Cá ở trên cây

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
Cây ổ rồng trước vùng tôi ở hay kêu = cây ổ quạ , trên những cây dầu cao có rất nhiều .
Cám ơn chú Vũ giúp mọi người mở mang kiến thức.
Bữa con đi trên Madagui thấy mấy cây cầy mọc ở bờ suối trên núi cũng rất nhiều cây ổ quạ này , để đầu tuần sau chạy lên tìm xem có con cá chú nói hay không. Mà thực ra chắc tìm nó cũng chua lắm , tại mấy cây ổ quạ này mọc trên những khúc thân cây rất cao , nó thường mọc ở dưới những chạng 3 cây , chắc để giữ ẩm.
Bữa qua con có đi Madaguoi , thấy cây ổ rồng quá trời , nó mọc trên mấy nhánh cây cao cả chục mét ấy chú Vũ ạ . Mà dùng cả xe nâng của bên thi công điện đưa người lên tìm cũng không thấy con cá nào chú ạ


24646728042_09180c2ea1_o.jpg




24136388144_0ee1f42b6e_o.jpg
 


Nếu em tìm được em gởi cho bác Vũ như thế nào ? Em đã thử nuôi trong hồ cá kiển nhưng nó chết... loại này cực hung !
Loại cá suối taynguyen nói có chỗ họ còn gọi nó là rắn hổ tràu... trông bộ dạng nó chẳng khác cá chuồn dưới biển
 
Mấy chục năm trước, tôi đi làm ở vùng núi Bắc Kạn
và Cao Bằng. Đi qua những ngọn núi cao, có nước mạch
chảy ra, ai cũng dừng lại uống và lấy nước vào bình
đeo bên hông. Rất lạ là ở đó có cá. Không để ý kỹ,
nhưng có lẽ có nhiều giống cá khác nhau. Chúng đều
có vằn vện, và nhỏ xíu. Ai bỏ tiền thuê người mang
chúng lên đây, vùng chỉ có tôi là người Kinh mới mò
đến?

Có lần tôi leo núi ở Đồ Sơn, tỉnh Hải Phòng. Cũng có
cá ở trên núi, ở mạch nước nhỏ xíu. Cũng nhiều giống
cá vằn vện và nhỏ. Không phải những giống cá phổ
biến ở đồng bằng.

Tóm lại, Trời sinh ra có nước thì có cá, cho dù ở
nơi không ai ngờ đến có thể có cá.
 
Đó là loài họ hàng với cá tràu ( cá lóc) vì nó hình dạng giống như cá trào, nhưng nhỏ con tầm bằng đầu chân cái người lớn. Vi đuôi rộng có màu hơi đỏ. Thân hình thon gầy, cứng chắc. Có nơi gọi là cá trào dục, cá trào chó...
-
Đây là hình ráng bay hay ổ rồng
Platycerium_grande.jpeg
Em nghe nói tới loài cá này đầu tiên hồi năm 2007 - giờ mới có thêm thông tin từ bác . Vậy là chuyện về loài cá này là có thật - trước nay em cứ ngỡ là chuyện cá biệt - ở xóm có các bác lính cộng hoà cũ kể là : có lẽ do chim rừng bắt cá nhỏ bỏ trên chảng ba của các cây lớn để dành ăn dần . Vậy là giờ mới hay là có cả quần thể loài cá này ngay trên cây ! Không biết chúng có tự sinh sản và kết thúc cuộc đời ngay trên cây luôn không ?!? Các bác ở xóm ngày xưa đi chung đơn vị , đóng quân ở Bà Rịa - Vũng Tàu .
 
Có một số ý kiến cho rằng trứng loài cá này theo hơi nước bốc lên ,rồi theo mưa bị đọng lại trên các chãng cây đó.
 


Back
Top