Câu chuyện nhỏ của tôi (P1)

  • Thread starter tigonyeuthuong
  • Ngày gửi
Cuộc đời anh minhhai123 nghe nói ...sắp xuất bản thành sách được phải không anh? Cho Tigon một vé về "Tuổi thơ dữ dội" anh nha! ha ha...
 


Tuổi thơ êm đềm với những ký ức :

Tuổi thơ của tôi gắn liền với dòng sông Đáy , con đê và nhà máy đường . Ngoài giờ học là chúng tôi rủ nhau lên đê chơi . Nơi tôi sinh sống có 4 mùa rõ rệt , xuân ,hạ , thu , đông . Mùa nào thức đó , đủ trò chơi diễn ra theo từng mùa .
Ấn tương nhât với tôi là trò đốt đạn lấy cắt tút và đầu đạn bán đồng . Hồi đó ở các kho của hợp tác xã và kho của xí nghiệp là nơi chứa vũ khí . Đám trẻ chúng tôi rủ nhau lẻn vào các kho lục lọi , có hôm lôi ra mười mấy băng đạn dài . Những viên đạn đỏ au to có nhỏ có mỗi thằng một bọc bỏ vào bụng áo ôm lên triền đê . Ôi cha mẹ ơi !!! Nghĩ lại thấy ngu kinh .... Bắt đầu đốt đạn nè e hèm ... Chúng tôi chia nhau thằng đi kiếm rơm , củi thằng đi đào lỗ . Tôi được phân công đi đào lỗ để đốt đạn . Tôi xuống máng nước ( máng gàu tát nước vào ruộc lúa ) bắt đầu hì hục đào , khoét . Đào rất lâu mới được một cái hố hình bán nguyệt đủ cho một thằng trẻ con ngồi trong đó . Chúng tôi xếp những viên đạn xuống hố , để đầu đạn hướng quay sang bên kia bờ của máng nước . Sau đó lấp đất đè lên bên trên đống đạn , rồi lèn cho chặt . Tiếp đến là chất rơm và củi xuống hố , phía đuôi đạn rồi đốt lửa . Khi ngon lửa cháy to , sức nóng của nó làm cho những viên đan phát nổ . Đầu đạn bay sang bên kia bờ mương , găm vào thành đất sâu cả tấc . Có những viên đạn nổ nghe đùng , đoàng nhưng có viên chỉ nghe bụp chíu .... Sau một hồi nổ đì đùng thì cũng ngưng và chúng tôi dùng những cái mũ nan , múc nước đổ vào hố cho nhanh nguội . Ái chà... Nhìn sang bên kia bờ mương thấy lỗ như tổ ong bên bờ đất . Thế là lại chia nhau ra thằng móc đầu đạn thằng móc cắt tút . Có hôm gom lại được 2cái mũ nan đầy ặc ....

Bắt đầu chớm sang thu là chúng tôi lại hẹn nhau đi moi đất sét về làm pháo hoa . Nói là pháo hoa chứ thực ra là những cục đất sét bọc những bịch than củi . Than củi giã nhỏ rồi lấy giấy vỏ bao xi măng gói vặn lại thật chặt . Sau đó lấy đất sét bọc phần cuống vặn của giấy , chừa phần giấy và bột than lòi ra ngoài . Đem phơi cho thật khô , cất để dành tới hôm trung thu mang ra đốt . Khi đốt thì đốt cho cháy cả giấy và bột than sau đó quay 3 vòng rồi dùng hết sức ném thật xa ..... Những quả pháo hoa tư chế của chúng tôi bay đi , để lại phía sau một vệt lửa đỏ dài , nhìn y như tên lửa bay tầm thấp ... Rất thú vị !

Mùa đông chổ tôi rất lạnh , thằng nào thằng nấy mặc áo tròn như khúc gỗ mà vẫn lạnh . Tụi trẻ chúng tôi lấy loong sữa bò đục những cái lỗ để làm lò sưởi âm cá nhân . Tới mùa là không hẹn mà lên , chúng tôi lân la tới gốc các cây Phi Lao , nhặt quả khô về làm nhiên liệu đốt lò . Bỏ 1-2 cục than đỏ lửa vào loong sữa đã đục nhiều lỗ xung quanh . Sau đó chất những quả Phi Lao khô lên phía trên than đỏ . Mang ống loong ra ngoài quay vài phút sau lửa than bén vào quả khô cháy lên rất đượm . Chúng tôi mỗi thằng một ống xách đi chơi khắp nơi . Có những hôm trời lạnh quá chúng tôi mang lò sưởi vào cả lớp học .

Mùa xuân tới , cũng trên bờ sông , bãi đê này . Chúng tôi lại rủ nhau đi soi nhái , soi nhái về ăn nha !!! Hồi đó những lọ mực cũ được chúng tôi dùng làm lọ dầu cho đèn đi soi . Cũng là những cái ống loong được gắn lọ mực cửu long cặp hông ống loong . Với những cái đèn tự chế như vậy chúng tôi xách đi soi từ chập tối tới 9 giờ đêm . Có những hôm mỗi thằng được hơm 1kg nhái lận ....

Ôi !!!!!!!!! Còn biết bao nhiêu trò chơi dân gian , bao nhiêu chiêu trò tai quái .... Không kể hết được khà khà ....
Nhưng chúng tôi ( những đứa trẻ con nhà cán bộ viên chức ) khi nhìn vào trong làng mà khèm muốn , khát khao . Khi ngày mùa tới các vụ thu hoạch màu ... Các bạn con nhà nông họ có đủ thứ nào ngô nào sắn , lạc ( đậu phộng ) cốm .... Chúng tôi rất uớc ao những thứ tưởng chùng như giản đơn đó . Nhất là khi nhìn bạn bè cưỡi trên lưng những chú Trâu to khỏe men theo bờ sông . Vừa cưỡi Trâu vừa học bài nhìn mà phát thèm .... Nhiều lắm , những thứ mà chỉ người nông dân mới có được .....
Tôi một thằng con nhà cán bộ viên chức nhà nước yêu nông nghiệp từ đó , thèm muốn làm nông dân từ đó ..... Chạ bít làm sao ????
 
Anh Hải viết hay quá. Ráng làm thêm vài chục bài nữa đi anh. Biết đâu mai này agriviet in sách "tâm tư nhà nông việt" thì sẽ có riêng tập truyện của anh đó chứ.
Box này ko cho cám ơn mấy bài viết tiếp sau thì cũng hơi thiếu sót.
 
sao ko viết tiếp thế chị chủ topic ơi, đọc nữa chừng ngưng thấy cụt hửng quá .:lol::lol:
 
sao ko viết tiếp thế chị chủ topic ơi, đọc nữa chừng ngưng thấy cụt hửng quá .:lol::lol:
Cảm ơn bani đã thêm một "hòn than" cho lò lửa Tigon đang cháy!
Thời gian rồi hơi bận bịu chút xíu. Hứa với nhà mình là sẽ ra lò tiếp phần ... trong nay mai. Gửi yêu thương tới tất cả mọi người đã ủng hộ, động viên Tigon thật nhiều. (Rất xúc động....)
 
Last edited by a moderator:
Câu chuyện của tigon mình đọc thấy hay quá, cuộc đời mỗi người như 1 cuốn tiểu thuyết những dấu ấn mỗi khi nghĩ lại thấy sao lòng. cố gắng sống hay sống đẹp để cuốn chuyện đời được viết nên những trang đầy ý nghĩa và niềm vui nhé tigon
 
hay và cảm động quá đi mất
 

Câu chuyện của tigon mình đọc thấy hay quá, cuộc đời mỗi người như 1 cuốn tiểu thuyết những dấu ấn mỗi khi nghĩ lại thấy sao lòng. cố gắng sống hay sống đẹp để cuốn chuyện đời được viết nên những trang đầy ý nghĩa và niềm vui nhé tigon

Hiiii....cảm ơn anh vu_tuan nhiều nhé! Cố gắng mỗi ngày đều là mùa xuân nhỉ? Ấm áp và ngập tràn hy vọng...
 
Thị trường chứng khoán và nhà đất chết 101/%.

Không biết trong thời kì vàng son của 2 thị trường này bác có dành dụm được chút gì để về quê không ?
Giấc mơ về nhà vườn ?! hay vườn là cứu cánh cuối cùng, chỗ dựa cuối cùng ?!
Tôi yêu nông ngiệp VN ? hay là bất đắc dĩ ráng yêu để mà về với nông ngiệp VN ?

Vì nếu bác yêu nông ngiệp thật, bác đã đầu tư nông ngiệp ngay khi bác có những lợi nhuận từ ngề môi giới nhà đất lúc còn vàng son

Bác nói chuyện chưa thật ..
Vậy thôi thì…tùy ngộ nhi an…tùy cơ ứng biến
Trong tình hình này Hoài bão nhiều…tính trước không có…nước đã đến bụng rồi càng quậy càng chìm

Hàng xóm tôi có 2 vợ chồng trẻ (U40)…quê Bến Tre, cả 2 vợ chồng đều làm ngân hàng..chồng là trưởng phòng. Họ rất khấm khá và hạnh phúc..
Họ dùng căn nhà cũ để cho mướn, mua đất mới và xây Căn nhà bề thế mấy tỉ
Nhưng mỗi tuần 2 vợ chồng đều về quê chăm sóc vườn tược mà họ đang đầu tư

Họ mến tôi lắm…mời tôi ghé thăm vườn ở Bến tre..và tôi đã đến… thật là kinh ngạc… rộng lớn oai phong nề nếp…gọn gàng các vườn măng cụt cực kì xanh tốt…các vườn lan…đang thời kì cho năng xuất cao…với các công nhân

Nhìn tình hình này...nếu họ ngỉ làm ngân hàng để vê quê luôn họ mừng lắm đấy...nhưng họ vẫn tiếp tục làm ngân hàng và hàng tuần vẫn phải về quê để chăm sóc công việc

2 vợ chồng này mới thực sự là yêu nông ngiệp thật…vì thế càng già họ càng giàu. giàu vững chắc

Coi nông ngiệp là cứu cánh…thì hãy nên tùy ngộ nhi an vậy

Hãy yêu nông ngiệp thật đi…đừng nên yêu giả, thì khi về vườn với 2 bàn tay trắng vẫn thấy hạnh phúc…không có gì phải băn khoăn
đó là mong muốn và là ước mơ trong lòng của mỗi người mà họ luôn nghĩ luôn canh cánh trong lòng khi họ chưa làm được và đang cố gắng,làm chứng khoáng làm nhà đất chưa chắc đã giàu huống chi người làm công ăn lương.họ làm điều đó là vì những hình ảnh tuổi thơ họ,hình ảnh cha mẹ họ gắng liền với nó..........thế có ý nghĩa không? không lớn lao nhưng với họ là tất cả.vì họ ước mơ nên họ phải lao vào cuộc sống để mong được quay về bình yên thanh thản trên mảnh đất của họ chứ không phải thất bại hay cứu cánh. he he mà mình nghĩ dù nhà đất có phá sản thì kệ nó tigon nhỉ mình chỉ làm công ăn lương thiếu khối gì việc phải làm khi đã bôn ba với cuộc sống 10 năm trời. chúc tigon thành công.
1 câu chuyện có ích và có thể tiếp lửa thêm cho 1 số người đang có ước mơ như vậy.
phần 2 đi tigon
 
Dự là phần 2 sẻ nói đến chuyện tình củm......li kì và hấp dẩn..
Chờ phần 2 của Tiger!
 
đó là mong muốn và là ước mơ trong lòng của mỗi người mà họ luôn nghĩ luôn canh cánh trong lòng khi họ chưa làm được và đang cố gắng,làm chứng khoáng làm nhà đất chưa chắc đã giàu huống chi người làm công ăn lương.họ làm điều đó là vì những hình ảnh tuổi thơ họ,hình ảnh cha mẹ họ gắng liền với nó..........thế có ý nghĩa không? không lớn lao nhưng với họ là tất cả.vì họ ước mơ nên họ phải lao vào cuộc sống để mong được quay về bình yên thanh thản trên mảnh đất của họ chứ không phải thất bại hay cứu cánh. he he mà mình nghĩ dù nhà đất có phá sản thì kệ nó tigon nhỉ mình chỉ làm công ăn lương thiếu khối gì việc phải làm khi đã bôn ba với cuộc sống 10 năm trời. chúc tigon thành công.
1 câu chuyện có ích và có thể tiếp lửa thêm cho 1 số người đang có ước mơ như vậy.
phần 2 đi tigon

Ơ...maymocnongnguco cũng được thắp lửa thêm qua câu chuyện nhỏ này sao?
Chắc tranh thủ viết tiếp phần 2 cho mọi người "trà chanh chém gió" cho vui nhỉ?
^_^

--------

Dự là phần 2 sẻ nói đến chuyện tình củm......li kì và hấp dẩn..
Chờ phần 2 của Tiger!

Chuyện nhỏ kể về cuộc đời thật, hong hề có hư cấu nên tình củm ...li kì hay không thì ...hồi sau sẽ rõ em ạ!
Nhưng có đủ gia vị của cuộc sống.:99:
 
Last edited by a moderator:
phần 2 này taiger nó về tình yêu hả chết rồi đừng thắp thêm lửa để yêu bừa hén.
 
Ơ...maymocnongnguco cũng được thắp lửa thêm qua câu chuyện nhỏ này sao?
Chắc tranh thủ viết tiếp phần 2 cho mọi người "trà chanh chém gió" cho vui nhỉ?
^_^

--------



Chuyện nhỏ kể về cuộc đời thật, hong phải hề có hư cấu nên tình củm ...li kì hay không thì ...hồi sau sẽ rõ em ạ!
Nhưng có đủ gia vị của cuộc sống.:99:
Thế có bột nêm từ thịt và xương hầm sôi ùng ục thành cao ko tiger
 
phần 2 này taiger nó về tình yêu hả chết rồi đừng thắp thêm lửa để yêu bừa hén.

Ai nói zậy? Người ta nói nói có đủ gia vị của cuộc sống mừ, cứ chăm chăm tình yêu ...đương không vậy nhóc? Đúng là tuổi trẻ hừng hực có khác!
 
Ai nói zậy? Người ta nói nói có đủ gia vị của cuộc sống mừ, cứ chăm chăm tình yêu ...đương không vậy nhóc? Đúng là tuổi trẻ hừng hực có khác!

tigon già rùi, đừng nhắc đến tình yêu với tigon nữa nghen maymoc
 


Back
Top