Cần Tìm Người Hợp Tác Mở Trang Trại Theo Mô Hình V.A.C Ở Tây Ninh (Gần Củ Chi) - Gấp!

  • Thread starter SaigonFarm
  • Ngày gửi
Hiện nay mình đã tìm thuê được một khu đất rộng khoảng 1 Hecta ở Tây Ninh (cách Củ Chi không xa), đất có vị trí khá đẹp - yên tĩnh - thoáng mát nằm ngay sát kênh Đông (một con kênh lớn lấy nước từ Hồ Dầu Tiếng về Củ Chi), đất có sẵn 05 Ao Cá (tổng diện tích ao cá khoảng 2.500 - 3.000 m2) và khoảng 7.000 m2 đất trồng lúa, có nhà cấp 4 và hàng rào xung quanh tiện làm trang trại nuôi gà thả vườn, nuôi các loại cá, nuôi vịt, nuôi heo, nuôi bò (có sẵn chuồng),… tôi cần hợp tác với anh chị em nào có vốn để cùng góp vốn hợp tác (ban đầu chỉ đầu tư nhỏ và làm thử nghiệm nên cần vốn đầu tư ban đầu ít - dưới 20 triệu, tôi cần khoảng 2 - 3 người cùng góp vốn để kết nối sức mạnh tập thể và sau này dễ thực hiện quy trình kiểm tra chéo trong vấn đề quản lý thu - chi), có thể sau khi hợp tác anh chị sẽ phải ở lại trang trại cùng tôi góp công chăm sóc (hoặc thuê người chăm sóc). Dựa vào điều kiện trang trại như tôi kể ở trên, sau khi hợp tác chúng ta sẽ nuôi các con vật theo mô hình V.A.C như sau: gà ta thả vườn, nuôi cá, nuôi vịt, nuôi thỏ, nuôi bồ câu, nuôi rắn long thừa, ri voi, ri cá, nuôi heo, bò (bò ta + bò sữa)... và bất cứ con vật nuôi nào cho giá trị kinh tế cao. Sau này có thể sẽ phát triển làm nơi Dã Ngoại với mô hình "Home Eating" cho khách tham quan - cắm trại - câu cá và bán các món ăn đặc sản "cây nhà lá vườn" như: gà ta, bồ câu, thỏ, rắn,.... Anh chị em nào có cùng định hướng và có nhu cầu hợp tác xin vui lòng liên hệ: 0919.66.1924 (sau 12h khuya vui lòng nhắn tin - tôi sẽ liên lạc lại) hoặc e-Mail: SaigonMillionaire@gmail.com.
P.S: sau khi mở trang trại này tôi sẽ ở túc trực tại trang trại và riêng tôi sẽ kết hợp nuôi thêm chó xoáy Phú Quốc & giống chó Border Collie thuần chủng.
Cảm ơn Các Bạn đã xem tin!. Hy vọng sẽ được hợp tác cùng anh chị em có cùng định hướng và có Tâm Huyết mở Trang Trại!.
P.P.S: Anh chị em nào ghé qua xem vui lòng Up phụ nhé!. Thank You Very MÚCH!. :bang:
 


chuồng gà mà xây sát nhà để hằng ngày phải hửi cức gà hả anh :)) nuôi mật độ vài trăm c0n hơi hám gê lém, nhà em nuôi có 500 c0n mà phảj xây chuồng cách nhà 10m.
Uh, tui nuôi có vài con chơi cho vui khi nào có chiến hữu đến thì có mồi nhậu nên ít để ý đến vấn đề này vì chuồng gà phía sau nhà. Nhưng mà trộm mà đem theo búa đục cũng hơi mệt nên cũng đỡ phần nào, rào thưa đỡ hơn bỏ trống. Còn chó thì tối tui nhốt trong nhà luôn, khỏi sợ quăng thuốc. Mất con chó tui không tiếc tiền mà tiếc công tui chăm sóc để có được 1 con chó khôn giữ nhà cũng mệt và mất thời gian lắm. Chắc ăn là giờ tui phải giữ chó, hic!
 


hạn chế trộm vặt thì phải hòa đồng với bà con lối xóm, hạn chế xích mích với dân bản xứ.Kinh nghiệm thục tế là nên tạo công ăn việc làm cho những người ở gần vườn đất nhà mình.Như nhà tôi những việc lặt vặt lai rai trong vườn đều mướn những nhà ở gần làm tiếp nên cũng đỡ việc mất trộm.
 
hạn chế trộm vặt thì phải hòa đồng với bà con lối xóm, hạn chế xích mích với dân bản xứ.Kinh nghiệm thục tế là nên tạo công ăn việc làm cho những người ở gần vườn đất nhà mình.Như nhà tôi những việc lặt vặt lai rai trong vườn đều mướn những nhà ở gần làm tiếp nên cũng đỡ việc mất trộm.
Đây là 1 giải pháp hay, nhưng cũng tùy người mà áp dụng. Những kẻ vô đạo đức thì khó áp dụng hình thức này lắm. Mình đối xử nó đàng hoàng tử tế, bên ngoài thì nó dạ dạ thưa thưa, nhưng tối đến nó lẻn vào nhà ( vì vào làm công nên quá quen thuộc rồi...) ăn trộm, mình ra mặt là nó xử mình ngay ( để bịt đầu mối...). Còn cho tụi nó canh tác dặm, có trả công hàng tháng để nó coi ngó vườn tược thì nó chơi trò thâm độc: nhốm gốc cho cây mình chết khi hết mưa, còn trong mùa mưa thì nó nhốm gốc cho cây chết để mình nhờ nó trồng dặm... Nó làm cách này thì mình nuôi nó, lệ thuộc vào nó mà....vườn cây của mình ko bao giờ thu hoạch được, đất đai mình gần như là đất canh tác của nó....
Còn nhiều chuyện ...đắng lòng lắm, các bác đã gặp rồi nên phổ biến cho anh em biết mà tránh...
 
Đây là 1 giải pháp hay, nhưng cũng tùy người mà áp dụng. Những kẻ vô đạo đức thì khó áp dụng hình thức này lắm. Mình đối xử nó đàng hoàng tử tế, bên ngoài thì nó dạ dạ thưa thưa, nhưng tối đến nó lẻn vào nhà ( vì vào làm công nên quá quen thuộc rồi...) ăn trộm, mình ra mặt là nó xử mình ngay ( để bịt đầu mối...). Còn cho tụi nó canh tác dặm, có trả công hàng tháng để nó coi ngó vườn tược thì nó chơi trò thâm độc: nhốm gốc cho cây mình chết khi hết mưa, còn trong mùa mưa thì nó nhốm gốc cho cây chết để mình nhờ nó trồng dặm... Nó làm cách này thì mình nuôi nó, lệ thuộc vào nó mà....vườn cây của mình ko bao giờ thu hoạch được, đất đai mình gần như là đất canh tác của nó....
Còn nhiều chuyện ...đắng lòng lắm, các bác đã gặp rồi nên phổ biến cho anh em biết mà tránh...

Với những tên như thế thì hết cách rồi bác. Chỉ biết tìm người khác thôi.Giặc nhà khó phòng mà. Nếu bác có làm cây giống thì y như rằng việc mất mác đều từ thằng làm công mà ra -_-
 
Đây là 1 giải pháp hay, nhưng cũng tùy người mà áp dụng. Những kẻ vô đạo đức thì khó áp dụng hình thức này lắm. Mình đối xử nó đàng hoàng tử tế, bên ngoài thì nó dạ dạ thưa thưa, nhưng tối đến nó lẻn vào nhà ( vì vào làm công nên quá quen thuộc rồi...) ăn trộm, mình ra mặt là nó xử mình ngay ( để bịt đầu mối...). Còn cho tụi nó canh tác dặm, có trả công hàng tháng để nó coi ngó vườn tược thì nó chơi trò thâm độc: nhốm gốc cho cây mình chết khi hết mưa, còn trong mùa mưa thì nó nhốm gốc cho cây chết để mình nhờ nó trồng dặm... Nó làm cách này thì mình nuôi nó, lệ thuộc vào nó mà....vườn cây của mình ko bao giờ thu hoạch được, đất đai mình gần như là đất canh tác của nó....
Còn nhiều chuyện ...đắng lòng lắm, các bác đã gặp rồi nên phổ biến cho anh em biết mà tránh...
Cái vụ này tui cũng từng bị, thiệt là khó phòng thằng trộm sát nhà. Tuy vặt nhưng cũng như cái gai, rất khó chịu. Cũng may mà trước đó tui cũng chịu khó "đầu tư". Họ nhờ vả gì tui cũng chịu khó giúp đỡ từ thay cái cầu chì đến kiểm tra máy bơm coi có hư không. Thấy người ta làm ăn khó khăn cũng ráng suy nghĩ tìm giải pháp tháo gỡ. Bần cùng sinh đạo tặc, phú quý sinh lễ nghĩa. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, khi phát hiện 1 em trộm sát nhà với đầy đủ "tang chứng vật chứng" tui chỉ kêu "em nó" qua nhà nói nhỏ 1 câu "tao sống sát nhà mày từ trước đến giờ ra sao chắc mày biết? Mày làm vậy thì sau này ra vô gặp mặt hàng ngày mày dám nhìn tao không? Buồn buồn tao làm cái loa đi rao khắp xóm thì chỉ còn nước bỏ nhà mà đi"

Từ đó bầy gà của tui sống yên ổn (do được nó bảo vệ dùm miễn phí) bạn bè đến chơi cũng có "mồi" đãi. Không còn "cảnh than" giống cụ Nguyễn Khuyến "vườn rộng rào thưa khó đuổi gà"

Pháp luật bó tay do chưa đủ điều kiện khởi tố, chỉ phạt hành chánh. Vì vậy vấn đề này phải thật khéo, đưa ra pháp luật thì hả giận trước mắt nhưng khó khăn về sau.
 
Bàn tiếp về phương án kinh doanh đi các, các bác đi coi chừng quên các vấn đề quan trọng là làm ăn phải có hiệu quả. Vượt qua các khó khăn của ngày đầu lập nghiệp, rồi nâng cao kỹ thuật giúp đạt năng suất cao. Em thấy ý nuôi bò là kết rồi đó. Phù hợp với vùng, đáp ứng nhu cầu thị trường bền vững.
 
chí làm giàu

t thấy kế hoạch cũng khả thi đó chứ cố lên nha :)
 

Nuôi con gì và trồng cây gì cho hiệu quả kinh tế cao?

Các Bác "lão nông cao thủ" xin cho biết ý kiến về: nuôi cuôi con gì và trồng cây gì cho hiệu quả kinh tế cao nhất hiện nay?
Mời các bác tham gia thảo luận!. Cảm ơn các Bác!.
 
Được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa. Phá cây này trồng cây kia lặp đi lập lại theo chu kỳ. Quan sát và ứng dụng tốt thì "sống được".
 
Cần cụ thể hơn sát với câu hỏi!

Bác DểtRose nói chung chung quá!
 
Các Bác "lão nông cao thủ" xin cho biết ý kiến về: nuôi cuôi con gì và trồng cây gì cho hiệu quả kinh tế cao nhất hiện nay?
Mời các bác tham gia thảo luận!. Cảm ơn các Bác!.

Câu này là phải tự mình quan sát rồi đút kết chứ thật sự thì ko ai có đáp án chính xác được đâu. 9 người 10 ý, mỗi nơi có thủy thổ khác nhau, dẫu người ta chỉ bạn trồng/nuôi cái đó con đó làm giàu được thì liệu bạn có áp dụng được ở chỗ bạn hay không đã ?
 
ko biết mô hình VAC của bạn lúc này ra sao rồi? mình muốn tham quan 1 chuyến, ( mình đang làm việc tại củ chi).
 
kể ra bác chủ pic cũng chí lớn. nhưng mà có lẽ chưa đủ bài.
việc nuôi, trồng đều cần kiến thức và kinh nghiệm dày dặn. bác nuôi chó cảnh cao cấp, chỉ riêng 1 giống đã cần bao nhiêu bài bản. nay bác nuôi hàng bao loài, e là bác chưa đủ bài để phát triển được, mà sớm nản vì nó ốm đau, dịch bệnh. việc nuôi cần có thời gian, có người theo nghiệp chó cảnh hàng chục năm mới thành công, nhưng đôi khi vẫn không thể nói mạnh, khi mà chó ốm, đẻ non, chết lưu thai ... vậy nên bác muốn nuôi thử, mà thử nhiều thế, thì có lẽ bác chưa qua nghiệp chăn nuôi, chưa đủ gân để chịu đòn.
việc gì cũng vậy, nó chỉ hiệu quả cao với người tài nghệ cao. bác cần chuyên sâu trong công việc, mới có thể nói tới hiệu quả lớn, chứ chưa chuyên cái gì mà chỉ là thử, thì chắc không cái gì có lãi.
vậy nên bác cố gắng phân tích thị trường, và bối cảnh địa phương, để chọn cái gì làm hợp cảnh nhất và tiềm năng thị trường tốt, tập trung làm vài cái cho ra kết quả tốt đã, rồi mở rộng sau. như vậy an toàn về vốn hơn
chúc bác thành công nhé
 
Hiện nay mình đã tìm thuê được một khu đất rộng khoảng 1 Hecta ở Tây Ninh (cách Củ Chi không xa), đất có vị trí khá đẹp - yên tĩnh - thoáng mát nằm ngay sát kênh Đông (một con kênh lớn lấy nước từ Hồ Dầu Tiếng về Củ Chi), đất có sẵn 05 Ao Cá (tổng diện tích ao cá khoảng 2.500 - 3.000 m2) và khoảng 7.000 m2 đất trồng lúa, có nhà cấp 4 và hàng rào xung quanh tiện làm trang trại nuôi gà thả vườn, nuôi các loại cá, nuôi vịt, nuôi heo, nuôi bò (có sẵn chuồng),… tôi cần hợp tác với anh chị em nào có vốn để cùng góp vốn hợp tác (ban đầu chỉ đầu tư nhỏ và làm thử nghiệm nên cần vốn đầu tư ban đầu ít - dưới 20 triệu, tôi cần khoảng 2 - 3 người cùng góp vốn để kết nối sức mạnh tập thể và sau này dễ thực hiện quy trình kiểm tra chéo trong vấn đề quản lý thu - chi), có thể sau khi hợp tác anh chị sẽ phải ở lại trang trại cùng tôi góp công chăm sóc (hoặc thuê người chăm sóc). Dựa vào điều kiện trang trại như tôi kể ở trên, sau khi hợp tác chúng ta sẽ nuôi các con vật theo mô hình V.A.C như sau: gà ta thả vườn, nuôi cá, nuôi vịt, nuôi thỏ, nuôi bồ câu, nuôi rắn long thừa, ri voi, ri cá, nuôi heo, bò (bò ta + bò sữa)... và bất cứ con vật nuôi nào cho giá trị kinh tế cao. Sau này có thể sẽ phát triển làm nơi Dã Ngoại với mô hình "Home Eating" cho khách tham quan - cắm trại - câu cá và bán các món ăn đặc sản "cây nhà lá vườn" như: gà ta, bồ câu, thỏ, rắn,.... Anh chị em nào có cùng định hướng và có nhu cầu hợp tác xin vui lòng liên hệ: 0919.66.1924 (sau 12h khuya vui lòng nhắn tin - tôi sẽ liên lạc lại) hoặc e-Mail: SaigonMillionaire@gmail.com.
P.S: sau khi mở trang trại này tôi sẽ ở túc trực tại trang trại và riêng tôi sẽ kết hợp nuôi thêm chó xoáy Phú Quốc & giống chó Border Collie thuần chủng.
Cảm ơn Các Bạn đã xem tin!. Hy vọng sẽ được hợp tác cùng anh chị em có cùng định hướng và có Tâm Huyết mở Trang Trại!.
P.P.S: Anh chị em nào ghé qua xem vui lòng Up phụ nhé!. Thank You Very MÚCH!. :bang:

Dạo này bận làm ăn rùi - nếu ko - tui cũng nhàn rỗi xin nông nổi với bạn vài chục triệu cho zui !

Bạn có thể cho 1 sơ yếu lí lịch zui về bạn được ko ?
Bạn có thể cho 1 sơ yếu lí lịch về miếng đất ấy được ko ?

Ở đó xa TP quá - nên tui cũng lười đi - Bạn có thể vào wed " chotayninh.vn " . Với khả năng của bạn - tui nghĩ ko ít người làm ăn với bạn - Ở đây hơi lu xu bu - bạn tự hiểu nhe !

Chào bạn ! - khỏi chất vấn ae nhé !
 
kể ra bác chủ pic cũng chí lớn. nhưng mà có lẽ chưa đủ bài.
việc nuôi, trồng đều cần kiến thức và kinh nghiệm dày dặn. bác nuôi chó cảnh cao cấp, chỉ riêng 1 giống đã cần bao nhiêu bài bản. nay bác nuôi hàng bao loài, e là bác chưa đủ bài để phát triển được, mà sớm nản vì nó ốm đau, dịch bệnh. việc nuôi cần có thời gian, có người theo nghiệp chó cảnh hàng chục năm mới thành công, nhưng đôi khi vẫn không thể nói mạnh, khi mà chó ốm, đẻ non, chết lưu thai ... vậy nên bác muốn nuôi thử, mà thử nhiều thế, thì có lẽ bác chưa qua nghiệp chăn nuôi, chưa đủ gân để chịu đòn.
việc gì cũng vậy, nó chỉ hiệu quả cao với người tài nghệ cao. bác cần chuyên sâu trong công việc, mới có thể nói tới hiệu quả lớn, chứ chưa chuyên cái gì mà chỉ là thử, thì chắc không cái gì có lãi.
vậy nên bác cố gắng phân tích thị trường, và bối cảnh địa phương, để chọn cái gì làm hợp cảnh nhất và tiềm năng thị trường tốt, tập trung làm vài cái cho ra kết quả tốt đã, rồi mở rộng sau. như vậy an toàn về vốn hơn
chúc bác thành công nhé
Bác nói chuẩn. Cái giống chó là cũng mệt nhiều thứ lắm. CHăm như chăm e bé, chế độ ăn uống như bọn vận động viên. Hic e tính nuôi lai tạo lấy 1 dòng chó để mà chuyên nuôi thiwj nhưng đang bị ốm đây. Mấy nay đút cháo với trứng gà rồi thuốc thang mệt quá :((
 
minh ten thinh sn: 1972 ngu quan 8.minh rat quan tam huong ve tran trai ,hien tai ban can hop tac bao nhieu tien ,lam gi,san pham ra sao.sin loi vi may chua cai lai chuong trinh nen ko bo dau duoc
 
Tôi đã biết vị trí đất ở vùng bạn đang lập trang trại, nếu bạn có khoảng 30ha đất và vốn khoảng 3đến 4 tỉ lúc ban đầu, bạn chỉ cần thuê tôi đến đó lập trang trại bò giống & bò thịt bán cho các (vệ tinh) cho bạn sau 3 năm bạn sẽ có lời và sau 5 năm bạn sẽ thu lại toàn bộ vốn...
Sau đó bạn sẽ thu lời tiền tỉ/năm... còn 1ha đất mà bạn nuôi đủ các loại con rất khó làm giàu mà còn khó quản lí nữa...chỉ cần 1 gia đình bạn làm là đủ rồi ko cần kêu gọi...cái khó là đất + vốn + kỉ thuật.
*Trại bò sữa + bò thịt của ct Minh Đăng ở Trảng Bàng- Tây Ninh do chị Hà làm Tổng giám đốc....tôi đã tham quan rồi, nhưng họ vẫn còn thiếu về kỉ thuật (chăn nuôi thú y + Bs thú y)
_ Nên bạn đầu tư lớn đi rồi tôi sẽ hợp tác với bạn theo nhiều hình thức.

(Làm kinh tế chủ yếu là nuôi con gì mang tính chất bền vững đầu ra ổn định + với nguồn thức ăn tự tạo thì bạn mới thắng được)
Tin tưởng bạn có ý tưởng lớn như tôi & bạn sẽ hợp tác với tôi.
Thân chào bạn

--------



Làm nhỏ lẻ thì sợ vấn đề an ninh là lí do chính đáng
Làm trang trại lớn là hết sợ ngay, lúc đó có "gian tặc"- "cẩu tặc" hay 'cuồng tăc" nó đều ớn con số 8 và xe đưa rước có còi hụ và có người theo hộ tống lắm bạn ah...!
Cứ tin tôi đi..."cuộc đời này chỉ chết cây con thôi, cứ cây cao bóng cả khó chết lắm...!"
Dù ai nói ngã nói nghiêng , lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân bác ạ , chưa giàu mà đã sợ cướp thì biết bao giờ mới có cái để cho ngươì khác cướp
 
Mình 32t, đang tìm đất ở tp hcm mở trại chó, rất thích kế hoạch của bạn nhưng vị trí xa với ý nghĩ của mình. Dù sao cũng cùng chí hướng nên muốn giao lưu làm quen chia sẽ kinh nghiệm về chó giống sau này, mời bạn alo hoặc add zalo kết bạn, hi vọng còn nhiều ý tưởng mới giữa đôi bên, không chín bảy năm năm không năm hai năm bốn.
 
Tôi trang trại ngỗng quê ở miền trung(Hà tĩnh) muốn xuất 500-700 con ngỗng. Ai mua alo nhé 0944599445
 


Back
Top