cho hỏi .giúp mình xem cây này là cây gì. chân thành cám ơn nhiều

  • Thread starter hson_lhs
  • Ngày gửi
pbTQm5.jpg


pbTQm5.jpg
 


Chỗ mình gọi là cây lá sâm, nấu canh ăn thôi, cũng ko ngon cho lắm. Mùa hiếm rau thì ăn mà lúc nhiều rau thì ẻm ra rìa
 
Chỗ mình gọi là cây lá sâm, nấu canh ăn thôi, cũng ko ngon cho lắm. Mùa hiếm rau thì ăn mà lúc nhiều rau thì ẻm ra rìa
bạn nhìn kỷ xem có đúng loại này không. cám ơn bạn nhiều
 
Giống cây thương nhự, thương lục mỹ ! Thời gian trước mọi người cứ gọi là sâm Hàn và thi nhau trồng. Củ ( rễ) có mùi sâm nhưng không phải sâm. Cây có độc tố không nên dùng. Bạn chưa yên tâm thì tra bài viết củ trên diễn đàn đã có nói về cây này, hoặc hỏi bác tranvi bác ấy biết cây này.
 
Hôm qua vào nhà nọ thấy cây này hỏi cây gì họ nói cây sâm triều tiên,mình nghi ngờ nên hỏi lại họ cứ khẳng định là cây sâm triều tiên.Họ nói lá nấu canh ăn ngon ngọt,củ ngâm rượu nên có xin một mớ quả về tính trồng trong vườn nhà.Nhưng vẫn chưa yên tâm nên vào mạng tìm ông google và tìm ông youtube thì phát hiện ra là cây thương lục,một loại cây độc mới tá hỏa ra,thôi từ nay em chừa,ăn vào chết cả nhà thì khốn
 
mình nghe họ nói cây thương lục my và sâm hàn quấc rất dể nhầm . mình cung được ng bạn gửi hạt bên hàn về. nhưng mình ko yên tâm muốn phân biệt rỏ ràng hơn. vì hiện nay mình đang trồng sâm Triêu Tiên. nhưng muốn đa dạng giống .
 

Trên diễn đàn nhớ có bác Ngọc Kỳ Lân đã viết bài cảnh báo về cây này và cây Hà thủ ô đỏ.. Bà con nên tìm đọc để hiểu thêm trước khi dùng.
 
2DjoeD.jpg

Quả nó đây,ng ta nói củ nhanh to lắm,khoảng 1 năm là to bự nên mình nghi ngờ ngay
 
Hôm qua vào nhà nọ thấy cây này hỏi cây gì họ nói cây sâm triều tiên,mình nghi ngờ nên hỏi lại họ cứ khẳng định là cây sâm triều tiên.Họ nói lá nấu canh ăn ngon ngọt,củ ngâm rượu nên có xin một mớ quả về tính trồng trong vườn nhà.Nhưng vẫn chưa yên tâm nên vào mạng tìm ông google và tìm ông youtube thì phát hiện ra là cây thương lục,một loại cây độc mới tá hỏa ra,thôi từ nay em chừa,ăn vào chết cả nhà thì khốn
sâm triều tiên thì không phải rồi. vì mình đang trồng sâm triều tiên. nhập giống từ bên đó về. còn sâm hàn thì mình chưa trồng. đây chỉ là ng ban trong rồi mình xin hạt về và chụp hình để mấy bác xem . vì hạt giống sâm hàn cung dể mua mà.
 
Ăn rau lạ, cả gia đình cấp cứu
Sau bữa cơm có món rau không rõ nguồn gốc, ba người trong một gia đình ở Nghệ An biểu hiện ngộ độc thần kinh, nói cười bất thường.
Chiều 26/5, Bệnh viện Đa khoa Tây Nam đóng ở huyện Con Cuông Nghệ An cho hay, bệnh nhân Lê Quang Quý (42 tuổi), Nguyễn Thị Hương (vợ anh Quý) và ông Lê Quang Vị (bố đẻ anh Quý) đang phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, theo lời kể của bệnh nhân đêm 24/5 gia đình anh Quý dùng bữa cơm tối với món thịt lợn và đĩa rau xào. Món rau này được người trong gia đình hái tại vườn nhà chiều cùng ngày.

Sau khi dùng bữa được vài chục phút cả ba người trong gia đình anh Quý có biểu hiện cứng lưỡi, mắt sưng, người nổi đốm đỏ. Riêng hai con nhỏ của anh Quý không ăn món rau nên không có biểu hiện bất thường.

Được chuyển tới bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán các nạn nhân bị ngộ độc thần kinh bởi lúc thì biểu hiện cáu gắt, lúc thì cười và gồng mình vật vã...

ra-la-9492-1464262468.jpg

Loại cây chưa rõ tên mà gia đình anh Quý đã dùng làm thức ăn và được xác định là bị ngộ độc. Ảnh: Tường Vi.

Ông Hà Văn Quỳnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam cho biết, các bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc an thần, theo dõi huyết áp, nhịp tim... và đã qua cơn nguy kịch. Cũng theo ông Quỳnh, người nhà có mang mẫu rau mà các nạn nhân đã ăn trong bữa cơm trước khi nhập viện nhưng bác sĩ chưa xác định được là loại cây gì.

Phương Linh


http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/an-rau-la-ca-gia-dinh-cap-cuu-3409640.html
 
chuẩn là cây thương lục đấy. cây này có tính trục thủy (giúp rút nước ra khỏi cơ thể khi bị phù thũng). Cân nhắc khi sử dụng.
 
Cây này là cây Thương lục, nó là 1 dạng sâm cấp thấp nhất, có công dụng như kháng sinh nhưng dùng với liều lượng thấp theo sự chỉ dẫn của lương y vì bản thân nó cũng có mang độc tố. Trước em cũng có trồng, củ cũng khá to và đẹp, đã có thu hoạch, tốn 2l rượu ngâm vàng rất đẹp, cũng thu hoạch hột (bên trong trái có rất nhiều hạt nhỏ như hạt é và tỷ lệ nảy mầm gần 100%) và ấp ủ dự án 2000 cây sâm, phân phối cho các nhà thuốc đông y trong tỉnh và các cán bộ có nhu cầu ngâm rượu bổ hoặc biếu tặng,...
Nhưng một ngày đẹp trời, đứa em cùng cơ quan nói "anh coi kỹ lại nhé, em thấy cũng chưa yên tâm cây này lắm!", làm em chột dạ và quyết tâm truy tìm! Trời đất quay cuồng dưới chân em khi biết nó là cây thương lục k bổ biếc khỉ gì hết!!:( Nghe đâu có mấy người trên Tây Nguyên cũng bày rượu này ra uống mà có 2-3 người ngủm, em lôi hủ rịu 2l ra đổ bỏ trước sự ngỡ ngàng của ông cụ (trước đó sếp em kêu để lại cho sếp mà e nói từ từ để thu hoạch vụ sau củ to hơn e sẽ tặng:rolleyes:. phải chi tặng sếp là giờ em có cơ hội lên thế sếp rồi:Haha:); đã vậy trong cơ quan còn 1 chậu cảnh to đùng, cây thương lục đang mùa trĩu quả:eek:.
Ngậm ngùi... Thôi, anh bò cây đó đi nghen anh!:Hello:
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top