Các bác giúp em- Tôm em bệnh gì?

  • Thread starter hocnuoitom
  • Ngày gửi
Nhà em nuôi tôm gần chục năm nhưng không có năm nào như năm nay cả.

Cải tạo ao thì nhà em làm rất kỹ,nguồn nước thì lấy nước ngọt khoảng 1/2 ao rồi sau đó lấy nước mặn pha vào cho đạt khoảng 12-13%0 rồi để khoảng 15-20 ngày mới xử lý. Mấy ao nhà em thì xử lý clo, còn của ông anh với mấy trại nuôi giáp ranh thì xử lý bằng thuốc rầy- chạy qautj trộn nước nhiều trong suốt 20-30 ngày sau mới thả giống.

Tôm giống thì trực tiếp đi xe ra Cà ná để bắt, lấy mẫu đem về TP.HCM để xét nghiệm (viện pátuer )- bắt tổng cộng khoảng 3,5 triuệ con. Kết quả xét nghiệm thì không nhiễm bất cứ bệnh gì. Tôm đem về thả thì phát triển rất tốt nhưng đến khoảng 18-22 ngày tuổi thì có hiện tượng chết rải rác 1-2 con rồi vài chục con, phải hủy cả ao tôm. Cả 7 ao tôm bị đều đã được báo cho sở Thủy sản, và họ cũng cử ks xuống ao xem và lấy mẫu về xét nghiệm nhưng kết quả thì không biết bệnh gì? Một số con bắt lên xem thì thấy gan bị sưng to,đường ruật thì vẫn bình thường.

Bác nào từng bị xin vào tư vấn giúp em với, nhà còn mấy ao không biết thể nào đấy.

Em cảm ơn trước ạ!
 


Sự thiệt hại về TINH THẦN lẫn VẬT CHẤT của người Nông Dân mấy chục năm qua.

Về VẬT CHẬT thì không một ai có thể có khả năng đền bù cho họ kể cã Tám Lúa, Chánh Quyền, Nhà Nước.


Tám Lúa tui cố gắng hết sức "UNDO" gở đi những sự tiêm nhiểm mà nó đã gây hại cho TINH THẦN cuả người Nông Dân đã trải ngiệm qua mấy chục năm nay.

Con đường của Tám Lúa đi là đầy gian khổ Độc Hành

Tám Lúa tui tuy không có vốn liếng về mặt vật chất, nhưng ít nhất cũng có 1 mớ kiến thức về mặt TINH THẦN
để gây lại, để lấy lại NIỀM TIN cho người Nông Dân từ Qui Trình nầy đến Khâu Xử Lí nọ.

- Con men Vi Sinh từ không biết giờ cũng biết đến

- Con men Vi Sinh từ EM, Cấp Thứ không còn là EM cấp thứ nữa

- Con men Vi Sinh từ qui trình đánh định kì 15 ngày xuống còn 5-7 ngày

Còn nhiều nữa ........

Giờ thì đến sự phân chia VI KHUẨN CÓ HẠI THÔNG THƯỜNG và VIRÚT CÓ HẠI ĐẶC TRỊ

- Nếu là chữa trị thì phân loại dùng đúng loại thuốc

- Nếu là phòng chống, ngăn ngừa thì phải là VỆ SINH CHUNG


- Có ai nói: Rửa tay sau khi đi cầu để phòng chống dịch tả, chứ không phải phòng chống
tất cã các loại bệnh lây lan khác hay không?

Dọn dẹp thì không chịu tiếp tay dọn dẹp rác rưới cứt đái mà còn đem rác rưới cứt đái quăng vào đây nữa ...Pó tay.
---------------
Bác laibuon có biết về "vi bào tử" không?


Nói thật cho pác biết, pác đừng buồn.


Pác cứ chạy vòng vòng hỏi người mu ..huyền ..MÙ vừa dẫn đường vừa lựa bức tranh mua cho pác.

Đây là câu chuyện thật:

Lúc Tám Lúa làm ở hãng thiết kế thiết bị cho xe cuốc, mọi người được mua cho computer (2100USD 1 cái) và phần mềm AUTOCAD đễ vẽ, còn thằng Sếp thì khăng khăng mua cái bàn bằng sắt có motor điện bấm nút chạy lên chạy xuống, nghiêng tới nghiêng lui (2700USD), hắn vẽ bằng tay bằng viết chì, chứ không chịu học xử dụng computer.

Khi trường học con của hắn mời hắn đi cố vấn và nghĩ rằng hắn là sếp của 1 công xưởng thiết kế phải biết về computer ...hắn cố vấn mua phần mềm cho nhà trường .......pó tay.

Dù cho pác
hocnuoitom
có 1000 cuốn bí kíp trong tay thì pác cũng không học được gì, không nên thân đâu.

===============
===============

exciter_1827 (hôm nay), hocnuoitom (hôm nay), tanthanh (hôm nay), Thuy-canh (Hôm qua)

Cám ơn ai zậy?


Cám ơn người MU ..huyền hả?

PÓ CHÂn với mấy Pác.
 


Last edited by a moderator:
Con xóa hết những gì mới viết vì dù gì vẫn còn chút tình với chú 8. hehehe. Để khi nào rãnh con gửi lại cho chú cái bí kíp của chú muh con đã sửa chữa. Cũng không có nhiều lỗi cho lắm vì đa phần trên cơ bản chú đều đúng chỉ có 1 vài chỗ thiếu sót và chưa thật chuẩn xác muh thôi. Con sẽ gửi lại cho chú xem để rút kinh nghiệm sau nhé.Nếu chú có gì thắc mắc sau khi đọc bộ bí kíp sửa đổi đó thì chú về thăm trại CBT của con đi, con sẽ cho chú xem mô hình thực tế cho chú dễ hiểu.

Thân,
laibuon@
-------------
PHẦN NÀY LÀ DO CON KHÔNG NGỦ ĐƯỢC NÊN CHUI VÔ SPAM TIẾP. KHÔNG HIỂU SAO DẠO NÀY CON THÍCH "NỰNG IU" CHÚ GHÊ LUÔN. KAKAKA. GIẬN THÌ CỨ CHỬI CON NGHEN CHÚ 8 VÌ CON KHÔNG BAO GIỜ GIẬN CHÚ !HIHIHI

Sự thiệt hại về TINH THẦN lẫn VẬT CHẤT của người Nông Dân mấy chục năm qua.

Về VẬT CHẬT thì không một ai có thể có khả năng đền bù cho họ kể cã Tám Lúa, Chánh Quyền, Nhà Nước.
Dzạ, con công nhận chú 8 nói chỗ này chính xác. Cái giá phải trả quá đắt.


Tám Lúa tui cố gắng hết sức "UNDO" gở đi những sự tiêm nhiểm mà nó đã gây hại cho TINH THẦN cuả người Nông Dân đã trải ngiệm qua mấy chục năm nay.

Con đường của Tám Lúa đi là đầy gian khổ Độc Hành

Chỗ này thì hình như chú lại chơi chiêu " Mượn hoa kính Phật". Khúc này chú diễn vai Donkihote đạt tới mức muh Xecvantec có sống lại cũng phải gọi chú bằng sư phụ ! hehehe

Tám Lúa tui tuy không có vốn liếng về mặt vật chất, nhưng ít nhất cũng có 1 mớ kiến thức về mặt TINH THẦN
để gây lại, để lấy lại NIỀM TIN cho người Nông Dân từ Qui Trình nầy đến Khâu Xử Lí nọ.

- Con men Vi Sinh từ không biết giờ cũng biết đến
Chỗ này thì ai cũng nhận ra là chú hoang tưởng. Trước khi chú xuất hiện trên internet thì con dám chắc là nông dân VN đã xài men vi sinh trong chăn nuôi rồi. Cụ thể là năm 2004 con đã dùng men vi sinh cho bấy thỏ ở trại trên Định Quán, lúc đó con chẳng biết mô tê gì về 8 lúa, chỉ biết rằng con thỏ đái khai rình nên cho nó uống men vi sinh để không gây mùi hôi thối mất vệ sinh muh thôi. Kiến thức về vi sinh của con bắt nguồn từ mùi khai nước đái thỏ. hehehe

Tám Lúa tui tuy không có vốn liếng về mặt vật chất, nhưng ít nhất cũng có 1 mớ kiến thức về mặt TINH THẦN
để gây lại, để lấy lại NIỀM TIN cho người Nông Dân từ Qui Trình nầy đến Khâu Xử Lí nọ

- Con men Vi Sinh từ EM, Cấp Thứ không còn là EM cấp thứ nữa
Mấy cái vụ này thì có người biết người không. Nhưng người thầy vĩ đại nhất trong vụ này con vẫn không công nhận là chú mà đó là GÚ GỒ TEACHER.

Tám Lúa tui tuy không có vốn liếng về mặt vật chất, nhưng ít nhất cũng có 1 mớ kiến thức về mặt TINH THẦN
để gây lại, để lấy lại NIỀM TIN cho người Nông Dân từ Qui Trình nầy đến Khâu Xử Lí nọ
- Con men Vi Sinh từ qui trình đánh định kì 15 ngày xuống còn 5-7 ngày
Hôm trước chú khăng khăng là 3 ngày thì con vi sinh chắc gì còn sống muh sao chú lại chỉ cho người ta quánh tới 5-7 ngày. Chú quên hay sao dzậy? Quên như dzậy là chú phạm tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng " đó nghen. kakaka

Còn nhiều nữa ........
Con dạo này ít đọc bài của chú nên không biết còn nhiều nữa. Để con cố gắng xem lại.

Giờ thì đến sự phân chia VI KHUẨN CÓ HẠI THÔNG THƯỜNG và VIRÚT CÓ HẠI ĐẶC TRỊ

- Nếu là chữa trị thì phân loại dùng đúng loại thuốc

- Nếu là phòng chống, ngăn ngừa thì phải là VỆ SINH CHUNG
Không sai nhưng chưa đúng lắm vì không đọc kỹ điều con đã viết. Có 1 số virut ta không thể vệ sinh được bằng men vi sinh chú 8 ui. Con đã nói như dzị đó.


- Có ai nói: Rửa tay sau khi đi cầu để phòng chống dịch tả, chứ không phải phòng chống
tất cã các loại bệnh lây lan khác hay không?
Chú vẫn rửa tay sạch sẽ sau mỗi lần đi cầu chứ ạ? Nếu vậy cái bệnh tiểu đường của chú có phải là do chú bất cẩn rửa tay không sạch sau những lần ấy không huh chú? hihihi Rồi ví dụ như cái bệnh viêm gan siêu vi B thì con thấy có khối người "rửa tay rất sạch sau những lần ấy" và uống nước đun sôi để nguội, ăn uống kiêng khem vẫn nhập viện điều trị bệnh này. Con không hiểu vì sao luôn đó chú?

Dọn dẹp thì không chịu tiếp tay dọn dẹp rác rưới cứt đái mà còn đem rác rưới cứt đái quăng vào đây nữa ...Pó tay.
Con vẫn đang cố giúp chú dọn chỗ cho "hạt giống trong tâm hồn " chú nảy mầm nè. Chú đừng lo. con vẫn theo sát bên chú mà !
---------------



Nói thật cho pác biết, pác đừng buồn.


Pác cứ chạy vòng vòng hỏi người mu ..huyền ..MÙ vừa dẫn đường vừa lựa bức tranh mua cho pác.
Trong topic này thì mọi người đều cố gắng mong học hỏi từ chú muh. Chú vẫn là người dẫn đường số 1 trong mọi topic về thủy sản trên diễn đàn này. hihihi

Đây là câu chuyện thật:

Lúc Tám Lúa làm ở hãng thiết kế thiết bị cho xe cuốc, mọi người được mua cho computer (2100USD 1 cái) và phần mềm AUTOCAD đễ vẽ, còn thằng Sếp thì khăng khăng mua cái bàn bằng sắt có motor điện bấm nút chạy lên chạy xuống, nghiêng tới nghiêng lui (2700USD), hắn vẽ bằng tay bằng viết chì, chứ không chịu học xử dụng computer.

Khi trường học con của hắn mời hắn đi cố vấn và nghĩ rằng hắn là sếp của 1 công xưởng thiết kế phải biết về computer ...hắn cố vấn mua phần mềm cho nhà trường .......pó tay.
Đúng là số của chú 8 đen thiệt. Toàn gặp mấy thằng sếp ngu !::p


Dù cho pác
hocnuoitom
có 1000 cuốn bí kíp trong tay thì pác cũng không học được gì, không nên thân đâu.
Con đã nói chú nhiều lần rồi. Đừng chửi người ta như vậy. Mang khẩu nghiệp đó nghen !
===============
===============

exciter_1827 (hôm nay), hocnuoitom (hôm nay), tanthanh (hôm nay), Thuy-canh (Hôm qua)

Cám ơn ai zậy?


Cám ơn người MU ..huyền hả?

PÓ CHÂn với mấy Pác.
Trời ơi là Trời ! Chú nóng quá. Cứ để quý vị đây cám ơn con đi rồi con sẽ nói là những gì con viết ra là học được từ chú. Như vậy có phải là uy tín chú còn tăng gấp bao nhiêu lần nữa không? Chú hổng biết thả con tép bắt con tôm gì hết mà cứ đòi làm đệ nhất nuôi tôm xứ Hoa Kì. hehehe. Mệt chú ghê, con đã làm giá được rồi mà chú tham cái lợi nhỏ phá hỏng mất. Chú yên tâm giao cái vụ làm giá cho con đi. laibuon@ là con muh. "Làm giá" cho dù là giá trị về tiền hay uy tín gì con cũng làm được tuốt. Yên tâm để cái vụ "thanks" này con lo cho. Con muh chú sợ gì ! :D

Con đi ngủ đây. Bác sĩ chỉ cho thức tối đa đến 1g thôi. Bái bai chú 8 ! :(
 
Last edited by a moderator:
Hôm chát với ta thì nhà ngươi cũng 1 luận điệu, đừng có chữi người ta mà chú "Mang khẩu nghiệp", tới chừng ta kể 1 câu chuyện cho nhà ngươi nghe thì nhà ngươi chữi người trong câu chuyện thậm tệ như thế nào không, nhà ngươi còn nhớ không?

Tại sao ta không chát với ngươi nữa và không thèm email cho ngươi nữa ...nhà ngươi đừng có đem cái đạo đức giả đó chát với ta và còn đem lên khoe với bàng quang thiên hạ nữa ở đây...


Người cần chỉ đọc những gì đúng để vươn lên để bớt đói giảm nghèo, chứ không phải để nghe những thứ ruồi bu vẽ rồng vẽ rắn của nhà ngươi, nếu đúng thì mọi người cám ơn, còn cái nầy cã 1 đại dương rác rưới.

Con xóa hết những gì mới viết vì dù gì vẫn còn chút tình với chú 8. hehehe.

Để khi nào rãnh con gửi lại cho chú cái bí kíp của chú muh con đã sửa chữa. Cũng không có nhiều lỗi cho lắm vì đa phần trên cơ bản chú đều đúng chỉ có 1 vài chỗ thiếu sót và chưa thật chuẩn xác muh thôi.

Con sẽ gửi lại cho chú xem để rút kinh nghiệm sau nhé.Nếu chú có gì thắc mắc sau khi đọc bộ bí kíp sửa đổi đó thì chú về thăm trại CBT của con đi, con sẽ cho chú xem mô hình thực tế cho chú dễ hiểu.

Tại sao những thằng có bằng cấp viết bài in thành sách:

- Có thằng bảo mỗi ngày phải thay nước ao 80%

- Có thằng thì bảo người nuôi, nuôi 1 ao cần phải có 3 cái ao lắng (Bơm nước vào ao lắng 1 lắng đợt nhứt, rồi từ ao 1 mới bơm qua ao 2 lắng đợt nhì, rồi từ ao 2 mới bơm qua ao 3 lắng đợt 3, rồi từ ao 3 mới bơm vào ao nuôi) .... không còn lời nào đế nói .....potay..

Sao nhà ngươi không giõi đi sữa chữa bài viết của họ đi?

Nhà ngươi với tư cách gì trình độ gì (Thuỷ sản) láo khoét sữa đổi bí kíp của ta ?

Hôm trước chú khăng khăng là 3 ngày thì con vi sinh chắc gì còn sống muh sao chú lại chỉ cho người ta quánh tới 5-7 ngày. Chú quên hay sao dzậy? Quên như dzậy là chú phạm tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng " đó nghen. kakaka
Có bí kíp của ta thì đánh 3 ngày, không có bí kíp của ta thì người nuôi lấy tiền đâu mà đánh cho thấu ..n..d...đừng có đưa ra cái lí đó để bắt bẻ ta.

Xin lỗi mọi người, hôm nay phải nói những lời không tốp đẹp ra đây, Tám Lúa cố tránh mà không tránh được ...xin lỗi mọi người 1 lần nữa.
 
Last edited by a moderator:
he...he. lái buôn ơi là lái buôn !ta nói rồi mà hi....hi
ta hiểu...ta hiểu. nhưng đừng ai hỏi gì sao ta hiểu !!!
đi thế dục cái đã
 
Chính vì vậy 1 quy trình nuôi thủy sản tối ưu không chỉ đơn thuần là đánh men và ngồi chờ sung rụng.

chỉ vài từ thế này thôi đã đủ để nhận được những lời cảm ơn của nhiều người chứ đâu cần phải viết tràng dang đại hải cơ chứ....
 
chỉ vài từ thế này thôi đã đủ để nhận được những lời cảm ơn của nhiều người chứ đâu cần phải viết tràng dang đại hải cơ chứ....


Chính vì vậy 1 quy trình nuôi thủy sản tối ưu không chỉ đơn thuần là đánh men và ngồi chờ sung rụng.


Lời nói đó cao siêu quá để được cám ơn có phải không !!!!!

Đó là 1 hàng chữ rỗng tuốt: "không đơn thuần tức là phức tạp"

- Đơn thuần là sao??????

- Phức tạp là như thế nào?????

Dùng từ thì dùng từ Dao To, Búa Lớn, qui trình nuôi 1 chữ cũng không biết, lấy cái gì mà đem lên nổ trên diễn đàn nầy.
 
Anh Tám,
Tui cám ơn là đồng ý với việc lây truyền bệnh không phải chỉ do nguồn nước mới đưa vào, mà còn do súc vật, chim chóc, con người và giông gió nữa...
Mỗi bài có rải-rác 1 ý hay.
Thân.
 

chỉ vài từ thế này thôi đã đủ để nhận được những lời cảm ơn của nhiều người chứ đâu cần phải viết tràng dang đại hải cơ chứ....
Mod ui ! Viết 1 câu đó là để cho những người như Mod đọc, vì Mod đã từng đọc cái bí kíp của chú 8 rồi và không biết Mod có bị chú 8 quy tội là "ăn cắp mà không biết xài" như tui không nữa. Tui bị chụp mũ cái tội đó mà bây giờ tui không dám xài con men vi sinh luôn mặc dù đó là 1 thiệt thòi lớn cho việc nuôi cá của tui đó. hehehe, viết tràng giang đại hải là dành riêng cho chú 8 muh thôi. Xin lỗi vì tui spam trong topic này nhưng tui rãnh quá mà chỉ có chú 8 mới là đối tượng đặc biệt của tui thôi. hihihi.

Hôm chát với ta thì nhà ngươi cũng 1 luận điệu, đừng có chữi người ta mà chú "Mang khẩu nghiệp", tới chừng ta kể 1 câu chuyện cho nhà ngươi nghe thì nhà ngươi chữi người trong câu chuyện thậm tệ như thế nào không, nhà ngươi còn nhớ không?

Tại sao ta không chát với ngươi nữa và không thèm email cho ngươi nữa ...nhà ngươi đừng có đem cái đạo đức giả đó chát với ta và còn đem lên khoe với bàng quang thiên hạ nữa ở đây...
Con nói chú 8 bình tĩnh muh chú cứ nổi nóng hoài thì chú chết với con mất. Ông bà nói giận mất khôn đó nghen chú. Từ từ rồi con nói cho chú nghe. hihihi.
Chú kể con chuyện gì? Con bây giờ bị thần kinh nên quên khá nhiều. Với lại con cũng không muốn nhớ mấy cái chuyện khi xưa con bé con ngu nữa. hihihi. Nếu chú rãnh nhắc lại cho con nhớ nghen !


Người cần chỉ đọc những gì đúng để vươn lên để bớt đói giảm nghèo, chứ không phải để nghe những thứ ruồi bu vẽ rồng vẽ rắn của nhà ngươi, nếu đúng thì mọi người cám ơn, còn cái nầy cã 1 đại dương rác rưới.
Sai lầm lớn nhất của khucthuydu là tạo ra cái nút "thanks" trên diễn đàn này. Viết bài để muh chờ nta bấm thanks thì e là...hihihi.




- Có thằng bảo mỗi ngày phải thay nước ao 80%
Thay nước đâu có sai đâu chú? Đánh men hay hay nước thì đó là những phương pháp khác nhau để cùng nhắm vào 1 mục đích là tạo môi trường nước sạch thôi mà. Tùy theo điều kiện thế nào mà chộn phương pháp thích hợp thôi chứ đâu nhất thiết là lúc nào cũng đánh men vì chi phí mua men vi sinh cũng đâu có rẻ. Còn nếu xài cái bí kíp men ngàn năm thì hiệu quả thât sự chưa có chú ơi. Chú nói thay nước không đúng vậy chứ cái kiểu nuôi tuần hoàn của nước ngoài là gì vậy? Con đã từng có lần cho chú xem công nghệ nuôi CBT của tụi Malaysia và chú cũng đã từng nói là tốt muh. hehehe, chắc chú lại cố ý quên để thử con chứ gì.kakaka

- Có thằng thì bảo người nuôi, nuôi 1 ao cần phải có 3 cái ao lắng (Bơm nước vào ao lắng 1 lắng đợt nhứt, rồi từ ao 1 mới bơm qua ao 2 lắng đợt nhì, rồi từ ao 2 mới bơm qua ao 3 lắng đợt 3, rồi từ ao 3 mới bơm vào ao nuôi) .... không còn lời nào đế nói .....potay..
Cái cách người này nói thì nếu nói để áp dụng cho hết mọi trường hợp thì cũng không sai nhưng quá phí. Theo con thì việc đầu tiên phải nói đến kết quả xét nghiệm mẫu nước đầu vào, từ kết quả đó mới có thể đưa tiếp ra phương án xử lý nước như thế nào cho hợp lý. Nếu nước đầu vào quá " ngặt nghèo" thì nhiều khi cũng phải dùng đến 3 ao lắng mới xử lý tốt được đó chứ chú. Để hôm nào con rãnh con gửi lại cho chú xem mấy cái project của con lúc con còn làm cho công ty Nhật Bản về xử lý nước thải và nước cấp. Chú sẽ thay đổi quan điểm ngay thôi muh. Cái gì cũng cần phải xem yếu tố đầu vào thì mới nói được chú ơi. Trên đời này không có gì là "bất di bất dịch " cả. TẤT CẢ ĐỀU ĐỘNG NÊN KHÔNG CÓ 1 CHIÊU THỨC NÀO DÙNG CHUNG CHOP MỌI TRƯỜNG HỢP HẾT ĐÂU. CỐT LÕI VẪN LÀ KIẾN THỨC CƠ BẢN THÔI !

Sao nhà ngươi không giõi đi sữa chữa bài viết của họ đi?
Con vừa làm việc đó ở cái trích dẫn bên trên rồi đó chú.:D

Nhà ngươi với tư cách gì trình độ gì (Thuỷ sản) láo khoét sữa đổi bí kíp của ta ?
Con với tư cách là người đọc nên sửa đổi lại để mà đem đi dùng. hehehe. Chứ hổng lẽ thấy nó sai mà vẫn dùng thì con đem cầm sổ đỏ luôn thì sao. Chú xúi bậy không hà. hihihi. Chú coi trong Shrim News rồi sửa lại để đem quảng cáo thì sao chú cấm con sửa lại để đem dùng. kakaka. Con nói chú rồi, mình đâu có giỏi hơn ai, chẳng qua là vì mình đứng được trên vai những người khổng lồ nên mình có thể nhìn xa hơn họ mà thôi. Mình phải biết ơn những người khổng lồ đó chứ sao lại phủi sạch công lao của họ? ::p

Có bí kíp của ta thì đánh 3 ngày, không có bí kíp của ta thì người nuôi lấy tiền đâu mà đánh cho thấu ..n..d...đừng có đưa ra cái lí đó để bắt bẻ ta.
Ah thì ra cái vụ nag2n năm đó huh chú. hehehe. Chú thử chưa mà nói chắc như đinh đóng cột vậy? ẽciter, hocnuoitom, tanthanh... không biết có thành công được với bí kíp đó chưa hén? Con chắc là không bao giờ họ làm dược đâu, không phải vì họ dở như chú phán xét mà là vì bí kíp đó có chỗ thiếu sót. kakaka. Nó giống như Âu Dương Phong luyện Cửu âm chân kinh vậy đó. Chính vì vậy con mới sửa nó lại. Mong chú lượng thứ.:)

Xin lỗi mọi người, hôm nay phải nói những lời không tốp đẹp ra đây, Tám Lúa cố tránh mà không tránh được ...xin lỗi mọi người 1 lần nữa.
Từ sau khi chú lâm chiến với snakevn thì bây giờ chú biết sử dụng "công tác dân vận" khá hay? hehehe. Chú có nhiều tiến bộ thật. Con cũng mừng.
---------------
Anh Tám,
Tui cám ơn là đồng ý với việc lây truyền bệnh không phải chỉ do nguồn nước mới đưa vào, mà còn do súc vật, chim chóc, con người và giông gió nữa...
Mỗi bài có rải-rác 1 ý hay.
Thân.

he...he. lái buôn ơi là lái buôn !ta nói rồi mà hi....hi
ta hiểu...ta hiểu. nhưng đừng ai hỏi gì sao ta hiểu !!!
đi thế dục cái đã

Chú 3 với chú Trung ui, con chỉ chọc chú 8 cho topic sôi động tí thôi chứ hổng dám bàn sâu vô chú 8 quánh chết tươi. hehehe. Thôi con chạy đây, chúc chú 3, chú Trung với 8 sư thúc mạnh giỏi nhìu nhìu. hehehe.

Bái bai các chú !
laibuon@
---------------
Anh Tám,
Tui cám ơn là đồng ý với việc lây truyền bệnh không phải chỉ do nguồn nước mới đưa vào, mà còn do súc vật, chim chóc, con người và giông gió nữa...
Mỗi bài có rải-rác 1 ý hay.
Thân.

he...he. lái buôn ơi là lái buôn !ta nói rồi mà hi....hi
ta hiểu...ta hiểu. nhưng đừng ai hỏi gì sao ta hiểu !!!
đi thế dục cái đã

Chú 3 với chú Trung ui, con chỉ chọc chú 8 cho topic sôi động tí thôi chứ hổng dám bàn sâu vô chú 8 quánh chết tươi ( công lực của chú 8 thâm hậu lắm). hehehe. Thôi con chạy đây, chúc chú 3, chú Trung với 8 sư thúc mạnh giỏi nhìu nhìu. hehehe. 8 lúa đừng giận con nghen, ở nhà buồn quá ghẹo chú 1 chút cho dzui thôi. Mai mốt rãnh con ghé diễn đàn ghẹo chú tiếp. kakaka

Bái bai các chú !
laibuon@
 
Last edited by a moderator:
Một mặt nhà người nói phù hộ cho ta phân tích chuyện thiện ác cho ta, còn một mặt thì nhà ngươi chữi người khác trước mặt ta như thác đổ.

Một mặt nhà ngươi cầm bí kíp cúa ta, mặt khác thì nhà ngươi múa may quay cuồng trước mặt ta đòi chỉnh sừa bí kíp cúa ta, dạy đời ta.

Ta không cần nói nhiều, mọi người cũng biết cũng thấy con người của nhà ngươi như thế nào rồi.

Nếu Tám Lúa sai XIN MODE cứ mần việc, đừng để cái chuyện hoang đường nầy tiếp tục popup.

Còn phải chừa giấy mực để hưóng dẫn cho người nông dân.
 
Last edited by a moderator:
Chú giận rồi thì thôi. Định nói tiếp chuyên môn về mô hình nào dùng pp thay nước , mô hình nào dùng men vi sinh nhưng thấy chú đánh trống lãng nên con không còn hứng thú nữa. Con ko muốn sử dụng bí kíp của chú nhưng con sửa vì nói thẳng con ghét cái câu chú nói con, exciter với tanthanh ăn cắp bí kíp của chú nhưng dốt không biết sử dụng. Chú có gan nói qua yahoo thì sao không có gan nói trên này. Con sửa bí kíp của chú để chú thấy rằng bí kíp của chú không phải là hoàn hảo đến độ ko ai nghĩ ra nên chú đừng có nói hậu bối chúng con là ngu dốt hay ăn cắp nhé. Chú không tôn trọng người khác mà cứ đòi người ta tôn trọng chú thì thật là nực cười. Xin lỗi chú vì con đã nói thẳng. Con đã từng rất quý trọng chú nhưng chính cái cách cư xử của chú buộc con phải góp ý thẳng thắn. Chú 3 có ý tốt cứ cản không cho con nói thẳng vì sợ chú buồn nhưng con nghĩ thà nói thẳng để hiểu bụng dạ nhau còn hơn là cứ giữ mãi hiềm khích trong lòng. Vậy chú 8 nhé. Con xin hết. Từ trước tới giờ con nói gì làm chú buồn thì con xin lỗi lần cuối. Gom hết lại xin lỗi chú 1 lần cho tiện. Vậy thôi. Quên hết ! Chỉ góp ý nhỏ với chú là chỉ thì chỉ nhưng đừng tỏ vẻ ban ơn hay kể lể hoặc mạt sát ngưới khác. Như vậy không hay. Thôi dứt chú nhé. Nói hoài mất hay.
 
Last edited by a moderator:
Chú giận rồi thì thôi. Định nói tiếp chuyên môn về mô hình nào dùng pp thay nước , mô hình nào dùng men vi sinh nhưng thấy chú đánh trống lãng nên con không còn hứng thú nữa. Con ko muốn sử dụng bí kíp của chú nhưng con sửa vì nói thẳng con ghét cái câu chú nói con, exciter với tanthanh ăn cắp bí kíp của chú nhưng dốt không biết sử dụng. Chú có gan nói qua yahoo thì sao không có gan nói trên này. Con sửa bí kíp của chú để chú thấy rằng bí kíp của chú không phải là hoàn hảo đến độ ko ai nghĩ ra nên chú đừng có nói hậu bối chúng con là ngu dốt hay ăn cắp nhé. Chú không tôn trọng người khác mà cứ đòi người ta tôn trọng chú thì thật là nực cười. Xin lỗi chú vì con đã nói thẳng. Con đã từng rất quý trọng chú nhưng chính cái cách cư xử của chú buộc con phải góp ý thẳng thắn. Chú 3 có ý tốt cứ cản không cho con nói thẳng vì sợ chú buồn nhưng con nghĩ thà nói thẳng để hiểu bụng dạ nhau còn hơn là cứ giữ mãi hiềm khích trong lòng. Vậy chú 8 nhé. Con xin hết. Từ trước tới giờ con nói gì làm chú buồn thì con xin lỗi lần cuối. Gom hết lại xin lỗi chú 1 lần cho tiện. Vậy thôi. Quên hết ! Chỉ góp ý nhỏ với chú là chỉ thì chỉ nhưng đừng tỏ vẻ ban ơn hay kể lể hoặc mạt sát ngưới khác. Như vậy không hay. Thôi dứt chú nhé. Nói hoài mất hay.

"exciter với tanthanh ăn cắp bí kíp của chú"

Gài Exciter và tanthanh vào ...dã man thật.

Tám Lúa muốn nói là nói vô mặt chứ sợ ai mà phải qua 1 người khác, Exciter và tanthanh là do Tám Lúa tự tay tự nguyện cho bí kíp, mà 2 người nầy có làm gì Tám Lúa mà Tám Lúa phải nói câu đó.

Bí kíp là ở trong máy vi tính của Tám Lúa, Exciter và tanthanh tài tình thật ăn cắp bí kíp của Tám Lúa ????????

Xin mời MODE mần việc.
 
Last edited by a moderator:
Chú 8 àh, chú nói gì thì tự mình nhớ lấy nhé, con không phải là loại người đem những việc chú chat riêng tư với con ra đây công khai cho thiên hạ xem trừ phi ý chú muốn như vậy. Những gì chú đã nói về những thành viên trên đây thì chú cứ giữ lấy trong lòng và chú yên tâm là con sẽ chẳng bao giờ nói với ai về những việc đó nữa đâu. Thôi con không đôi co với chú nữa, bây giờ thì con thật sự hiểu rõ chú là ai rồi. Và khi đã hiểu rõ chú là ai thì chú có nói gì đi nữa với con cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Thôi vĩnh biệt chú 8 hén.
 
Last edited by a moderator:
Không-khí nặng-nề thì thật không thoãi-mái chút nào! Đọc lại Topic nầy khiến tui nhớ lại 1 phim mà tui đã xem. Kể quý bạn nghe để có chút thư-giãn (Lâu quá không còn nhớ rõ, nhưng 1 câu nói trong phim, thì tui nhớ suốt đời) :
- Chuyện phim kể 1 chuyện xãy ra vào Đệ Nhị Thế-chiến... Dân chúng chạy loạn, một cô gái trẻ (hình như bị ruồng bỏ), mang theo đứa con trai còn bú có mặt trên 1 chuyến xe lửa di-tản. Nét duyên-dáng, xinh đẹp của bà mẹ trẻ lọt vào cặp mắt của 1 tay tứ-chiến, và nét ngang-tàng, nam-tính cũng thu-hút người phụ-nữ trẻ... Gã anh chị đeo sát cô táo-bạo và ngay cả đẩy cô đứng dựa vào hành-lang giữa toa xe và tốc váy làm tình cô!
Vậy là nơi tạm-cư đã thành-hình 1 tiểu gia-đình. Người đàn-ông trẻ mánh-mung nuôi gia-đình không thiếu gì... Đứa bé con cô gái cũng theo thời-gian lớn dần...
Một lần 2 cha con chơi đùa nhau, thằng bé vô ý-thức rút từ trong đống đồ đạc 1 con dao ra, thủ thế. Gã giang-hồ như lân thấy pháo, tay ngoắc, miệng khuyến-khích :
- Đâm đi! Đâm mau đi!
Thằng bé bỗng như chợt tỉnh, cầm con dao run-rẩy, và té đái chảy dài xuống ướt sàn nhà. Người cha dượng không ngừng hối-thúc :
- Đâm, đâm! Rồi mầy sẽ biết điều nầy : "Luật hè phố : - Kẻ nào cầm dao, nếu không đâm, thì sẽ bị đâm!

Thưa, Topic nầy nói riêng và Diễn-đàn nầy nói chung có phải là nơi gặp gở giao-lưu trong tình bằng-hữu. Để rồi những gì còn sót lại, là những nụ cười thân-thiện, mang theo cho đến hôm sau vẫn còn ấm-áp...
Chúng ta, qua Diễn-đàn, làm vui lòng nhau, tặng nhau những điều mình tin là mình biết, những điều hay nhất mà mình có. Trao nhau với nụ cười. Vậy các bạn nói đi, chúng ta phải làm gì để không-khí nặng-nề nầy sẽ không tái-diễn?
Thân ái.
 
Last edited:
Lưu ý quý vị tập trung vào chuyên môn dùm một chút đi. liemtran308 bác đã bớt nhiều rồi nhưng bệnh vẫn chưa dứt hẳn nên cố gắng tiếp tục bác nhé. laibuon@ bớt nóng vì nếu bạn không thích liemtran308 thì không nên giao du với anh ta làm gì chứ đôi co thì sẽ làm loãng topic. Vậy nhé 2 bạn !

Tôi hình như rất có duyên với các topic của bạn hocnuoitm này. Tôi rất thích những câu hỏi rất sát thực tế của bạn vì nó giúp tôi suy nghĩ, tìm tòi và từ đó học hỏi thêm được nhiều điều hay. Tôi vẫn đang chờ bạn trả lời pm về vụ vi sinh đó nhé. Bây giờ tôi có vài dòng với bạn:
- Tôi không biết chính xác bệnh trên tôm của bạn có phải là vi bào tử hay không nhưng nếu đúng là bệnh đó thì gần như hiện nay không có thuốc chữa bạn à. Tôm hùm mắc bệnh này hiện nay cũng nhiều rồi đó chứ không riêng gì tôm sú.

- Vi bào tử dịch ra tiếng việt có vẻ khó hiểu vì chung chung quá nhưng trong tiếng anh thì nó có tên là bệnh Microsporidiosis gây ra bởi ký sinh trùng có tên gọi là Microsporidia. Loài ký sinh trùng này phát triển trong tế bào vật chủ và thường lây lan qua phân và nước tiểu của những cá thể nhiễm bệnh. Một số động vật bao gồm cả côn trùng, chim và đông vật có vú được xem là những cá thể có nguy cơ chứa loài ký sinh trùng này nhiều nhất.

- Biết được nó tên gì mặt mũi ra sao rồi thì bây giờ tôi với bạn bàn về việc nó lây nhiễm như thế nào nhé? Theo tôi thì có 2 trường hợp bạn phải xem xét:
1/ Nguồn nước bị nhiễm và việc vệ sinh của bạn thật sự chưa đáp ứng tốt. Trường hợp này thì bạn nên rút kinh nghiệm sát trùng nước ngay khi đưa vào như bác liemtran308 và bác maquemau đã nói nhé.
2/ Trường hợp thứ 2 là nguồn nước có thể không bị mà tác nhân gây truyền nhiễm có thể là chim cò hoặc xác động vật thối rữa mà bạn không phát hiện ra. Đây chính là trường hợp mà bạn laibuon@ đã đặt câu hỏi và bị chửi là mù. Thật ra bạn đó không mù đâu. Tôi không biết bạn có cho tôm ăn thức ăn tươi sống như trùn quế hay cái gì tương tự như vậy không? Nếu có thì bạn nên quan tâm nhiều hơn đến nguồn thức ăn tươi này nhé.

- Kiểm soát tốt 2 trường hợp trên cũng chỉ giúp bạn yên tâm 1 phần nào thôi vì cái tụi ký sinh trùng microsporidia này thường ít khi tấn công được vào những vật chủ có hệ miễn dịch tốt. Nó chỉ tấn công những cá thể có hệ miễn dịch bị suy yếu. Tôi muốn nói điều này để nhắc bạn về khâu con giống đó. Chắc chắn con giống của bạn lấy có những cá thể có hệ miễn dịch suy yếu và chính những cá thể đó bị tấn công đầu tiên. Những cá thể sau do ăn thịt những cá thể nhiễm bệnh nên "đi chung 1 đường". Vậy cái gạch đầu dòng thứ 4 này lưu ý bạn phải xem lại nguồn giống và đặc biệt nên bổ sung thêm vitamine cho tôm trong giai đoạn đầu để tăng cường sức đề kháng. Chỉ có cách này mới giúp tôm bạn lướt khỏi bệnh chứ vệ sinh thì cũng chỉ có mức độ. Làm sao ta có thể quét sạch hết khi không thấy gì trong nước?

Vài dòng góp ý với bạn, tôi bận tiếp khách nên sẽ quay lại sau. Bạn có thể vào google gõ từ khóa microsporidiosis thì sẽ có 1 đống tài liệu tiếng anh rất có giá trị cho bạn tham khảo. Nên chủ động học ở Google bạn nhé. Đó là người thầy tốt nhất đó.

Chúc bạn khám phá thêm nhiều điều hay.

Ah quên nữa, mọi người quên hết chuyện cũ đi. Bác liemtran308 làm ơn đừng có chửi người khác để họ nổi nóng đánh nhau với bác nữa. Thôi bỏ hết đi mọi người nhé ! Dĩ hòa vi quý thì Tứ hải sẽ giai huynh đệ !
 
Last edited by a moderator:
Lưu ý quý vị tập trung vào chuyên môn dùm một chút đi. liemtran308 bác đã bớt nhiều rồi nhưng bệnh vẫn chưa dứt hẳn nên cố gắng tiếp tục bác nhé. laibuon@ bớt nóng vì nếu bạn không thích liemtran308 thì không nên giao du với anh ta làm gì chứ đôi co thì sẽ làm loãng topic. Vậy nhé 2 bạn !

đã có bác snakevn nhảy vào rồi kìa....mọi người tranh thủ tập trung vào chuyên môn cái nào.....hihihi....
 
Sẵn topic này mọi người cho mình hỏi thêm vấn đề này. Người nuôi thủy sản đặc biệt là nuôi tôm chắc không ai là không biết tác dụng của đá vôi .Nó giúp nâng PH , tạo hệ đệm cho môi trường nuôi, sát khuẩn ngoài ra còn có tác dụng cắt tảo. Việc sử dụng đá vôi để nâng PH hay tạo hệ đệm cho ao nuôi thì mình đã hiểu rõ cơ chế tác động của nó như thế nào rồi còn tác dụng cắt tảo của nó thì mình chưa hiểu cơ chế nào mà nó có khả năng đó .và có người nói mình là bón vôi vào khoảng 9-10h đêm thì mang lại hiệu quả tốt hơn điều này có đúng không?Mọi người ai hiểu rõ vấn đề này mong chỉ giáo. chúc cả nhà vuiiiiiiii, thuận hòa!

Mọi người nuôi tôm vào thời điểm này khi mua giống nên kiểm tra thật kĩ tôm giống trước khi mua nhé.Vào thời điểm này tôm giống trên thị trường bị thiếu hụt , giá tôm giống bị đẩy lên cao nên tôm giống dạo này làm để chạy giá và số lượng chứ chất lượng chưa đảm bảo lắm đâu .nên mọi người nên kiểm tra thật kĩ mẻ giống mình định mua .Nhà bạn mình mới gửi mẫu đi kiểm tra , gửi 56 mẫu thì có tới 54 mẫu bị nhiễm bệnh rồi hichic...
 
Last edited by a moderator:
Đây là suy luận của riêng tôi vì tôi không dùng vôi để cắt tảo nên không dám khẳng định chắc chắn với bạn duchuy100386 nhưng vận dụng kiến thức hóa học cơ bản thì tôi lý luận như vầy bạn xem thử có hợp lý không nhé:

Đá vôi khi tan trong nước sẽ làm tăng hàm lượng Canxi và vì thế làm tăng độ cứng của nước. Nước cứng thì sẽ khó bị thay đổi độ pH nên tảo sẽ khó phát triển ( thường ao nuôi có tảo phát triển mạnh thì bạn sẽ thấy pH tăng cao do tảo hấp thu khí CO2 trong quá trình quang hợp, CO2 tác dụng với vôi thì sẽ tạo thành HCO3- hoặc CO3 2- nên tảo ngủm củ tỏi). Mặc khác đá vôi cũng góp phần giảm NH3 là chất tối cần thiết cho các loài thực vật trong ao nên cũng góp phần diệt bớt tảo. Tôi nghĩ cơ chế cắt tảo của vôi là như vậy. Ai đó thấy sai thì sửa giúp hoặc thấy thiếu sót thì bổ sung thêm !
 
Last edited by a moderator:
Đây là suy luận của riêng tôi vì tôi không dùng vôi để cắt tảo nên không dám khẳng định chắc chắn với bạn duchuy100386 nhưng vận dụng kiến thức hóa học cơ bản thì tôi lý luận như vầy bạn xem thử có hợp lý không nhé:

Đá vôi khi tan trong nước sẽ làm tăng hàm lượng Canxi và vì thế làm tăng độ cứng của nước. Nước cứng thì sẽ khó bị thay đổi độ pH nên tảo sẽ khó phát triển ( thường ao nuôi có tảo phát triển mạnh thì bạn sẽ thấy pH tăng cao do tảo hấp thu khí CO2 trong quá trình quang hợp, CO2 tác dụng với vôi thì sẽ tạo thành HCO3- hoặc CO3 2- nên tảo ngủm củ tỏi). Mặc khác đá vôi cũng góp phần giảm NH3 là chất tối cần thiết cho các loài thực vật trong ao nên cũng góp phần diệt bớt tảo. Tôi nghĩ cơ chế cắt tảo của vôi là như vậy. Ai đó thấy sai thì sửa giúp hoặc thấy thiếu sót thì bổ sung thêm !

CO3 2- và HCO3- tạo nên độ kiềm cho ao nuôi thủy sản, khi nói tới độ kiềm trong ao nuôi là ta nghĩ ngay tơi 2 chất này, nó chính là hệ đệm giúp cân bằng Ph trong ao. Thông thường khi dùng vôi cắt tảo người ta thường đánh vào buổi chiều tối đặc biệt là đánh vào lúc 9-10h đêm. Do tảo dày mà ban đêm thì tảo tiến hành hô hấp lấy mất một lượng oxy khá lớn trong ao nên người ta mới tiến hành cắt tảo để tránh hàm lượng oxy biến đông lớn từ đêm tới sáng,Còn điều này nữa đó là Ph và NH3 là hai yếu tố tỉ lệ thuận với nhau đó bạn,cho nên khi bón vôi thường là để tăng Ph (và tạo hệ đệm để cân bằng ph ) do đó nh3 cũng tăng theo (do việc ion hóa nh3 thành nh4+ giảm )chứ không làm giảm nh3 đâu bạn. cho nên mình nghĩ đó chưa phải là nguyên nhân . mọi người ai có cao kiến j thì xin mời đóng góp
 


Back
Top