chẳng có miếng đất...!!!

  • Thread starter dongdoiconnguoi
  • Ngày gửi
D

dongdoiconnguoi

Guest
Hỡi các cô các bác...các anh chị em nào có đất ko làm ko cho tôi mượn làm với.... Nhà chẳng có muếng đất nào cả....
 


Hỡi các cô các bác...các anh chị em nào có đất ko làm ko cho tôi mượn làm với.... Nhà chẳng có muếng đất nào cả....
Ai cũng có một miếng đất .
Người lười nhác thì cho nó quá bé nhỏ .
Người bàn lùi thì nói để mơi làm .
Người siêng năng thì cầm cuốc làm trong ngày .
Người khôn ngoan thì lại cho người khác thuê .
Hi hi
 
Last edited:
Hỡi các cô các bác...các anh chị em nào có đất ko làm ko cho tôi mượn làm với.... Nhà chẳng có muếng đất nào cả....
Cho mượn miếng này đó...muốn làm thì liên hệ với mình nha. Mặt nước phía trước mình nuôi cá rồi. Còn đất phía sau thì tùy bạn sử dụng.
11164797_423271811166644_7670186994286236692_n.jpg
 
Hỡi các cô các bác...các anh chị em nào có đất ko làm ko cho tôi mượn làm với.... Nhà chẳng có muếng đất nào cả....
Em thấy anh viết vậy e liên tưởng giống như Lưu Bị xin mượn Kinh Châu quá hehe , đùa thôi nhé, a ở đâu có thể nói rõ không e ở TPHCM, ở Củ Chi có đất rộng đang làm trại nhỏ được thì hợp tác nhé.
 

Em thấy anh viết vậy e liên tưởng giống như Lưu Bị xin mượn Kinh Châu quá hehe , đùa thôi nhé, a ở đâu có thể nói rõ không e ở TPHCM, ở Củ Chi có đất rộng đang làm trại nhỏ được thì hợp tác nhé.
Bác nhầm rồi - bác chủ top là đại gia với mấy trăm bò đấy .

Sự thật thì đúng là em đây bác ạ . - Bác muốn hợp tác thế nào, đất ra sao .... - thì inbox vào hộp thư em nhé .

Tháng sau em bỏ phố lên rừng, tìm nơi thuê đất

Tôi nói thật đấy ! . Tôi cần hợp tác hoặc thuê đất vườn giá rẽ .
 
Last edited by a moderator:
Bác nhầm rồi - bác chủ top là đại gia với mấy trăm bò đấy .

Sự thật thì đúng là em đây bác ạ . - Bác muốn hợp tác thế nào, đất ra sao .... - thì inbox vào hộp thư em nhé .

Tháng sau em bỏ phố lên rừng, tìm nơi thuê đất

Tôi nói thật đấy ! . Tôi cần hợp tác hoặc thuê đất vườn giá rẽ .
Tính toán, rồi hợp đồng cẩn thận tí nhé, làm nông phải thuê đất lâu dài, thuê vài năm cũng chưa ăn thua, bị đòi đất- tăng giá- hoặc bỏ thì mất công- tiền đầu tư....
ở mình, 1 sào đất ruộng, giá thuê kịch 1.5 triệu/ năm, giá mua khoảng 50 triệu/ sào. Mình còn 300 m2 đất thổ cư bỏ hoang đây, cho người nhà ở nhờ.
 
Bác nhầm rồi - bác chủ top là đại gia với mấy trăm bò đấy .

Sự thật thì đúng là em đây bác ạ . - Bác muốn hợp tác thế nào, đất ra sao .... - thì inbox vào hộp thư em nhé .

Tháng sau em bỏ phố lên rừng, tìm nơi thuê đất

Tôi nói thật đấy ! . Tôi cần hợp tác hoặc thuê đất vườn giá rẽ .
E nói " liên tưởng" thiết nghĩ là sao rồi a ạ, đất thì 10 mẫu không dám nói ngoa, mấy trăm bò hay trâu gì em cũng không cần biết vì không phải của em, ai muốn hợp tác ở trong TPHCM, cụ thể Củ Chi thì có thể cà phê trước trong nội thành, sau được thì tiến tới, e xu hướng chỉ " hợp tác" không cho thuê đất.Làm ăn chủ yếu đôi bên cùng có lợi chứ vì " cá nhân" tha em. Ai thấy phù hợp chịu thương chịu khó liên hệ em, em cần những người thực tế .thế thôi
 
E nói " liên tưởng" thiết nghĩ là sao rồi a ạ, đất thì 10 mẫu không dám nói ngoa, mấy trăm bò hay trâu gì em cũng không cần biết vì không phải của em, ai muốn hợp tác ở trong TPHCM, cụ thể Củ Chi thì có thể cà phê trước trong nội thành, sau được thì tiến tới, e xu hướng chỉ " hợp tác" không cho thuê đất.Làm ăn chủ yếu đôi bên cùng có lợi chứ vì " cá nhân" tha em. Ai thấy phù hợp chịu thương chịu khó liên hệ em, em cần những người thực tế .thế thôi
Đất ven TP thì khả năng của tôi chỉ cần khoảng 5000 m2 thôi . đất xa TP thì cần khoảng 1 ha .

Hợp tác hay thuê gì thì củng phải có hợp đồng thuê bác ạ .

Đôi bên cùng có lợi - vậy bác có kế hoạch hợp tác kinh doanh thì cho em xin - với 5000m2 đến 1 ha

Em thuê đất làm nông chứ không phải thuê đất kinh doanh nông nghiệp bác ạ

Chỉ ác cái nổi em luôn đi đường thẳng - bác 1 chén cơm thì em 1 chén bác ạ - bác có của thì em củng có công - tính cho lắm thì em không có khả năng tính - nhưng bác ăn cơm mà em không có cháo để húp thì củng tội nghiệp cho em - bác cần con trâu thì em không có, bác cần bộ óc thì em không có, nhưng bác cần cả 2 thì có thể em có đấy bác ạ .

" chủ yếu đôi bên cùng có lợi " - nếu bác Ok 1 ha thì inbox cái định hướng cho em .
 
Last edited by a moderator:
Đất ven TP thì khả năng của tôi chỉ cần khoảng 5000 m2 thôi . đất xa TP thì cần khoảng 1 ha .

Hợp tác hay thuê gì thì củng phải có hợp đồng thuê bác ạ .

Đôi bên cùng có lợi - vậy bác có kế hoạch hợp tác kinh doanh thì cho em xin - với 5000m2 đến 1 ha

Em thuê đất làm nông chứ không phải thuê đất kinh doanh nông nghiệp bác ạ

Chỉ ác cái nổi em luôn đi đường thẳng - bác 1 chén cơm thì em 1 chén bác ạ - tính cho lắm thì em không có khả năng tính - nhưng bác ăn cơm mà em không có cháo để húp thì củng tội nghiệp cho em - bác cần con trâu thì em không có, bác cần bộ óc thì em không có, nhưng bác cần cả 2 thì có thể em có đấy bác ạ .

" chủ yếu đôi bên cùng có lợi " - nếu bác Ok 1 ha thì inbox cái định hướng cho em .
Ặc trong đầu anh đã nhắm cần đất thuê hay làm nông là anh đã có kế hoạch rùi chứ và anh không có đất nên cần tìm người có đất mà hợp tác sao lại xin em kế hoạch, em chỉ đang làm trại nhỏ và đất khá rộng nên có thể hợp tác về vốn đất thôi. 1 ha em có nhưng nếu e định hướng được cho anh vậy thà em tự làm có phải hay hơn không.Anh ác 1 cái anh luôn đi đường thẳng còn em thì không hợp tác được thì thà được ăn cả ngã về không thôi a ạ.
 
Ặc trong đầu anh đã nhắm cần đất thuê hay làm nông là anh đã có kế hoạch rùi chứ và anh không có đất nên cần tìm người có đất mà hợp tác sao lại xin em kế hoạch, em chỉ đang làm trại nhỏ và đất khá rộng nên có thể hợp tác về vốn đất thôi. 1 ha em có nhưng nếu e định hướng được cho anh vậy thà em tự làm có phải hay hơn không.Anh ác 1 cái anh luôn đi đường thẳng còn em thì không hợp tác được thì thà được ăn cả ngã về không thôi a ạ.
Em chẳn hiểu bác muốn gì cả - em chỉ mườn tượng được ý bác là :

Con trâu thì bác sợ hợp tác không hiệu quả
Bộ óc thì bác sợ hợp tác bác thua thiệt
Còn có cả 2 thì bác lại muốn giành phần hơn

Thế bác lỗ cái gì khi chỉ có đất - mà có lời chia đôi vẩn ko chịu - dù sao củng cảm ơn bác .

Thực ra là em xem coi có cùng tư tưởng và mục đích không - nếu ko thì cho không em củng không làm bác ạ .

Thôi ! cảm ơn bác đả comment !
 
Em chẳn hiểu bác muốn gì cả - em chỉ mườn tượng được ý bác là :

Con trâu thì bác sợ hợp tác không hiệu quả
Bộ óc thì bác sợ hợp tác bác thua thiệt
Còn có cả 2 thì bác lại muốn giành phần hơn

Thế bác lỗ cái gì khi chỉ có đất - mà có lời chia đôi vẩn ko chịu - dù sao củng cảm ơn bác .

Thực ra là em xem coi có cùng tư tưởng và mục đích không - nếu ko thì cho không em củng không làm bác ạ .

Thôi ! cảm ơn bác đả comment !
Em không bằng anh, còn phải học hỏi thêm nhiều ạ.
 
Em chẳn hiểu bác muốn gì cả - em chỉ mườn tượng được ý bác là :

Con trâu thì bác sợ hợp tác không hiệu quả
Bộ óc thì bác sợ hợp tác bác thua thiệt
Còn có cả 2 thì bác lại muốn giành phần hơn

Thế bác lỗ cái gì khi chỉ có đất - mà có lời chia đôi vẩn ko chịu - dù sao củng cảm ơn bác .

Thực ra là em xem coi có cùng tư tưởng và mục đích không - nếu ko thì cho không em củng không làm bác ạ .

Thôi ! cảm ơn bác đả comment !
để t liệt kê nhé: chẳn, mườn tuợng, củng, đả...những từ này nghĩa là sao
 
Nói chung, là, cả 2, đều có ý tưởng, nhưng không rõ ràng, nếu có lợi thế ở mình nhiều hơn, thì chắc hơn 1 chút, còn không cũng không rõ ràng. người chưa có đất, thì ý tưởng chưa rõ, ko có vốn để thuê đất, và- kể cả có vốn để thuê cũng không đảm bảo tính khả thi của dự án. Người có đất, giờ theo mình, tìm người có ý tưởng tốt+ cộng thêm như bác chưa có đất này, tìm dc thì quá ok.
e co dat o ngoai bac.cu the la HA GIAng.. ae ai co nhu cau
Bạn có muốn, hứng thú, hoặc quyết tâm, làm nông nghiệp công nghệ cao không? vốn phải nhiều, học hỏi nhiều đấy. đang kéo nhau lên đà lạt làm công nghệ cao kìa. Chỉ mới trồng dâu, cà chua, thôi. NGhe vẻ đầu ra thoải mái quá.
Em chẳn hiểu bác muốn gì cả - em chỉ mườn tượng được ý bác là :

Con trâu thì bác sợ hợp tác không hiệu quả
Bộ óc thì bác sợ hợp tác bác thua thiệt
Còn có cả 2 thì bác lại muốn giành phần hơn

Thế bác lỗ cái gì khi chỉ có đất - mà có lời chia đôi vẩn ko chịu - dù sao củng cảm ơn bác .

Thực ra là em xem coi có cùng tư tưởng và mục đích không - nếu ko thì cho không em củng không làm bác ạ .

Thôi ! cảm ơn bác đả comment !
đã là hợp tác, thì phải xem xét chia lợi nhuận theo vốn góp, bạn góp được gì. Theo bạn nói, vốn đất- của ng ta, ý tưởng không... Chỉ dựa vào mỗi 2 tay mà bạn đòi cưa đôi, bạn có 2 tay, chắc ng ta ngồi xem 2 tay bạn chìa ra, bạn làm 10, ng ta không phải làm 2-3. Bạn cần đất, bạn phải chia sẻ ý tưởng của bạn, nhường nhịn nhau 1 chút, để cả 2 cùng hiểu nhau, mới làm ăn lâu dài dc.
Cu 1 nửa thấy hay gì hả? Thằng này khôn ha?
 
Cho mượn miếng này đó...muốn làm thì liên hệ với mình nha. Mặt nước phía trước mình nuôi cá rồi. Còn đất phía sau thì tùy bạn sử dụng.
11164797_423271811166644_7670186994286236692_n.jpg
Đất này cho mấy chị em ra tắm nắng thù ok he....
Em thấy anh viết vậy e liên tưởng giống như Lưu Bị xin mượn Kinh Châu quá hehe , đùa thôi nhé, a ở đâu có thể nói rõ không e ở TPHCM, ở Củ Chi có đất rộng đang làm trại nhỏ được thì hợp tác nhé.
Mình ở tận đak lăk lận bạn àk..
 
Đọc mà như con vẹt - nực cười !

Đả người ta nói là người ta có đất nhưng không cho thuê mà là hợp tác .
Hợp tác thì người ta chỉ hùn đất thôi - nhưng chía 5-5 thì người ta không chịu

Ngay cả chủ đất còn hiểu - còn người đọc nhìn ở một khía cạnh thông thoáng mà không hiểu gì cả - thì đừng có tào lao .

Nói cho hiểu vấn đề luôn là chủ đất ngạy cái hợp đồng thuê - nhưng hùn hạp làm ăn trên đất thì hợp đồng hùn đất phải biến đổi thành hợp đồng cho thuê đất - củng như vay tiền thế chấp nhà thì phải biến thành hợp đồng mua bán nhà có thời hạn mua bán kéo dài - hiểu chưa mấy sư phụ !!!
 
Đọc mà như con vẹt - nực cười !

Đả người ta nói là người ta có đất nhưng không cho thuê mà là hợp tác .
Hợp tác thì người ta chỉ hùn đất thôi - nhưng chía 5-5 thì người ta không chịu

Ngay cả chủ đất còn hiểu - còn người đọc nhìn ở một khía cạnh thông thoáng mà không hiểu gì cả - thì đừng có tào lao .

Nói cho hiểu vấn đề luôn là chủ đất ngạy cái hợp đồng thuê - nhưng hùn hạp làm ăn trên đất thì hợp đồng hùn đất phải biến đổi thành hợp đồng cho thuê đất - củng như vay tiền thế chấp nhà thì phải biến thành hợp đồng mua bán nhà có thời hạn mua bán kéo dài - hiểu chưa mấy sư phụ !!!
Vui lòng đọc lại những gì mình đã viết trc khi nói ng khác, bạn nói b chỉ đôi bàn tay, lại còn đòi nghe ý tưởng của chủ đất, vậy, bạn có gì, nào?
Mình cho ng ta thuê 1 sào, 1.5 triệu/ năm. Hợp tác với bạn, bạn làm ra 500k/ năm/ sào, vậy mỗi ng 250k/ sào/ năm afh. Vậy ra mình luôn lỗ 1.25 triệu/ sào/ năm à?
Bạn nói mình vẹt cũng dc, nhưng đừng nghĩ mỗi bạn là không vẹt.
Mình, chỉ nói, bạn hợp tác ở thế cửa dưới, bạn phải chia sẻ cho ng ta ý tưởng của bạn, để ng ta đồng ý với bạn.
Còn, chủ đất kia, hiểu đến đâu, mình cũng không rõ, có thể anh ta đã nghĩ bạn giỏi đến mức, chỉ cần nói là đã đủ làm ra gấp 2 lần tiền thuê đất rồi.
Bạn, như vậy, cần gì hợp tác, mượn đất ai, biết làm dc luôn, thì vay tiền ngân hàng mà mua luôn đất, và làm.
hoặc vay tiền, thuê luôn đất, mà làm.
càn gì hợp tác.
việc hợp tác, phần nhiều là chia sẻ rủi ro, mua bảo hiểm, cho những ng ít vốn, hoặc có rủi ro...
Bạn, cứ nói, phản biện để hoàn chỉnh tư duy.
Đáng nhẽ, người ta cho người khác thuê đất, ng ta tự nhiên không phải lo nghĩ gì, ng ta có 1 tháng 5 bát cơm.
Cho bạn hợp tác, bạn kiếm chỉ dc 2 bát, rồi, bạn bắt cưa đôi ra, mỗi ng 1 bát.
Bạn, có- hoặc đã suy nghĩ đến khả năng này chưa?
Chủ đất, yêu cầu kế hoạch, hoạch định của bạn, bạn lại vặn lại, yêu cầu ng ta trình bày...
Đúng- sai ở đây không quan trọng, đúng sai, ng ngoài đọc sẽ biết, bạn ạ...
 


Back
Top