Chán đô thị về quê làm giàu

  • Thread starter Ký Ức Màu Xanh
  • Ngày gửi
Em năm nay 23 tuổi.chán cái cuộc sống bon chen nơi phố thị nên quyết tâm về quê.sinh ra từ. Làng nên chẳng có lí do j để không thể làm giàu ở quê được. vừa mới ra trường nên trong tay chỉ có số vốn vỏn vẹn có 8tr + một mảnh đất vườn 400m2+một cái ao tù
Em dự định sau tết thì vs số vốn ấy mua gà ta (gà chọi) về nuôi.còn mảnh đất thì trồng 1 số loại rau thơm
Mọi người góp ý xem em có thể làm j với điều kiện khởi đầu ,khoảng thời điểm bắt đầu như thế.(em ở thái bình)
 


chẳng qua chỉ là ảo tưởng ,sự háo thắng của tuổi trẻ thôi, tưởng làm giầu bằng nghề nông nghiệp dể dàng lắm sao
bao nhiêu đó củng nhận thấy không có nghị lực,khát vọng vươn lên rồi
cho dù có nghị lực, khác vọng thì củng đói nhăng răng thoi, có vài chai + vài trăm m2 đất mà làm gjàu => đúng là ảo tưởng sức mạnh
 


thật ra nói thì dể làm mới thấy khó, cơm áo gạo tiền đủ mọi thứ trên đời. ai lo toan cái đơn giản nhất là có gạo đó nhưng có ai lo cơm nước để mà làm không? hay nhịn đói 3 bửa sách dép mà chạy
cụ thể là mình hôm nào vắng vợ 1...2 ngày mì tôm còn không muốn ăn.huống chi là cơm
 
Anh nói cái gì mà khó hiểu quá.
ý mình là tuổi trẻ khát vọng làm giầu,nhưng có chiệu đựng được vất vả gian nan không?với người có gia đình vất vả là trách nhiệm.dù có khó có khổ củng phải làm vì vợ vì con .vì một ngày mai ,sẻ qua đi cơn bỉ cực,
còn tuổi trẻ sợ không đủ kiên nhẩn chứ
 
ý mình là tuổi trẻ khát vọng làm giầu,nhưng có chiệu đựng được vất vả gian nan không?với người có gia đình vất vả là trách nhiệm.dù có khó có khổ củng phải làm vì vợ vì con .vì một ngày mai ,sẻ qua đi cơn bỉ cực,
còn tuổi trẻ sợ không đủ kiên nhẩn chứ
anh có em gái không làm mai cho em đi, khổ cực mấy củng kham nổi :3
 
Ai cũng chán đô thị muốn về quê, ở nông thôn người ta thi nhau đô thị hóa, mình về quê 1 thời gian rồi thì cũng lại như sống ở đô thị. Đường xá giờ bê tông hóa hết, xí nghiệp nhà máy cũng mọc lên rầm rầm... phải chăng giờ chữ QUÊ chỉ còn được hiểu như nơi ta sinh ra?
 

Nếu trồng Lan thì chỉ có chào hàng ở các TP lớn.
Vừa rồi em cũng đi vào khu Đồng Nghê - Hòa Bình thì được biết trong đó có nhiều người dân ( chủ yếu dân tộc Mường ) đi rừng. Vào đó họ hay kiếm được những nhánh lan rừng. Mà lan rừng trồng lên hoa bán giá rất cao. Mua vào thì cực rẻ vì em xin cũng được 1 mớ.
Có điều phải chịu khó đi vùng sâu vùng xa.
Ngoài ra em cũng quen 1 thương lái Trung Quốc chuyên thu mua lan rừng. Nếu anh làm lan thì phím em em giới thiệu rồi chỉ cần chụp ảnh gửi là chú báo lại mua hay ko mua và giá cả ra sao.
mjh cũng định trồng lan rừng nè!nhưng chẳng bít mua ở đâu cho rẽ
 
Muốn nuôi con gì trồng cây gì mau giàu, chỉ có trồng tà mà nuôi con cave là chắc cú
 
Lan rừng đắt hơn Lan trồng.
Nói vô lý thế!

Lan rừng, ở những chỗ gần người qua lại,
thì ở đồng bằng rất rẻ, vì những giống Lan
quý hiếm thì bị hốt hết từ lâu rồi. Vả lại,
lan rừng mọc xum xuê, lá rễ nhiều, còn bông
thì ít. Sau khi bứng Lan rừng, còn phải cắt
tỉa cho nhỏ nhẹ đi, rồi vác bao nhiêu cây số
trèo đèo lội suối, rồi mới lên xe về Hà Nội
được. Tôi đã từng bê mấy giò Lan rừng to
nặng mấy ký về nhà, nhưng sau đó nhụt chí
mang ra bến xe về Hà Nội, vì nhà xe đòi trả
tiền cho giò Lan, chứ chẳng phải tha hồ bạ
cái gì cũng cho lên xe đâu.

Ở Mỹ, giò Lan rất gọn nhỏ, có bông thiệt đẹp,
Lan có tên tuổi nổi tiếng chứ không phải loại
thường, thế mà chỉ 20 đô một giò thôi. Mua về
để bàn được 2 tuần mới tàn. Trước kia tôi giữ
giò Lan tàn lại, nhưng công chăm sóc nó còn
nhiều hơn 20 đô, nên bây giờ, nếu Lan tàn thì
giục sọt rác.
 
mình không dám nói suy nghĩ bạn sai!nhưng mjh thấy lan rừng cần được bảo tồn!
1 tháng mjh đi rừng 2 đến 3 lần nhưng những loài lan quý tìm được hông phải dẽ đâu! mih đi mua thì giá rất cao đó bạn
 


Back
Top