Câu cá cuối tuần

nguyenhungdung

Moderator
Sau một tuần làm việc mệt mõi, nhu cầu xã stress rất lớn, nhiều người chọn cách thư giản là đi câu cá. Diễn đàn agriviet cũng cần có một cái góc nào đó cho anh em câu cá giao lưu với nhau.

Tôi lập topic này trong chuyên mục chuyện trò linh tinh, mời anh em thích câu cá vào đây sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm câu cá cũng như giới thiệu những địa điểm câu cá lý tưởng và hấp dẫn cho mọi người cùng sở thích.

Offline bằng những chuyến đi câu cũng thú vị đấy chứ.
 


Sau một tuần làm việc mệt mõi, nhu cầu xã stress rất lớn, nhiều người chọn cách thư giản là đi câu cá. Diễn đàn agriviet cũng cần có một cái góc nào đó cho anh em câu cá giao lưu với nhau.

Tôi lập topic này trong chuyên mục chuyện trò linh tinh, mời anh em thích câu cá vào đây sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm câu cá cũng như giới thiệu những địa điểm câu cá lý tưởng và hấp dẫn cho mọi người cùng sở thích.

Offline bằng những chuyến đi câu cũng thú vị đấy chứ.
Em xin tiên phong 1 điạ điểm đầu tiên: Khu câu cá giải trí Thành Long
Quốc lộ 50, B8/251 Ấp 2, Xã Phong phú, Huyện Bình Chánh, TP.HCM, Việt Nam.

Khu câu cá giải trí Thành Long rộng 3 hecta, thóang mát, thơ mộng, lịch sự với nhiều lọai cá và hình thức câu cá đa dạng... Chế biến nhiều món ăn từ cá do Quý khách câu được
Làng nướng chuyên phục vụ các món ăn dân dã – Hải sản – Đồ nướng và lẩu các lọai với giá bình dân. Đặc biệt Nhà hàng Tân cổ nhạc hát với nhau hàng tuần vào các ngày thứ bảy và Chủ nhật từ 9 giờ đến 22 giờ.
Một số góc nhìn

Photo3.jpg


Photo4.jpg


Photo8.jpg

Chi tiết mọi người tham khảo website của Thành Long nhé!
http://www.thanhlongsports.com.vn/index.php/cau-ca-giai-tri
Loan nói 1 chút về kỷ niệm với nơi này nhé!
Trước kia làm việc chung với 1 Sếp người người Nha Trang, cho 1 Công ty thương mại Nhập khẩu về Phụ tùng xe máy. Thành Long được chọn để là nơi thư giản.
Nơi này không chỉ là nơi giải trí của riêng Sếp và Gia đình Sếp mà còn là sân chơi cho cả Công ty. Khi tham gia vào đây không còn là Sếp - Nhân viên mọi người vui vẻ - hòa đồng khá gần gủi. Sếp em cũng là người "dạy" hehehe "giáo huấn" Nhân viên tại đây luôn. Nói có vẻ nghe khá nghiêm trọng nhưng thực ra lúc này Sếp "dạy" là hiệu quả hơn hết.
Ở đây cũng đã từng là nơi bàn bạc các chiến lược kinh doanh của Công ty khá hoàn hảo, tự do tranh luận sau đó đi đến cái chung mà ít khi ở các cuộc họp có hồi kết.
Ở đây cũng là nơi chia sẽ tâm tư nguyện vọng của Nhân viên, Sếp ngồi lắng nghe như 1 người Anh trai, 1 người bạn...
Còn nhiều cái Loan học được từ Người Sếp này, từ cái Hồ câu Thành Long này lắm ah!
Chúc mọi người tìm được nơi thư giản nhé!
 
Đang loay hoay để hỏi bí kíp mồi câu chép và đánh lục nhưng không biết đăng ở mục nào nên thôi,nhân có bác Dũng mở topic này hợp lý quá.
Trước khi đi câu cái chúng ta cần trao đổi và học hỏi lần nhau là:
-Địa điểm câu
-mồi câu từng loại cá
-thời tiết khi câu
-các loại cần câu...vv...
Nhân đây em xin hỏi các bác là,hiện em đang câu ở hồ tự nhiên là chính,thứ nhất là cảm giác gần thiên nhiên,thứ hai là chuyên ''săn hàng củ'' ở các hồ lớn như Tuyền lâm và sông La bá Đà lạt.
Do xứ lạnh nên mồi câu chép (loại 3kg trở lên) mua ở Sài gòn gửi lên câu cũng không thấy hiệu quả cao,vì chép khi 1kg trở lên đã ''thành tinh'' nên chúng rất kén mồi.
Vậy bác nào có bí kíp làm mồi câu chép mùa đông có thể chia sẻ cho anh em để cùng nhau giao lưu học hỏi nhé.
 
Mình cũng tham gia luôn, câu cá là nghề của mình.
Các bạn câu hồ là không có cảm hứng.
Mình xin giới thiệu một vài địa điểm của mình đã từng câu, rất hoang dã và nguy hiểm.
Biển và rừng Kiên Giang
và một số hình ảnh

14725686398_b768b10119_o.jpg

Đây là phương tiện để ra biển rất nhỏ, vừa đủ 4 người, gió cấp 6 rất an toàn


14725637890_4238abeef4_o.jpg

Chuẩn bị đồ nghề để chiến đấu

14911969162_ee1f101729_o.jpg


14911971792_afc59dc10e_o.jpg

Giây phút thư giản để có tinh thần chiến đấu với cá và sóng
Và đây là những thành quả sau 1 ngày lênh đênh trên biển chống trọi với sóng và gió.

14725683780_2f3930b601_o.jpg


14725743258_1275df37ed_o.jpg


14911989702_46c15b13d5_o.jpg


14725751708_9d940dc9e3_o.jpg


14889396906_79c173ebd3_o.jpg

Đây là Biểnt
 
Đi câu thiên nhiên thích hơn, câu ở Đà Lạt chắc thú vị hả Gia Mẫn?
Còn đi câu như hochau999 thì quả là lợi hại.
Khu vực phà Cát Lái nghe nói câu cũng ngon, đi ghe câu cá ngát.
 

Chà nói về câu cá là tôi khoái liền: mô hình câu nào tôi cũng từng trải qua ( tuy không giỏi ), Khoái cảm nhất là câu Biển- nhưng phải có sức khỏe và không say sóng... tiếp đến câu cá Lóc, rồi mới tới máy kiểu câu và vị trí khác ( theo ý tôi).
Mô hình bạn Loan Nguyen đưa lên theo tôi chỉ là giải trí chứ không phải ý thích thực sự của các ''Cần Thủ'' :D.
Nhìn cảnh bạn hochau999 đưa lên tôi từng nhớ 1 thời sông nước- Tôi làm gì có được con thuyền nhỏ và bộ đồ câu chuẩn như của bạn, Cá biển với tôi là hàng đầu... nhìn mớ cá tôi thích nhất con Cá Mú ( Song ) và con Bống bớp...
@ nguyenhungdung :Câu ở Đà Lạt không hứng thú, Cát Lái nhiều cần thủ câu được hàng ''khủng'' nhưng tôi câu thấy khó lắm, ít khi được con Cá có tầm cỡ, toàn loại ''liu diu'' thôi :D.
Nói về Câu Cá thì còn nhiều lắm mà để ACE khác góp thêm cho vui nhà cửa !



 
Last edited by a moderator:
t cũng thích câu cá lắm, cảm giác dây giần giật...mà chỗ t cá to ít, với khi câu phải cá nhỏ lưỡi móc thủng mắt nó nhìn tội lắm...bỏ câu 1 năm rồi....mơ thấy đi câu cá mà thèm.
 

@ nguyenhungdung :Câu ở Đà Lạt không hứng thú, Cát Lái nhiều cần thủ câu được hàng ''khủng'' nhưng tôi câu thấy khó lắm, ít khi được con Cá có tầm cỡ, toàn loại ''liu diu'' thôi :D.
Nói về Câu Cá thì còn nhiều lắm mà để ACE khác khumgrgóp thêm cho vui nhà cửa !



Nói vậy là bác dân cao thủ rồi...
Xin bác chia sẻ về câu được '' chép hàng khủng'' ở xứ lạnh như em để em được học hỏi thêm.
Loại liu diu như bác nói thì đối với dạng tập sự thì '' khủng'' rồi...chà bác ở đâu em đến học hỏi kinh nghiệm tí?
Câu cá không phải là mang cá về nhà,mà là giữa trời nước mênh mông phải làm sao dụ cho cá tới mồi nhử của mình,còn cá nếm mồi hay không là chuyện của cá,và là do mồi của mình có '' độc'' không.
Cái hứng thú của câu là chờ đợi cá ăn chứ không phải là giật và dìu cá..rồi được cá mang về phải không bác? hi
 
Last edited by a moderator:
bình phước rất nhiều điểm câu cá. nếu thích câu sông măng thì đi vất vã hơn.phãi xuyên rừng bờ bên đây là đất việt.bên kia là campuchia .nhưng câu ở sông măng phãi đi vào mùa mưa .nên cực lắm ,và muổi nhiều.bù lại rất nhiều loại cá.cá lăng.cá lóc.cá trê.cá chình.cá chạch lấu .nhất là tổ chức câu đêm thú vị lắm.nếu câu phãi mấy chú các chạch lấu từ vài lạng đến hơn nữa ký thì vừa vui mà vừa cực.vì phãi thay lưởi câu khác.bọn này ăn câu là nuốt tận đến bao tử.nên đã ăn là dính .muốn có cảm giác mạnh.thì anh em tổ chức đi sông măng .và ở đêm lại.vừa đốt lửa trại vừa câu.cá chạch lấu mổ bụng làm sạch lùi vào trái mướp nướng lên cho chín sắt khoanh ra nhậu tại chổ bên bếp lửa ok lắm.nếu có chao thì chấm chao không thì chấm muối đâm với lá ké.đặt biệt quần thể cá ở sông măng rất đa dạng.vì chảy từ nhiều nhánh sông ở cao nguyên.và ở cam puchia về thỉnh thoảng anh em câu được những con cá không biết nó tên gì.
nếu đi văn nghệ thì chọn sông bé là chắc ăn và đi vào mùa nắng.vì mưa nước dân cao.và chảy xiết.thông thường anh em đi 1 tốp 5-10 người.phương tiện là honda.ai có cần thì mang theo.không thì vào sông chặt le làm cần.mồi chủ yếu là trứng kiến. trùng. trái sung chính .trước khi đi alo trước cho anh em trong sông xem tình hình nước ra sao .đôi lúc nước cao do các đập thủy điện chận lại.chắc ăn thì alo đặt hàng luôn 1 con cá lăng nha chừng 4 -5 k .hay cá tra sông.hoặc tôm càng.ghé chợ mua gia vị .rồi là lên đường.điểm câu thường chọn các ngã ba vàm của các suối lớn như.bù linh.suối cal, suối nuôi vvv...bạn dể dàng chọn chổ ngồi câu lí tưởng.nếu câu cá lớn thì quay mặt ra sông .nhiều gốc sung .gốc ngái.hay bụi tre lồ ô.levvv dể tìm bóng mát lắm .cá lớn ở sông bé củng đa dạng lắm.cá chình,cá chạch.lăng lăng nha,lăng trâu,cá tra ,cá trắm ...việc anh em câu được cá trắm 5-7 k là thường nhưng chủ yếu là vui loại này thịt không ngon.
còn câu cá nhỏ thì ok.bạn câu ở vàm suối hay ven suối .mồi chủ yếu là trứng kiến và trùng.chặt cây le làm cần .hoạc dùng cần câu rút loại nhỏ thôi.sản phẩm giật lên là..cá rô.cá trê,cá rô biển,cá chạch nhỏ ,cá thác lác....đa dạng cá tập trung ở vàm suối.chúng ăn thức ăn thức ăn từ các nhánh suối chảy ra.tại các vàm này nếu đầu mùa mưa anh em dể dàng câu được cá lăng.cá trắng .cá chạch lấu cá chình ...con nào bụng củng đầy trứng chúng chờ mưa lớn sẽ ngược dòng lên đẽ. còn anh em nào siêng thì đi dọc suối tìm bãi mò .ốc đắng .ốc bưu ,chem chép.hến vvv.không khí trong lành và thơ mộng lắm...mấy anh em lo hậu cần thì lo nấu cháo cá.hái rau rừng.nếu bạn đặt trước của anh em thả lưới 1 con cá lăng nha chừng 4-5 k thì sẽ có 1 nồi cháo cá chất lượng.buổi trưa anh em quây quần lại.dùng bếp ga mini chiên xù mấy chú lòng tong đá.rô,sặt vvv cuốn với rau rừng.nhậu.ăn cháo cá thịt cá lăng nha vàng ươm béo ngậy.nước cháo củng vàng ăn xong ra bãi nằm lim dim 1 chút ,nhình dòng sông bé chảy hiền hòa thơ mộng lắm.chiều mạnh ai đem chiến lợi phẩm về.đủ loại từ cua hến ốc.cá lăng cá trê cá chạch vvv về đếnnhà tập trung tăng hai.tăng này là oắc cần câu luôn....xong 1 ngày xả tress hết ga luôn.mai ai vào chuyện nấy...
 
Nói vậy là bác dân cao thủ rồi...
Xin bác chia sẻ về câu được '' chép hàng khủng'' ở xứ lạnh như em để em được học hỏi thêm.
Loại liu diu như bác nói thì đối với dạng tập sự thì '' khủng'' rồi...chà bác ở đâu em đến học hỏi kinh nghiệm tí?
Câu cá không phải là mang cá về nhà,mà là giữa trời nước mênh mông phải làm sao dụ cho cá tới mồi nhử của mình,còn cá nếm mồi hay không là chuyện của cá,và là do mồi của mình có '' độc'' không.
Cái hứng thú của câu là chờ đợi cá ăn chứ không phải là giật và dìu cá..rồi được cá mang về phải không bác? hi
Tôi ở Long Thành Đồng Nai, ham câu cá và săn bắt hải sản từ thuở nhỏ- nhưng cũng là ham vui chứ không chuyên nên chỉ biết sơ sơ thôi bạn ( đừng gọi ''cao thủ '' mà tội nghiệp tôi :D ), Mồi câu bịch khô hiện thị trường bán của nội :thường là của :Quyền râu Và Định Đồng Diều , còn mồi ngoại thì nhiều nữa...
Tôi câu cá Chép thường câu 3 lưỡi... 1lưỡi dùng cám tanh mịn bóp với trứng Kiến ( cho 1 chút nước hồ nơi mình câu ) sao cho dẻo bóp vào lưỡi câu bám chặt là ok, lưỡi thứ 2 cuốn Trùng chỉ ( loại sống ngo ngoe mấy chỗ nước bùn ), Lưỡi thứ 3 tôi móc đại 1 con Trùng hoặc dế hoặc lòng Gà vịt... nhiều khi lôi lên con cá khác nó ăn :D.
Cũng có lúc tôi câu bằng Bom ( 6-8 lưỡi câu) bằng cám , bột câu bán sẵn, nhưng cũng vẫn : hên xui là chính bạn à, cũng là cá đó mà mỗi nơi nó thích 1 loại mồi khác nhau... Cá hoang dã thì chưa thích nghi mồi cám hoặc bột mấy... câu cá... nói bao giờ cho hết ... :D
 
Tôi ở Long Thành Đồng Nai, ham câu cá và săn bắt hải sản từ thuở nhỏ- nhưng cũng là ham vui chứ không chuyên nên chỉ biết sơ sơ thôi bạn ( đừng gọi ''cao thủ '' mà tội nghiệp tôi :D ), Mồi câu bịch khô hiện thị trường bán của nội :thường là của :Quyền râu Và Định Đồng Diều , còn mồi ngoại thì nhiều nữa...
Tôi câu cá Chép thường câu 3 lưỡi... 1lưỡi dùng cám tanh mịn bóp với trứng Kiến ( cho 1 chút nước hồ nơi mình câu ) sao cho dẻo bóp vào lưỡi câu bám chặt là ok, lưỡi thứ 2 cuốn Trùng chỉ ( loại sống ngo ngoe mấy chỗ nước bùn ), Lưỡi thứ 3 tôi móc đại 1 con Trùng hoặc dế hoặc lòng Gà vịt... nhiều khi lôi lên con cá khác nó ăn :D.
Cũng có lúc tôi câu bằng Bom ( 6-8 lưỡi câu) bằng cám , bột câu bán sẵn, nhưng cũng vẫn : hên xui là chính bạn à, cũng là cá đó mà mỗi nơi nó thích 1 loại mồi khác nhau... Cá hoang dã thì chưa thích nghi mồi cám hoặc bột mấy... câu cá... nói bao giờ cho hết ... :D
Em cũng đã dùng thử mồi của Quyền râu và bác Định,bác Định em cũng đã có gọi điện hỏi mấy lần về cách trộn mồi nhưng em nghĩ như bác,mồi mỗi loại thích hợp cho mỗi vùng nước và các hồ khác nhau.
Trên em tuyệt nhiên câu trùn và cám tanh Chép rất ít ăn,có ăn thì cũng vài chú Chép ngố,còn loại ''khủng'' thì vào ủi tăm nỗi đầy rồi đi.
Cái nữa là không biết bác có nghĩ giống em không,chứ bản thân em thấy câu lưỡi đơn và đôi tỉ lệ đóng được Chép to rất cao so với lưỡi chùm.
Cách đây hơn 1 tuần em có chế ra được bài mồi câu Chép đã test thử 3 hồ tự nhiên lớn,thấy cũng hiệu quả nên hôm nay chia sẻ cùng các bác:
-Cám chim (loại cám trứng) 200g
-Bột ngô tươi 100g
-Bột mì 50g
-2 gói cafe sữa hòa tan (vinacafe hoặc G7 cũng được)
-2 cục phô mai con bò cười.
Cách làm:
Lấy 100ml nước sôi ngâm 2 cục phô mai và đánh tan.
khi phô mai tan ta cho 2 gói cafe vào rồi khuấy đều.
Sau đó dùng 100ml nước pho mai và cafe này đổ vào 200g cám chim trộn đều.
Bước sau cùng là cho bột ngô và bột mì vào bóp cho nhuyễn là được.
-Trường hợp lỡ cho hơi nhiều nước làm mồi nhão khó vê thì ta có thể cho thêm ít bột mì để mồi dai,phải đảm bào là mồi khi câu ngâm xuống nước 10 phút tan là được.
Với bài mồi này em đã câu được cả Trắm,mè và chép, cụ thể:
10 phút đầu (2 lần thay mồi) đóng được em Trắm đen hơn 3kg.
15 phút sau chú mè hơn 2kg (có lẽ chú này vào ủi khoai lang chua mà em nhử cách đó mấy hôm)
Lúc gần gom cần thì cần 2,7m đóng được chú Chép 1,8kg (cảm giác rất sướng vì cần nhỏ dìu rất thấm)
Còn ngoài ra loại chép ngố khoảng 4,5 lạng hơn 10 con,có thể nói mồi này khá hảo với bọn Chép.
Đây là hồ Xuân sơn Cầu Đất Đà lạt,hồ này em test thử mồi lần đầu:
-nhiệt độ thời điểm câu khoảng 27 độ
-gió cấp 3,4
-hồ có sóng vừa.
Gia Mẫn biết gì chia sẻ nấy,có gì mong được học hỏi thêm nhiều bài câu từ các bác,về câu cá chắc nói hoài nói mãi cũng không hết cái thú này.Nhưng đã mê cái này rồi thì tránh được khá nhiều tật xấu mà ''Nhàn cư vi bất thiện'' gây ra phải không các bác?
 
Last edited by a moderator:
Kiên Giang mình rất đẹp, có rừng và biển
Biển thì mình up bài ở trên
Còn đây là rừng U Minh Thượng, Kiên Giang nè các bạn
14744374160_0858b6638f_o.jpg

Hồ Hoa Mai, rừng U Minh Thượng
Và mời các bạn trải nghiệm những khám phá của chúng tôi
14930675352_8edbde641c_o.jpg


14930681412_35c0dc09ac_o.jpg


14744406380_5b040c4cf8_o.jpg

Đó là những thành quả thiên nhiên
 
bình phước rất nhiều điểm câu cá. nếu thích câu sông măng thì đi vất vã hơn.phãi xuyên rừng bờ bên đây là đất việt.bên kia là campuchia .nhưng câu ở sông măng phãi đi vào mùa mưa .nên cực lắm ,và muổi nhiều.bù lại rất nhiều loại cá.cá lăng.cá lóc.cá trê.cá chình.cá chạch lấu .nhất là tổ chức câu đêm thú vị lắm.nếu câu phãi mấy chú các chạch lấu từ vài lạng đến hơn nữa ký thì vừa vui mà vừa cực.vì phãi thay lưởi câu khác.bọn này ăn câu là nuốt tận đến bao tử.nên đã ăn là dính .muốn có cảm giác mạnh.thì anh em tổ chức đi sông măng .và ở đêm lại.vừa đốt lửa trại vừa câu.cá chạch lấu mổ bụng làm sạch lùi vào trái mướp nướng lên cho chín sắt khoanh ra nhậu tại chổ bên bếp lửa ok lắm.nếu có chao thì chấm chao không thì chấm muối đâm với lá ké.đặt biệt quần thể cá ở sông măng rất đa dạng.vì chảy từ nhiều nhánh sông ở cao nguyên.và ở cam puchia về thỉnh thoảng anh em câu được những con cá không biết nó tên gì.
nếu đi văn nghệ thì chọn sông bé là chắc ăn và đi vào mùa nắng.vì mưa nước dân cao.và chảy xiết.thông thường anh em đi 1 tốp 5-10 người.phương tiện là honda.ai có cần thì mang theo.không thì vào sông chặt le làm cần.mồi chủ yếu là trứng kiến. trùng. trái sung chính .trước khi đi alo trước cho anh em trong sông xem tình hình nước ra sao .đôi lúc nước cao do các đập thủy điện chận lại.chắc ăn thì alo đặt hàng luôn 1 con cá lăng nha chừng 4 -5 k .hay cá tra sông.hoặc tôm càng.ghé chợ mua gia vị .rồi là lên đường.điểm câu thường chọn các ngã ba vàm của các suối lớn như.bù linh.suối cal, suối nuôi vvv...bạn dể dàng chọn chổ ngồi câu lí tưởng.nếu câu cá lớn thì quay mặt ra sông .nhiều gốc sung .gốc ngái.hay bụi tre lồ ô.levvv dể tìm bóng mát lắm .cá lớn ở sông bé củng đa dạng lắm.cá chình,cá chạch.lăng lăng nha,lăng trâu,cá tra ,cá trắm ...việc anh em câu được cá trắm 5-7 k là thường nhưng chủ yếu là vui loại này thịt không ngon.
còn câu cá nhỏ thì ok.bạn câu ở vàm suối hay ven suối .mồi chủ yếu là trứng kiến và trùng.chặt cây le làm cần .hoạc dùng cần câu rút loại nhỏ thôi.sản phẩm giật lên là..cá rô.cá trê,cá rô biển,cá chạch nhỏ ,cá thác lác....đa dạng cá tập trung ở vàm suối.chúng ăn thức ăn thức ăn từ các nhánh suối chảy ra.tại các vàm này nếu đầu mùa mưa anh em dể dàng câu được cá lăng.cá trắng .cá chạch lấu cá chình ...con nào bụng củng đầy trứng chúng chờ mưa lớn sẽ ngược dòng lên đẽ. còn anh em nào siêng thì đi dọc suối tìm bãi mò .ốc đắng .ốc bưu ,chem chép.hến vvv.không khí trong lành và thơ mộng lắm...mấy anh em lo hậu cần thì lo nấu cháo cá.hái rau rừng.nếu bạn đặt trước của anh em thả lưới 1 con cá lăng nha chừng 4-5 k thì sẽ có 1 nồi cháo cá chất lượng.buổi trưa anh em quây quần lại.dùng bếp ga mini chiên xù mấy chú lòng tong đá.rô,sặt vvv cuốn với rau rừng.nhậu.ăn cháo cá thịt cá lăng nha vàng ươm béo ngậy.nước cháo củng vàng ăn xong ra bãi nằm lim dim 1 chút ,nhình dòng sông bé chảy hiền hòa thơ mộng lắm.chiều mạnh ai đem chiến lợi phẩm về.đủ loại từ cua hến ốc.cá lăng cá trê cá chạch vvv về đếnnhà tập trung tăng hai.tăng này là oắc cần câu luôn....xong 1 ngày xả tress hết ga luôn.mai ai vào chuyện nấy...

Nghe anh diễn tả là thấy thèm, muốn đi liền nhưng ngay tháng bảy ăn chay. Qua tháng tám nếu rủ được vài người nữa, chắc lên chỗ anh làm một bữa off câu cá.
 
Em cũng đã dùng thử mồi của Quyền râu và bác Định,bác Định em cũng đã có gọi điện hỏi mấy lần về cách trộn mồi nhưng em nghĩ như bác,mồi mỗi loại thích hợp cho mỗi vùng nước và các hồ khác nhau.
Trên em tuyệt nhiên câu trùn và cám tanh Chép rất ít ăn,có ăn thì cũng vài chú Chép ngố,còn loại ''khủng'' thì vào ủi tăm nỗi đầy rồi đi.
Cái nữa là không biết bác có nghĩ giống em không,chứ bản thân em thấy câu lưỡi đơn và đôi tỉ lệ đóng được Chép to rất cao so với lưỡi chùm.
Cách đây hơn 1 tuần em có chế ra được bài mồi câu Chép đã test thử 3 hồ tự nhiên lớn,thấy cũng hiệu quả nên hôm nay chia sẻ cùng các bác:
-Cám chim (loại cám trứng) 200g
-Bột ngô tươi 100g
-Bột mì 50g
-2 gói cafe sữa hòa tan (vinacafe hoặc G7 cũng được)
-2 cục phô mai con bò cười.
Cách làm:
Lấy 100ml nước sôi ngâm 2 cục phô mai và đánh tan.
khi phô mai tan ta cho 2 gói cafe vào rồi khuấy đều.
Sau đó dùng 100ml nước pho mai và cafe này đổ vào 200g cám chim trộn đều.
Bước sau cùng là cho bột ngô và bột mì vào bóp cho nhuyễn là được.
-Trường hợp lỡ cho hơi nhiều nước làm mồi nhão khó vê thì ta có thể cho thêm ít bột mì để mồi dai,phải đảm bào là mồi khi câu ngâm xuống nước 10 phút tan là được.
Với bài mồi này em đã câu được cả Trắm,mè và chép, cụ thể:
10 phút đầu (2 lần thay mồi) đóng được em Trắm đen hơn 3kg.
15 phút sau chú mè hơn 2kg (có lẽ chú này vào ủi khoai lang chua mà em nhử cách đó mấy hôm)
Lúc gần gom cần thì cần 2,7m đóng được chú Chép 1,8kg (cảm giác rất sướng vì cần nhỏ dìu rất thấm)
Còn ngoài ra loại chép ngố khoảng 4,5 lạng hơn 10 con,có thể nói mồi này khá hảo với bọn Chép.
Đây là hồ Xuân sơn Cầu Đất Đà lạt,hồ này em test thử mồi lần đầu:
-nhiệt độ thời điểm câu khoảng 27 độ
-gió cấp 3,4
-hồ có sóng vừa.
Gia Mẫn biết gì chia sẻ nấy,có gì mong được học hỏi thêm nhiều bài câu từ các bác,về câu cá chắc nói hoài nói mãi cũng không hết cái thú này.Nhưng đã mê cái này rồi thì tránh được khá nhiều tật xấu mà ''Nhàn cư vi bất thiện'' gây ra phải không các bác?
Đà Lạt lạnh, cá ít ăn mồi tanh, Anh thử đổi bột Ngô bằng cám gạo rang lửa nhỏ thấy hơi có mùi thơm thì tắt lửa, dễ bị khét lắm đấy, Anh cho địa chỉ em gửi cho Anh lọ tinh sữa thay cafe sữa, đảm bảo chỉ có con nào sứt môi thì Anh không bắt được nó...
 
Đà Lạt lạnh, cá ít ăn mồi tanh, Anh thử đổi bột Ngô bằng cám gạo rang lửa nhỏ thấy hơi có mùi thơm thì tắt lửa, dễ bị khét lắm đấy, Anh cho địa chỉ em gửi cho Anh lọ tinh sữa thay cafe sữa, đảm bảo chỉ có con nào sứt môi thì Anh không bắt được nó...
Nghe bạn nói lọ tinh sữa thấy hấp dẫn quá nhỉ...có tự làm được không bạn?
 
Nghe anh diễn tả là thấy thèm, muốn đi liền nhưng ngay tháng bảy ăn chay. Qua tháng tám nếu rủ được vài người nữa, chắc lên chỗ anh làm một bữa off câu cá.
rất vui khi anh em lên chơi.nếu tổ chức 1 buổi đi câu chất lượng nên đi vào cuối tháng 9 al thời điểm này đã bớt mưa . so với các vùng khác thì bình phước có cái hay là nơi giáp ranh của cao nguyên và đồng bằng .nên sông suối .hồ đập rất nhiều.chỉ tội là mùa mưa lầy lội buồn lắm.
vào mùa khô hay khi trời vừa se lạnh.ruộn gặt lúa xong.tôm cá đều gom về các suối lớn và sông lúc này câu thú vị lắm.mình củng có ý định mời anh em lên bình phước chơi 1 chuyến.nhưng phãi là cuối mùa mưa lúc đó nhiều cái hay lắm.nhà nằm ven đường lớn dẩn vào sông bé .mấy anh em câu đêm cứ có cá lăng cá chình là nữa đêm ghé làm mồi nhậu suốt.
 
rất vui khi anh em lên chơi.nếu tổ chức 1 buổi đi câu chất lượng nên đi vào cuối tháng 9 al thời điểm này đã bớt mưa . so với các vùng khác thì bình phước có cái hay là nơi giáp ranh của cao nguyên và đồng bằng .nên sông suối .hồ đập rất nhiều.chỉ tội là mùa mưa lầy lội buồn lắm.
vào mùa khô hay khi trời vừa se lạnh.ruộn gặt lúa xong.tôm cá đều gom về các suối lớn và sông lúc này câu thú vị lắm.mình củng có ý định mời anh em lên bình phước chơi 1 chuyến.nhưng phãi là cuối mùa mưa lúc đó nhiều cái hay lắm.nhà nằm ven đường lớn dẩn vào sông bé .mấy anh em câu đêm cứ có cá lăng cá chình là nữa đêm ghé làm mồi nhậu suốt.

Ok, hẹn tháng 9 al, rủ thêm mấy em chân dài đi nữa...câu đủ thứ.
 
Ok, hẹn tháng 9 al, rủ thêm mấy em chân dài đi nữa...câu đủ thứ.
cuối tháng 9 al nhé .nếu có mấy chị em thì mình bố trí ngủ nghĩ ngoài cửa hàng .cách nhà 5 km thôi.tiện nghi 1 sao.còn thích nghĩ trong rẩy thì củng có chổ luôn.tiện nghi 1/2 sao.anh em lên thì nghĩ lại 1 ngày câu đêm mới thú vị.đi về trong ngày hơi vất vã .
 


Back
Top