý do chính nay mình muốn vậy: (i) Niềm cảm hứng, niềm tin với công việc và sụt giảm, hơn nữa thu nhập ở SG hiện nay cũng không cao lắm, trong khi chi phí cao, nếu cứ tiếp diễn không biết đến khi nào mình mới làm giàu, mua nhà, oto, sau này còn lập gia đình nữa...(hiện nay mỗi tháng e làm đươc khoảng 6-10tr). Hơn nữa, mình cũng sắp nghỉ ở chỗ đang làm; (ii) nếu sống ở quê thì chi phí thấp, được gần người thân (mặc dù ba mẹ mình nhiều lúc cũng ko phải vui vẻ), môi trường, không khí, an toàn..cao; (iii) Con đường mình đi mình sẽ được làm chủ, tự do, sống theo ý mình; (iv) E muốn làm giàu, mặc dù nhiều người bảo muốn làm giàu thì phải ở thành phố hay kinh doanh gì đó, nhưng mình nghĩ và quan sát thấy rằng chúng ta vẫn có thể làm giàu từ nông thông cũng như kết hợp giữa nông nghiệp và kinh doanh các sản phẩm của mình, có thể kết hợp giữa lao động chân tay và trí óc….
3. Những thứ đang có: Ba mẹ giờ có 6 sào (0,6 ha) trồng cà phê, mỗi năm cho khoảng 2 tấn nhân, 1 ao 100 m2 dùng để nuôi cá ăn và tưới rẫy, có đang nuôi ít con thỏ, gà vườn gọi là vui và ăn thịt. Mình thì có 1 sào cà phê (do đi làm tích góp mua được) cho khoảng 4 tạ/năm và hiện Mình đang có một công việc làm thêm trên mạng, làm nhiều được trả nhiều, làm ít được ít, không làm không có, làm bất cứ ở đâu, giờ nào cũng được miễn là có máy tính và mạng. Tính ra nếu làm 8h hành chính như đi làm thì được khoảng 3-7 triệu/tháng (do mình làm bao nhiêu và chất lượng làm). Cuối tháng công ty sẽ trả lương bằng chuyển vô tài khoản mình. Nếu về nhà thì mình sẽ mắc mạng. Ngoài ra 3 tháng nữa khi nghỉ việc mình sẽ có khoảng 20tr từ lương, thưởng, trợ cấp thất nghiệp, hi. Ngoài ra mình cũng là người đi học nên có những tư duy, suy nghĩ của người có học, có thể tìm hiểu kiến thức, học hỏi từ các công cụ khác nhau (internet, sách vở, bên ngoài..).
4. Khó khăn: Mình học luật không có nhiều kiến thức, kinh nghiệm về chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh; Nhà Mình cũng ở trong sâu, đường đi lại ra đường QL hay tp còn xa; Vốn của Mình và nhà cũng không nhiều, đất cũng không nhiều. Những kỳ vọng, suy nghĩ, dị nghị, lời ra tiếng vào...của người thân, bạn bè, hàng xóm...khi đã đi học, làm công việc vp ở tp nay lại về làm nông (chắc các bác cũng hiểu). v..v…v
5. Dự định, mong muốn: Mình định về nhà trong thời gian đầu sẽ bắt đầu từ chăn nuôi, nuôi một số con có tính khả thi (gà thả vườn, thỏ…gì đó) để lấy vốn và đó cũng là một lĩnh vực trong công ty sau này của Mình. Mình vẫn tiếp tục làm công việc trên mạng để có tiền hàng tháng góp gạo với ba mẹ, tiêu xài, đầu tư. Bên cạnh đó trên con đường gây dựng tất nhiên cần sự hỗ trợ từ ba mẹ, anh em về lao động, vốn, mình thì sẽ phụ trách chính về kỹ thuật, thị trường. Sau này khi có chút vốn sẽ kết hợp với ông anh mua thêm đất, mở dần dần mặt trận trồng trọt. Lập trang web, tạo dựng thương hiệu để giới thiệu trang trại, cũng như tạo niềm vui cho mình. Trong quá trình đó sắp xếp thời gian, tiền bạc để học các khoá học về quản trị kinh doanh, nông nghiệp, chăn nuôi. Nếu thuận lợi và vững vàng, lập công ty, cửa hàng, kinh doanh các sản phẩm của mình. Sau này có tiền vẫn có thể góp vốn, hợp tác với bạn bè về lĩnh vực mình đã học để tưởng nhớ nghề đã học….
Mình lập topic mong mọi người cho ý kiến về trường hợp của em như thế nào, tập trung vào việc có nên thay đổi con đường như thế không, vì sao và nếu có thì nên chăn nuôi con gì, trồng trọt thứ gì cho hiệu quả. Cám ơn mọi người rất nhiều ^_^
 


Last edited by a moderator:
Chào cả nhà của diễn đàn agriviet. Khoảng thời gian gần đây do tìm hiểu một số vấn đề nên vô tình biết tới diễn đàn. Nay mình có chuyện về khởi nghiệp mong các bác trong diễn đàn cho ý kiến.
1. Hoàn cảnh: Chẳng là mình thì tốt nghiệp trường ĐH Luật ở SG, đang đi làm pháp chế - nhân sự cho công ty và mới đăng ký đăng ký tập sự luật sư ở trên SG. Tuy nhiên càng ngày mình càng giảm cảm hứng, niềm tin với công việc và con đường đang đi của mình mà muốn chuyển sang con đường mới là nông nghiệp. Nhà mình thì ở xã Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng, cách QL 20 khoảng 7km và Bảo Lộc khoảng 20 km, cũng có thể nói là ở vùng sâu. Nhà thì đông anh em nhưng đã lập gia đình hết chỉ còn mình, chỉ còn ba mẹ ở nhà.
2. Lý do: Mình định thay đổi con đường đi theo hướng đi lên từ nông nghiệp. Có một số lý do chính nay mình muốn vậy: (i) Niềm cảm hứng, niềm tin với công việc và sụt giảm, hơn nữa thu nhập ở SG hiện nay cũng không cao lắm, trong khi chi phí cao, nếu cứ tiếp diễn không biết đến khi nào mình mới làm giàu, mua nhà, oto, sau này còn lập gia đình nữa...(hiện nay mỗi tháng e làm đươc khoảng 6-10tr). Hơn nữa, mình cũng sắp nghỉ ở chỗ đang làm; (ii) nếu sống ở quê thì chi phí thấp, được gần người thân (mặc dù ba mẹ mình nhiều lúc cũng ko phải vui vẻ), môi trường, không khí, an toàn..cao; (iii) Con đường mình đi mình sẽ được làm chủ, tự do, sống theo ý mình; (iv) E muốn làm giàu, mặc dù nhiều người bảo muốn làm giàu thì phải ở thành phố hay kinh doanh gì đó, nhưng mình nghĩ và quan sát thấy rằng chúng ta vẫn có thể làm giàu từ nông thông cũng như kết hợp giữa nông nghiệp và kinh doanh các sản phẩm của mình, có thể kết hợp giữa lao động chân tay và trí óc….
3. Những thứ đang có: Ba mẹ giờ có 6 sào (0,6 ha) trồng cà phê, mỗi năm cho khoảng 2 tấn nhân, 1 ao 100 m2 dùng để nuôi cá ăn và tưới rẫy, có đang nuôi ít con thỏ, gà vườn gọi là vui và ăn thịt. Mình thì có 1 sào cà phê (do đi làm tích góp mua được) cho khoảng 4 tạ/năm và hiện Mình đang có một công việc làm thêm trên mạng, làm nhiều được trả nhiều, làm ít được ít, không làm không có, làm bất cứ ở đâu, giờ nào cũng được miễn là có máy tính và mạng. Tính ra nếu làm 8h hành chính như đi làm thì được khoảng 3-7 triệu/tháng (do mình làm bao nhiêu và chất lượng làm). Cuối tháng công ty sẽ trả lương bằng chuyển vô tài khoản mình. Nếu về nhà thì mình sẽ mắc mạng. Ngoài ra 3 tháng nữa khi nghỉ việc mình sẽ có khoảng 20tr từ lương, thưởng, trợ cấp thất nghiệp, hi. Ngoài ra mình cũng là người đi học nên có những tư duy, suy nghĩ của người có học, có thể tìm hiểu kiến thức, học hỏi từ các công cụ khác nhau (internet, sách vở, bên ngoài..).
4. Khó khăn: Mình học luật không có nhiều kiến thức, kinh nghiệm về chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh; Nhà Mình cũng ở trong sâu, đường đi lại ra đường QL hay tp còn xa; Vốn của Mình và nhà cũng không nhiều, đất cũng không nhiều. Những kỳ vọng, suy nghĩ, dị nghị, lời ra tiếng vào...của người thân, bạn bè, hàng xóm...khi đã đi học, làm công việc vp ở tp nay lại về làm nông (chắc các bác cũng hiểu). v..v…v
5. Dự định, mong muốn: Mình định về nhà trong thời gian đầu sẽ bắt đầu từ chăn nuôi, nuôi một số con có tính khả thi (gà thả vườn, thỏ…gì đó) để lấy vốn và đó cũng là một lĩnh vực trong công ty sau này của Mình. Mình vẫn tiếp tục làm công việc trên mạng để có tiền hàng tháng góp gạo với ba mẹ, tiêu xài, đầu tư. Bên cạnh đó trên con đường gây dựng tất nhiên cần sự hỗ trợ từ ba mẹ, anh em về lao động, vốn, mình thì sẽ phụ trách chính về kỹ thuật, thị trường. Sau này khi có chút vốn sẽ kết hợp với ông anh mua thêm đất, mở dần dần mặt trận trồng trọt. Lập trang web, tạo dựng thương hiệu để giới thiệu trang trại, cũng như tạo niềm vui cho mình. Trong quá trình đó sắp xếp thời gian, tiền bạc để học các khoá học về quản trị kinh doanh, nông nghiệp, chăn nuôi. Nếu thuận lợi và vững vàng, lập công ty, cửa hàng, kinh doanh các sản phẩm của mình. Sau này có tiền vẫn có thể góp vốn, hợp tác với bạn bè về lĩnh vực mình đã học để tưởng nhớ nghề đã học….
Mình lập topic mong mọi người cho ý kiến về trường hợp của em như thế nào, tập trung vào việc có nên thay đổi con đường như thế không, vì sao và nếu có thì nên chăn nuôi con gì, trồng trọt thứ gì cho hiệu quả. Cám ơn mọi người rất nhiều ^_^
sao ban giong minh the?
minh o Loc Nam- Bảo Lâm, cũng học Luật TP.HCM, cũng làm đủ lĩnh vực từ văn phòng Luật sư, công chứng, pháp chế, tư vấn...vv. tập sự tại đoàn Luật sư TP.HCM. 4 năm đi làm bon chen, cố gắng ,lương tháng hon chục triệu nhưng than ôi nhà cửa, điện nước ăn uống, đình đám mất tầm 7- 8tr. Một năm không dư được mấy chục tr. thằng bạn ở nhà làm 3 hec caphe kỹ thuật tốt năm dư gần 300 tr.
Đúng là Tp sẽ có cơ hội giàu hẳn nhưng ngàn người mới có người có được cơ hội đó thôi. số còn lại thì ...
Ngoài ra Luật sư ở các nước tư bản rất được trọng vọng, cuộc sống cực kỳ , cực kỳ sung túc còn ở VN. Luật sư chỉ là một anh cò (bạn là người trong ngành bạn hiểu), mà cò muốn béo thì phải có đường dây cánh lớn, ta không có thì chịu. Tôi có nhiều anh, chị, bạn bè là Luật sư cũng có người sống khỏe nhung nhiều cũng chật vật lắm. Đến Tòa án mấy vị thẩm phán,thư ký suốt ngày ăn nhậu, internet cho hết giờ nhưng lời họ lại luôn luôn đúng dù về kiến thức Luật của họ chỉ là một hạt cát còn của Luật sư là 1 rổ cát.
Than ôi cơ chế!
Vì vậy tôi cũng đã bỏ nghề về vườn. VN đất chật người đông, con người sinh ra chứ đất không sinh ra, không tính mau thì lỡ mai này không thành công ở SG thì có muốn về quê cũng không nổi vì rẫy đẹp ở Lâm Đồng bây giờ cũng cả tỷ/hec.
Và điều cơ bản nhất là sự độc lập, tự do của bản thân. Dĩ nhiên làm gì cũng có cái khổ của nó.
Nếu bạn về quê, cách nhanh nhất là vừa làm vườn rẫy kết hợp chăn nuôi hoặc buôn bán, kết hợp kiến thức luật về bất động sản để kinh doanh rẫy. ở sg họ kinh doanh nhà, kinh doanh đất nền, đất lô. ở quê ta kinh doanh rẫy. đó cũng là một hình thức kinh doanh bất động sản.
 


Cuối cùng em thấy được 1 người đồng hương chính nghĩa... Bác chủ Lộc An ở thôn nào vậy ? hôm nào về nhà pm cafe giao lưu nhé..
Em thì bỏ phố về quê được 2 năm rồi.. hồi làm dưới làm sài gòn cũng đang tập sự chạy việc ở văn phòng luật đây.. chán nán rồi quyết định về quê luôn. được mỗi cái nhà về nhà em cắm cọc được mấy hecta đất dự tính qua tết mở rộng thêm
Em hiện tại cũng đang đau đầu trong việc nuôi con gì trồng cậy gì để có hiệu quả kinh tế cao và hiệu quả nhất,
Bác Bien Tran cũng ở Lộc An à, bác giờ làm đất ở đâu? bác cho e sdt hôm nào gặp cho biết? số của e là 01686579303
2 năm rồi không biết chủ toppic làm ăn sao rồi nhỉ

Bác củng giống em , vừa ra trường phát nhảy về quê luôn . Chứ ở Sài Gòn em sống không nỗi
Trang web sắp xếp lại e tưởng mục diễn đàn lập nghiệp bị xóa rùi nên lâu nay e ko vô đề tài. E nay thành nông dân rùi, e về hơn nửa năm rùi, đang thực hiện con đường khó khăn, vất vả ở quê. Hôm nào e cập nhập tình hình cho các bác. Dự định e thì cũng nhiều, và vẫn đang kiên trì trên con đương đó. Mong muốn của e ở quê là có trang trại chăn nuôi, trồng trọt, công ty phân phối, văn phòng luật sư.
1 năm rồi mà chưa thấy chủ pic thành nông dân à
1 năm rồi mà chưa thấy chủ pic thành nông dân à
e thành nông dân rùi bác à, cảm ơn bác đã quan tâm. Để hôm nào e cập nhập tình hình cho các bác.
sao ban giong minh the?
minh o Loc Nam- Bảo Lâm, cũng học Luật TP.HCM, cũng làm đủ lĩnh vực từ văn phòng Luật sư, công chứng, pháp chế, tư vấn...vv. tập sự tại đoàn Luật sư TP.HCM. 4 năm đi làm bon chen, cố gắng ,lương tháng hon chục triệu nhưng than ôi nhà cửa, điện nước ăn uống, đình đám mất tầm 7- 8tr. Một năm không dư được mấy chục tr. thằng bạn ở nhà làm 3 hec caphe kỹ thuật tốt năm dư gần 300 tr.
Đúng là Tp sẽ có cơ hội giàu hẳn nhưng ngàn người mới có người có được cơ hội đó thôi. số còn lại thì ...
Ngoài ra Luật sư ở các nước tư bản rất được trọng vọng, cuộc sống cực kỳ , cực kỳ sung túc còn ở VN. Luật sư chỉ là một anh cò (bạn là người trong ngành bạn hiểu), mà cò muốn béo thì phải có đường dây cánh lớn, ta không có thì chịu. Tôi có nhiều anh, chị, bạn bè là Luật sư cũng có người sống khỏe nhung nhiều cũng chật vật lắm. Đến Tòa án mấy vị thẩm phán,thư ký suốt ngày ăn nhậu, internet cho hết giờ nhưng lời họ lại luôn luôn đúng dù về kiến thức Luật của họ chỉ là một hạt cát còn của Luật sư là 1 rổ cát.
Than ôi cơ chế!
Vì vậy tôi cũng đã bỏ nghề về vườn. VN đất chật người đông, con người sinh ra chứ đất không sinh ra, không tính mau thì lỡ mai này không thành công ở SG thì có muốn về quê cũng không nổi vì rẫy đẹp ở Lâm Đồng bây giờ cũng cả tỷ/hec.
Và điều cơ bản nhất là sự độc lập, tự do của bản thân. Dĩ nhiên làm gì cũng có cái khổ của nó.
Nếu bạn về quê, cách nhanh nhất là vừa làm vườn rẫy kết hợp chăn nuôi hoặc buôn bán, kết hợp kiến thức luật về bất động sản để kinh doanh rẫy. ở sg họ kinh doanh nhà, kinh doanh đất nền, đất lô. ở quê ta kinh doanh rẫy. đó cũng là một hình thức kinh doanh bất động sản.
Ui bác cùng đồng hương, đông môn với e a, bác giờ ở đâu. Bác có nhiều suy nghĩ giống e đó. Bác để lại thông tin hôm nào e và bác gặp mặt nói chuyện thêm. Sdt e là 01686579303
 
em cũng là một Cử nhân nghành điện. đi làm được 3 năm nhưng công việc không ổn định, lương lậu cũng chẳng được là bao. nhà em đất lại rộng, nên em quyết định về quê. Đúng là về quê thích thật, không khí trong lành, không còn cảnh bon chen ngoài đô thị. nhưng hơi vất vả, bù lại được cái thoải mái.
Em đang trồng 400 cây nhãn muộn Hưng Yên + trồng cỏ + Nuôi trâu + Nuôi trùn + Nấu rượu + Nuôi Lợn, Ngan và gà. Có được không các bác ?
 
Thật vui khi tìm thấy topic này. Mình cũng bỏ Sài Gòn về quê được hơn 8 tháng. Sau 7 năm làm việc tại sài gòn mình thấy mệt mỏi vô cùng, sợ công việc và thấy bế tắc. Mình về quê chả có chút vốn liếng nào trong tay. An ủi là mình có 1 công việc ôn định, có nguồn thu nhập qua ngày. Sau 8 tháng quan sát và thực nghiệm với chăn nuôi, trồng trọt tại gia mình rút ra được chút kinh nghiệm và có định hướng cho bản thân trong thời gian tới. Làm nông rất vất vả. Đặc biệt đối với những người bỏ Sài gòn về quê thì còn phải chịu thêm áp lực dư luận, cô độc và tủi thân lắm.

Theo mình thấy sai lầm lớn nhất khi làm nông là mọi người chỉ xem xét qui mô sản xuất của mình tới đâu nhưng không xem xét đến đầu ra.

Theo mình thì thà sản xuất ra ít nhưng bán được giá vẫn hơn làm nhiều mà giá thấp đi. Mình phải cố gắng tự bán chính sản phẩm của mình với giá cao nhất. Những sản phẩm nào mình làm ra mà không nắm được ai sẽ tiêu thụ nó thì mình không nên đặt cược hết vào nó. Hoặc có làm thì nên có nguồn thu nhập dự phòng.

Mong cho mọi người bỏ Sài Gòn về quê làm nông sẽ thành công.
 
Up.....
Từ khi em bit được diễn đàn này đã làm em thêm sức mạnh tinh thần và em đã quyết định nộp đơn thôi việc về làm bác nông dân. Sinh ra ở đâu làm giầu ở đó. cuộc sống bon chen với đất hn 4 năm vẫn tăm tối giờ vẫn bàn tay trắng.
 
Mình đọc hết topic này, cũng góp nhặt được nhiều ý kiến hay.
Trước mình cũng có một topic tương tự, về chủ để "bỏ phố về quê".
Mình thấy điểm chung của các bạn muốn bỏ phố về quê là chán SG bon chen, và mức thu nhập ko dư giả lắm.
Mình khác một chút, là công việc cũng ổn, thu nhập cũng khá, nhưng mà ngán SG quá, loạn quá rồi! Cướp giật, lừa lọc, kẹt xe, khói bụi, độc hại, ...
Mình cũng ấp ủ về quê, nhưng chưa tìm được hướng đi, và cũng là do sợ ba mẹ đau lòng, nên vẫn cứ nấn ná ở nơi này ...
 

Mình đọc hết topic này, cũng góp nhặt được nhiều ý kiến hay.
Trước mình cũng có một topic tương tự, về chủ để "bỏ phố về quê".
Mình thấy điểm chung của các bạn muốn bỏ phố về quê là chán SG bon chen, và mức thu nhập ko dư giả lắm.
Mình khác một chút, là công việc cũng ổn, thu nhập cũng khá, nhưng mà ngán SG quá, loạn quá rồi! Cướp giật, lừa lọc, kẹt xe, khói bụi, độc hại, ...
Mình cũng ấp ủ về quê, nhưng chưa tìm được hướng đi, và cũng là do sợ ba mẹ đau lòng, nên vẫn cứ nấn ná ở nơi này ...
Nếu bạn có vốn về đất đai ( 1 đến vài ha) , tiền (100triệu đên 1 tỷ). Thì bạn cứ về thôi. Còn bạn ko có gì thì đừng về. Khuyên bạn thật lòng
 
Mình cũng ấp ủ về quê, nhưng chưa tìm được hướng đi, và cũng là do sợ ba mẹ đau lòng, nên vẫn cứ nấn ná ở nơi này ...
Đoạn này căng nhất đó. Làm nông cũng vài ba năm mới có kết quả khả quan. Nhiều người trồng rừng thì cũng 20 năm mới phất được :D:D
Nếu bạn có vốn về đất đai ( 1 đến vài ha) , tiền (100triệu đên 1 tỷ). Thì bạn cứ về thôi. Còn bạn ko có gì thì đừng về. Khuyên bạn thật lòng
Nuôi thỏ sao rồi thím .. :D:D
 
ĐBSCL đang hạn mặn kỷ lục trong 60 năm đó các anh em ạ. Thấy thương số phận nhà nông quá! Năm nay biết bao gia đình khổ sở rồi.
 
Đoạn này căng nhất đó. Làm nông cũng vài ba năm mới có kết quả khả quan. Nhiều người trồng rừng thì cũng 20 năm mới phất được :D:D

Nuôi thỏ sao rồi thím .. :D:D
Giờ mới đặt những viên gạch đầu tiên. Hi vọng tết năm tới sẽ có đột phá. Mh ko chỉ riêng thỏ mà chơi theo mô hình chăn nuôi kết hợp và tận dụng. Mô hình mh cũng ko có gì lạ với mọi ng ở diễn đàn này cả. Đó là thỏ-trùn-già cầm- cây rau củ quả.
 
Mình ở đồng nai,khi về quê thì may mắn cơ sở vật chất cũng cơ bản là có đầy đủ,mình chỉ bắt tay vào làm theo dự định của mình thôi
-Hiện tại thì mình đang chăm sóc 2000 nọc tiêu (mới trồng đc 3 năm) đang trong quá trình tái thiết cơ bản...chăm sóc theo phương pháp hữu cơ ,cũng vừa làm vừa học hỏi tứ phương....,chắc khoảng 3 năm nữa thì mới ổn định được,do tiêu cũng đang bị dịch bệnh nhiều nên phải chăm sóc kĩ và bám vườn liên tục.
-Cũng nuôi được khoảng 50 con dê...đi lấy cây cho nó ăn cũng cực nhưng càng nuôi thì càng thấy hứng thú....thu nhập cũng kha khá,tận dụng đc nguồn phân để ủ hoai và bón cho cây tiêu cũng khá tốt.....
-Cũng đang tính mở trại nuôi chim cút nhưng phải để mọi thứ ổn định và thu hồi vốn trước đã...sợ ôm đồm nhiều quá lại làm không xong...lại cực bố mẹ(cái này có người bác ruột cũng nuôi đc 20 chục năm rồi....nên có nhiều hi vọng)
-Mình mới chỉ làm đc như vậy thôi....vừa làm vừa cầu xin cho mọi thứ tốt đẹp hehe...
-Chủ topic đã về chưa? Nếu về rồi thì xúc tiến kế hoạch đến đâu rồi ....?
Ben em cung cấp nguồn phân bò khô uy tín chất lượng khi nao nao a co nhu cau su dung cho vườn tiêu của mình,a ủng hộ em nhe.sdt 01679461479. Cam on anh.
Bên em cung cấp nguồn phân bò khô chất lượng.cac a chi em co nhu cau su dung tới hoac la kinh doanh lien hệ ủng hộ em nhe.sdt 01679461479
 
bác chủ topic này h như thế nào rồi vậy. mình khuyên h chưa có j nên bạn làm ở thành phố có tiền gửi về quê làm nhé, mình cũng vậy làm ở tp đk 2 năm rồi vẫn mê nông nghiệp lương tháng gửi về để làm kinh tế. ngót cũng đk 2 năm và đã có tiền đề nhất định. ao cá , rừng và nuôi bò.. toàn những thứ không mất tiền nuôi thức ăn chỉ cần công đi lấy đk là ok nên cũng không tốn lắm...h cũng vui với những thứ đã có..cứ mơ đi vì cđ cho phép 2,3 năm nữa chán nhà nước về cũng có động lực để làm.nông nghiệp rất bền vững mình tin chắc 1 điều vậy. như mình lương nhà nước kn không đủ ăn nữa là bám trụ thành phố khổ lắm..
 
Thật vui khi tìm thấy topic này. Mình cũng bỏ Sài Gòn về quê được hơn 8 tháng. Sau 7 năm làm việc tại sài gòn mình thấy mệt mỏi vô cùng, sợ công việc và thấy bế tắc. Mình về quê chả có chút vốn liếng nào trong tay. An ủi là mình có 1 công việc ôn định, có nguồn thu nhập qua ngày. Sau 8 tháng quan sát và thực nghiệm với chăn nuôi, trồng trọt tại gia mình rút ra được chút kinh nghiệm và có định hướng cho bản thân trong thời gian tới. Làm nông rất vất vả. Đặc biệt đối với những người bỏ Sài gòn về quê thì còn phải chịu thêm áp lực dư luận, cô độc và tủi thân lắm.

Theo mình thấy sai lầm lớn nhất khi làm nông là mọi người chỉ xem xét qui mô sản xuất của mình tới đâu nhưng không xem xét đến đầu ra.

Theo mình thì thà sản xuất ra ít nhưng bán được giá vẫn hơn làm nhiều mà giá thấp đi. Mình phải cố gắng tự bán chính sản phẩm của mình với giá cao nhất. Những sản phẩm nào mình làm ra mà không nắm được ai sẽ tiêu thụ nó thì mình không nên đặt cược hết vào nó. Hoặc có làm thì nên có nguồn thu nhập dự phòng.

Mong cho mọi người bỏ Sài Gòn về quê làm nông sẽ thành công.
Mình cũng ở Gò Dầu Tây Ninh đây, mới bắt đầu làm nông nghiệp, mình không bỏ Sài Gòn cũng không bỏ Tây Ninh mà luôn đi tìm sự gắn kết giữa 2 vùng, tùy vào lợi thế của từng vùng mà làm....chưa biết sẽ thành công hay thất bại nhưng cố gắng hết sức mình thì dù có ra sao cũng chẳng sao, các bác nào cùng chí hướng hãy cố gắng tui nghĩ mọi sự cố gắng đều có sự đền đáp!
 
Mình cũng ở Gò Dầu Tây Ninh đây, mới bắt đầu làm nông nghiệp, mình không bỏ Sài Gòn cũng không bỏ Tây Ninh mà luôn đi tìm sự gắn kết giữa 2 vùng, tùy vào lợi thế của từng vùng mà làm....chưa biết sẽ thành công hay thất bại nhưng cố gắng hết sức mình thì dù có ra sao cũng chẳng sao, các bác nào cùng chí hướng hãy cố gắng tui nghĩ mọi sự cố gắng đều có sự đền đáp!
Bác ơi, cho em xin số điện thoại liên lạc để hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm làm nghề nộng với. Em đang bị rối trồng cây gì đây bác ơi. Tiêu thụ tại địa phương thì giá thấp quá.
 


Back
Top