Mình sưu tầm thấy một bài trên mạng, đọc xong thấy buồn cho nhà nông ta nhưng chả biết phải làm gì nữa.
Các bác các cô các chú trên đây xem qua nghĩ ngợi thử xem có ý kiến gì không nhé.
"...Hôm trước laonongvuitinh tui đi về Bình Thuận xem xét tình hình bệnh đốm trên cây thanh long.
Thiệt hại phải nói là không gì nói cho hết.
Mấy cái vườn ở Hàm Thuận Bắc có vườn bị hết, không còn một cây. Bà con mình coi như vậy là cứ nghe ai đồn thổi có thuốc gì ra là hốt xài ngay. Được vài ngày cũng chán.
Laonongvuitinh tui có nghe vụ trúng thầu của trường Đại học gì đó 5 tỷ đồng để nghiên cứu thuốc đặc trị cái bệnh này. Không biết đi tới đâu rồi?..."
Thiết nghĩ 5 tỷ đồng đó sẽ đi về đến đâu...
Các bác các cô các chú trên đây xem qua nghĩ ngợi thử xem có ý kiến gì không nhé.
"...Hôm trước laonongvuitinh tui đi về Bình Thuận xem xét tình hình bệnh đốm trên cây thanh long.
Thiệt hại phải nói là không gì nói cho hết.
Mấy cái vườn ở Hàm Thuận Bắc có vườn bị hết, không còn một cây. Bà con mình coi như vậy là cứ nghe ai đồn thổi có thuốc gì ra là hốt xài ngay. Được vài ngày cũng chán.
Laonongvuitinh tui có nghe vụ trúng thầu của trường Đại học gì đó 5 tỷ đồng để nghiên cứu thuốc đặc trị cái bệnh này. Không biết đi tới đâu rồi?..."
Thiết nghĩ 5 tỷ đồng đó sẽ đi về đến đâu...