nông dân hay nông dân chơi đây các bác :v
1 là nhìn thấy thị trường cần cái gì thì làm cái đấy (cái nào đang rất đắt, cái nào mới mà có khả thi)
2 là mê cái gì làm cái đấy (thích trồng rau thì trồng rau, đắt rẻ vẫn có tiền, thích chăn nuôi chì chăn nuôi, nhìn bọn nó chạy đi chạy lại cũng vui mắt, thích rồi thì làm tốt làm hay làm hơn người ta không có gì là lạ)
3 là giỏi cái gì thì làm cái đấy (hoặc quen biết hợp tác với người nào giỏi cái đấy, có kinh nghiệm rồi thì làm là được)
cụ thể nó là cây gì con gì thì ai mà nói được, thôi thì cứ làm bữa thịt chó rồi bàn tiếp, à mà các bác không ủng hộ chương trình "Về đi vàng ơi" à, chuyển món đi