cá bống tượng

  • Thread starter maquemau
  • Ngày gửi
thưa cùng bà con.
-nuôi cá bống tượng gồm cần nhiều yếu tố,tôi cũng nuôi rồi,nghe có nhiều cơ sở hiện nay đã cho thành công cá giống rồi.mua cá giống thì thời gian nuôi kéo dài quá,còn mua cá hoang dã trong tự nhiên,do nhiều cách đánh bắt cho nên hao hụt khá cao,và tập tính cá bống tượng củng khá đỏng đảnh chỉ với việc cho ăn cũng là vấn đề khó rồi.
-mong bà con mình có kinh nghiệm hướng dẩn cách khắc phục mấy điều nêu trên
chân thành cảm ơn
 


Chú mình nuôi thì rất thành công, nhưng thời điểm đó giá cá không ổn định. Vả lại nuôi trên sông nên bị ô nhiễm nguồn nước.Vì quê mình ở Phụng Hiệp mà. Bây giờ cá này xuất khẩu nên có giá rất cao

-chào bạn diemnguyen.
tôi rất có hứng thú về con cá bống tượng,nói thật tôi cũng có nuôi rồi !tài liệu thì cũng nhiều lắm nhưng so với thực tế tôi thấy nó có nhiều khoảng cách.
-rất mong học hỏi kinh nghiệm từ thực tế,tôi có một yêu cầu nếu như có thể mong bạn giúp cho :
-được tiếp cận hoặc thông tin từ người chú
-hay diemnguyen hỏi lại kinh nghiệm chịu khó viết lên cho anh em học hỏi
thân ái
---------------
vậy nha người đẹp ! (cho nịnh chút )
 


Last edited by a moderator:
Topic này đang tuột. Mạn phép chú 3 kéo lên cho mọi người góp ý. Để tiếp tục chương trình, xin quý pà kon cho laibuon@ hỏi vì sao xác suất nuôi thành công cá bống tượng quá thấp? Tỷ lệ sống sót quá thấp của cá bống tượng nguyên nhân chính là gì? Thông thường tỷ lệ sống sót thực tế là bao nhiêu % kể từ khi thả cá đến lúc thu hoạch?
 
Tôi rất thích bài này, nhất là cái chỗ nuôi cá bạc đầu,
và chỗ mua cá bạc đầu của trẻ con.
*
Tôi nghĩ những tin tức thế là quá đủ rồi, cần gì phải
tìm hiểu thêm nữa. Nghề gì cũng thế, học sách, học thày
rồi cũng phải tự lạm chứ sách nào thày nào làm hộ cho
mình mãi được. Đâu cứ phải bê sách ra đầu bờ ao mà làm
y chang? Đòi hỏi sách thày nhiều quá, thì làm gì cũng
không thể thành công được.
*
Có quyết tâm, nuôi lần đầu tỷ lệ sống chỉ 1% nhưng lần sau
lên 90%, và lần sau nữa là 100%. Những con giống có thể
chết thì ta đã kho gừng lên rồi, thì làm gì còn có con chết nữa.
*
 
chúng tôi cần thầy chỉ để học hỏi ,không cần "thày lai"
bác vốn nhiều thì cứ thử tôi vốn ít nên học kỷ rồi mới làm ...thế thôi
 
Chào các ace vì theo mình thì chú mình nuôi lâu lắm rồi, cách đây hơn 10 năm, cá này cá đặc tính rất đặc biệt là phải nuôi trên dòng nước chảy hoặc phải có sục khí o xy thì mới đạt vã lại kiểm tra độ ph và mức độ ô nhiễm nước nghiêm ngặc lắm.Nó không dễ nuôi đâu.Nhưng nếu nuôi thành công thì lãi suất rất cao.
* Cám ơn cô Diễm!
* Anh Vĩnh! Anh có để ý chi-tiết của cô Diễm cho trên không?
- Ốc-xy
- Nước động (không phải nước tĩnh, nước tù)

Thân ái.
 
cảm ơn anh trung,đã nhìn thấy ! việc môi trường nuôi đã nói rồi nó có liên quan đến nuôi thủy sản trên bể nổi.
-con cá bống tượng khá đỏng đảnh,mong bà con nào có nuôi rồi,có kinh nghiệm hướng dẩn dùm rất cảm ơn
thân
 
Bác anhmytran nói đúng đó, mình phải thử phải tự làm mới có kinh nghiệm, nếu tất cã cái gì cũng thầy dạy thầy chỉ dùm ...thì không còn gọi là thầy nữa mà là người làm dùm.

:eek:!!!Tới kì đi thi, thì thầy cũng làm dùm luôn đi!!!!!!!:eek:

Dưới đây là cái email Tám tui mới trả lời cho 1 bạn mà tám tui đã chỉ cách tăng và hạ độ PH. Bạn nầy đọc xong còn đòi Tám tui phải làm sao bỏ đương bao nhiêu để vừa giảm PH lại vừa giảm Ammonia.

Nếu Tám tui là người viết sách ...bán ra được 1 triệu cuốn sách thì mỗi người đòi hỏi Tám tui tính dùm thì biết ngàn đời nào cho xong ...nên nhớ mỗi ao nuôi, tuỳ mỗi nơi địa thế đất, phèn, tảo trong ao, cho dù ao nầy cách ao kia chừng 10 mét thì độ PH cũng khác nhau, cách cho ăn khác nhau thì độ Ammonia cũng khác nhau.

Đã chỉ cách hạ và tăng độ PH, giảm ammonia thì theo đó mà làm, nếu độ PH tăng thì làm cho giảm và ngược lại cho đến khi nó đựơc khống chế thì đó là số lượng đường hay lượng vật liệu để tăng hoặc giảm ...đó là bí kíp cúa từng ao, bí kíp của từng người ...không ao nào giống ao nào ...không ai giống ai.

Đã cầm trong tay bí kíp "Ngũ Âm Chân Kinh" không tự học, không tự luyện công thì làm sao để có công lực đánh chưởng ... nếu để người khác làm dùm, luyện công dùm ...thì làm sao ngao du hành hiệp giang hồ được.

Ở đây tự mình không làm được thì nói chi đến nuôi con nầy con nọ, nhất là con tôm con cá.

Trên đời nầy chỉ có làm dùm, chứ không bao giờ có ai học giùm cã.

Đây là câu hỏi của người bạn đó:

"chau muon hoi khi ta bon ri mat duong vao ao thi bon bao nhiu ma vua ko bi giam ph, vua lam giam he so amoni? bac lam on tra loi giup chau. chau chan thanh cam on!"

Và câu trả lời của Tám tui là:

Đã đọc xong bài "KỸ THUẬT TĂNG VÀ HẠ ĐỘ PH", mà còn không hiểu "chau muon hoi khi ta bon ri mat duong vao ao thi bon bao nhiu ma vua ko bi giam ph, vua lam giam he so amoni? bac lam on tra loi giup chau. chau chan thanh cam on!", thì đi chết đi ....

HA HA bác Tám vui tánh ghê :lol::D
 

Đồng ý với chú 8 lúa và chú anhmytran là bắt buộc phải lao vào làm thì mới có kinh nghiệm nhưng trường phái thực nghiệm thì luôn được khởi đầu từ lý thuyết. Nếu có may mắn được những người đi trước mách bảo thì đoạn đường đi được rút ngắn há chẳng phải có lợi hơn sao? Chú maquemau nói rất chí lí, nếu vốn liếng của ta ít thì khôn ngoan nhất là nên tìm hiểu cho thật kỹ và làm từ mô hình nhỏ trước để rút kinh nghiệm. Dĩ nhiên không thể hỏi những câu hỏi ngô nghê thiếu suy nghĩ được nhưng nếu như tổng hợp được kinh nghiệm của nhiều người, tổng hợp được phát minh , sáng kiến của nhiều cái đầu thì không lẽ lại là điều không nên sao? Người Nhật đã từng rất thành công với phương pháp "Brain Storming" hay còn gọi là "Não công" vận dụng tất cả những cái đầu cùng hướng vào phân tích 1 vấn đề cần thiếtvậy cớ gì ta lại không chịu sử dụng nó. Diễn đàn này được lập ra cũng với tiêu chí là sẻ chia kinh nghiệm với nhau nên laibuon@ con thiết nghĩ nếu cô chú anh chị em nào có lòng hảo tâm và biết thông tin nào về chủ đề nào thì chia sẻ cho mọi người. Từ những kinh nghiệm được sẻ chia đó ( có thể đúng, có thể sai), mọi người sẽ có cơ sở để suy nghĩ, phân tích và lựa chọn phương hướng cho riêng mình. Mong rằng pà kon cô bác haỹ tiếp tục.

@ chú 8: không biết chú 8 viết cái cụm từ "thì đi chết đi" với ý là đùa vui hay là bày tỏ nỗi tức giận? Nếu chú đùa vui thì coi như con không có ý kiến gì mặc dù nó cũng hơi shock nhưng nếu chú bày tỏ sự bực bội thì theo con không nên tí nào. Phàm trong thiên hạ thì có kẻ giỏi người dỡ, kẻ khôn người ngu nên cái chuyện 1 ai đó không hiểu ý của chú cũng là thường thôi. Nếu chú thấy họ làm phiền chú thì chú có thể không trả lời họ, nhược bằng nếu như chú có thời gian rãnh thì thay vì chú bỏ thời gian ra ngồi chửi họ ngu, chú nên thay vào đó bằng 1 vài câu giải thích cho họ hiểu thì hay hơn. Laibuon@ con vốn rất thích cái cá tính mạnh mẽ trong những comment của chú nhưng thú thật đôi khi con lại nghĩ là chú khinh người và ngạo mạn quá. Mong rằng chú viết nhiều hơn về chuyên môn và ít chửi lại 1 chút chú hén. Vẫn hâm mộ nhữngh kiến thức thực tiễn của chú rất nhiều ! Mong lắm thay 1 ngày chú 8 không chửi. hehehe.

@chú maquemau: cái việc tạo dòng chảy là con cũng đã có lần được nhìn thấy tận mắt rồi đó chú. Thấy con cá bống tượng bơi trong dòng chảy có vẻ sảng khoái lắm. Chú thử nghiên cứu tiếp việc này xem sao?
 
Last edited by a moderator:
Bác 8 tuổi ko nhỏ mà tâm hồn còn xì tin quá ! Phải chi bài nào bác cũng xì tin vậy thì hay biết mấy! Tiến lên tiến lên chứ đừng đi xuống nhé!,câu nói hay nhất ...trang 8!

HA HA bác Tám vui tánh ghê

Đồng ý với chú 8 lúa và chú anhmytran là bắt buộc phải lao vào làm thì mới có kinh nghiệm nhưng trường phái thực nghiệm thì luôn được khởi đầu từ lý thuyết. Nếu có may mắn được những người đi trước mách bảo thì đoạn đường đi được rút ngắn há chẳng phải có lợi hơn sao? Chú maquemau nói rất chí lí, nếu vốn liếng của ta ít thì khôn ngoan nhất là nên tìm hiểu cho thật kỹ và làm từ mô hình nhỏ trước để rút kinh nghiệm. Dĩ nhiên không thể hỏi những câu hỏi ngô nghê thiếu suy nghĩ được nhưng nếu như tổng hợp được kinh nghiệm của nhiều người, tổng hợp được phát minh , sáng kiến của nhiều cái đầu thì không lẽ lại là điều không nên sao? Người Nhật đã từng rất thành công với phương pháp "Brain Storming" hay còn gọi là "Não công" vận dụng tất cả những cái đầu cùng hướng vào phân tích 1 vấn đề cần thiết. Diễn đàn này được lập ra cũng với tiêu chí là sẻ chia kinh nghiệm với nhau nên laibuon@ con thiết nghĩ nếu cô chú anh chị em nào có lòng hảo tâm và biết thông tin nào về chủ đề nào thì chia sẻ cho mọi người. Từ những kinh nghiệm được sẻ chia đó ( có thể đúng, có thể sai), mọi người sẽ có cơ sở để suy nghĩ, phân tích và lựa chọn phương hướng cho riêng mình. Mong rằng pà kon cô bác haỹ tiếp tục.

@ chú 8: không biết chú 8 viết cái cụm từ "thì đi chết đi" với ý là đùa vui hay là bày tỏ nỗi tức giận? Nếu chú đùa vui thì coi như con không có ý kiến gì mặc dù nó cũng hơi shock nhưng nếu chú bày tỏ sự bực bội thì theo con không nên tí nào. Phàm trong thiên hạ thì có kẻ giỏi người dỡ, kẻ khôn người ngu nên cái chuyện 1 ai đó không hiểu ý của chú cũng là thường thôi. Nếu chú thấy họ làm phiền chú thì chú có thể không trả lời họ, nhược bằng nếu như chú có thời gian rãnh thì thay vì chú bỏ thời gian ra ngồi chửi họ ngu, chú nên thay vào đó bằng 1 vài câu giải thích cho họ hiểu thì hay hơn. Laibuon@ con vốn rất thích cái cá tính mạnh mẽ trong những comment của chú nhưng thú thật đôi khi con lại nghĩ là chú khinh người và ngạo mạn quá. Mong rằng chú viết nhiều hơn về chuyên môn và ít chửi lại 1 chút chú hén. Vẫn hâm mộ nhữngh kiến thức thực tiễn của chú rất nhiều ! Mong lắm thay 1 ngày chú 8 không chửi. hehehe.

Tám tui xin mạn phép lái xe đạp đi ra lề đường 1 chút.
Vốn Tám tui còn nhở tuổi, mới 6T thôi, nên việc ăn nói phát biểu cũng không chửng chạc cho lắm.

Nói về cây Sen: "Hoa gì mà đẹp bằng sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".

Cây sen thường mọc ở đầm lầy, ao tù nước đọng đôi khi nước ao thúi hoắc ....Có người đi thưởng ngoạn ngắm hoa sen ...có người hái hoa sen về cấm vào bình để chưng bay trên bàn hay trên bàn thờ.

- Chủ yếu của người thưởng ngoạn ngắm hoa hay ngắm sình ngắm nước thúi?

- Chủ yếu của người hái hoa về chưng, họ hái hoa đem về chưng hay là họ mang sình mang nước thúi về đổ vào bình chưng cùng với hoa sen, rồi để trên bàn hoặc để trên bàn thờ?

Trái Mít, trái Sầu Riêng, vỏ của nó có trăm ngìn gai gốc.

Người ta ăn múi mít thơm tho, ăn múi sầu riêng béo ngậy hay là người ta ăn cái vỏ của nó?

Nói thật Tám tui còn nhỏ nên tham ăn lắm, luôn luôn tìm cái béo ngậy để ăn chứ không bao giờ ăn cái vỏ đâu.

Kết Luận

Bài viết của Tám tui giống như cái đầm sen, như trái mít, như trái sầu riêng ...Tám tui không dám bắt buộc ai hoặc năn nỉ ai múc nước thúi về để chưng hoặc không dám bắt buộc ai hoặc năn nỉ ai ăn luôn vỏ mít vỏ sầu riêng gai gốc.

Tám tui còn nhỏ hay ham ăn lắm, cái gì ngon là chụp giựt, chạy ngay, vừa lấy của vừa lấy người he he ...ko để ý mấy cái thúi hoắc mấy cái gai gốc đó đâu.

Nếu có gì thất lễ, xin mọi người "nệN" tình thứ tha cho Tám nầy.
 
Nuôi các con vật trong nước chảy là lý tưởng lắm .
Con gì cũng vậy, đều thích nước sạch chảy đều cả,
chẳng cứ chỉ có Bống Tượng . Nếu không có nước sạch
chảy đều, thì phải có ao hồ rộng, nước sâu, và thả
thưa, mật độ thấp.
*
Nói chung, diện tích và nước sạch chảy là những yếu
tố quý giá, có nghĩa là tốn tiền. Ai có được cả 2
hay một yếu tố này, là được Trời cho tiền đó. Đừng
để lỡ cơ hội, Trời giận đấy.
*
 
Dzạ con cũng nghĩ y như chú anhmytran là con gì cũng thích sạch sẽ cả. laibuon@ con vẫn thích quan điểm nuôi thưa nhưng năng suất cao hơn là nuôi dầy muh có năng suất thấp. Con đang suy nghĩ về việc tạo dòng chảy cho ao nuôi sao cho chi phí ở mức thấp nhất có thể. Mọi người ai có kinh nghiệm thì chia sẻ nhé !

@ chú 8 lúa: hehehe. Chú 8 lại lẫy nữa dzồi. Cái bịnh của mấy ông già khó tính đây mùh. Cha của laibuon@ lúc sinh thời cũng có cái tính như chú 8 dzị đó. hehehe. 2 cha con laibuon@ ít khi trao đổi với nhau được quá 10 câu mặc dù kinh nghiệm về nông nghiệp của ông già thuộc hàng cự phách. hehehe. Chú 8 giận thì cứ giận muh thương thì vẫn cứ típ tục thương hén. Viết tiếp về "chiên môn" đi chú. laibuon@ con vẫn đợi xem những bài về kỹ thuật xử lý nước của chú. hehehe. Đừng "giựn" con nghen chú 8 !
 
để thông tin,đóng góp tập trung hơn
môi trường và kỷ thuật nuôi trên tiêu đề nuôi thủy sản trên bể nổi đang chờ đóng góp của các bạn,
còn ở đây chỉ muốn hỏi :bà con nào có nuôi cá bống tượng rồi chia sẻ chút kinh nghiệm.cảm ơn
 
hohoho, chú 8 muh cứ nói dzui dzẻ dễ thương như dzầy thì con hứa là ai muh cự chú 1 tiếng nào thì con quất liền. hehehehe. Trong lúc chờ pa kon góp ý laibuon@ mạo muội nói nhăng nói cuội hòng duy trì topic ở trên đầu cho mọi người nhìn thấy. Chú maquemau đừng trách laibuon@ hén.
 
hohoho, chú 8 muh cứ nói dzui dzẻ dễ thương như dzầy thì con hứa là ai muh cự chú 1 tiếng nào thì con quất liền. hehehehe. Trong lúc chờ pa kon góp ý laibuon@ mạo muội nói nhăng nói cuội hòng duy trì topic ở trên đầu cho mọi người nhìn thấy. Chú maquemau đừng trách laibuon@ hén.
Vậy tui cũng tiếp tay câu giờ :
- Dưới đáy ao mà nước êm, không nhúc-nhích, thì chuyện gì sẽ xãy ra?
 
Tôi thấy và xin nói đơn giản như thế này:

Chúng ta nên tôn trọng chủ topic là anh maquemau, anh lập ra topic này dành riêng cho những thảo luận về cá bống tượng. Còn những vấn đề tranh luận hay thuyết giảng ngoài chủ đề này thiết nghĩ nên ở chổ khác không nên ở đây theo ý của chủ topic.

Vài ý kiến thật lòng. Anh tám lúa chắc hiểu điều này.
 
"Thay nước hàng ngày: Để đảm bảo môi trường nước thật trong sạch, nước được thay đổi hàng ngày đều đặn. Những ngày đầu thay 10% lượng nước mỗi ngày, sau đó tăng dần tới 80% hay hơn nữa để đáp ứng với sự gia tăng đồ ăn cũng như trọng lượng tôm trong ao."

Tôi chưa nuôi thực tế, đang học hỏi. Nhưng xin mạn phép phát biểu là nếu như làm như ở trên thì ngày nào cũng phải xả ra, bơm vào hàng trăm mét khối nước thì tiền đâu chịu thấu ? Liệu có thực tế không ?
 
các bác giúp cháu với . cháu định nuôi cá bống tượng trên bể nổi .
- Diện tích khoảng 100m2 , đào xuống đất khoảng 8 tấc , đất đào vào bao xi măng chất đống khoảng 7 tấc , chiếu cao của bể chắc 1,5m . ở giữa bể cháu gắn một van xả "phi " 90 , để dễ dàng thay nước ra ngoài.vì ao nằm cạnh kênh mương nên đợi lúc nước ròng xuống thì xã nước rất dễ dàng.
- Vì là vùng nước lợ độ mặn khoảng 17 phần ngàn , mà cá bống tượng hình như chỉ trong khoảng 5-10 phần ngàn thôi , thế thì có thể pha trôn giữa nước bơm từ cây nước lên pha trôn với nước trong " vuông tôm " không ạ?
- khi thay nước thì có thể dùng mô tơ bơm cho nước chảy và ly tâm chất dư thừa trong bể và xả ra dễ dàng. nhưng mỗi ngày mình chỉ chạy mô tơ khoảng mấy tiếng là được ạ? ( vì cũng phải tiết kiệm điện ) và mình có thể dủng thêm chế phẫm sinh học được không?
- vì nghe nói cá bống tượng có tập tính trú ẩn nên có làm nơi trú ẩn cho nó bằng cách mua ống nhựa cứng phi 60 , cắt ra khoảng 4 tấc , bịt một đầu lại cho nó chui ra chui vào.

vì chưa tận mắt chứng kiến mô hình nuôi cá bống tượng nên cháu cũng chưa có kinh nghiệm , nhưng chắc chắn sẽ thử nghiệm mô hình này ( quy mô nhỏ thôi ). vậy có thể cho cháu biết với bể 100m2 vậy mình có thể nuôi tối đa bao nhiêu con trên một m2 , mà đối tượng cá giống là cá cỡ 7-10cm .
- thức ăn trong vòng 3 tháng đầu chắc cho nó ăn cá bạc đầu sống , tôm bè sống được vớt từ vuông tôm , hay kênh rạch. và sau đó sẽ cho nó ăn cá tươi băm nhỏ. mà trên thị trường không biết có thức ăn công nghiệp cho cá bống tượng không nhỉ ( mình có thể phối trôn ko? )

cháu còn nhỏ với lại chưa có kinh nghiệm nên có gì hơi ngô ngê mong mấy bác nương tình bỏ qua.
 
Anh Tám,
Những chi-tiết anh trình-bày cùng giống như ý tui. Chỉ có điều, giọng nói của anh quá thân tình như trong nhóm bạn bù-khú văng tục búa-xua... nhưng ở đây khác.
Kể anh nghe :
- Trước có thời-gian tui lái cần trục (40 tấn, loại Overhead Electric Crane) trong một Trung-tâm Huấn-luyện Chuyện-nghiệp (Training Centre), như vậy là làm việc với đám trẻ. Anh biết không, đám học-viên sắp ra kỹ-sư, chuyên-viên không đó chứ, vậy mà nhiều đứa cứ vừa mở miệng, chưa nói gì cả là chơi ngay "Fuck". Ông già người Anh làm việc chung với tui cười :
- Mầy đừng để ý, cứ nhớ câu nầy : "Mầy có thể "Fuck" tao, nếu mầy muốn, nhưng khi nói vậy thì nhớ kèm theo một nụ cười".
Tui hiểu ý ông, nên hiểu luôn tụi nó.

Anh Tám, trong những lúc anh em mình nói chuyện riêng, tui biết anh muốn đóng góp, trong khi đóng góp, anh nói theo kiểu anh trên, tui biết anh còn có nụ cười nữa. Nhưng hởi ơi, đây là mạng ảo, đọc lời anh được, nhưng nụ cười thì không thấy!
Thân ái.
 


Back
Top