sao chúng ta không mở rộng thị trường sang Châu Phi nhỉ .. Mà cứ đè thằng Mỹ ra mà nhập vào nước nó làm gì? Không nhập và thì trường Châu Âu hay Mỹ thì con cá tra của VN chúng ta ế hay sao. Tôi nghĩ rằng có thể chúng ta lười tìm kiếm những thị trường tiềm năng chăng?
Chà, sướng he. Nhập vào Châu Phi thì có khác gì bán ở VN đâu bác:
(Còn phải thêm phí vận chuyển nữa chứ!) Nhập vào Âu-Mỹ-Nhật ...
(nói chung là các nước có nhiều $) là để được giá cao thôi chứ có gì đâu.
Cũng như mình, có tiền nhiều thì thích ăn con đặc sản hơn con thông thường,
vậy thôi. Phú quý sinh lễ nghĩa mà. Người có nhiều tiền thì sợ chết hơn người
nghèo thôi: nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột mà. Do sợ chết thì sẽ thiết lập
nhiều rào cản xung quanh mình. Mục đích là BẢO VỆ MÌNH. Nhà giàu người ta có
một quy định (không bình luận đúng sai): Ai thích chơi với tôi thì phải theo quy định
của tôi. Không nhập vào những nước này thì hàng mình không ế mà có thể là
KHỦNG HOẢNG THỪA do đã phát triển diện tích nuôi quá ồ ạt (không thể kiểm soát
được) những năm gần đây. Nếu không nuôi mà treo ao, treo bè thì lãng phí một
nguồn kinh phí đầu tư rất lớn (lồng bè, diện tích ao hồ, máy móc, quan trọng nhất
là công ăn việc làm).
Đây là ý kiến riêng của mình. Không phải bỏ qua cho.
(Đừng giận, giận mau già giống hình! Hehehe)
Vài dòng. Thân