Bón phân lên là là một trào lưu mới
chưa được khoa học coi là đúng. Trời
cho cây có rễ, có lá, cũng như người
có miệng có mũi. Chẳng ai ăn bằng mũi
và thở bằng tai cả.
Kể cho trào lưu đó là đúng đi nữa, số
tiền (tiền phân, tiền công, đủ các thứ
tiền tôi không biết, nhưng có thể xảy
ra) để bón lá chẳng đủ cho số năng suất
tăng thêm do bón lá đem lại. Cứ bón
rễ và chăm sóc bình thường cũng đã mệt
chết người rồi, còn sức đâu mà bón lá
nữa?
Còn bón phân bổ sung cho đất khi trồng
cây thì là những chất khoáng, hầu hết
không thể bón lên lá.
Từ xưa, chuyện này đã được nghiên cứu
rồi, và đã có kỹ thuật thực tế rồi. Đó
là cách phân tích chất đất trước khi
trồng cây, để lên kế hoạch bón bổ sung
những chất có thể thiếu. Người ta cũng
tìm ra những triệu chứng thiếu chất của
cây để kịp thời bón chữa nếu xảy ra vì
không có kế hoạch bón từ trước.
Ví dụ, đất của bạn thiếu Mangan so với
đất trồng Tiêu (tôi bịa ra, chứ không
phải thật như vậy), và lấy kỹ thuật tính
ra được là phải lấy đất ở xã XX huyện YY
là nơi có quặng Mangan, đổ vào ruộng với
tỷ lệ 100 ký một héc ta. Sau khi đổ vào
ruộng rồi, thì cứ 50 năm phải bổ sung thêm
với tỷ lệ 10 ký một hécta.
Một số chất thì không bao giờ thiếu cả,
ví dụ như Nhôm, Silic, vì chúng chính là
đất thường trên ruộng của chúng ta.
Tiêu của bạn có bệnh khác, chứ không phải
thiếu chất khoáng mà bệnh đột ngột đổ
nặng đến thế đâu. Nếu thiếu chất khoáng,
thì thể hiện bệnh nhẹ, lâu dài mới nặng
dần lên chứ.
Ở Mỹ, có công ty nghiên cứu chất đất. Ai
muốn biết đất của mình gồm những chất gì,
tốt cho trồng cây gì, và nếu muỗn trồng
cây này thì cần phải bón thêm gì, và bón
ra sao, thì gửi mẫu đất của mình cho nó và
trả một món tiền. Sau khi phân tích, nó sẽ
gửi cho mình một bản báo cáo phân thích đất.
Trước kia chú tôi có thuê làm như vậy, rồi
ông ấy trồng cây ăn trái Việt Nam trên đất
Mỹ. Tôi khuyên ông ấy đừng làm, nhưng ông
ấy đếm cua trong lỗ thấy nhiều quá, mà cứ
làm. Mấy năm sau, ông ấy bán đất ấy di.
Đây là nơi xét nghiệm đất. Tiền công xét
nghiệm là 45 đôla:
http://www.soilminerals.com/soiltestservices.htm