cặp trích của em đây ạ.

  • Thread starter truonghack
  • Ngày gửi
bắt về từ khi bằng con gà con mới nở, gần hơn 1 tháng rồi ạ.

 


Thích phần trên ( đáng yêu )- còn phần cái chân thấy nó kỳ kỳ sao ấy , cái chân nhìn cứ tưởng chân quỷ ??.
 
Thích phần trên ( đáng yêu )- còn phần cái chân thấy nó kỳ kỳ sao ấy , cái chân nhìn cứ tưởng chân quỷ ??.
hì hì, chân nó là vậy mà bạn ơi, nhìn nó ăn 2 chân gấp thức ăn đưa lên miệng mổ, nhiều đã lắm.
 
Chim cuốc có giá hơn và tương lai nó là hàng hiếm ... con trích này sau sẽ ít ai nuôi nó đâu .
Chim cuốc sắp tuyệt chủng rồi !
 
à con bò cũng đáng yêu lắm đấy .
Nó khôn chứ không ngu như người ta nói đâu !
 

Nó khôn lắm .
Có bữa nó chạy ra đồng ( cửa mở ) mình chạy theo để bắt nhốt vào chuồng thì nó đi trốn chứ nó không đi ăn .
Mình tìm mãi mới ra ... gặp nó nó nhìn mình rồi chạy . Nó núp sau cái lăng to ... thường ngày mình có đưa nó đến nơi đó đâu thế mà nó biết mà núp . Nhìn thấy mình thì nó chạy .hi hi
 


Back
Top