Mình đã nói 1 lần rồi ... ngày xưa nhà mình có ao ... thành ao do ông bà,bố,chú ... nói chung nhiều thế hệ nhà mình tôn tạo
Thành được xếp bằng các loại đá,đá xanh,đá cuội... đây là nơi trú ẩn của rất nhiều loại trong đó có cua,rắn,ốc,tôm,cá con
Thuở bé thì chỉ bắt được ốc,muốn ăn ốc chỉ cần đi vòng vòng bờ ao khoảng 15 phút là đầy rổ,những lúc đó mình thấy cua,dạm,cáy bò trong đó khá nhiều,thấy người nó chui tọt xuống,chủ yếu là cua con,nhỡ,vừa... còn cua to thường sống ở tầng sâu hơn,sát đáy
Các bạn cứ mạnh dạn kiếm đá ... theo mình nước trong ao chỉ nên để tầm 50-1 mét ... sau đó cứ xếp đá hộc thành luống rộng tầm 1 mét ... cao bằng mặt nước là ok
khi thu hoạch thì dùng mồi cá chết,lòng thối câu ... mỗi ngày ( mỗi tuần - hoặc mỗi chu kỳ ) thu tỉa theo kiểu đó bắt vài ba kg,ưu tiên giết đực nhiều hơn
Ở đồng bằng kiếm đá thì khó,chứ vùng giáp ranh núi,hoặc biển như mình ... đi ra vài hòn đảo nhỏ lấy có hàng tấn,chỉ sợ ko có thuyền để đưa về nhà thôi
đá này nên ưu tiên là đá có đa cạnh,bề mặt sần sùi,nhăn dễ bám,dễ tạo ngõ ngách( loại đá nhẵn ko lấy vì ít tiết diện để cua leo trèo)
Hồi nhỏ mình kiếm con nhái,ếch ... đập cho chết phơi nắng ban trưa ... buổi chiều hạ xuống bờ ao ... cứ cách bờ khoảng 50 cm ... sau 5-10 phút nhấc lên từ từ ... cua nó bám đầy ... chỉ làm vài lượt là có nồi cua canh rau đay mùng tơi rồi