chẳng có miếng đất...!!!

  • Thread starter dongdoiconnguoi
  • Ngày gửi
Thì đối fương là ng mà bác nào muốn cãi vả chửi nhau ..
 


Zậy thì bạn cứ cầm bình hơi cay mà xịt thẳng vào bác nào dụ dỗ bạn...
Bạn nghĩ mình mất nhân tính vậy sao ?
Mình bình luận cho vui xem bác ấy phản ứng thế nào thôi . Mà mình bình luận sai gì chứ ?
Mình rất hiểu bác ấy nên mình dám 100% chắc rằng bác ấy đang dàn cảnh
 
Bạn nghĩ mình mất nhân tính vậy sao ?
Mình bình luận cho vui xem bác ấy phản ứng thế nào thôi . Mà mình bình luận sai gì chứ ?
Mình rất hiểu bác ấy nên mình dám 100% chắc rằng bác ấy đang dàn cảnh
"Chắc là nó chừa mình ra"- Chí Phèo
 
"Chắc là nó chừa mình ra"- Chí Phèo
Sao lắm người chê chí phèo thế nhỉ ?
Nhận xét một con người thì xin đừng lấy '' công dung ngôn hạnh hay tam cương ngũ thường '' để cân đo đông đếm một con người nhé . Tốt nhất là công thức '' nhất lòng nhì dạ ba công '' .
Chí phèo là nhân vật như thế nào xin hỏi nam cao nhé , là người từng sống ở làng vũ đại và viết về chí phèo .
Có thể bạn còn tệ hơn chí phèo nữa đó .
 
Mặc dù trí phèo là một tên" xấu xa "đối với mọi người..nhưng khi đọc truyện tôi lại thích nhân vật trí fèo....vì đó là nhân vật để nhà văn nam cao đưa cốt câu truyện hay là một thực tại xã hội bấy gjờ vào đó mà thôi ..
 
Sao lắm người chê chí phèo thế nhỉ ?
Nhận xét một con người thì xin đừng lấy '' công dung ngôn hạnh hay tam cương ngũ thường '' để cân đo đông đếm một con người nhé . Tốt nhất là công thức '' nhất lòng nhì dạ ba công '' .
Chí phèo là nhân vật như thế nào xin hỏi nam cao nhé , là người từng sống ở làng vũ đại và viết về chí phèo .
Có thể bạn còn tệ hơn chí phèo nữa đó .
Ai chê Chí Phèo đâu. Trích lời thì ghi tên tác giả chứ.
Nhưng, đây không phải Chí nói, mà là người làng nghĩ, khi Chí chửi cả làng.
Có thể bạn còn tệ hơn chí phèo nữa đó .=> cái này, để mọi người đánh giá về mình thì rõ hơn.
Cũng chỉ là 1 nhân vật, 1 chúng sinh, bình đẳng...
Mình đâu dám nhận xét 1 ai.
Mình chỉ dám nói- hoặc nghĩ, nếu là mình trong hoàn cảnh ấy- mình không như thế, mà thôi.
Mình mà uống rượu say, mình ngủ, chả làm dc gì cả.
Hơn hết, mình không thích rượu lắm, nên không say mấy.
Nói chung, mình có muốn làm Chí Phèo, cũng không được.
Vả lại, mình cũng không có muốn.

Mình chán đời, Chí Phèo thì sống sao cho đời nó chán Chí.
Mình hơi sợ bị người ta chửi, Chí thì chửi sao cho người ta sợ...
 


Back
Top