Cách cho gà mẹ ấp trứng?

  • Thread starter Dungthanghai
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Mình mới nuôi gà nên không biết nên để gà mẹ ấp một lúc bao nhiêu trứng là được. Rất mong mọi người cho mình chút kinh nghiệm. Cảm ơn rất nhiều!
 


Tùy vào gà! Có con ấp nhiều, có con ít. Trung bình khoảng 15 trứng.
Muốn cho gà ấp thì sau khi gà đẻ, bạn lấy trứng vào để dành khoảng 7 ngày, chọn những con nào lên ấp, sắp trứng vào.
 
Tôi cũng cho gà ta ấp 15 trứng, gà mẹ tự trộn trứng và nở rất đều. Nếu gà ác ấp trứng gà ta thì để 10 trứng - gà ác giữ con rất tốt.
 
tùy theo gà lớn nhỏ mà cho ấp thôi. Tôi thường ấp khoản 10 trứng ... vì thời gian gà để tới trứng thứ 10 cũng tương đối lâu rồi ... cho ấp sớm để tỷ lệ nở cao hơn.
 
Ấp vào mùa đông, tỷ lệ nở có thể 100% .
Ấp vào mùa hè, tỷ lệ nở có thể 0%.
Giữa 2 tỷ lệ đó, còn có các tỷ lệ trung gian.
Vì vậy, để chắc ăn, không nên ấp mùa hè .
*
Gà con nở vào mùa đông thì có tỷ lệ hao hụt,
vì gió lạnh làm chúng không kiếm ăn được,
mà ăn thức ăn ta cho thì không đủ chất .
Đó là vì ngày xưa lạc hậu, không biết làm
thức ăn tốt, và nghèo thì không cho ăn.
Gà con giỏi hơn gà lớn, vì nó bắt được những
con bọ rất nhỏ, nhỏ hơn hạt vừng. Khi có gió
mùa đông bắc, những con bọ này ẩn náu rất kỹ,
gà con kiếm không ra.
*
Ngày nay có thể không còn tỷ lệ hao hụt nữa.
Vì vậy, nếu ấp tự nhiên, nên tránh mùa hè.
*
 
Mình mới nuôi gà nên không biết nên để gà mẹ ấp một lúc bao nhiêu trứng là được. Rất mong mọi người cho mình chút kinh nghiệm. Cảm ơn rất nhiều!
Hiện tại là thời đại của công nghệ rồi bác ơi?Không ai nuôi gà mà để cho gà mẹ ấp hết người ta chơi toàn là mấy ấp trứng không ah (nhỏ có, lớn có, tự mình chế cũng có đủ loại hết) .
Nếu bạn nuôi vài con gà để thả quanh vươn chơi thi bạn chỉ cần làm cái tổ cao cao và tối tối một chút là OK rồi nó sẽ tự nhảy lên trên đó đẻ
Nhưng bạn chú ý một cái nữa là thường thì nó đẻ khoảng 10 mấy trứng nên khi nó đẻ vài trứng đầu thì bạn nên lấy cất chỉ cần để lại trong tổ 1 trứng mồi thôi.
Tới khi đẻ khoảng 10 mấy trứng rồi và thấy biểu hiện nó nằm trên tổ ấp trứng mà không xuống dưới tìm ăn nữa thì bạn lấy số trứng còn lại bỏ vào cho nó ấp.
Đó là kinh nghiệm ít ỏi của mình muốn chia sẽ với bạn. Nhưng nó cũng chỉ đúng khoảng 70 den 80% thôi nha bạn nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa:rolleyes:.
 
Ấp vào mùa đông, tỷ lệ nở có thể 100% .
Ấp vào mùa hè, tỷ lệ nở có thể 0%.
Giữa 2 tỷ lệ đó, còn có các tỷ lệ trung gian.
Vì vậy, để chắc ăn, không nên ấp mùa hè .
*
Gà con nở vào mùa đông thì có tỷ lệ hao hụt,
vì gió lạnh làm chúng không kiếm ăn được,
mà ăn thức ăn ta cho thì không đủ chất .
Đó là vì ngày xưa lạc hậu, không biết làm
thức ăn tốt, và nghèo thì không cho ăn.
Gà con giỏi hơn gà lớn, vì nó bắt được những
con bọ rất nhỏ, nhỏ hơn hạt vừng. Khi có gió
mùa đông bắc, những con bọ này ẩn náu rất kỹ,
gà con kiếm không ra.
*
Ngày nay có thể không còn tỷ lệ hao hụt nữa.
Vì vậy, nếu ấp tự nhiên, nên tránh mùa hè.
*
Ha ha.
Vậy mùa hè là không có gà nuôi hả?
Gà con nào mà tự đi kiếm ănn? chắc hồi 2 tháng tuổi bạn tự đi tìm người để .......bú chắc haha.
Gà con giỏi hơn gà lớn giống như đức con nít giỏi hơn .... ba nó!
Toàn điều phi lý mà cũng nói được
 

Không bít bác anhmytran kiếm đau ra những cái trên hay nhỉ ? Đọc một hồi suy nghĩ lại giông như bác
cantruong nói :D
 
Last edited by a moderator:
có nhiều cách để áp và nuôi gà mà bà con . Thường thì gà vịt mùa nào cũng có ấp và cũng có gà con. Mùa hè thì chúng ta nên cho gà ấp sớm vì thời tiết oi bức nên trứng dễ hỏng.. Mùa thu , mùa đông thì thời tiết mát mẻ nên cũng có phần dễ chịu hơn nên trứng có thể để lâu trước khi cho ấp . Theo mình nghĩ , trước khi đánh giá hay phân tích điều gỉ ? Chúng ta đừng có dưa theo những kinh nghiệm sách báo hay tự mình nghĩ ra ý kiến của mình. Bà con phải trực tiếp nuôi, trực tiếp theo dõi thực tế rồi tự hình thành kiến thức cho bản thân mình. Đừng có vin vào sách bào mà không theo sát với thực tế .
 
he he.
Nguy hiểm nhất là ..... tự mình nghĩ ra rồi cứ cho là ..... đúng
 
Cho gà ấp trứng rồi vậy cái khâu gà đẻ trứng hay sao các bác ơi, tui có 2 con gà mái thôi vậy mà mỗi lần đẻ trứng mà nó chạy vòng vòng bung hàng rào luôn, bên trong chuồng tui để 2 cái ổ cho nó vậy mà lại ko đẻ, ko ra ngoài đẻ được thì chơi đẻ luôn ngoài đất, vậy, nếu ổ gà không đẹp thì gà nó không chịu đẻ ah?
 
ổ gà đẻ phải để chổ tối, khuất, yên tĩnh và không có mạt
 
ổ gà đẻ phải để chổ tối, khuất, yên tĩnh và không có mạt
là cai gì thế cantruong?.mình nói thề này không biết anhmytran trang trai có nuôi những loài gì mà bên lĩnh vực nào bác ta cũng góp ý phê bình ghe quá ^^
 
không có mạt

Con này nhiều quá nó cắn gà làm gà mất tập trung khi ấp . Mấy con bồ câu nhà mình nuôi gần mấy con gà bị dính vụ mạt . Ấp trứng cứ đứng ngồi ko yên . Thi thoảng lại chúi đầu chúi mỏ bắt mạt . Nhiều lúc mình thấy bực cầm chai thuốc xịt một vài phát . Mạt bay tứ tung khiếp luôn .
 
Không bít bác anhmytran kiếm đau ra những cái trên hay nhỉ ? Đọc một hồi suy nghĩ lại giông như bác
cantruong nói :D
Kiến thức nuôi gà tôi học được ở nhà quê tôi miền Bắc Việtnam.
Từ khi tôi mới ra đời, nhà tôi đã nuôi gà nuôi lợn.
Tôi hơn 30 tuổi mới rời khỏi ViệtNam.
Vậy có thể nói tôi có kinh nghiệm nuôi gà 30 năm rồi,
mặc dù có những tháng tôi chẳng hề ngó đến gà.
*
Các bạn nghĩ và đánh giá về tôi thì theo trình độ của các bạn.
Chẳng có ai từ Trời xuống nhồi sọ các bạn rằng "cái thằng ấy
nói đúng, cái thằng kia nói sai."
Còn kinh nghiệm của tôi tốt xấu đúng sai thế nào nó cũng là
việc đã xảy ra rồi, không thể chữa lại được.
*
Ai có trí óc tốt thì suy nghĩ được đúng, kể cả khi thấy
sai trái, vẫn rút ra được cái đáng học. Phê bình cái sai
của tôi cũng là một điều nên làm. Có điều mình phải biết
chắc người khác có sai hay không. Chẳng phải vì người ta
đã từng có lần nói câu mình không thích nghe nên người ta
nói cái gì cũng sai đâu. Đó là một hiện tượng tâm lý rất
loài người, ai cũng rất dễ mắc phải.
*
Các cụ đã có câu nói truyền đời:
"Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống."
Trong câu này tôi nghĩ mãi "biết" nghĩa là biết cái gì?
*
 
Tự kiềm chế bác ơi ................... MOD thì ko thể thế này được ..................trong tranh luận có quyền sai đúng nhưng phải hạn chế các từ ngữ không hay.
 
Last edited by a moderator:
Tôi thấy tôi sai ở chỗ nào, thì tôi nhận sai.
Còn ai bảo tôi im đi, thì người đó nên suy nghĩ lại.
Tôi không bao giờ bảo người khác như thế cả.
 
Bác anhmytran có bao giờ chịu nhận mình sai đâu mà thấy :D
 
haha,
bác anhmytran mới search ở đâu rồi paste vào vậy?
hay đó là kinh nghiệm của bác...
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top