Đây cũng là bài học tốt đây. Mua con giống vật nuôi mới phải đến tận nơi, thấy tận mắt, phải sờ, phải cảm nhận được tình trạng sức khoẻ của con giống. Ấy vậy mà có lúc còn bị gạt nữa là. Chăn nuôi không giống như trồng trọt, con giống rất quan trọng, không khéo là thua lỗ ngay. Bất cứ trại nào dù uy tín đến đâu cũng không thể mua con giống qua lời nói được. Có trại nào dám nói con giống mình không tốt không?
Tôi tuy còn trẻ, nhưng cũng trãi nghiệm nhiều, qua đây xin khuyên các nhà nông học làm giàu nên cẩn thận. Không có nghề nào dễ ăn đâu. Mất tiền là chuyện nhỏ, mất niềm tin với nghề mới
là chuyện lớn. Mua phải con giống không tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khởi nghiệp, rồi sẽ làm tàn lụi nhanh chóng những vật nuôi mới phát triển. Không chỉ riêng trại Xuân Linh này không đâu, vì miếng ăn, đôi lúc con người có thể làm mọi chuyện không lấy gì làm tốt đẹp.
Trên đây chỉ là ý kiến của riêng tôi, có gì không đúng mong mọi người thông cảm. Cuối cùng tôi xin nhắt lại. Mua con giống vật nuôi thì phải: Mắt thấy, Tai nghe, Tay sờ. Phải biết, phải hiểu thật rõ con giống mình mua thì mới không phải tiền mất tật mang.