Buổi gặp mặt ngày 24/3- Một cuộc hẹn lịch sử

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Hai nhân vật chính của ngày hôm nay:

Agriviet.Com-IMG_1884.jpg


Agriviet.Com-IMG_1886.jpg


Agriviet.Com-IMG_1889.jpg


Agriviet.Com-IMG_1890.jpg


Agriviet.Com-IMG_1891.jpg


Agriviet.Com-IMG_1887.jpg


Agriviet.Com-IMG_1888.jpg


Agriviet.Com-IMG_1897.jpg


Agriviet.Com-IMG_1898.jpg


Agriviet.Com-IMG_1900.jpg


Agriviet.Com-IMG_1899.jpg


Agriviet.Com-IMG_1902.jpg
 


Ngôi nhà nhỏ gom thêm hình mới nữa đi Anh Hiếu Post hình cô jen ko thấy gì hết. Thanks nhiều nhé
Con thêm hình vào phía sau rồi đó cô Jen! Hihi... May quá, vẫn có ích đối với cô Jen! :6^:
 


.......

Anh Phụng đâu rồi......

[FONT=&quot]Theo như truyền thuyết.. thì Lão Tà ,…là nhân vật không có khuôn mặt cố định..không biết “ai đó” đã gán cho lão mỗ nhân vật này thành có “huông” rồi…[/FONT]
[FONT=&quot]Có cái kì dị nữa là..lão mỗ nhỏ tuổi nhất nhưng lại trọc đầu…Ma đầu TC lớn hơn thì gần trọc….[/FONT]
[FONT=&quot]Lão độc Vật già nhất thì râu tóc dài nhất và xanh …um và,,phong cách thật trẻ trung..70 mà được như bác xưa nay hiếm ( thất thập cổ lai hy)[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Ma Đầu TC và Lão Độc Vật,, có cách sống thật đáng nể và đáng trân trọng[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]BM xin ngiêng mình trước 2 bác[/FONT]
 
Còn mấy đoạn Clip thì để em nghiên cứu cách đưa lên đã. Em chưa biết phải làm thế nào vì nó nặng quá 121mb
Chúc cả nhà luôn sức khoẻ, đẹp đẻ, tươi trẻ, vui vẻ (ăn ở sạch sẻ, khỏi sinh ghẻ)!!!!
:6^:

bác đưa lên youtube gấp 10 thế cũng đc chứ 121M ăn nhằm gì ạ ? nếu bác chưa có tài khoản hoặc ngại lập thì gửi em ,em đưa lên . tối nay em cũng rảnh !
 
Anh BM thì nghiêng mình, còn jen đây cúi gập mình đấy. Bái phục phong thái 2 vị thất thập cổ lai hy này lắm.
Anh Liêm Trần cho jen học được bản lỉnh, sự kiên cường không hề nao núng.
Jen học tập nơi anh Thuycanh niềm lạc quan trong cuộc sống dù đối mặt hoàn cảnh nào.
Anh Bình Minh chỉ dạy jen tích lũy nhiều kinh nghiệm sống đáng quý . Jen mạnh dạn thay đổi công việc làm ăn của mình nhờ vào một lời chỉ dạy của anh và thành công ngoài sự mong ước.
Jen rất yêu mến 3 người anh thân thương của Agriviet này.
:6^::6^::6^:
 
Last edited by a moderator:
Anh Liêm trần cho jen học được bản lỉnh, sự kiên cường không hề nao núng.
:6^::6^::6^:

Này nhá!!!! trả tiền đi nhá ....đừng có úp vài lời là xong chuyện đâu nhá ....:huh:
 
Lão Tà chỉ gợi ý thôi.. thành cô là do hiểu ra vấn đề của mình và Cô giỏi ứng biến, xoay xở… đấy
Đây gọi là “phúc chủ may thày” ai có phước sẽ hiểu ra vấn đề và nhất định sẽ được hưởng…ai hiểu và giỏi xoay xở nhất định sẽ gặp may
Trong 1 đề tài nào đó…Phụng Vũ và Lão Độc vật bỗng dưng bàn với nhau về cách…đọc 1 cuốn sách tối ngĩa.. Tại sao người viết là nhà hiền triết lại viết rất tối ngĩa..vậy đọc làm sao… để hiểu
Giống như 1 cao thủ nào đó…văn từ lạ lùng cọc cằn…?,, nhưng thực sự trong các văn từ nge chói tai ấy ẩn chứa nhiều tuyệt chiêu..mà chỉ có ai có “ cơ duyên” mới hiểu được
Làm cách nào để hiểu !
Thì bỗng dưng bị ai đó cắt ngang mang các bài viết này đi đâu…sau đó xóa mất !!!
Đáng tiếc
Nguyên tắc quá chỉ đưa đến …hỏng việc ( HCM)
 
hâm mộ phong thái của "Lão tà" đã lâu(xin phép bác cho em gọi thân mật vậy chứ bác nhiều nick quá không biết gọi chi mô..)..hy vọng qua cuộc hội ngộ của bác Thuycanh và bác Tám sẽ lôi kéo đước bác diện kiến bà con Agrivet...
 

Anh Bôtienthi nói thế không phải rồi, mỗi người đều có cái luận hay của riêng mình. Bậc trí giả không bao giờ vỗ ngực xưng cái hay của mình mà chỉ có người xem nghiền ngẫm mới thấy cái đúng , cái hay của nó.
Mọi người ai cũng có quyền nói lên cảm nhận của mình, và văn phong thì đa dạng người cứng kẻ mềm. Cũng như quan thì có quan văn , quan võ, thể hiện lối hành văn khác nhau. Trương Phi thì không thể nào dùng ngôn từ mượt mà như Lý Bạch nhưng cái tâm trong sáng không hại ai.
Anh Phụng nói đúng chứ không phải sai, đôi khi tuổi trẻ chưa đủ kinh nghiệm sống để thấy rỏ mọi điều còn ẩn dụ, chỉ có thể hiểu biết và nắm bắt được khi đã trãi qua những chông gai nghiệt ngã trên đường đời.
 
Last edited by a moderator:
KTD xin phep các bậc tiền bối, lão bối xoá những gì lạc đề và CLOSE TOPIC lại.... em ko tham gia được buổi offline nên cũng không biết ở đó bà con đã nói những gì hehe.... thảo luận ít về offline bà con tò mò sẽ đi offline nhiều hơn ^^!

Chúng ta chuyển qua các BOX về kỹ thuật tiếp .
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top