chẳng có miếng đất...!!!

  • Thread starter dongdoiconnguoi
  • Ngày gửi
Ừ, tụi nó chết hết rồi. Lý do chết là cho ông cố nội mày nhờ, thằng chó !

Thánh nói vậy là ko đc rồi, Đàn ông với nhau mà cứ như đàn bà, có nói gì cũng phải lịch sự chứ, thánh nói tui là chó vậy nãy giờ bác với tui cùng loài à, chỉ có chó mới hiểu đc tiếng chó thôi Thánh à... đang nói vấn đề đất mà Thánh lại nói vậy. thất vọng về Lông Đen quá..
 


Tuấn anh này giỏi , lên agri lâu rồi chắc cũng có tham vọng và học hỏi dc nhiều thứ từ các tiền bối .
Vậy đã lập dc kế hoạch nào chưa.
Pm riêng nói tôi xem thử thấy hay thực tế triển vọng thì tôi trả 100tr coi như mua.
Lấy 100tr đó đi mua 5k m2 đất là thực hiện mơ ước khỏi phải xin mượn khổ sở ,ông làm trong nam tôi ngoài miền trung ko ảnh hưởng ai.
kế hoạch thì tui không có - tham vọng thì tui củng không có - tui chỉ làm nông chứ tui không kinh doanh nông nghiệp.

Bạn mua kế hoạch 100 tr - bạn nghĩ tôi lấy tiền được hay sao, mỏi tay mà 1 ngụm nước còn ko có uống, lại bị chửi ngu nữa là khác

100 tr trong nam chỉ mua được 1000 m2 thôi mà ko phải đất mặt đường đâu - đất tùy loại, tùy quy cách, tùy vùng, tùy điều kiện tự nhiên, tùy hạn sử dụng, tùy mục đích sử dụng... và tùy vùng quy hoạch nữa

Nam và trung không liên quan gì nhau - đúng - nhưng khí hậu thổ nhưỡng vùng miền nó khác làm sao mà ông áp dụng được - nếu có duyên tôi nói ko cho thậm chí ko cần câu cảm ơn - nhưng liệu ông có làm được hay không.
Tôi thí dụ đơn giản như nuôi con ốc lát - thì cái tên nó củng đả nói lên môi trường sống của nó là trong bụi lát - mà lát thì mọc nơi như thế nào - vậy liệu ông có đủ thông minh để hiểu hết những gì tôi nói - ông nuôi nó thế nào không
Tôi thí dụ như nuôi con ốc bu - thì cái tên nó củng đả nói lên tập tính sinh sống của nó là bu lại thành đám rồi - mà bu lại thì phải nổi lên mới thấy và lượng nước chảy phải yếu thì nó mới bu được - ông muốn nuôi nó thì phải nuôi thế nào - ông tự check mức độ IQ của mình đi.

Lập kế hoạch thì tôi không có - tôi thí vụ như vầy cho ông dể hiểu nhé :
Ông đi học võ - ông chẳn biết gì thì ông củng không cần kế hoạch để thủ thân thủ thế gì cả - và hạ đài ngay sau tiếng đếm thứ 3
Ông biết chút đỉnh thì ông có kế hoạch thủ tấn - ra chiêu và phá chiêu - ông làm kế hoạch có khác nào ông bị động, nếu ông bị phá kế hoạch củng như bị đối thủ bắt bài là ông thua cuộc hay sao
Không kế hoạch gì cả - tùy cơ ứng biến - không thủ củng không công - bởi vì tôi nhìn vào đối thủ tôi đả biết rõ đối thủ muốn gì - vấn đề xử lí thế nào là do tôi lựa chọn .
Vậy ông có cần kế hoạch không - kế hoạch à - kha kha - tôi lập cho ông dự án xuyên quốc gia luôn củng được. Ông có bỏ hoang thì nó luôn nằm trên điểm hòa vốn - kha kha !!! - đất nào mà xuống giá - đất nền Mỹ Phước à - kha kha !!! - nuôi cào cào - cứ đi bắt cào cào bán - được 1 đồng là trên điểm hòa vốn thôi .

Nói vậy ông hiểu không - tùy điều kiện đất đai, khí hậu, nước nôi, nhu cầu thị trường, khả năng tận dụng phế phẩm .... mà mình làm thôi - để làm được cái tùy này thì ông phải hiểu biết sâu và rộng - từ mọi loại đất đai, khí hậu, cây cối, sinh vật - từ núi đá đến sông ngòi - từ trên cạn xuống tận lòng nước sâu ... liệu ông có hiểu và biết hết không - hiểu hết biết hết thì ông không cần cái kế hoạch nào cả.

Vậy ông có cần không - tôi có nói thì ông củng không hiểu - mà có hiểu thì ông củng không làm được .

Ông tưởng Khổng Minh gọi gió được ư - ông ta chỉ tùy cơ ứng biến thôi - nhưng ông ta biết rõ ngày nào nơi đó có sương mù - đúng giờ khắc nào nơi đó có sự giao thoa 2 luồn gió và khi thổi về hướng nào mà thôi .

Chào ông nhé ! - Tôi chỉ biết ông là 1 người siêu @ nên chẳn hiểu tôi nói gì đâu .

Chào ông !

P/S : nè tôi cho ông nè - liệu ông có đủ khả năng hiểu thì ông làm nhe
Mô hình của tôi là : 1TST hoặc 2 TST hoặc 3 TST ..... 5 TST

TST là tầng sinh thái - tùy tùm lum cái tùy bên trên tui đả nói mà áp dụng 2 TST hay 3TST hay 5 TST là tùy khả năng hiểu biết về cây trồng vật nuôi của mổi người . Nếu ông hiểu thì tui cho ông đó . ông xem xét và làm đi .
2 câu mà tôi luôn nói :
- năng lượng không tự sinh ra và không tự mất đi - nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác
- làm nông là không có 2 từ lãi lỗ, chỉ có được mùa và mất mùa mà thôi. Làm nông mà lỗ thì không có ai tạo ra và nuôi lớn kỹ sư tiến sĩ nông nghiệp hôm nay.

Lần đầu tiên trong đời mới nghe nói về hợp tác bằng cách hùng đất mà đòi chia 5-5, hahaha..

Chỉ có thằng ngu mới hợp tác kiểu đó, mà thằng ngu thì không làm nên trò trống gì.

Bạn là 1 thằng vớ vẫn không hơn không kém !


Trong đợt tìm đất để thuê đất, đệ có gặp 1 gã trên diễn đàn. Gã bảo gã cho thuê 1 hecta ở xuân lộc.

Lão từ sài gòn chạy xuống biên hòa gặp đệ, lão hỏi vài câu rồi nói lão muốn hợp tác chứ không muốn cho thuê.

Thú thật, 2 lần đệ định tán cái ly cafe vào thẳng mặt lão vì ... lão làm mất thời gian của đệ !

Đệ hỏi lão 2 lần: "trong điện thoại em có nói rõ với anh là em muốn thuê đất phải không ?" Và lão ấp úng trả lời cho có 2 lần. Đất lão cho không em cũng không thèm, hơn 1 hecta mà chiều ngang có 25m, đại ca tính ra chiều dài là bao nhiêu ? Đất vậy sao mà phòng thủ ?

Đại ca thích đất thì vào khu nông nghiệp công nghệ cao củ chi, vào ban quản lý mà hỏi, nghe đâu 250 triệu/hec/30 năm. Làm xong miếng đất ấy thì đại ca cũng xuống lỗ rồi. Mà vào đó được vay ưu đã với lãi xuất 2 hay 3%/năm. Cỡ đại ca thì chừng 4 năm là lấy vốn đất chứ gì.

Còn thích thì cứ tìm đất mà thuê, còn không thì chờ đệ. Xong vụ đu đủ này, cuối năm nay đệ đi tân uyên thuê đất để trồng đu đủ tiếp, lần này đệ chơi không nhỏ đâu, thích thì đệ chia lại 1 hec cho đại ca làm. Bại thì đại ca trốn nông nghiệp luôn, thắng thì đại ca về củ chi hoặc hoocmon mà mua nhiều nhiều đất mà làm.

Dưới xuân lộc đầy người có hơn 4 hecta đất bằng phẳng màu mở mà quanh năm không đủ ăn, lão kia có đất mà đòi 50% đúng là đồ khùng !

Haclong !
Hơn thua đấu đá được gì đâu - giải tress à - hay còn bị tress nặng hơn !

Trả lời 1 số câu cho em hiểu như sau :

Chắc anh không thuê đất đâu - khó ăn lắm - mà lại phải 10 năm mới rút chân được

Hợp tác thì tùy theo loại em à - anh luôn đi đường thẳng mà - hơn anh củng không muốn mà thua anh củng không thích - tùy người ta thế nào mình hợp tác thế đó thôi
Muốn chia 9 :1 với anh củng được - anh củng có loại làm nông cho chủ đất 9 phần luôn
Anh không thích như vậy mà thôi - anh chỉ muốn cả 2 bên cùng gắn bó vui buồn thành quả mình cố gắng mà thôi.

Anh chỉ muốn làm trên đất của anh - anh chỉ cần 2000 m2 thôi - bởi vì đầu tư của anh là đầu tư giá trị gấp nhiều lần giá trị đất và đầu tư lâu dài - để hạn chế tối đa mọi chi phí củng như mọi điều khó khăn đầu ra, dịch bệnh ... trong nông nghiệp

Anh chỉ nhắc em 1 điều là : làm nông củng như làm biếng - làm sao hạn chế nhân công tối đa - đầu vào tối thiểu - dịch bệnh là 0 - thì khi đó làm nông mới là nghề bền vững nhất - Nói chắc em nghĩ là anh siêu tưởng - nhưng anh sẽ làm điều đó - và đó là vấn đề bí mật - chỉ anh làm và anh biết mà thôi .

Chào em !
10 hec hay 10 mẫu " đéo" cần biết.xuống ấp cây trôm xã phước hiệp huyện Chỉ Cu mà nói chung nguyên cái huyện Chỉ Cu chỉ có 1 miếng đất 10 mẫu hay 10 hét hẹc hẹc gì thôi.dám nói thì dám có.

Anh lượn nhưng e nói a 1 điều này, chỉ những người " đói đế" lắm mới đi hợp tác vs người ta mà cho người ta ý kiến " làm chủ".Em nói vậy chứ chỉ hợp tác vs ai " được" vs mình thì " mình" sẽ dc vs người ta. thế thôi, đôi bên cùng có lợi chứ muốn ăn trên " đầu cha" thì cho e xin. Vứt dùm cái
10 ha của bạn là đất có hạn sử dụng 50 năm đúng không -??? - nếu không tin bạn có thể kêu người cầm sổ cho bạn xem rõ những gì ghi trên sổ

" đói đế " bạn có nghĩ 1 ngày nào đó bạn lại đói đế không

Bạn có từng 2 bàn tay trắng tạo ra tiền để mua 1 miếng đất nào chưa
Bạn có dám và có khả năng làm nên tất cả những gì bạn muốn từ 2 bàn tay trắng

Nếu tôi gà què ăn quẩn cối xây thì bạn so với tôi là đói đế đó - tôi nói thật đó
Còn chỉ cần tôi muốn làm riêng tôi, nhà tôi sẽ cho ra riêng với 3 công vườn và 4 công ruộng - với số đất này, mặt tiền quốc lộ 1A Vĩnh Long - cần Thơ - bạn biết nó bao nhiêu VND ko . - tôi ko muốn nói rõ giá trị nhưng tôi biết là mua được gấp đôi cái số 10 ha của bạn đó .

Mổi người một hoàn cảnh, một cá tính, một suy nghĩ - mong bạn có cái nhìn rộng hơn trong cuộc sống.
 
10 hec hay 10 mẫu " đéo" cần biết.xuống ấp cây trôm xã phước hiệp huyện Chỉ Cu mà nói chung nguyên cái huyện Chỉ Cu chỉ có 1 miếng đất 10 mẫu hay 10 hét hẹc hẹc gì thôi.dám nói thì dám có.

Anh lượn nhưng e nói a 1 điều này, chỉ những người " đói đế" lắm mới đi hợp tác vs người ta mà cho người ta ý kiến " làm chủ".Em nói vậy chứ chỉ hợp tác vs ai " được" vs mình thì " mình" sẽ dc vs người ta. thế thôi, đôi bên cùng có lợi chứ muốn ăn trên " đầu cha" thì cho e xin. Vứt dùm cái

Hahaha..
Lão lão thích những kẻ nói phét nói xạo lắm đó nha, hahaha..
con chẳng có đất, chẳng có gì cả mà dám lên đây la làng la xóm, nếu có thì cũng của cha của ông nội ông ngoại con để lại mà thôi. 1 thằng vớ vẫn như con còn lâu mới làm được việc lớn.

Hahaha..
con chỉ là 1 thằng phét mà thôi con à.
kế hoạch thì tui không có - tham vọng thì tui củng không có - tui chỉ làm nông chứ tui không kinh doanh nông nghiệp.

Bạn mua kế hoạch 100 tr - bạn nghĩ tôi lấy tiền được hay sao, mỏi tay mà 1 ngụm nước còn ko có uống, lại bị chửi ngu nữa là khác

100 tr trong nam chỉ mua được 1000 m2 thôi mà ko phải đất mặt đường đâu - đất tùy loại, tùy quy cách, tùy vùng, tùy điều kiện tự nhiên, tùy hạn sử dụng, tùy mục đích sử dụng... và tùy vùng quy hoạch nữa

Nam và trung không liên quan gì nhau - đúng - nhưng khí hậu thổ nhưỡng vùng miền nó khác làm sao mà ông áp dụng được - nếu có duyên tôi nói ko cho thậm chí ko cần câu cảm ơn - nhưng liệu ông có làm được hay không.
Tôi thí dụ đơn giản như nuôi con ốc lát - thì cái tên nó củng đả nói lên môi trường sống của nó là trong bụi lát - mà lát thì mọc nơi như thế nào - vậy liệu ông có đủ thông minh để hiểu hết những gì tôi nói - ông nuôi nó thế nào không
Tôi thí dụ như nuôi con ốc bu - thì cái tên nó củng đả nói lên tập tính sinh sống của nó là bu lại thành đám rồi - mà bu lại thì phải nổi lên mới thấy và lượng nước chảy phải yếu thì nó mới bu được - ông muốn nuôi nó thì phải nuôi thế nào - ông tự check mức độ IQ của mình đi.

Lập kế hoạch thì tôi không có - tôi thí vụ như vầy cho ông dể hiểu nhé :
Ông đi học võ - ông chẳn biết gì thì ông củng không cần kế hoạch để thủ thân thủ thế gì cả - và hạ đài ngay sau tiếng đếm thứ 3
Ông biết chút đỉnh thì ông có kế hoạch thủ tấn - ra chiêu và phá chiêu - ông làm kế hoạch có khác nào ông bị động, nếu ông bị phá kế hoạch củng như bị đối thủ bắt bài là ông thua cuộc hay sao
Không kế hoạch gì cả - tùy cơ ứng biến - không thủ củng không công - bởi vì tôi nhìn vào đối thủ tôi đả biết rõ đối thủ muốn gì - vấn đề xử lí thế nào là do tôi lựa chọn .
Vậy ông có cần kế hoạch không - kế hoạch à - kha kha - tôi lập cho ông dự án xuyên quốc gia luôn củng được. Ông có bỏ hoang thì nó luôn nằm trên điểm hòa vốn - kha kha !!! - đất nào mà xuống giá - đất nền Mỹ Phước à - kha kha !!! - nuôi cào cào - cứ đi bắt cào cào bán - được 1 đồng là trên điểm hòa vốn thôi .

Nói vậy ông hiểu không - tùy điều kiện đất đai, khí hậu, nước nôi, nhu cầu thị trường, khả năng tận dụng phế phẩm .... mà mình làm thôi - để làm được cái tùy này thì ông phải hiểu biết sâu và rộng - từ mọi loại đất đai, khí hậu, cây cối, sinh vật - từ núi đá đến sông ngòi - từ trên cạn xuống tận lòng nước sâu ... liệu ông có hiểu và biết hết không - hiểu hết biết hết thì ông không cần cái kế hoạch nào cả.

Vậy ông có cần không - tôi có nói thì ông củng không hiểu - mà có hiểu thì ông củng không làm được .

Ông tưởng Khổng Minh gọi gió được ư - ông ta chỉ tùy cơ ứng biến thôi - nhưng ông ta biết rõ ngày nào nơi đó có sương mù - đúng giờ khắc nào nơi đó có sự giao thoa 2 luồn gió và khi thổi về hướng nào mà thôi .

Chào ông nhé ! - Tôi chỉ biết ông là 1 người siêu @ nên chẳn hiểu tôi nói gì đâu .

Chào ông !

P/S : nè tôi cho ông nè - liệu ông có đủ khả năng hiểu thì ông làm nhe
Mô hình của tôi là : 1TST hoặc 2 TST hoặc 3 TST ..... 5 TST

TST là tầng sinh thái - tùy tùm lum cái tùy bên trên tui đả nói mà áp dụng 2 TST hay 3TST hay 5 TST là tùy khả năng hiểu biết về cây trồng vật nuôi của mổi người . Nếu ông hiểu thì tui cho ông đó . ông xem xét và làm đi .
2 câu mà tôi luôn nói :
- năng lượng không tự sinh ra và không tự mất đi - nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác
- làm nông là không có 2 từ lãi lỗ, chỉ có được mùa và mất mùa mà thôi. Làm nông mà lỗ thì không có ai tạo ra và nuôi lớn kỹ sư tiến sĩ nông nghiệp hôm nay.


Hơn thua đấu đá được gì đâu - giải tress à - hay còn bị tress nặng hơn !

Trả lời 1 số câu cho em hiểu như sau :

Chắc anh không thuê đất đâu - khó ăn lắm - mà lại phải 10 năm mới rút chân được

Hợp tác thì tùy theo loại em à - anh luôn đi đường thẳng mà - hơn anh củng không muốn mà thua anh củng không thích - tùy người ta thế nào mình hợp tác thế đó thôi
Muốn chia 9 :1 với anh củng được - anh củng có loại làm nông cho chủ đất 9 phần luôn
Anh không thích như vậy mà thôi - anh chỉ muốn cả 2 bên cùng gắn bó vui buồn thành quả mình cố gắng mà thôi.

Anh chỉ muốn làm trên đất của anh - anh chỉ cần 2000 m2 thôi - bởi vì đầu tư của anh là đầu tư giá trị gấp nhiều lần giá trị đất và đầu tư lâu dài - để hạn chế tối đa mọi chi phí củng như mọi điều khó khăn đầu ra, dịch bệnh ... trong nông nghiệp

Anh chỉ nhắc em 1 điều là : làm nông củng như làm biếng - làm sao hạn chế nhân công tối đa - đầu vào tối thiểu - dịch bệnh là 0 - thì khi đó làm nông mới là nghề bền vững nhất - Nói chắc em nghĩ là anh siêu tưởng - nhưng anh sẽ làm điều đó - và đó là vấn đề bí mật - chỉ anh làm và anh biết mà thôi .

Chào em !

10 ha của bạn là đất có hạn sử dụng 50 năm đúng không -??? - nếu không tin bạn có thể kêu người cầm sổ cho bạn xem rõ những gì ghi trên sổ

" đói đế " bạn có nghĩ 1 ngày nào đó bạn lại đói đế không

Bạn có từng 2 bàn tay trắng tạo ra tiền để mua 1 miếng đất nào chưa
Bạn có dám và có khả năng làm nên tất cả những gì bạn muốn từ 2 bàn tay trắng

Nếu tôi gà què ăn quẩn cối xây thì bạn so với tôi là đói đế đó - tôi nói thật đó
Còn chỉ cần tôi muốn làm riêng tôi, nhà tôi sẽ cho ra riêng với 3 công vườn và 4 công ruộng - với số đất này, mặt tiền quốc lộ 1A Vĩnh Long - cần Thơ - bạn biết nó bao nhiêu VND ko . - tôi ko muốn nói rõ giá trị nhưng tôi biết là mua được gấp đôi cái số 10 ha của bạn đó .

Mổi người một hoàn cảnh, một cá tính, một suy nghĩ - mong bạn có cái nhìn rộng hơn trong cuộc sống.

10 năm là dự tính, như đu đủ nhiều ngưởi tính 1 năm nhưng có 1 số người mới 3 tháng vườn đã chết sạch hết nên họ cũng bay luôn.
 
Hahaha..
Lão lão thích những kẻ nói phét nói xạo lắm đó nha, hahaha..
con chẳng có đất, chẳng có gì cả mà dám lên đây la làng la xóm, nếu có thì cũng của cha của ông nội ông ngoại con để lại mà thôi. 1 thằng vớ vẫn như con còn lâu mới làm được việc lớn.

Hahaha..
con chỉ là 1 thằng phét mà thôi con à.


10 năm là dự tính, như đu đủ nhiều ngưởi tính 1 năm nhưng có 1 số người mới 3 tháng vườn đã chết sạch hết nên họ cũng bay luôn.
Rễ đu đủ không ăn vào đất đúng không - " bệnh " - kha kha ! Đối với anh thì không phải bệnh . Mà là không hiểu biết về đất và cây.
Nếu đả thật sự thất bại với đu đủ và sương sâm - thì anh chỉ cho mày trồng cây gì và cách trồng trên đất đó - nuôi con gì và cách nuôi trên đất đó - với mô hình 2TST - nếu sau 3 năm ko thu về 60 tr/ năm - anh sẻ không bao giờ vào agriviet - đây là một con số khiêm tốn nếu lười biếng - siêng thì gấp đôi .
Đất Tân Uyên - Bình Dương củng không trồng tốt đu đủ đâu - ko nghe là thất bại lần 2 - tại vì em chưa hiểu rõ về cây đu đủ .

P/S : tin chuẩn xác 100% - người thật việc thật
Hiện giờ - Tại Vĩnh Long - mít 2 ngàn/1kg
ổi 1 ngàn/1kg
 
Last edited by a moderator:
Oh my god !
Đệ vẫn đang ổn, dd vẫn đang giai đoạn làm trái, cám ơn đại ca !

Haclong !
Rễ dd không ăn vào đất mà ăn lên mặt luống nhìn trắng cả vườn chỉ khi nào mưa dầm mấy ngày liên tục và đất không có oxi cho rễ thì nó mới xảy ra.

Đệ đã chọn tân uyên rồi, nếu đại ca nói vậy thì biên hòa sẽ là phương án 2 !

P/s: xuân lộc thì ok, nhưng mà xa quá đại ca !
 
Rễ đu đủ không ăn vào đất đúng không - " bệnh " - kha kha ! Đối với anh thì không phải bệnh . Mà là không hiểu biết về đất và cây.
Nếu đả thật sự thất bại với đu đủ và sương sâm - thì anh chỉ cho mày trồng cây gì và cách trồng trên đất đó - nuôi con gì và cách nuôi trên đất đó - với mô hình 2TST - nếu sau 3 năm ko thu về 60 tr/ năm - anh sẻ không bao giờ vào agriviet - đây là một con số khiêm tốn nếu lười biếng - siêng thì gấp đôi .
Đất Tân Uyên - Bình Dương củng không trồng tốt đu đủ đâu - ko nghe là thất bại lần 2 - tại vì em chưa hiểu rõ về cây đu đủ .

P/S : tin chuẩn xác 100% - người thật việc thật
Hiện giờ - Tại Vĩnh Long - mít 2 ngàn/1kg
ổi 1 ngàn/1kg
60 triệu/năm trên diện tích bao nhiêu hả thánh
 

Tôi thấy những người hiện đang có đất mà chưa làm gì trên đó..thì tôi tin đo ls những ng lười biến...ko có kế hoạch..ko bao jờ bước chân vào nông nghiệp dc..
 
Hahaha..
Lão lão thích những kẻ nói phét nói xạo lắm đó nha, hahaha..
con chẳng có đất, chẳng có gì cả mà dám lên đây la làng la xóm, nếu có thì cũng của cha của ông nội ông ngoại con để lại mà thôi. 1 thằng vớ vẫn như con còn lâu mới làm được việc lớn.

Hahaha..
con chỉ là 1 thằng phét mà thôi con à.


10 năm là dự tính, như đu đủ nhiều ngưởi tính 1 năm nhưng có 1 số người mới 3 tháng vườn đã chết sạch hết nên họ cũng bay luôn.

Mình
đã định không tham gia nữa, nhưng thấy 2 bạn này, kiếm tiền dễ như đánh lô, nên mình lại phải mạo muội hỏi han...
Nếu không nói thì thôi, đã trót khoe rồi, thì cảm phiền nói cho mọi người cách kiếm tiền như thế nào, áp dụng có dễ không chứ?
Có phải chụp hình dưới gốc cây đu đủ, hay cây gì khác? hì hì.

Mình thấy suy nghĩ của bạn này, và của cả tuấn anh, là 1 chuỗi các suy nghĩ rất chi là khúc khuỷu, 1 lối suy nghĩ rất lờ mờ...

Đất của bố mẹ, của ông bà thì sao? cho bạn chắc? rồi vẫn của bạn ấy. có sao đâu.

"Còn chỉ cần tôi muốn làm riêng tôi, nhà tôi sẽ cho ra riêng với 3 công vườn và 4 công ruộng - với số đất này, mặt tiền quốc lộ 1A Vĩnh Long - cần Thơ - bạn biết nó bao nhiêu VND ko . - tôi ko muốn nói rõ giá trị nhưng tôi biết là mua được gấp đôi cái số 10 ha của bạn đó .

Mổi người một hoàn cảnh, một cá tính, một suy nghĩ - mong bạn có cái nhìn rộng hơn trong cuộc sống."

QUan điểm vươn lên từ 2 bàn tay của mình, vất bỏ, hoặc không thèm- không cần sự có sẵn, hoặc giúp đỡ của gia đình.
Vậy thì cần gì hợp tác với ai. Vì khi bạn hợp tác, tức là bạn đã nhận ít nhiều sự giúp đỡ của người khác.
Theo mình, ta tốt nhất hãy nhận sự giúp đỡ của gia đình mình trước đi.
Còn cái tôi bạn cao thế, thì hãy cứ đi làm thuê, tích cóp tiền, rồi làm từ từ... Như vậy có lẽ đúng là 2 bàn tay trắng.

Bố mẹ bạn có 2 héc, bạn lại đi lên từ 0,rồi tự bạn có 2 héc, vậy con bạn chẳng làm gì cũng có 4 héc...
1, đẻ ra nó đã phá.
2, nó lại tay không có thêm 2 héc.
cháu bạn, đẻ ra có 6 héc.
1, đẻ ra là nó đã phá.
2, nó lại tay không có thêm 2 héc.
....

Đúng là 1 lối suy nghĩ rất khấp khểnh.
Và càng làm tăng thêm cái tôi của mình mà thôi.
Lịch sử nhân loại, mấy nghìn năm qua đã ghi nhận, những ông vua khởi sự từ 2 bàn tay trắng thì sao? NHững ông vua được truyền ngôi thì sao?
Vật chất, bản thân nó luôn vậy, lịch sử nhân loại chắc không có sai.
Chủ yếu- quan trọng, qua trình sống của mỗi người là 1 quá trình tự sửa chữa những gì không đúng của bản thân.
Quản lý bản thân, quản lý tài chính cá nhân...
Thấy mình đã nóng, mà không kìm lại được, toan chửi người khác, tức là mình chưa quản lý được bản thân... Vậy kiếm tiền rồi cũng thành 1 vòng tròn vô ích.

To tiếng qua lại rõ lâu, mà không sáng được ý, chẳng thấy thu nhặt được bao nhiêu, thì tốt nhất- theo mình nên dừng lại.
Không hợp tác được, vì ai cũng mang trong mình cái tôi quá lớn, thậm chí còn lấn át cả lý trí.
 
Tuấn anh này giỏi , lên agri lâu rồi chắc cũng có tham vọng và học hỏi dc nhiều thứ từ các tiền bối .
Vậy đã lập dc kế hoạch nào chưa.
Pm riêng nói tôi xem thử thấy hay thực tế triển vọng thì tôi trả 100tr coi như mua.
Lấy 100tr đó đi mua 5k m2 đất là thực hiện mơ ước khỏi phải xin mượn khổ sở ,ông làm trong nam tôi ngoài miền trung ko ảnh hưởng ai.
Đúng !
Tuấn anh này giỏi , giỏi ở điểm phán đoán chỉ số IQ của anh rất chuẩn .
Nếu anh thông minh , có tài lại giỏi trong việc ấp trứng gà thì cho tôi hỏi câu này xem anh biết không nhé .
Anh biết cách ấp trứng kỳ đà nở 50 % không ? Kỳ đà nặng hơn gà và trứng của nó rất khó ấp - hãy chứng minh chỉ số IQ của anh nhé .
Thân !
 
Mình đã định không tham gia nữa, nhưng thấy 2 bạn này, kiếm tiền dễ như đánh lô, nên mình lại phải mạo muội hỏi han...
Nếu không nói thì thôi, đã trót khoe rồi, thì cảm phiền nói cho mọi người cách kiếm tiền như thế nào, áp dụng có dễ không chứ?
Có phải chụp hình dưới gốc cây đu đủ, hay cây gì khác? hì hì.

Mình thấy suy nghĩ của bạn này, và của cả tuấn anh, là 1 chuỗi các suy nghĩ rất chi là khúc khuỷu, 1 lối suy nghĩ rất lờ mờ...

Đất của bố mẹ, của ông bà thì sao? cho bạn chắc? rồi vẫn của bạn ấy. có sao đâu.

"Còn chỉ cần tôi muốn làm riêng tôi, nhà tôi sẽ cho ra riêng với 3 công vườn và 4 công ruộng - với số đất này, mặt tiền quốc lộ 1A Vĩnh Long - cần Thơ - bạn biết nó bao nhiêu VND ko . - tôi ko muốn nói rõ giá trị nhưng tôi biết là mua được gấp đôi cái số 10 ha của bạn đó .

Mổi người một hoàn cảnh, một cá tính, một suy nghĩ - mong bạn có cái nhìn rộng hơn trong cuộc sống."

QUan điểm vươn lên từ 2 bàn tay của mình, vất bỏ, hoặc không thèm- không cần sự có sẵn, hoặc giúp đỡ của gia đình.
Vậy thì cần gì hợp tác với ai. Vì khi bạn hợp tác, tức là bạn đã nhận ít nhiều sự giúp đỡ của người khác.
Theo mình, ta tốt nhất hãy nhận sự giúp đỡ của gia đình mình trước đi.
Còn cái tôi bạn cao thế, thì hãy cứ đi làm thuê, tích cóp tiền, rồi làm từ từ... Như vậy có lẽ đúng là 2 bàn tay trắng.

Bố mẹ bạn có 2 héc, bạn lại đi lên từ 0,rồi tự bạn có 2 héc, vậy con bạn chẳng làm gì cũng có 4 héc...
1, đẻ ra nó đã phá.
2, nó lại tay không có thêm 2 héc.
cháu bạn, đẻ ra có 6 héc.
1, đẻ ra là nó đã phá.
2, nó lại tay không có thêm 2 héc.
....

Đúng là 1 lối suy nghĩ rất khấp khểnh.
Và càng làm tăng thêm cái tôi của mình mà thôi.
Lịch sử nhân loại, mấy nghìn năm qua đã ghi nhận, những ông vua khởi sự từ 2 bàn tay trắng thì sao? NHững ông vua được truyền ngôi thì sao?
Vật chất, bản thân nó luôn vậy, lịch sử nhân loại chắc không có sai.
Chủ yếu- quan trọng, qua trình sống của mỗi người là 1 quá trình tự sửa chữa những gì không đúng của bản thân.
Quản lý bản thân, quản lý tài chính cá nhân...
Thấy mình đã nóng, mà không kìm lại được, toan chửi người khác, tức là mình chưa quản lý được bản thân... Vậy kiếm tiền rồi cũng thành 1 vòng tròn vô ích.

To tiếng qua lại rõ lâu, mà không sáng được ý, chẳng thấy thu nhặt được bao nhiêu, thì tốt nhất- theo mình nên dừng lại.
Không hợp tác được, vì ai cũng mang trong mình cái tôi quá lớn, thậm chí còn lấn át cả lý trí.

Khùng !

P/s: khứa kia bảo đất của khứa !!!
 
Cái này em nói - chứ anh thì ko - anh chỉ thấy trẻ thơ thôi .

Nó chỉ là nhóc con mà dám lên đây nổ, thiệt cái tình, tưởng dễ qua mặt đệ.

Đệ rất ư là thích mấy người nói xạo hoặc nổ nổ trên này, đệ chỉ cần đọc vài hàng là biết đối tượng có hay không cái chuyện đang nói.

Đất không phải của nó, vậy mà dám kêu gọi người để hợp tác rồi đòi ăn chia sòng phẳng nữa cơ chứ, thằng này mà trước mặt đệ nói thế thì cái ly cafe vào thẳng mặt ngay lập tức. Thằng kia đệ tha vì ăn nói nhẹ nhàn, điềm tĩnh và cũng hơi lớn tuổi.

Haclong !
Đúng !
Tuấn anh này giỏi , giỏi ở điểm phán đoán chỉ số IQ của anh rất chuẩn .
Nếu anh thông minh , có tài lại giỏi trong việc ấp trứng gà thì cho tôi hỏi câu này xem anh biết không nhé .
Anh biết cách ấp trứng kỳ đà nở 50 % không ? Kỳ đà nặng hơn gà và trứng của nó rất khó ấp - hãy chứng minh chỉ số IQ của anh nhé .
Thân !

Đem cái trứng và cái máy ấp trứng lại đây, sau 1 thời gian lão phu chỉ cho tận tình, có khó gì đâu mà hỏi lung tung, tự mà nghiên cứu mới giỏi chứ, mấy thằng nghiên cứu thành công và bạn có nằm trong top thành công hay không ?
 
Cái này em nói - chứ anh thì ko - anh chỉ thấy trẻ thơ thôi .
Đây là có ý nói mình này.
Nó chỉ là nhóc con mà dám lên đây nổ, thiệt cái tình, tưởng dễ qua mặt đệ.

Đệ rất ư là thích mấy người nói xạo hoặc nổ nổ trên này, đệ chỉ cần đọc vài hàng là biết đối tượng có hay không cái chuyện đang nói.

Đất không phải của nó, vậy mà dám kêu gọi người để hợp tác rồi đòi ăn chia sòng phẳng nữa cơ chứ, thằng này mà trước mặt đệ nói thế thì cái ly cafe vào thẳng mặt ngay lập tức. Thằng kia đệ tha vì ăn nói nhẹ nhàn, điềm tĩnh và cũng hơi lớn tuổi.

Haclong !


Đem cái trứng và cái máy ấp trứng lại đây, sau 1 thời gian lão phu chỉ cho tận tình, có khó gì đâu mà hỏi lung tung, tự mà nghiên cứu mới giỏi chứ, mấy thằng nghiên cứu thành công và bạn có nằm trong top thành công hay không ?
Đây cũng là có ý nói mình này.
Dù sao, cũng cảm ơn bạn.


Như vậy, là, kết thúc ở đây nhé.
 
Đây là có ý nói mình này.

Đây cũng là có ý nói mình này.
Dù sao, cũng cảm ơn bạn.


Như vậy, là, kết thúc ở đây nhé.

Khùng vô đối !

Tui đang nói quachphunghieu chứ nói gì bạn, bạn đọc lại đi nhá. Mà thôi, xa ra xa đi cô nương.
 
Ae nào muốn thắng đối fương ..nếu có vợ thì dắt vk theo chửi hộ..ko có thì dắt con gà mái mà "cụccccc..cụccccc..tooaaaáttt..
 


Back
Top