Chi tiết buổi offline 2010 tại Đồng Nai ....Trang trại Kỳ Nông Dân

Thời Gian : 10h sáng ngày 19/12/2010
Địa điểm : Trang trại Kỳ Nông Dân Ngã 3 Thái Lan - Long Thành - Đồng Nai

Trưởng Ban tổ chức : NGUYỄN HÙNG DŨNG

Tham gia : 150 Thành Viên (14 bàn)

img0100.jpg




Các sơ suất của chương trình rất nhiều :
- Thiếu khâu chuẩn bị cho đoàn khách từ SG ra Đồng Nai , chậm tiến độ
- Kế hoạch hội thảo không thực hiện được vì hết thời gian. Tuy nhiên anh em cũng đã có một cơ hội rất tuyệt vời để làm quen và giao lưu với nhau.
- Thiếu phần giới thiệu thành viên BQT
- Các vị đại biểu khách mời cũng chưa được quan tâm đúng mức.
- Chưa thu được ý kiến đóng góp của thành viên về Website và công tác tổ chức offline
Trên tinh thần bàn bạc cuối cùng đi đến quyết định
- Lấy Chủ Nhật đầu tiên của tháng 12 sẽ là ngày offline truyền thống của Agriviet
- Bác NguyenHungDung là SMOD mới của website, sẽ chuyên phụ trách các vấn đề phát triễn Agriviet, tổ chức các chương trình sự kiện
Trân trọng cám ơn các nhà tài trợ :
- TraigavietCuong : 2tr
- Lãng tữ Tuanbuif (trang trại Tam Đa): 1tr
- hello : 1tr

- Công ty HVP đã gửi đến bà con 120 phần quà mẫu
BTC công bố thu và chi trong buổi offline ngày 19/12/2010

Tổng thu: 20.050.000 đồng, Trong đó:
Thu qua tài trợ: 3.000.000 đồng.
Thu qua ghi danh tại buổi offline: 17.050.000 đồng.
Tổng chi: 22.190.000 đồng. Gồm:
- Tiền thuê xe: 2.300.000 đồng.
- Đặt nhà hàng : 8.970.000 đồng.
- Bia : 4.000.000 đồng.
- Âm nhạc: 1.800.000 đồng
- Quay phim: 800.000 đồng
- Thịt và chế biến món ăn thêm tại hội nghị: 3.500.000 đồng.
- Nước uống hội nghị và thuê thêm khung rạp bàn ghế: 520.000 đồng.
- Trang trí hội nghị: 300.000 đồng.
BTC xin công bố toàn bộ thu chi trong buổi offline ngày 19/12/2010. Qua đây BTC cũng chân thành cám ơn sự hợp tác của tất cả thành viên đã tham dự buổi offline, góp phần tạo nên sự thành công cho buổi họp mặt. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều thiếu sót như KTD đã tự nhận xét, rất mong anh em thông cảm. BTC sẽ rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau.

BQT cũng xin nhấn mạnh rằng việc tổ chức offfline là để anh em trên diễn đàn có dịp gặp gỡ giao lưu với nhau sau một năm làm việc. BQT không đặt vấn đề quyền lợi của riêng mình trong các buổi giao lưu này, chủ yếu sao cho thật vui, đoàn kết và hữu nghị.

TM BTC
nguyenhungdung

DSCF5229.jpg

DSCF5228.jpg

DSCF5227.jpg


QUÀ TẶNG CỦA BQT AGRIVIET VÀ HVP


Quà dành cho chủ Trang trại
sam6022.700x0.jpg


Quà cho Thành viên xa nhất (Anhchanvit-Hà Nội) và đối tác
sam6032.700x0.jpg


Quà cho bác 3phi Thành viên tham gia offline tích cực nhất
sam6024.700x0.jpg



Và 3 giải bốc thăm trúng thưởng : Giải ba, giải nhì, giải nhất


sam6042.700x0.jpg


sam6043.700x0.jpg


sam6049.700x0.jpg


Đôi lời :
Chào tất cả anh em! Buổi offline quả thật rất vui và thắm tình thân ái. Kế hoạch hội thảo không thực hiện được vì hết thời gian. Tuy nhiên anh em cũng đã có một cơ hội rất tuyệt vời để làm quen và giao lưu với nhau. Nói thật với tất cả các bạn là mình không được diễm phúc thưởng thức các món ăn trong buổi offline trong đó có những món ăn rất đặc biệt được chế biến từ thịt của Vương Vespa đưa vào, rồi heo rừng nướng của anh kynongdan...Gặp anh em vui quá đi uống hết bàn này tới bàn khác.

Một điều đăc biệt nữa là mình trúng được con rắn cũng rất đặc biệt của anh Xuân Vũ đem từ Long An lên - Rắn bạch xà, đây là món quà rất quý từ tình cảm của anh Xuân Vũ, mình sẽ cố gắng nuôi nó chứ không xào xả ớt...
 


Ofline tổ chức, trại chú Kỳ
Đường xa, sức yếu tôi vẫn đi
Bệnh đâu đổ xuống cùng lúc ấy
Mọi người vui vẻ, tôi thì suy!

Hôm qua thấy anh Ba mệt nhưng vẫn nhiệt tình tham gia với anh em, đó là điều rất quý. Tết nay về quê nhất định sẽ ghé anh và rủ anh Ba Vĩnh qua, mình tổ chức buổi offline nhỏ tại nhà anh Ba nhé.
Chúc anh mau lấy lại sức khỏe và phong độ để đón mừng năm mới.
---------------
<TABLE class=ncode_imageresizer_warning id=ncode_imageresizer_warning_8 width=900><TBODY><TR><TD class=td1 width=20>
wol_error.gif
</TD><TD class=td2>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1023x682.

Tui muốn Copy một tấm hình, nhưng không được, thôi không sao. Tấm hình chụp nhiều người đứng hàng ngang, hình như có ông thầy Rắn, có cái ông cao ráo đẹp trai từ Trà-vinh lên... Lại còn có cái cô trẻ trẻ xinh-xắn, dễ thương, cao... một thước mốt! Ai vậy cà?

</TD></TR></TBODY></TABLE>

Anh Trung! anh đưa con trỏ vào tấm hình, sẽ hiện lên các biểu tượng ở góc trên bên trái tấm hình, anh bấm vào biểu tượng có hiện ra dòng chữ save this image, rồi lưu vào my pictures trên máy tính là được.
 


Last edited:
<table id="ncode_imageresizer_warning_8" class="ncode_imageresizer_warning" width="900"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
wol_error.gif
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1023x682.

Tui muốn Copy một tấm hình, nhưng không được, thôi không sao. Tấm hình chụp nhiều người đứng hàng ngang, hình như có ông thầy Rắn, có cái ông cao ráo đẹp trai từ Trà-vinh lên... Lại còn có cái cô trẻ trẻ xinh-xắn, dễ thương, cao... một thước mốt! Ai vậy cà?
</td></tr></tbody></table>

Bác TC là Cựu Binh mà còn lẩn thẩn như .vậy để tui là tân binh giới thiệu với bác các nhân vật kì cựu của diễn đàn :
Ông thày rắn XV, bác 3 nuôi Nhím cô Jen thì nhất định bác biết rồi. còn lại là Lê Vương, Ông kĩ sư này mới là vui..bỏ đồn điền trồng trà trên Tây Nguyên về Đồng nai mở công ty sản phân bón..mới băm mấy tuổi à, còn độc thân.1 thời nổi tiếng với chữ kí :

Quyết không yêu để tiền đi nhậu
Nhậu 1 mình cho gái thèm chơi

Bác TC có đưá cháu gái nào không, giới thiệu cho Lê Vương đi

 
Last edited by a moderator:
Bon chen tí. E cũng góp 1 ít ảnh offline. Hjhj...

dsc018342.jpg


dsc01747.jpg


dsc017491.jpg





dsc01763.jpg


<META content=Word.Document name=ProgId><META content="Microsoft Word 11" name=Generator><META content="Microsoft Word 11" name=Originator><LINK href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel=File-List><STYLE> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </STYLE>[FONT=&quot]
dsc01766.jpg
[/FONT]


dsc017691.jpg


[FONT=&quot]
dsc01790.jpg
[/FONT]

[FONT=&quot]
dsc01798.jpg
dsc01814.jpg
[/FONT]


[FONT=&quot]
dsc01833.jpg
[/FONT]

dsc01815.jpg
:5^::5^::5^:
 
Last edited by a moderator:
Hic...Bác Mục Tử là ai mà sao biết nhiều về Lê Vượng thế nhỉ? E xin đính chính lại câu slogan của E nè:
Quyết không yêu để tiền uống rượu
Sống cô đơn cho gái thèm chơi

Rất tiếc E có việc phải về sớm ngày hôm sau đi Tây Ninh, nếu không ở lại chiến đấu cùng các Bác một trận.
Hẹn dịp gần đây!
 
Mới chuyển thêm những tấm hình được chụp từ máy ảnh của Trường Giang lên trang 1, bà con xem nhé!
Nếu ACE nào có chụp hình thì nên tiếp tục chia sẽ lên Website để bà con càng có nhiều góc nhìn ...... Bác Giang thiếu phần chú thích rồi. Hôm nào có time chú thích cho bà con để sau này đọc lại còn hiểu ( Như topic offline 2009 đến giờ vẫn còn)
 
Trong một số tấm hình tôi nhận thấy có khucthuydu và một số người khác,nhưng ko biết Trường Giang đâu. Ai biết Trường Giang đâu làm ơn xin chỉ dùm nha.
 
Trong một số tấm hình tôi nhận thấy có khucthuydu và một số người khác,nhưng ko biết Trường Giang đâu. Ai biết Trường Giang đâu làm ơn xin chỉ dùm nha.

untitled1.jpg

---------------
Trường Giang : (Áo thun trắng, đeo kính) và bạn gái bên cạnh là KTD và bạn gái.
 

Last edited:
Offline 2010 jen có một kỷ niệm không quên với Trường Giang ...cả nhóm 6 xe honda cùng nhau hẹn ở thác Giang Điền rồi đi đường tắt cho gần. Thế là 6 con ngựa sắt thi nhau chạy qua con đường đang xây dựng vừa bụi vừa ổ gà lỏng chỏng...chạy một quảng rất xa ra ngã 3 thái lan chờ Tấn Thành đi chung để dẩn đường, nhưng Tanthanh bận việc nên không đi chung được và hướng dẩn cái chi chi không biết nữa.. thế là lội ngược trở lại..và hành trình không biết đường đi bắt đầu..trên đường đi jen chạy hố 2 lần khiến các bạn phải dí theo kêu quay lại..rồi đến lược Trường giang cũng mất tiêu phải nhờ Đt réo quay trở về...ngán ngẩm con đường mù mịt đất đỏ mà phải chạy tới chạy lui nó tới 3 lần... hic, người nào người nấy áo quần lấm lem bụi đỏ...chạy qua chạy lại con đường gần nhà Kỳnôngdân mà có biết đâu...sau này nhờ một người đàn ông chỉ đúng chổ, thấy cái băng rôn treo cao cao cả bọn mới thở phào nhẹ nhỏm..lạc cả tiếng đồng hồ mới tìm thấy nhà kỳ..Tới nơi cũng hơn 10h..thế là chả phụ được gì cho các anh cả..vậy mà vẫn còn sớm hơn các đoàn xe khác đấy.!
 
Phải vậy thì đó mới là kỷ niệm không quên chứ Jen. Nhưng dù sao cũng tới nơi rồi. Chúc mừng buổi off thành công!
 
Thật là tuyệt vời quá đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ko có điều kiện tham gia tiếc ơi là tiếc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Offline 2010 jen có một kỷ niệm không quên với Trường Giang ...cả nhóm 6 xe honda cùng nhau hẹn ở thác Giang Điền rồi đi đường tắt cho gần. Thế là 6 con ngựa sắt thi nhau chạy qua con đường đang xây dựng vừa bụi vừa ổ gà lỏng chỏng...chạy một quảng rất xa ra ngã 3 thái lan chờ Tấn Thành đi chung để dẩn đường, nhưng Tanthanh bận việc nên không đi chung được và hướng dẩn cái chi chi không biết nữa.. thế là lội ngược trở lại..và hành trình không biết đường đi bắt đầu..trên đường đi jen chạy hố 2 lần khiến các bạn phải dí theo kêu quay lại..rồi đến lược Trường giang cũng mất tiêu phải nhờ Đt réo quay trở về...ngán ngẩm con đường mù mịt đất đỏ mà phải chạy tới chạy lui nó tới 3 lần... hic, người nào người nấy áo quần lấm lem bụi đỏ...chạy qua chạy lại con đường gần nhà Kỳnôngdân mà có biết đâu...sau này nhờ một người đàn ông chỉ đúng chổ, thấy cái băng rôn treo cao cao cả bọn mới thở phào nhẹ nhỏm..lạc cả tiếng đồng hồ mới tìm thấy nhà kỳ..Tới nơi cũng hơn 10h..thế là chả phụ được gì cho các anh cả..vậy mà vẫn còn sớm hơn các đoàn xe khác đấy.!

Tới được là nhờ.... tui đó nha cô Jen!
Tui có chúc mọi người :

Đi dường bình-an
Lạc đàng cũng tới!

(Cái nầy tiếng Tây kêu bằng : - Ăn mắm ăn muối! Hì hì.
 
Ofline 2010 - Thành công rực rỡ nhờ sự giúp sức của tất cả các thành viên - nhất là Ban tổ chức.
Xin cảm ơn Ban tổ chức - Tổ chức rất bài bản - chu đáo.
Đặt biệt là KTD và anh kynongdan.
Chúc sức khỏe KTD, anh kynongdan và tất cả các thành viên Agriviet.com:D:D:D./.
Mr-Minh

Thật ngưỡng mộ anh kynongdan và KTD ( Tuổi trẻ mà tài cao)
sam6022.700x0.jpg
 
Last edited:
Hic...Bác Mục Tử là ai mà sao biết nhiều về Lê Vượng thế nhỉ? E xin đính chính lại câu slogan của E nè:
Quyết không yêu để tiền uống rượu
Sống cô đơn cho gái thèm chơi
...
Hehe, hôm nay levuong79 thông minh nhưng hơi bị... chậm hiểu rùi!
 
Trích:
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-BOTTOM: 1px inset">Nguyên văn bởi levuong79
Hic...Bác Mục Tử là ai mà sao biết nhiều về Lê Vượng thế nhỉ? E xin đính chính lại câu slogan của E nè:
Quyết không yêu để tiền uống rượu
Sống cô đơn cho gái thèm chơi
...

Xời ơi...câu slogan của levuong nổi tiếng quá nên ai cũng biết levuong hết mà..chừng nào cho thành viên Agriviet uống rượu mừng đây..??

</TD></TR></TBODY></TABLE>
 
Cám ơn tất cả mọi người đã đến đông đủ. Hôm đó mặc dù né rất tốt (không dám đi từng bàn để cám ơn mọi người!) nhưng về vẫn bị nhức đầu...và hôm nay đang chuyển viêm họng. Một kỷ niệm khó quên... Chúc mọi người luôn vui ...
 
Offline 2010 jen có một kỷ niệm không quên với Trường Giang ...cả nhóm 6 xe honda cùng nhau hẹn ở thác Giang Điền rồi đi đường tắt cho gần. Thế là 6 con ngựa sắt thi nhau chạy qua con đường đang xây dựng vừa bụi vừa ổ gà lỏng chỏng...chạy một quảng rất xa ra ngã 3 thái lan chờ Tấn Thành đi chung để dẩn đường, nhưng Tanthanh bận việc nên không đi chung được và hướng dẩn cái chi chi không biết nữa.. thế là lội ngược trở lại..và hành trình không biết đường đi bắt đầu..trên đường đi jen chạy hố 2 lần khiến các bạn phải dí theo kêu quay lại..rồi đến lược Trường giang cũng mất tiêu phải nhờ Đt réo quay trở về...ngán ngẩm con đường mù mịt đất đỏ mà phải chạy tới chạy lui nó tới 3 lần... hic, người nào người nấy áo quần lấm lem bụi đỏ...chạy qua chạy lại con đường gần nhà Kỳnôngdân mà có biết đâu...sau này nhờ một người đàn ông chỉ đúng chổ, thấy cái băng rôn treo cao cao cả bọn mới thở phào nhẹ nhỏm..lạc cả tiếng đồng hồ mới tìm thấy nhà kỳ..Tới nơi cũng hơn 10h..thế là chả phụ được gì cho các anh cả..vậy mà vẫn còn sớm hơn các đoàn xe khác đấy.!


Chào Chị Jen _ ero
Hii, đầu tiên xin chúc chị hoàn thành vai trò MC rất tốt. Em đề xuất bình chọn chị làm MC chính của Agriviet luôn...Ủng hộ 2 tay!!
Rất tiếc là buổi offline không kịp "ra mắt" chị vì...thấy chị bị vây quá xá như "sao" vậy!!
Chị đi đường vất vả vậy...nhưng mà vẫn hát hay là ok rồi! Để hôm nào em xách đặc sản Bến Tre gởi chị ăn làm wen và nhờ chị chào hàng ngoài đó dùm luôn! Hihihi

Chúc chị Jen luôn tươi trẻ nhe!
Thanh Duy - BT
 
Chào Chị Jen _ ero
Hii, đầu tiên xin chúc chị hoàn thành vai trò MC rất tốt. Em đề xuất bình chọn chị làm MC chính của Agriviet luôn...Ủng hộ 2 tay!!
Rất tiếc là buổi offline không kịp "ra mắt" chị vì...thấy chị bị vây quá xá như "sao" vậy!!
Chị đi đường vất vả vậy...nhưng mà vẫn hát hay là ok rồi! Để hôm nào em xách đặc sản Bến Tre gởi chị ăn làm wen và nhờ chị chào hàng ngoài đó dùm luôn! Hihihi

Chúc chị Jen luôn tươi trẻ nhe!
Thanh Duy - BT
Ôi..rất cảm ơn Thanh Duy _BT đã dành cho jen tình cảm nồng hậu đến thế..Đây là nick quen thuộc trên dd thế mà không đến tay bắt mặt mừng với nhau cho biết mặt..hẹn lần sau có dịp sẽ tái ngộ với Thanh Duy nhé..có hình bạn trong buổi off không cho jen biết mặt với..thân ái
 
Đã rót sẵn rượu, nút lá chuối vào 10 chai để vác vào vui cùng mọi người. Đành phải để đến sang năm vậy.
Một chữ tiếc không thể nói hết tâm sự. Nhưng không thể khác hơn.
Sẽ để nguyên 10 chai này chôn cho đến lần ofline sau.
( Jen xinh nhờ...!)
 


Back
Top