Chào Bạn!
BC con mà bị Bố Mẹ làm cho "máu me be bét" như vậy chỉ có 1 cách là đem em nó ra rồi bơm thức ăn cho nó thôi.Đừng cho Bố Mẹ nó nuôi nữa.
Em bơm thức ăn cho nó mà nó cứ ngoe ngoe cái đầu rồi giẫy ra không chịu ăn. Em bỏ con trống ra ngoài, nhốt riêng con mái với con của nó thôi, nó cứ đứng trân trân không chịu ấp cũng không chịu cho con ăn.
Hôm qua em cho nhốt chung một lúc mà nó vẫn đánh nhau tơi bời, đến hôm nay thì em phải bỏ bớt 1 cái ổ ra, dọn dẹp bãi chiến trường.
Hôm nay em đứng canh chim cả tiếng mà chúng nó vẫn bơ con nó đi. 3 ngày nay em cứ quanh ra quanh vào với đám chim này. Mệt ghê. Chim con yếu hơn hẳn hôm qua, em nghĩ chưa chắc nó đã sống được qua ngày mai quá. hic...
Chào Bạn!
BC con mà bị Bố Mẹ làm cho "máu me be bét" như vậy chỉ có 1 cách là đem em nó ra rồi bơm thức ăn cho nó thôi.Đừng cho Bố Mẹ nó nuôi nữa.
Em bơm thức ăn cho nó mà nó cứ ngoe ngoe cái đầu rồi giẫy ra không chịu ăn. Em bỏ con trống ra ngoài, nhốt riêng con mái với con của nó thôi, nó cứ đứng trân trân không chịu ấp cũng không chịu cho con ăn.
Hôm qua em cho nhốt chung một lúc mà nó vẫn đánh nhau tơi bời, đến hôm nay thì em phải bỏ bớt 1 cái ổ ra, dọn dẹp bãi chiến trường.
Hôm nay em đứng canh chim cả tiếng mà chúng nó vẫn bơ con nó đi. 3 ngày nay em cứ quanh ra quanh vào với đám chim này. Mệt ghê. Chim con yếu hơn hẳn hôm qua, em nghĩ chưa chắc nó đã sống được qua ngày mai quá. hic...
Chào Bạn!
BC con mà bị Bố Mẹ làm cho "máu me be bét" như vậy chỉ có 1 cách là đem em nó ra rồi bơm thức ăn cho nó thôi.Đừng cho Bố Mẹ nó nuôi nữa.
Em bơm thức ăn cho nó mà nó cứ ngoe ngoe cái đầu rồi giẫy ra không chịu ăn. Em bỏ con trống ra ngoài, nhốt riêng con mái với con của nó thôi, nó cứ đứng trân trân không chịu ấp cũng không chịu cho con ăn.
Hôm qua em cho nhốt chung một lúc mà nó vẫn đánh nhau tơi bời, đến hôm nay thì em phải bỏ bớt 1 cái ổ ra, dọn dẹp bãi chiến trường.
Hôm nay em đứng canh chim cả tiếng mà chúng nó vẫn bơ con nó đi. 3 ngày nay em cứ quanh ra quanh vào với đám chim này. Mệt ghê. Chim con yếu hơn hẳn hôm qua, em nghĩ chưa chắc nó đã sống được qua ngày mai quá. hic...
--------
ít ngày tuổi quá ... Nuôi bơm làm gì cho mệt
Bạn bỏ con Trống sang chuồng khác ... Đợi chim được 2 tuần ... cứng cáp để nó vào góc dưới của ổ để
Lúc đó mới cho chim bố trở lại ... sau vài ngày nếu con mái cho đạp ... thì mái sẽ đẻ ... lúc đó con trống sẽ quay lại mớm cho chim non của lứa trước ...
Nuôi nhốt thì chuyện này bị hoài ... người có nhiều giống mới mạnh dạn loại bỏ ... người ít thì tìm cách khắc phục nhằm tăng đàn trước đã bạn.... Những con đực đó tuy vụng về ,hung hăng hay làm vỡ trứng,chết con nhưng nó đạp mái chuẩn lắm ... hầu như có cồ cả bai quả
Em thả con chim trống ra ngoài, chỉ nhốt chim mái thôi nhưng chim mái không chịu ấp và cho con ăn nữa.
Em nuôi theo kiểu ngày thả, đêm nhốt. Tuy là thả ra nhưng bọn chim bồ câu nhà em chỉ bay loanh quanh gần nhà thôi, gọi cái là về ngay, cứ đến tầm 5h chiều là tự chúng nó tự bay về chuồng ăn thì em mới nhốt.
Con trống nhà em rất dữ, cho ăn nó cũng mổ tay, sợ lắm. Lúc nó ấp trứng với nuôi con thì càng hung hăng. Nhưng lúc ấp trứng với nuôi con mấy ngày đầu, em thấy nó có trách nhiệm lắm. Ngày nó ấp con suốt, chim mái bay đi chơi vô tư, lúc nuôi con thì nó cũng mớm cho con ăn. Nhưng chỉ được mấy ngày thôi ạ. Giờ thì nó chả thiết tha gì con nữa, em đang muốn đập nó tơi bời đây!