Đây là chuyện ngày xưa, bà con tham khảo cho vui, nhớ đừng thực tập nhé !!!
Một đàn gà đang ăn, con bới lông, con rỉa lông, con chạy ngang, con chay dọc, nếu có bóng người tới tất nhiên chúng hoảng sợ chạy rối rít còn gà mẹ gọi con, con lớn trước con nhỏ sau. Bắt được một con gà trong đàn, dù là chủ nhân đàn gà cũng phải khó khăn, phải cần có người phụ lực săn trước chặn sau mới bắt nổi.
Ấy thế mà có người không phải là chủ nhân của đàn gà , cũng không phải là người nhà của chủ nhân thường ngày vẫn cho gà ăn , lại bắt được gà 1 cách dễ dàng giữa ban ngày mà đàn gà không chay tán loạn và cũng không có 1 tiếng gà kêu.
Bắt gà như vậy là cả 1 nghệ thuật vì nếu có tiếng gà kêu , người nhà chủ nhân chạy ra bắt gặp thì anh ăn trộm gà có mà chạy đằng trời . Chỉ một lời chi hô là đủ cho dân làng người ta đổ ra vây bắt anh ăn trộm .
Lối ăn trộm gà giữa ban ngày như vậy trong làng đạo chích gọi là Cu Gà. Người đi câu gà thật tài giỏi, Hắn đã trộm đàn gà nào là đàn gà ấy phải mất với hắn dăm bảy con. Muốn câu gà, hắn phải đi quan sát tình hình của từng đàn gà trong làng trong xóm trước. Nhà nào có đàn gà bao nhiêu con, thường ăn những giờ nào hay kiếm mồi ở mé vườn nào, và những lúc vắng vẻ, hắn đều ghi nhớ rỏ ràng trước khi thi hành thủ đoạn của mình.
Người câu gà không cần nhiều vật hay thuốc gì cả, họ chỉ cần: 1 cái bao đựng gà + 1 gói hạt tiêu xay rồi + 1 bát cơm nguội hoặc 1 lon thóc. Thật là giản dị hết sức, những vật liệu này ở đâu cũng có sẵn.
Đến nơi có đàn gà ăn, Người câu gà vứt cơm hoặc thóc xuống mặt đất, rồi ẩn vào một chỗ chờ cho gà tới mổ những hạt cơm hoặc hạt thóc đó. Những hạt cơm, hạt thóc dẫn gà tới nơi có chiếc bị . Trong bị cũng có cơm hoặc thóc nhưng lại có cả hạt tiêu tán nhỏ nữa. Gà ăn nhưng hạt cơm hay thóc ở ngoài, lần đến chiếc bị thò đầu vào trong bị mổ cơm hoặc thóc làm vụng bụi hạt tiêu lên. Bụi hạt tiêu bắn vào mắt vào mũi gà. Gà bị cay, sặc hạt tiêu, nhắm mắt lại đi loạng choạng. Giữa lúc ấy, người câu gà ở chổ ẩn đi tới bắt gà, mà gà ko kêu 1 tiếng.
Câu gà như vậy, mỗi ngày người câu gà có thể câu được dăm bảy con. Không nhiều đâu, nhưng cũng đủ làm chủ gà ăn ngủ không yên đấy !