Cảnh báo: dưa hấu tết 2015 sẽ dội chợ !

  • Thread starter Sương Sâm
  • Ngày gửi
hello everybody !

tôi có một nhận định rằng: dưa hấu tết nguyên đán năm nay sẽ dội chợ và giá sẽ rất thê thảm.

1. năm ngoái, một lượng lớn dưa hấu được xuất sang trung quốc nhưng năm nay, với tình hình chính trị này thì không dễ qua cửa khẩu.
2. năm ngoái, nhiều lái buôn khi đưa dưa hấu sang trung quốc, khi đến cửa khẩu thì bị kẹt lại với số lượng xe nối đuôi nhau dài tới 80km, một lượng lớn dưa hấu phải đổ bỏ và nhiều lái buôn lỗ nặng nên năm nay sẽ ít lái buôn buôn dưa hấu qua trung quốc.
3. dưa hấu năm ngoái thất mùa và được giá, năm nay thì chắc chắn dân chúng đổ xô trồng, cung sẽ vượt cầu.
4. tình hình kinh tế ảm đảm từ 2013 đến nay, năm 2014 nhiều tiểu thương trong chợ nhập hàng về bán tết nhưng sức bán lại ế, có tiểu thương phải ngồi ngoài chợ đến mùng 5 tết để .... bán cho hết hàng. nên năm nay tiểu thương sẽ nhát tay và sẽ nhập hàng ít hơn.
5. tình hình kinh tế năm nay cũng khó khăn, sức mua của người dân chưa được cải thiện, nên tết năm nay sức mua cũng sẽ như tết năm ngoái mà thôi.

khi cung vượt cầu, chuyện gì sẽ xảy ra ?

vì vậy, nông dân nào đang chuẩn bị xuống giống để đánh mùa tết nguyên đán 2015 hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

haclong !
 


Last edited by a moderator:
Ở đây ai trồng dưa mà tới 27 thu hả anh đẹp trai.
24 là người ta pán sạch rồi lúc đó 4đồng 1kg, có lãi nhưng ít.
Ai chết cho chết...hahahaha
 


Tối qua, 28 tết !
Tại chợ Xuân Đà, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai thì giá dưa hấu tiểu thương bán ra cho người dân là 2.500 đ/kg loại 1, loại 2 là 1.000 đ/kg.

Haclong !
Đúng 1 cái dưa hấu rồi nhá, còn 2 cái cao su của nông dân và bò thịt của nông dân nữa là xong !

Haclong !
 
Tối qua, 28 tết !
Tại chợ Xuân Đà, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai thì giá dưa hấu tiểu thương bán ra cho người dân là 2.500 đ/kg loại 1, loại 2 là 1.000 đ/kg.

Haclong !
Đúng 1 cái dưa hấu rồi nhá, còn 2 cái cao su của nông dân và bò thịt của nông dân nữa là xong !

Haclong !
Chuyên mục nuôi bò vẫn đang nóng .
 
Tối qua, 28 tết !
Tại chợ Xuân Đà, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai thì giá dưa hấu tiểu thương bán ra cho người dân là 2.500 đ/kg loại 1, loại 2 là 1.000 đ/kg.

Haclong !
Đúng 1 cái dưa hấu rồi nhá, còn 2 cái cao su của nông dân và bò thịt của nông dân nữa là xong !

Haclong !
Cao su chặt cây rồi mà. Còn mỗi bò nữa thôi. Bò chắc cũng 2 năm nữa mới biết giá trị thực. Lúc đấy đu đủ cũng rớt giá luôn nhá.
 
Cao su chặt cây rồi mà. Còn mỗi bò nữa thôi. chắc cũng 2 năm nữa mới biết giá trị thực. Lúc đấy đu đủ cũng rớt giá luôn nhá.
Một sự liên tưởng quá dốt nát , hay là anh chỉ đang hù nó ?
Nó đổ nợ thì vẫn còn có cơm ăn thì sợ cái gì ?
 
Một sự liên tưởng quá dốt nát , hay là anh chỉ đang hù nó ?
Nó đổ nợ thì vẫn còn có cơm ăn thì sợ cái gì ?
Chú em thông minh ghê. Anh sợ chú em rồi đó. Bò rớt giá dân hết tiền ăn đu đủ nên đu đủ cũng rớt giá theo. ha ha.
 
Chú em thông minh ghê. Anh sợ chú em rồi đó. Bò rớt giá dân hết tiền ăn đu đủ nên đu đủ cũng rớt giá theo. ha ha.
Bò rớt giá thì dân đi mua thịt bò ăn nên hết tiền - nói như thế này nghe còn có lý chứ như anh nói thì phần lớn ( 80 % ) dân đang nuôi bò à ?
Bò rớt giá thì gà vịt rớt theo nghe có lý chứ đu đủ là món ngon khó trồng sao lại rớt giá được ?
Nếu bò rớt giá thì đu đủ cũng rớt theo vậy cam quýt ổi soài có loại nào rớt giá theo không ? Và rớt bao nhiêu % .
Anh hù thì cứ hù sao lại nói dại thế .
 

Bò rớt giá thì dân đi mua thịt bò ăn nên hết tiền - nói như thế này nghe còn có lý chứ như anh nói thì phần lớn ( 80 % ) dân đang nuôi bò à ?
Bò rớt giá thì gà vịt rớt theo nghe có lý chứ đu đủ là món ngon khó trồng sao lại rớt giá được ?
Nếu bò rớt giá thì đu đủ cũng rớt theo vậy cam quýt ổi soài có loại nào rớt giá theo không ? Và rớt bao nhiêu % .
Anh hù thì cứ hù sao lại nói dại thế .
Xưa nay anh nổi tiếng nói dại mà. Nói khôn thì anh đi diễn thuyết kiếm tiền rồi em ạ.
 
Xưa nay anh nổi tiếng nói dại mà. Nói khôn thì anh đi diễn thuyết kiếm tiền rồi em ạ.
Bây giờ anh biết thì muộn rồi , lời nói gió bay . Làm người phải đo lường được lời mình nói chứ .
 
Lời nói gió bay, nên cứ nói tự nhiên em ạ. Kẻ luôn đo lường lời nói..thì kẻ đó quá nguy hiểm.
Lại nói dại .
Đo lường lời nói là để biết nó to lớn như thế nào thôi .
Cũng như nhìn khúc gổ ném xuống sông thì phải biết đầu nào nổi lên và đầu nào chìm xuống thôi .
Còn người chưa đo lường lời nói thì nguy hiểm ở cái họa trên trời .
 
Lại nói dại .
Đo lường lời nói là để biết nó to lớn như thế nào thôi .
Cũng như nhìn khúc gổ ném xuống sông thì phải biết đầu nào nổi lên và đầu nào chìm xuống thôi .
Còn người chưa đo lường lời nói thì nguy hiểm ở cái họa trên trời .
Khúc gỗ chưa ném xuống sông thì sao biết đầu nào nổi đầu nào chìm. Lời chưa nói thì sao mà đo được. Như khúc gỗ ném xuống dưới sông mới rõ đầu nổi đầu chìm. Lời buông ra thì rõ bản tính con người. Người mà có thể cầm khúc gỗ trên tay đã biết đầu nổi đầu chìm..há chả phải là cao thủ hay sao. Người mà lời trước khi nói đã tính trước trong bụng..thì bản tính ấy khó lường lắm thay.
 
Khúc gỗ chưa ném xuống sông thì sao biết đầu nào nổi đầu nào chìm. Lời chưa nói thì sao mà đo được. Như khúc gỗ ném xuống dưới sông mới rõ đầu nổi đầu chìm. Lời buông ra thì rõ bản tính con người. Người mà có thể cầm khúc gỗ trên tay đã biết đầu nổi đầu chìm..há chả phải là cao thủ hay sao. Người mà lời trước khi nói đã tính trước trong bụng..thì bản tính ấy khó lường lắm thay.
Thôi , anh nói gì thì cứ nói .
Gổ nổi đầu nào cũng chưa cần biết , nhưng khi ném nhớ nhìn xem có trúng ai không ?
 
Chỉ sợ lúc ném ra lại có ai dưới nước chui lên thì tránh sao được chứ. ha ha
Nhưng anh ném để làm gì , nếu anh ném có mục đích thì lỡ trúng đầu thằng nào vẫn còn cái lý để biện minh . Nhưng nếu không có mục đích mà ném trúng họ thì họ đập anh tan xác .
Đơn giản như đan giởn .
 
Nhưng anh ném để làm gì , nếu anh ném có mục đích thì lỡ trúng đầu thằng nào vẫn còn cái lý để biện minh . Nhưng nếu không có mục đích mà ném trúng họ thì họ đập anh tan xác .
Đơn giản như đan giởn .
Ném để thư giãn tý cho vui đó mà. Ai ngờ các chú cứ chạy lung tung.
 
Chạy lung tung..trúng rán chịu. Cái này là rủi ro bất khả kháng. Được miễn trách nhiệm.
Ra đường ném thử xem họ có miễn cho không .
Nói dạ lỡ thằng nào ra đường ném thử rồi nói tại mày chạy lung tung nên mới bị . Miễn trách nhiệm nhé . Ok .
 


Back
Top