cá lia thia đồng

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
Mình rất thích nuôi cá đá, trong đó thích nhất là cá lia thia đồng, hồi còn nhỏ, ba mươi mấy về trước, là 1 cậu học trò , rất thích đá cá . Cá lia thia đồng (lia thia Việt Nam)
Theo mình biết thì có 3 loại
-1 là loại mang đỏ sống ở đồng ruộng miền đông nam bộ.
2 - là loại mang xanh sống ở miền tây nam bộ(sóc trăng, cà mau,...)
Loại mang xanh dử dằn hơn loại mang đỏ
3- là loại mà mình đang nói đến, cũng sống ở miền đông nam bộ, nhưng không sống nơi đồng ruộng , đồng bằng mà sống theo rừng núi, khe suối ....Loại này rất hung dử, về màu sắc thì giống như cá miền đông, nhưng dài đòn, đầu thì đậm đen hơn nhiều. Loại này rất gan gốc, sức chịu đựng cao. Vì vào mùa khô thác cạn, suối khô, không còn nước nửa con cá phải sống dưới lớp là mục với độ ẩm của lá cây mục và chịu đói cho đến khi mưa đầu mùa đến, có nước mới chiu ra khỏi lớp lá mục, sinh sống bình thường. Vì thế con cá có sức chịu đựng rất cao khi lâm trận nó nắm chắc phần thắng so với cá sống ở đồng bằng
Ngày đó mình có bạn ở những nơi như TỐNG LÊ CHÂN, SUỐI BÀ TƯƠI, SUỐI ĐÁ , KHU VỰC NÚI BÀ ĐEN....thuộc tỉnh Tây Ninh, gởi cho mình những con cá lia thia rất hay, nay vì cuộc sống tảo tần , bươi chảy tìm chén cơm manh áo, nên quên đi thú chơi cá lia thia. Bây giờ mới có tí thời gian mình muốn chơi lại cá lia thia, nhưng trở về các địa danh trên tìm cá thì không còn nửa vì môi trường thay đổi quá nhiều, không còn chổ cho cá lia thia rừng sống
Hôm nay tôi gởi tâm ý của tôi lên để được sự hổ trợ của những bạn nào còn giử bổn cá Rừng hay địa phương bạn có, liên lạc với tôi sdt 0907938476,
Không phải thích đấu đá mà muốn có bổn cá Rừng để làm cá cảnh và lai tạo ....
Vì giống này rất đẹp, đá hay, với mình muốn thư giản ôn lại thời thơ ấu đã quên lảng ba mươi mấy năm qua. Mong được sự hợp tác và trợ giúp mọi người
 


mấy con betta này nuôi làm cảnh thì đẹp chứ đá đấm nổi gì....mà đa số bây giờ người ta chỉ chuộng bette thôi,chỉ có dân máu me cá độ mới chơi cá đá...chắc bác XV cũng máu me cá độ nhỉ...???
 
em thấy lia thia xung ấy chứ . hồi nhỏ cũng đi bắt về đá hoài . giờ thì ko biết tìm ở đâu .......hình như càng ngày càng hiếm . bác nào có cá giống cho em xin vài con . em vô cùng cảm tạ
 
Trời ơi, cái ông Xuân-Vũ nầy! Đọc bài của ông mà tui ngẩn-ngơ... Đọc thêm lần nữa, lấy lại được chút công-lực... thì-thào vài câu ! Nhớ hồi còn là thằng nhóc, da mốc kến, đen trại...
- Bất kể mưa nắng, băng ruộng băng đồng không biết bao nhiêu cây số, gặp 1 cái nhúm bọt là tim nhảy hụt 1 nhịp! Ngắt 1 lá môn, lừa lừa chú-chàng vô được rồi thì mới thấy cái cảm-giác... đã đời!
- Ở nhà lúc nào cũng 1 hàng keo, chai cắt miệng. (Kể thêm : Góc nhà dế gáy te-te!).

Ở đây, mấy năm trước tui cũng còn nuôi mấy chú, ngăn giấy ở giữa. Lâu lâu kéo ra cho tụi nó uốn lượn chơi.
Nhưng anh Xuân-Vũ ơi! Cá bây giờ là cá phướn. Cá lại được cho lai mấy thế-hệ huê-dạng... Tui đâu có thích! Phải là cá ta, vi ngắn, đuôi gọn mới tung-hoành trên chiến-trường được chứ!
Cám ơn anh, chỉ một bài viết ngắn, mà ngay tức khắc kéo tui lùi lại... 1/2 thế-kỷ!
 
mấy con betta này nuôi làm cảnh thì đẹp chứ đá đấm nổi gì....mà đa số bây giờ người ta chỉ chuộng bette thôi,chỉ có dân máu me cá độ mới chơi cá đá...chắc bác XV cũng máu me cá độ nhỉ...???
Máu thì ai cũng có, đá đấm, cá cược giờ thì không. Mình muốn quay tuổi thơ và nhìn dóc dáng oai vệ hùng dũng của cá lia thia đồng và muốn giữ bổn để lai tạo ra Betta thế mới vậy mà.
ANH TRUNG À mình hồi nhỏ thích chơi đá cá lia thia lắm, giờ thì tạm yên ổn tuy còn rất nghèo, nhưng có tí thời gian nên muốn tìm thú chơi thời thơ ấu. Nếu hôm nay bỏ lở thời gian thì uổng lắm anh ơi
Có 1 đoạn trong 1 bài hát gì, mà tui không nhớ nhan đề , chỉ nhớ 1 tí thôi: THẤY SÔNG KHÔNG GIÀ..................hi hi
 
Last edited by a moderator:
hồi 4 hay năm trước ở dưới em cá lia thia nhiều lắm, nhưng máy năm nay không thấy nữa vì bị phế phẫm nông nghiệp làm chết hết rồi huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
 
bây giờ làm gì còn lia thia đồng nữa,chắc là tuyệt chủng hết rồi...em cũng mê cái vụ nuôi cá này lắm...hy vọng bác XV tìm được bổn tốt làm giống lai tạo để có dịp em còn xin bác vài con...
 

các bác cố gắng tìm .....................tìm được em xin mấy con
 
"Chim Quyên ăn trái nhãn lồng/ Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi"
Đọc bài viết bác Xuân Vũ chợt nhớ về tuổi thơ bé ngày nào... Thời gian như bóng câu qua ô cửa, 26 năm dài thoáng chốc đã qua mau.
 
Cá lia thia đồng chỗ em (Tiền Giang) còn nhiều lắm, nhất là mùa nước nổi kiếm mấy ông xúc lươn mà xin. Nhớ mấy năm trước vẩn đủ để làm mắm đó.
 
bây giờ làm gì còn lia thia đồng nữa,chắc là tuyệt chủng hết rồi...em cũng mê cái vụ nuôi cá này lắm...hy vọng bác XV tìm được bổn tốt làm giống lai tạo để có dịp em còn xin bác vài con...
Mình đang tìm về những địa danh có cá lia thia Rừng ngày xưa để tìm lại con giống. Nhưng chưa có con nào vì môi trương và nước thải giết chết hết rồi, mong tìm được 1 vài con còn sót lại. Còn lia thia đồng thì có đây, nhưng mình đã vào tận CAPUCHIA vớt được mâý chú, mới ép lai thử coi ra dòng cá sao nè.Còn cá lia thia đồng loại mang đỏ, thì dể tìm rồi, loại này có chổ bán tính kg chứ không tính con đâu , nhưng cá rừng thì chưa tìm được, Nếu tìm có thì mổi mình tặng mổi bạn vài cặp nuôi chơi cho vui hehe
---------------
[quote=excite
 
Last edited by a moderator:
Thì ra Xuân Vũ sợ già
Mơ thời trai trẻ như là lia thia
Dọc ngang, dũng mãnh thế kia
Giờ thì sức yếu cầm thìa không xong
Còn gì đâu nữa mà mong
Nhìn con cá đá cho lòng thêm đau
Nghĩ buồn, nhưng biết làm sao !!!
 
Thì ra Xuân Vũ sợ già
Mơ thời trai trẻ như là lia thia
Dọc ngang, dũng mãnh thế kia
Giờ thì sức yếu cầm thìa không xong
Còn gì đâu nữa mà mong
Nhìn con cá đá cho lòng thêm đau
Nghĩ buồn, nhưng biết làm sao !!!

Bác này chuyển nghề làm nhà thơ cũng đc rồi nè hehe:5^:
 
ban nao co biet? o can tho noi nao ban trun que?(ngoai dia chi cua ong 4 nien tra noc vi nghe dau ong ta da nghi roi) rat cam on
 
ở nơi mình sống thì có cả 1 làng nuôi và đá độ về cá này nhưng mà là cá ở ruộng .rất tiết khồng có loại cá mà bác xuan vu muốn
. nếu không thì đi bất về biếu bác xuan vu rồi ( để tuổi thơ cửa bác thêm phần trọn vẹn với bóng chiều hoàng hôn) kà kà ..........
 
Thành cứ đi xúc vài thúng gửi cho bác XV, biết đâu trong đó có 1 con bác ấy chọn được, hay kiếm cá bã trầu thử coi... hihi
 
ở nơi mình sống thì có cả 1 làng nuôi và đá độ về cá này nhưng mà là cá ở ruộng .rất tiết khồng có loại cá mà bác xuan vu muốn
. nếu không thì đi bất về biếu bác xuan vu rồi ( để tuổi thơ cửa bác thêm phần trọn vẹn với bóng chiều hoàng hôn) kà kà ..........

Hì hì, tanthanh rõ-ràng Thương nhau mà lại bằng mười phụ nhau !
(Anh Xuân-Vũ đang khóc thút-thít kìa!).
 
[/b] Hì hì, tanthanh rõ-ràng Thương nhau mà lại bằng mười phụ nhau !
(Anh Xuân-Vũ đang khóc thút-thít kìa!).
thưa với mây cựu lảo thành cho tôi có mây lơi bạo bạch:tui đi chợ nây đã lâu rôi nhưng không vao đươc(vì không có chổ gởi xe)thây mây ông mân viêc mà tui chỉ đứng nhìn vây mà cũng thây vui vui dạo nây it thây mây ông đi chơ quá(bộ hêt`xiu quách..)nhứt là cô jen jen gi đo hay lam thơ thẩn.vào đươc chợ thấy vắng que buôn quá mong găp mây ông như lúc nhỏ chờ má đi chợ về...1 2 3 vô vô
 


Back
Top