buồn vì nghèo lại mê nông nghiệp

hiện em đang là một sinh viên đại học nhưng nhà em nghèo quá em theo học cũng rất vất vả.em thì rất ham mê chăn nuôi và trồng trọt nhà em ở quê nên đất khá nhiều nhưng em không biết phải trồng cây gì và nuôi con gì để có thể thoát nghèo và làm giàu từ chính mảnh đất của mình.em ước mơ làm một trang trại từ còn nhỏ em cũng đọc khá nhiều về trồng trọt và chăn nuôi.các bác có thể cho em một lời khuyên để em nên lựa chọn như thế nào thì tốt nhất,em đi học nhưng em vẫn luôn mong muốn sẽ lập được một trang trại.các bác có thể chỉ giúp em nên trồng cây j và nuôi con j ở miền núi miền bác.em thì dự định là sẽ trồng rừng và nuôi bò cộng với chăn nuôi gia súc.nhưng em không biết trồng rừng thì trồng cây gì tốt nhất,quê em thì rất nghèo nên đây là chăn trở rất buồn của em.xin cảm ơn các bác
 


hiện em đang là một sinh viên đại học nhưng nhà em nghèo quá em theo học cũng rất vất vả.em thì rất ham mê chăn nuôi và trồng trọt nhà em ở quê nên đất khá nhiều nhưng em không biết phải trồng cây gì và nuôi con gì để có thể thoát nghèo và làm giàu từ chính mảnh đất của mình.em ước mơ làm một trang trại từ còn nhỏ em cũng đọc khá nhiều về trồng trọt và chăn nuôi.các bác có thể cho em một lời khuyên để em nên lựa chọn như thế nào thì tốt nhất,em đi học nhưng em vẫn luôn mong muốn sẽ lập được một trang trại.các bác có thể chỉ giúp em nên trồng cây j và nuôi con j ở miền núi miền bác.em thì dự định là sẽ trồng rừng và nuôi bò cộng với chăn nuôi gia súc.nhưng em không biết trồng rừng thì trồng cây gì tốt nhất,quê em thì rất nghèo nên đây là chăn trở rất buồn của em.xin cảm ơn các bác

Bạn đừng có buồn là gì nữa, hãy có gắng học tập cho thật tốt. Cố gắng học hỏi nhiều kiến thức về lĩnh vực mà bạn đã chọn cho mình. Không có nhiều người khi còn đi học mà định hướng được tương lai của mình đâu. Mong muốn làm giàu chính đáng bằng khối óc, kiến thức, sức lực của mình thì ắc có ngày sẽ thành công thôi. Chỉ sợ mình không cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt để hướng đến một thành công lớn hơn trong tương lai.
Bây giờ bạn hãy bắt tay vào làm những việc từ việc nhỏ nhất, bạn sẽ thấy mình không có nghèo. Vì lúc này không có tiền thì không có nghĩa là nghèo, mà chỉ sợ là nghèo kiến thức và kinh nghiệm.
Chúc bạn sẽ sớm đạt được những gì mình mơ ước!
 
Mới uống vài chung rượu..hơi sin xỉn…bỗng dưng vớ được cái câu hỏi như 1 lời than thở này:

1 lời than …:Cũng là 1 điệp khúc..được nhiều người lập đi lập lại : trồng cây gì ? nuôi con gì để thoát ngèo…câu hỏi này thực ra đã có từ muôn thuở rồi…của tất cả nông dân bao đời..

Theo tôi : nông dân là sản xuất thực phẩm..nên :

1 là bạn phải sản xuất thật nhiều thực phẩm thông dụng …rau củ quả..nói chung là thực phẩm ( vật nuôi) hoặc rau xanh…số lời sẽ có nhiều do số lượng nhiều…điều này bạn cần vốn to về cả tài chánh , ruộng vườn…chuồng trại và…nhân lực, kể cả khâu phân phối…mối lái v..v

2 là bạn sản xuất số lượng vừa phải…nhưng chất lượng cao..bạn sẽ có thị trường vì thực phẩm rau xanh là cái ai cũng phải dùng hằng ngày..và rất nhiều người sẵn sang tốn nhiều tiền hơn để mua cái gọi là thực phẩm thực sự sạch…chất lượng cao
Điều này bạn phải có l khả năng chuyên môn cao , cao hơn các nhà trồng rau sạch khác về kĩ thuật trồng rau sạch… để sản phẩm ngon hơn..với giá thành thấp hơn..và khả năng tiếp thị để chiếm thị trường từ tay người khác

3 là bạn sản xuất được các mặt hàng độc đáo… đặc biệt mà những người khác không dễ gì cạnh tranh nổi… thí dụ nuôi rắn..nuôi nhím…v.v. nhưng cũng vẫn đòi hỏi bạn phải có kĩ thuật cao chăn nuôi các con vật đặc biệt này vì chúng mà chết thì phá sản rất dễ do con giống giá rất cao.. nhưng cứ cho là bạn chăn nuôi chúng thành công thì bạn vẫn phải có khả năng giành được thị trường rất ngon ăn này..từ tay người khác..

4 là bạn đủ khả năng tự tạo ra 1 thị trường…1 trào lưu..hăm hở tiêu thụ cái sản phẩm độc đáo mà chỉ 1 mình bạn đang có…thí dụ… trào lưu ăn ….bò cạp, ăn giun…dế v.v….nhưng mà nếu bạn có đủ khả năng tạo thành trào lưu bạn vẫn phải có thật nhiều sản phẩm để …hốt cú đầu, vì bạn đang độc quyền…nhưng sẽ rất mau chóng bạn bị cạnh tranh bởi những những nhà sản xuất khác rất nhạy bén khác…thế độc quyền bạn sẽ mất dần..sau đó lời sẽ ít dần đi

Tôi không hề làm ngề nông…nhưng tôi biết rằng trong sản xuất..nông ngiệp thì sản xuất con giống là lời nhiều nhất…
Trong công ngệ thì làm nhà thầu cung cấp nguyên vật liệu cho các cơ sở sản xuất rất ngon ăn
Trong dịch vụ thì làm thương lái cũng lời nhiều…nhưng tất cả đều có rủi ro đấy

Tóm lại bạn phải có chuyên môn cao trong sản xuất…và phải có mưu trí.. chiến lược trong vấn đề giành giật thị trường…hoặc tự tạo ra thị trường cho riêng mình
Bạn sẽ…giàu to
 
Bạn còn có rất nhiều cơ hội ở phía trước,nhưng mục tiêu lúc này của bạn là làm đúng y như bạn tuongsinh đã nói ,hãy tích lũy thật nhiều kinh nghiệm cái đã và cả vốn nữa chứ,không thể làm ông chủ ngay được đâu.NGÀN DẶM BẮT ĐẦU TỪ MỘT BƯỚC CHÂN.
 
buồn làm chi buồn làm gì? khó khăn thì phải biết vượt qua chứ khó khăn rồi ngồi đó tham thì làm sao hết khó khăn. như tôi hồi trước chứ sao.
 
Bác Mục tử nói rất đúng, Mà sao phải buồn? Có thể bạn buồn do k bằng lòng với những gì mình có nhưng thử hỏi bạn đã làm đc trò gì nên hồn chưa? Có thể bạn vất vả, còn nghèo nhưng tôi chắc rằng để có thể đi học đại học thì gia đình bạn cũng k khó khăn quá đâu ^^, còn rất nhiều người khốn khổ hơn bạn nhiều.
 
Đại Phú Do Thiên - Tiểu Phú Do Cần
Hãy cố gắng , nỗ lực bằng chính bản thân, đừng trách đời trách người.....Đừng bao giờ ? tại sao người ta giàu có hơn mình và hãy nghỉ rằng tại sao mình không cố gắng để giàu như người họ ;)

Cố Gắng Lên nào ! Tôi cũng từ 2 bàng tay trắng ......và hiện tại tôi cũng đang cố gắng từng ngày để vương lên. Bạn hãy thữ nuôi con gì đó đơn giản ,ngắn ngày để kiếm 1 ít thu nhập .Rồi từ đó đi lên dần dần chứ giờ bạn cứ Buồn , SUy Nghỉ Lung Tung chỉ thêm sầu thêm nãn !

Thân!

P/S: bạn có thể nuôi Dế chỉ cần bỏ ra khoảng 500k là có giống để nhan giống rồi ! còn việc nuôi như thế nào để đạt kết quả tốt cũng như làm thế nào để giảm thiểu tiền đâu tư thì bạn có thể liên hệ cho tôi ....tôi sẵn lòng !
 

cố gắng lên chú em, mới còn đang đi học mà có suy nghĩ làm ăn là tốt rồi, tuổi còn trẻ, đường còn dài thì sợ gì chứ, đời trai sợ gì sương gió, cứ quyết tâm là sẽ được thôi. chúc may mắn
 
Bạn nên liệt-kê hết những kiến-thức cần có để bạn đạt được điều bạn mơ ước. Thay vì làm vậy thì chỉ nghe bạn than. Vậy bạn nên chờ cho đến lúc chính bạn vững vàng tâm-trí.
Lời khuyên chân-thành :
- Bạn còn yếu ý-chí, thì đừng ra gió!
Thân.
 
xin chân thành cảm ơn bạn.chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống của mình
---------------
chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn. mình sẽ cố gắng để đạt đc ước mơ của mình,chúc tất cả các bạn sẽ luôn thành công trong cuộc sống
cảm ơn đã chia sẻ
 
Last edited:
Sao vậy các bác...có nhiều đất mà nghèo là sao...nghèo là không mảnh đất cắm dùi kìa...bán đất thì giàu liền chứ gì...còn có nhiều đất mà vẫn nghèo thì xem lại mình nghèo hơn ai nữa chứ...sory vì thẳng tính.
 
thanks

Sao vậy các bác...có nhiều đất mà nghèo là sao...nghèo là không mảnh đất cắm dùi kìa...bán đất thì giàu liền chứ gì...còn có nhiều đất mà vẫn nghèo thì xem lại mình nghèo hơn ai nữa chứ...sory vì thẳng tính.
ok xl bác đất quê tôi thì bán không ra tiền rẻ quá ấy mà. chỗ tui chưa điện đi lại lại khó khăn nữa. làng xóm tôi co bán 15tr 10 hec thì ông báo giàu như thế nào đây.hihi không sao.dù sao thì tui cũng không bán đất vì tìm mua còn khó bác ak.cảm ơn
---------------
Mới uống vài chung rượu..hơi sin xỉn…bỗng dưng vớ được cái câu hỏi như 1 lời than thở này:

1 lời than …:Cũng là 1 điệp khúc..được nhiều người lập đi lập lại : trồng cây gì ? nuôi con gì để thoát ngèo…câu hỏi này thực ra đã có từ muôn thuở rồi…của tất cả nông dân bao đời..

Theo tôi : nông dân là sản xuất thực phẩm..nên :

1 là bạn phải sản xuất thật nhiều thực phẩm thông dụng …rau củ quả..nói chung là thực phẩm ( vật nuôi) hoặc rau xanh…số lời sẽ có nhiều do số lượng nhiều…điều này bạn cần vốn to về cả tài chánh , ruộng vườn…chuồng trại và…nhân lực, kể cả khâu phân phối…mối lái v..v

2 là bạn sản xuất số lượng vừa phải…nhưng chất lượng cao..bạn sẽ có thị trường vì thực phẩm rau xanh là cái ai cũng phải dùng hằng ngày..và rất nhiều người sẵn sang tốn nhiều tiền hơn để mua cái gọi là thực phẩm thực sự sạch…chất lượng cao
Điều này bạn phải có l khả năng chuyên môn cao , cao hơn các nhà trồng rau sạch khác về kĩ thuật trồng rau sạch… để sản phẩm ngon hơn..với giá thành thấp hơn..và khả năng tiếp thị để chiếm thị trường từ tay người khác

3 là bạn sản xuất được các mặt hàng độc đáo… đặc biệt mà những người khác không dễ gì cạnh tranh nổi… thí dụ nuôi rắn..nuôi nhím…v.v. nhưng cũng vẫn đòi hỏi bạn phải có kĩ thuật cao chăn nuôi các con vật đặc biệt này vì chúng mà chết thì phá sản rất dễ do con giống giá rất cao.. nhưng cứ cho là bạn chăn nuôi chúng thành công thì bạn vẫn phải có khả năng giành được thị trường rất ngon ăn này..từ tay người khác..

4 là bạn đủ khả năng tự tạo ra 1 thị trường…1 trào lưu..hăm hở tiêu thụ cái sản phẩm độc đáo mà chỉ 1 mình bạn đang có…thí dụ… trào lưu ăn ….bò cạp, ăn giun…dế v.v….nhưng mà nếu bạn có đủ khả năng tạo thành trào lưu bạn vẫn phải có thật nhiều sản phẩm để …hốt cú đầu, vì bạn đang độc quyền…nhưng sẽ rất mau chóng bạn bị cạnh tranh bởi những những nhà sản xuất khác rất nhạy bén khác…thế độc quyền bạn sẽ mất dần..sau đó lời sẽ ít dần đi

Tôi không hề làm ngề nông…nhưng tôi biết rằng trong sản xuất..nông ngiệp thì sản xuất con giống là lời nhiều nhất…
Trong công ngệ thì làm nhà thầu cung cấp nguyên vật liệu cho các cơ sở sản xuất rất ngon ăn
Trong dịch vụ thì làm thương lái cũng lời nhiều…nhưng tất cả đều có rủi ro đấy

Tóm lại bạn phải có chuyên môn cao trong sản xuất…và phải có mưu trí.. chiến lược trong vấn đề giành giật thị trường…hoặc tự tạo ra thị trường cho riêng mình
Bạn sẽ…giàu to
cảm ơn bác rất nhiều. những ý kiến của bác tôi sẽ tiếp thu và cố gắng.chúc bác luôm thành công
 
Last edited:
hi, chào bạn! :rolleyes:
cho mình hỏi thêm môt chút về bạn nhé. hiện tại bạn đang học ngành gì? còn mấy năn nữa thì ra trường? bạn đang ở nhà, ở trọ hay là ở ký túc xá? cho mình biết có thể mình sẽ có ý tưởng gì giúp được bạn thì sao ha. hihi cười lên nào :D đừng buồn nữa bạn ơi!!! cứ lạc quan yêu đời, mọi khó khăn rồi sẽ có cách giải quyết mà.
chào bạn nhá. mình học năm thứ 2 bạn ak. mình trọ ở ngoài thôi ban ak.bạn co j làm thì liên lạc với mình đc chứ.cảm ơn nhiều
 
Thanks

Mới uống vài chung rượu..hơi sin xỉn…bỗng dưng vớ được cái câu hỏi như 1 lời than thở này:

1 lời than …:Cũng là 1 điệp khúc..được nhiều người lập đi lập lại : trồng cây gì ? nuôi con gì để thoát ngèo…câu hỏi này thực ra đã có từ muôn thuở rồi…của tất cả nông dân bao đời..

Theo tôi : nông dân là sản xuất thực phẩm..nên :

1 là bạn phải sản xuất thật nhiều thực phẩm thông dụng …rau củ quả..nói chung là thực phẩm ( vật nuôi) hoặc rau xanh…số lời sẽ có nhiều do số lượng nhiều…điều này bạn cần vốn to về cả tài chánh , ruộng vườn…chuồng trại và…nhân lực, kể cả khâu phân phối…mối lái v..v

2 là bạn sản xuất số lượng vừa phải…nhưng chất lượng cao..bạn sẽ có thị trường vì thực phẩm rau xanh là cái ai cũng phải dùng hằng ngày..và rất nhiều người sẵn sang tốn nhiều tiền hơn để mua cái gọi là thực phẩm thực sự sạch…chất lượng cao
Điều này bạn phải có l khả năng chuyên môn cao , cao hơn các nhà trồng rau sạch khác về kĩ thuật trồng rau sạch… để sản phẩm ngon hơn..với giá thành thấp hơn..và khả năng tiếp thị để chiếm thị trường từ tay người khác

3 là bạn sản xuất được các mặt hàng độc đáo… đặc biệt mà những người khác không dễ gì cạnh tranh nổi… thí dụ nuôi rắn..nuôi nhím…v.v. nhưng cũng vẫn đòi hỏi bạn phải có kĩ thuật cao chăn nuôi các con vật đặc biệt này vì chúng mà chết thì phá sản rất dễ do con giống giá rất cao.. nhưng cứ cho là bạn chăn nuôi chúng thành công thì bạn vẫn phải có khả năng giành được thị trường rất ngon ăn này..từ tay người khác..

4 là bạn đủ khả năng tự tạo ra 1 thị trường…1 trào lưu..hăm hở tiêu thụ cái sản phẩm độc đáo mà chỉ 1 mình bạn đang có…thí dụ… trào lưu ăn ….bò cạp, ăn giun…dế v.v….nhưng mà nếu bạn có đủ khả năng tạo thành trào lưu bạn vẫn phải có thật nhiều sản phẩm để …hốt cú đầu, vì bạn đang độc quyền…nhưng sẽ rất mau chóng bạn bị cạnh tranh bởi những những nhà sản xuất khác rất nhạy bén khác…thế độc quyền bạn sẽ mất dần..sau đó lời sẽ ít dần đi

Tôi không hề làm ngề nông…nhưng tôi biết rằng trong sản xuất..nông ngiệp thì sản xuất con giống là lời nhiều nhất…
Trong công ngệ thì làm nhà thầu cung cấp nguyên vật liệu cho các cơ sở sản xuất rất ngon ăn
Trong dịch vụ thì làm thương lái cũng lời nhiều…nhưng tất cả đều có rủi ro đấy

Tóm lại bạn phải có chuyên môn cao trong sản xuất…và phải có mưu trí.. chiến lược trong vấn đề giành giật thị trường…hoặc tự tạo ra thị trường cho riêng mình
Bạn sẽ…giàu to
Rất hay và xúc tich. Thanks
 
Bạn nên trồng cây thuốc bán cho Trung Quốc, và nên nuôi Rắn Hổ
bán cho Trung Quốc. Những mặt hàng này còn bán được ít nhất vài
chục năm nữa mới có thể bớt nhu cầu và dần dần hạ giá, vì Việt
Nam chưa đủ cung cấp bán cho Trung Quốc .
*
Về chăn nuôi rắn Hổ, có loại Hổ Chúa rất đắt, và rất nguy hiểm
có thể không nên nuôi, nhưng Hổ Hèo thì không độc, mặc dù rẻ
hơn chút ít. Khi bạn trở nên đại gia, có thể làm nhà kính mùa
đông, để rắn không bị rét, giữ môi trường chăn nuôi như ở miền
Nam cho năng suất cao. Bạn cũng có thể mở thêm trại nuôi chuột,
nuôi Cóc để chủ động thức ăn . Bạn cũng có thể mở thêm trại nuôi
Dế, để có dế con mà nuôi gột Cóc bột, và Cóc thịt.
*
Miền Bắc đã có đại gia Cá Sấu, sưởi ấm mùa đông cho Cá Sấu . Nhờ
đó anh ta thành đại gia . Đại gia không phải dựa vào chăn nuôi,
mà là vào buôn Cá Sấu sang Trung Quốc . Nhưng trước hết, anh ta
phải nắm vững kỹ thuật, và chủ động được từ đầu đến đuôi.
*
 
..................
Đại gia không phải dựa vào chăn nuôi,
mà là vào buôn Cá Sấu sang Trung Quốc . Nhưng trước hết, anh ta
phải nắm vững kỹ thuật, và chủ động được từ đầu đến đuôi.
*

quan trọng nhất là điều đó : không lệ thuộc vào thương lái..mình chủ động làm thương lái cho sản phẩm của mình..để chiếm được thị trường giàu chắc chắn
Lệ thuộc vào thương lái...mình chỉ có từ hòa vốn đến đủ ăn là may mắn rồi ..ngèo hoài là do vậy

Sản xuất qui mô.. và tự tiêu thụ sản phẩm của mình dù chỉ trồng rau cũng thành tỉ phú là chắc chắn
 
Đất chỗ cậu 15tr 10ha sao, ở đâu thế, tớ phải về huy động vốn làm vài chục ha để dành mới được. Và có vẻ cậu quê ở Quảng Ninh nhỉ, than suốt ngày.

Như Bác thuycanh nói, cậu chưa ra gió được đâu, yếu thế thì ra đường sẽ bị bệnh đấy.
 
Bạn nên trồng cây thuốc bán cho Trung Quốc, và nên nuôi Rắn Hổ
bán cho Trung Quốc. Những mặt hàng này còn bán được ít nhất vài
chục năm nữa mới có thể bớt nhu cầu và dần dần hạ giá, vì Việt
Nam chưa đủ cung cấp bán cho Trung Quốc .
*
Về chăn nuôi rắn Hổ, có loại Hổ Chúa rất đắt, và rất nguy hiểm
có thể không nên nuôi, nhưng Hổ Hèo thì không độc, mặc dù rẻ
hơn chút ít. Khi bạn trở nên đại gia, có thể làm nhà kính mùa
đông, để rắn không bị rét, giữ môi trường chăn nuôi như ở miền
Nam cho năng suất cao. Bạn cũng có thể mở thêm trại nuôi chuột,
nuôi Cóc để chủ động thức ăn . Bạn cũng có thể mở thêm trại nuôi
Dế, để có dế con mà nuôi gột Cóc bột, và Cóc thịt.
*
Miền Bắc đã có đại gia Cá Sấu, sưởi ấm mùa đông cho Cá Sấu . Nhờ
đó anh ta thành đại gia . Đại gia không phải dựa vào chăn nuôi,
mà là vào buôn Cá Sấu sang Trung Quốc . Nhưng trước hết, anh ta
phải nắm vững kỹ thuật, và chủ động được từ đầu đến đuôi.
*
em cảm ơn bác rất nhiều.em cũng đã từng đi săn rắn về bán rồi và em cũng đã từng nuôi hổ mang chúa rồi nhưng hơi khó nuôi so với mang phì. với lại mình chưa thật sự hiểu hết về cách nuôi và chưa đầu tư phù hợp. các ý kiến của bác rất hay em sẽ tiếp thu và có thể sau này em sẽ thực hiện bây giờ thì em tìm hiểu cho mình một ý tưởng thật tốt đã.xin chân thành cảm ơn bác rất nhiều
---------------
hi, chào người bạn nhỏ!
bạn học năm thứ 2 thì chắc cũng bằng tuổi nhóc em trai kế mình nhỉ. mình luôn nghĩ rằng mình còn trẻ, tương lai còn dài nhưng bạn còn trẻ hơn mình và tương lai còn dài hơn mình... mấy năm nữa, vậy thì bạn còn rất nhiều cơ hội để học hỏi và vươn lên, nhất là khi bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì việc tiếp cận tri thức và giao lưu học hỏi với mọi người rất dễ dàng (như bạn đang giao lưu với mình vậy). cuộc sống càng khó khăn, c­ực khổ bao nhiêu thì càng nung nấu trong con người mỗi chúng ta một ý chí quyết tâm muốn thoát khỏi nó để vươn tới một cuộc sống khác tốt đẹp hơn. mình tin là bạn có đủ ý chí và nghị lực để vượt qua khó khăn lúc này. hihi niềm tin của mình có làm bạn cảm thấy vui hơn không? nếu bạn vui thì hãy nở một nụ cười thật tươi nhé, bạn sẽ cảm thấy yêu đời hơn đó :D
bạn đang ở trọ để đi học đúng không? vậy thì hãy tham khảo ý kiến sau của mình nhé, có thể nó sẽ giúp được bạn:
1. bạn hãy tìm một chổ trống của dãy trọ đặt một cái lồng rồi mua 2 cặp thỏ con về nuôi (khoảng 200k thôi), bạn nhớ chọn giống làm sao để khi ghép căp không bị trùng huyết nha, bên trên bạn phủ một tấm bạt che mưa, gió, nắng. khi nào về thăm nhà, bạn cắt cỏ phơi khô để dành đem lên cho thỏ ăn, vài ký cám viên là đủ nuôi cho 2 cặp thỏ đó đến lớn rồi, rau cỏ tươi có thể đem từ nhà lên hoặc mua ở chợ cũng đươc. khi nào cặp thỏ đó lớn sẽ đẻ ra một đàn thỏ con, lúc đó bạn gửi về quê cho mẹ nuôi dùm, đàn thỏ cứ thế mà nhân lên, hihi chắc chắn đến khi bạn ra trường sẽ là ông chủ của một trai thỏ hoành tráng đó (bạn tìm hiểu thêm về kỹ thuật nuôi thỏ trên google hoăc agriviet nha!)
2. bạn cũng có thể trồng rau mầm để đem ra chợ bán lẻ hoặc bỏ mối. rau mầm vừa dễ trồng lại tốn ít diện tích (bạn tìm hiểu thêm về kỹ thuật trồng rau mầm nha).
mình biết là sinh viên thì bạn sẽ có những ngại ngần và mặc cảm với bạn bè nhưng bạn hãy cố gắng bỏ qua những cái nhỏ nhặt ấy để tìm cho mình một lối đi nhé! hihi biêt đâu sẽ có một cô bé nào thầm ngưỡng mộ trước ý chí và nghị l­ực của bạn thì sao ha?! :rolleyes:
chúc bạn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống!

ok. cảm ơn bạn rất nhiều về ý kiến của ban.hihi nghị lực và ý chí của mình không phải không có mà mình đôi lúc gặp phải nhiều chuyện buồn quá mà mới lên diễn đàn với lại mình thấy đây là một diễn đàn về nông nghiệp rất hay nên mình cũng muốn học hỏi kinh nghiệm của các bác hihi.cụ thể là mình vừa làm mất cái máy của bạn vì mình mượn về làm bài tập mà thế là phải trả hơn 10tr cho bạn.gọi về cho nhà thì bố mẹ bất ngờ quá vì số tiền đấy với b.mẹ ngay một lúc thì hơi lớn nên bố mẹ nói không cho mình đi học tiếp nữa ấy mà. nhưng mình thì vẫn đi học thôi cố găng đi học rồi giờ về thì hơi tiếc tí. chắc nói vậy thì các bác cảm thấy buồn cười về b.mẹ mình nhưng b.mẹ mình là người quê mùa không đc ăn học nhiều ít hiểu biết về xh hihi. người dân tộc mà, còn có cô bé nào ngưỡng mộ thì có rùi hihi.bạn đã vợ con chưa vậy,mình có thằng em nhưng không học đc jo cũng vợ con rồi quê mà hix.thanks bác rất nhiều
---------------
Đất chỗ cậu 15tr 10ha sao, ở đâu thế, tớ phải về huy động vốn làm vài chục ha để dành mới được. Và có vẻ cậu quê ở Quảng Ninh nhỉ, than suốt ngày.

Như Bác thuycanh nói, cậu chưa ra gió được đâu, yếu thế thì ra đường sẽ bị bệnh đấy.
ok đúng rồi đấy đất chỗ mình rẻ nhưng chắc bạn không mua được đâu vì không phải muốn là người ta bán cho mà.cũng ít người bán lắm giờ mà ai giao bán thì mình cũng chẳng ngần ngại mua hihi mặc dù mình có ý định mua thì b.mẹ vẫn nói đất mình nhiều mua về làm j nhưng với mình thì chẳng bao giờ nhiều cả.uhm có thể mình chưa ra gió dc nhưng rồi chắc là cũng sẽ ra đc thôi mà hĩ.
thanks nhiu nhá
 
Last edited:


Back
Top