Cá tra

  • Thread starter Trần Văn Hở
  • Ngày gửi
Có phải câu "Muốn giàu nuôi Cá,muốn khá nuôi Heo.v.v.v".
Hậu Giang là một trong nhưng vùng có nhiều hộ dân nuôi cá tra riêng lẽ tự phát, hơn 2 năm nay với người dân ở đây phải lâm vào cảnh nợ chồng chất với giá cá hiện nay, nội giá thành đã lỗ rồi còn thếm vào đó các Cty, DN mua cá nỗi lên mua không tra tiền, trong khi đo hầu hết người dân nơi đây họ phải vay tiền từ các Ngân hàng, đâu phải làm đơn vay là dược, chính quyền địa phương ép họ phải đóng tiền này tiền nọ mới ký đơn xác nhận, khí đến NH thì máy anh chị trong đó cũng ko tha v.v.v tóm lại họ phải chi rất nhiều thứ mới tới cho con cá.
Đến nay có người nợ lên hàng trăm triệu, hàng tỷ ... như vậy cuộc sống của họ như thế nào đây ? có cách nào giúp đươc họ ???
 


Khó mà trả hết nợ...chẳng qua việc cái gì có nhanh chóng thì cũng ra đi nhanh chóng...đất đai, nhà cửa...
Có những bài học phải trả giá để có được. Đôi khi nó lại quá lớn để đánh đổi một bài học mà nếu chịu khó chút xíu họ có thể nhận ra.
Xe hơi, nhà lầu...của những người thành công trước đó phải chăng để suy nghĩ lại hay là chạy theo việc đó.
Nên ai cũng muốn giàu, ai cũng muốn thay đổi cuộc sống của mình...đó là suy nghĩ đúng. Tuy nhiên, làm giàu bằng sự hiểu biết về bản thân và công việc mình đang làm mới là cốt lõi. Làm giàu bằng suy nghĩ và cuộc sống người khác là không thể và quá mơ hồ.
Từ chuyện con cá tra, đến khoai lang, một số động vật hoang dã....Phải chăng chúng ta cần thêm bao nhiêu bài học nữa để không phải thất thoát tài sản đến mức không thể đứng lên được.
Cho nên, nếu bà con nào đã, đang trải qua hoàn cảnh như vậy thì phải phấn đấu hơn nữa...làm nhiều hơn nữa nhưng hãy theo cách khác. NH không đến nôĩ làm khó nếu chúng ta có hướng làm ăn và trả dần cho họ.
Thế thôi Anh Trần Văn Hở à.! Chúc Anh nhiều sức khoẻ và bà con nhanh chóng thoát khỏi cảnh này...Thương thật nhiều :mellow:
 
Last edited:
Có phải câu "Muốn giàu nuôi Cá,muốn khá nuôi Heo.v.v.v".
Hậu Giang là một trong nhưng vùng có nhiều hộ dân nuôi cá tra riêng lẽ tự phát, hơn 2 năm nay với người dân ở đây phải lâm vào cảnh nợ chồng chất với giá cá hiện nay, nội giá thành đã lỗ rồi còn thếm vào đó các Cty, DN mua cá nỗi lên mua không tra tiền, trong khi đo hầu hết người dân nơi đây họ phải vay tiền từ các Ngân hàng, đâu phải làm đơn vay là dược, chính quyền địa phương ép họ phải đóng tiền này tiền nọ mới ký đơn xác nhận, khí đến NH thì máy anh chị trong đó cũng ko tha v.v.v tóm lại họ phải chi rất nhiều thứ mới tới cho con cá.
Đến nay có người nợ lên hàng trăm triệu, hàng tỷ ... như vậy cuộc sống của họ như thế nào đây ? có cách nào giúp đươc họ ???
-Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo ...... Là câu nói cổ lỗ sĩ rồi anh à. Những người còn u mị , chậm phát triển nên họ mới còn nói như thế. Giờ đây con gì nuôi cũng gặp khó khăn tất cả. Con cá tra, con heo, heo rừng, con nhím, con dế, con chồn nhung đen, con trĩ đỏ v v . Đang lâm vào cảnh khốn đốn , và vẩn còn nhiều con khác nửa. Thật rất buồn cho nhà chăn nuôi Việt Nam ta
 
Last edited by a moderator:


Back
Top