Thưa bạn NguSa,
Xin nói cái tui "gành" trước : cây đang trồng thỗ-canh, đưa ngay sang thủy-canh thì thích-ứng ngay tức-khắc, phởn-phơ tức thì. Bởi môi-trường thủy-canh là môi-trường hoàn-hảo cho cây (người trồng cố làm cho được như vậy).
Về tác-dụng của vi-sinh trên môi-trường thì tui cũng chỉ nghĩ được như bạn nói : Mỗi loại vi-sinh có công-tác riêng. Tỷ như cần phân-hủy một xác thú vật chết, thì mỗi loại vi-sinh hoạt-động trên xác đó cũng có thứ-tự trước sau, và tác-dụng của từng loại cũng hết sức đặc-thù.
Ngay trong ao cá, tui được nghe giải-thích là chất phế-thải, cùng thức ăn dư-thừa phải do 1 loại vi-sinh nhứt định nào nó "làm việc" trước, sau đó mới tới nhóm thứ 2 đảm-nhiệm phần kế. Thứ-tự nầy không hề lẫn-lộn.
Ngay cả như trong đống phân ủ nhiệt. Khi bắt đầu thì do một loại vi-sinh khơi-mào. Kế đó là loại vi-sinh giữ vai trò chủ-lực nhảy vào hành-động. Mà khi cái đám nầy tung-hoành, thì nhiệt-độ trong đồng ủ lên quá 60oC lận! Lúc nầy thì tất cả các đám vi-sinh khác đã phải đi chỗ khác chơi hết rồi. Hì hì... Bạn đừng cười, tui nghe giải-thích, rồi theo đó mà tưởng-tượng thôi. Và được nhắc-nhở là không được để cho đống phân nầy "tắt nhiệt". Bởi nếu đống phân nầy ủ chưa xong mà bị nguội, thì là phân ủ không kết-quả hoàn-toàn. Vậy thỉnh-thoảng phải xới đống phân, phải xịt nước sơ cho đủ ẩm.
Tại sao phải làm vậy? Đó là vì bạn thấy cũng như tui thấy là chúng ta phải cho chúng ăn:
đang muốn đề cập đến lại chỉ là trong 1 xô nước thử và điều kiện chỉ là sục khí chứ không thấy nói gì đến cho ăn nên tôi vốn là cục đất thì thấy sao nói vậy.:approveNgu Sa).
Do đó, tui cố kéo dài thời-gian giữ vi-sinh trong chậu, để cho thấy là chúng sẽ chết! Vi-sinh cũng là sinh-vật, chúng vẫn cần phải ăn. Sục khí là bởi chúng ta đang dùng loại háo-khí. Và nuôi loại nầy thì không khó, chỉ cần cho chúng ăn và cung-cấp ốc-xy cho chúng thở là đủ. Việc nuôi nầy quá dễ, theo thiển-ý, cũng chính là công việc tạo biofloc thôi!
Các vi-sinh trong ổ trùn có dùng được cho thủy-sản không?
Tui xin bạn cho phép tui nói cái suy-nghĩ của tui.
Trùn ăn gì? Trước, tui nghĩ trùn ăn chất hữu-cơ, nhưng bây giờ tui biết tui sai! Trùn ăn vi-sinh chứ không phải ăn chất hữu-cơ!
Khi các chất hữu-cơ (tức các chất trước đây đã từng có sự sống) đã chết, phải được phân-hủy, đó là quy-luật của thiên-nhiên, và nhiệm-vụ nầy được giao cho trước hết là côn-trùng, và sau đó là vi-trùng. Đặc-biệt trong côn-trùng thì có con trùn. Con trùn không đến trước vi-trùng, mà đến sau, bởi chúng chờ để ăn vi-trùng (!?).
Tui được nghe giải-thích là trong lúc ăn vi-sinh, chúng nuốt luôn phần hữu-cơ mà vi-sinh đang bám vào. Vi-sinh tiếp-tục ăn hữu-cơ và sinh-sản trong ruột trùn. Xác vi-sinh chết mới chính là thức ăn của trùn.
Trong ruột trùn, là một ống rỗng từ đầu đến đuôi, đầy dẫy vi-sinh hiếu-khí, bởi bộ da và nhớt trùn có một ái-lực rất mạnh với ốc-xy, nên trong ruột trùn, loài vi-sinh yếm-khí không có đất sống. Mà vi-sinh yếm-khí thường là loài độc-hại (lại có mùi thúi nữa).
Vậy, thưa bạn NguSa, tui tin cái đám vi-sinh đủ loại trong ổ-trùn là loại đang làm nhiệm-vụ phân-hủy chất hữu-cơ. Khi chúng làm việc thì không có mùi hôi. Vậy đây là đám thân-thiện (beneficial bacteria), dùng chúng tiếp tay làm sạch các thư dư-thừa trong ao nuôi thủy-sản, nếu không có lợi, cũng không có gì hại.
Hì hì, tui nói nhăng nói cuội theo điều tui tin, không biết trúng được mấy phần.
Kính.