Cha mẹ đánh nhau, bỏ con bơ vơ

  • Thread starter aurora
  • Ngày gửi
Các bác ơi cứu em với, em có 1 cặp bồ câu pháp đẻ, con được đúng 11 ngày, sáng nay BC bố rượt đuổi BC mẹ đạp mái, nhưng nó không chịu, cứ quần suốt cả ngày, chim mẹ đuối quá em đem nhốt riêng, còn chim Bố không chịu đút con, em bèn thay con mái vào lấy con trống ra nó cũng không chịu đút mồi. Em sốt ruột quá mới nhét cám pha nước cho nó 1 ít, nó đói quá diều không còn miếng nào cả. Em lo không xong. Xin hỏi các bác có thấy trường hợp giống em chưa, xử lí nó sao bây giờ, tội cho 2 chim con quá, hôm nay nó đã bung lông măng rồi. E chân tình cảm ơn
 


chúc mừng bạn
vậy là tốt rồi .không phải lo gì cả
à mà lo lót thêm 1 ổ nửa và lo có thêm 1 cặp nửa đi

chim con và chim bố mẹ cứ để chung
nếu nó không cho ăn thì bạn bơm thức ăn cho nó
ngày 3 lần là ok ok
---------------
à chủ đề của anh phải đổi là

anh đi theo em .anh đi theo em
để de đạp mái

ka ka ...........
 
Last edited by a moderator:
em đã lót ổ mới để cùng trong chuồng từ 2 hôm nay, chim trống đã dặm ổ và nằm trong ổ mới suốt, tuy nhiên nó dí con mái quá, em sợ mái chết không chịu nổi, chắc anh này " tồn " cả tháng rồi nên mới làm dữ vậy nè.

Anh có nick Yahoo kong anh
 
Last edited by a moderator:
chim trống đạp mái chỉ khoảng 5s trở lại thôi nên phải tranh thủ chứ

ấp và nuôi con cả tháng trời rồi .......................hu hu

khiếp sau xin không làm bồ câu trống đâu khổ quá ................hu hu
 


Back
Top