cho tôi hỏi về "con vắt"

  • Thread starter maquemau
  • Ngày gửi
tôi đang nuôi thỏ,cho thỏ ăn 50o/o thức ăn công nghiệp 50o/o là cỏ và phụ phẩm rau cải ngoài chợ.
có vài thắc mắc nhỏ,anh em có biết chỉ dùm :
-phụ phẩm rau cải,củ ngoài chợ như bắp cải thì sợ "dính chưởng" thuốc trừ sâu.(có cách nào cải thiện ít tốn chi phí )
-cỏ dại sau vườn thì quê tôi khá nhiều,đi cắt khoảng 30 phút đã đủ cho thỏ ăn.mấy hôm nay có vài chú thỏ con đang ăn tự dưng ngày sau buồn buồn rồi chết.kiểm tra thì thấy không có dấu hiệu bệnh.(kinh nghiệm chưa có).
vài người nuôi trước cho biết có thể do khi cắt cỏ,trong cỏ có "dính con vắt" thỏ ăn nhầm nên thỏ chết ???bà con dẩn chứng :đã nuôi thỏ bị chết khi kiểm tra trong vòm họng có "con vắt"đeo .
tôi đi cắt cỏ vắt đeo là chuyện thường ngày,cho nên trong cỏ có "con vắt" là điều không tránh khỏi.
bà con cho tôi hỏi "con vắt" có thể làm chết thỏ được không ???
cảm ơn
 


Con vắt. Có phải là con chuyên bám và hút máu người như đỉa không bác . Cháu có nghe bố nói . Người dân tộc đi rừng bị vắt bám đầy chân . họ mang một thứ thuốc gì đó tẩm vào búi rẻ . Chấm chấm lên chân . Vắt tự rụng và rơi hết . Hồi bố cháu đi đào đường ống xăng dầu hồi kháng chiến có hỏi người dân tộc về thuốc này . Nhưng họ giấu ko có nói đâu . Nếu biết thuốc được chế bằng cái gì chỉ cần đưa cỏ lên gi sàng . sau đó đưa thuốc vào . Vắt ngửi thấy sẽ rụng hết . Chỉ tiếc là ko biết thuốc chế kiểu gì ? Bác thử hỏi xem mấy tay chuyên đi rừng may ra họ biết .
 
đúng con vắt nó giống như con đỉa,nhưng nhỏ hơn đỉa thường cở bằng chưn nhang.khi mặt trời nắng lên tụi nó lủi đâu mất.chuyên hút máu ,vết bị cắn máu không đông và để lại vết sưng làm độc ngứa và đau nhức.
-vôi ăn trầu,và dầu diezel sẻ khắc phục được tình trạng vắt đeo.../
nhưng con vắt khi đeo bám vào trong cỏ sẻ khó phát hiện,cho nên vấn đề tôi lo ngại là khi con thỏ ăn nhầm con vắt có tác hại gì không ?
thân
 
đúng con vắt nó giống như con đỉa,nhưng nhỏ hơn đỉa thường cở bằng chưn nhang.khi mặt trời nắng lên tụi nó lủi đâu mất.chuyên hút máu ,vết bị cắn máu không đông và để lại vết sưng làm độc ngứa và đau nhức.
-vôi ăn trầu,và dầu diezel sẻ khắc phục được tình trạng vắt đeo.../
nhưng con vắt khi đeo bám vào trong cỏ sẻ khó phát hiện,cho nên vấn đề tôi lo ngại là khi con thỏ ăn nhầm con vắt có tác hại gì không ?
thân

Con này vô những vườn quốc gia, rừng rậm, nhiệt đới như Nam Cát Tiên thì có bao la... Lúc nào bác có nhu cầu thịt thỏ (offline chẳn hạn ),bác thử nghiệm cho nó ăn thử ...
 
Nghe nói con này chịu lạnh dỡ lắm, nếu cho ở trong môi trường dưới 10 độ C nó sẽ chết. Đâu bác thử cho nó tắm nước đá xem thế nào.
 
Vắt dưới 10 độ C thì không chết đâu, mà vẫn sống, vẫn hoạt động như thường .
Ngày xưa tôi đi rừng trên Cao Bằng, lạnh thấu xương, mà vắt vẫn bám vào chân .
Tôi đi rừng chạy nhanh lắm để vắt khỏi bám, nhưng cứ 100 mét phải dừng lại thở
và lấy dao rừng gạt vắt ở gót chân ra, mỗi lần vài ba con. Chẳng lần nào không
có . Một con đường mòn đi cả tháng, tính ra 60 lần, mà 2 anh em đi, tổng cộng
là 120 lần, mà vẫn không băm hết vắt? Tại sao vậy?
*
Tôi nghiên cứu câu hỏi: vì sao mình chạy mà vắt vẫn bám được vào chân ? Thì ra
vắt nó bậu đít xuống cỏ ven đường, còn đầu thì quơ đi quơ lại trên không . Nếu
chân đang chạy của ta dẵm ngay sát đầu nó, thì nó bám luôn vào chân ta . Đến khi
ta nhấc chân lên, thì nhấc theo vắt, và sau đó nó mới hoàn toàn dính vào chân
ta, rồi mới thong thả cắm 3 chấu răng vào da chân mà hút máu sau. Chạy 100 mét
không nhanh lắm (vì nhanh quá thì mình xỉu rồi, phải chạy hơn 1 cây số mới tới
nơi mà) thì thời gian đó vắt chưa kịp châm thủng da chảy máu, nhưng đã vài con
bám vào rồi. Da chân mình lạnh ngắt, và đẫm sương đêm, nên vắt cũng khó làm ăn.
*
Quãng nào rừng cỏ gianh thì không có vắt . Quãng nào rừng nứa thì vắt thật bự .
Bà con địa phương nói thế, mà chúng tôi đi rừng cũng thấy đúng như thế . Đặc
biệt nơi nào gần suối, thì vắt càng nhiều hơn . Vì chỗ đó ẩm hơn mà. Trong rừng
thì nắng rất nhạt, hay không có nắng, nên câu nói về nắng đó tuy đúng, nhưng
không áp dụng được ở trong rừng.
*
Vắt rất nhạy cảm với chất độc, ví dụ như nước ống điếu, thuốc lá, thuốc lào,
và ngay cả nước bọt, nước miếng trong miệng mình nữa . Bắt một con vắt hay con
đỉa, nhổ nước bọt vào nó, thì nó co dúm lại, không cựa được nữa . Con vắt đang
cắm răng vào da thịt mình, đang hút máu, dứt không ra, nhưng nhổ bọt vào vết
cắn, thì nó nhả ra ngay.
*
Đối với nước bọt, nước đái người thì vắt sợ dúm và chịu chết, nhưng không rõ
nước bọt thỏ thì nó có sợ không ? Bạn lấy chút nước miếng trong miệng thỏ và
bôi vào con vắt coi phản ứng nó thế nào ? Tôi đoán vắt chẳng thể nào bám trong
miệng Thỏ được đâu.
*
 
không hiểu vì sao quê tôi đỉa giờ đây gần như không còn thấy nữa ! "vắt" thì bao la ....???
đi theo lối mòn có cỏ khi còn mù sương động lại thì về cứ lo kiểm tra,vắt từ 2-3 con.đường lộ đá, nhựa thì đã có rồi,nhưng đi cắt cỏ thì phải chịu. chắc lại phải chờ nắng lên.
có mấy việc anhmytran nói đúng,cho dù bạn có đi nhanh "vắt" vẩn cứ đeo bám kịp.còn việc "vắt" đeo vòm họng thỏ gây chết thỏ có thể được loại trừ vì "vắt" rất dị ứng với nước miếng của con người.(không biết với nước miếng thỏ thì sao ? )

------ 4 minutes:

Con này vô những vườn quốc gia, rừng rậm, nhiệt đới như Nam Cát Tiên thì có bao la... Lúc nào bác có nhu cầu thịt thỏ (offline chẳn hạn ),bác thử nghiệm cho nó ăn thử ...

nếu như có thể offline lớn hay nhỏ,khu vực miền tây sẻ có thực đơn về con thỏ....từ vắt.he....he
 

Last edited by a moderator:
tra lời con vắt

bác thủ rửa cỏ với nước muối là vắt sẻ rớt ra thôi, vắt không chịu nổi muối.
 
thông tin về con vắt

Quê tôi ở vùng núi cũng có nhiều vắt, nhưng nguyên nhân vắt bám vào vòm họng làm thỏ chết như bạn nói không có cơ sở.
Vắt là loại động vật sống ký sinh, thường hút máu người và các loài động vật khác. Vắt có họ với con đỉa, tuy nhiên vắt không sống ở dưới nước mà sống trên cạn những vùng ẩm thấp có nhiều lá cây mục.
Theo tôi nguyên nhân làm thỏ của bạn chết là do nước mưa hoặc nước sương, bởi vì bạn cắt cỏ cho thỏ ăn có thể vào ngày trời mưa và buổi sáng sớm khi nước sương còn đọng trên cỏ khi thỏ ăn vào nó lạnh bụng và bị chết.
 
anh ráng đợi TQ qua mua vắt như mua đỉa đi rồi bảo đảm không còn thấy vắt nữa.
 
hôm rồi lơ đảng nên bỏ qua giờ thì chưa có "cơ hội ".
đọc bài ChauNgocThuan viết tôi chợt liên tưởng đến mấy bài viết mới đây ,có những người đi rừng uống phải nguồn nước suối có đĩa và nó đeo nơi ống thực quản ,ống cuống phổi nơi cũng tiếp xúc trực tiếp nước miếng vậy mà vẩn mau phát triển.
việc nầy chắc phải suy nghỉ lại
thân
 
Wac83z

Giờ không phải bàn về con thỏ bị chết nữa mà bàn về con vắt..
Chắc bác maquemau phải nhờ bác sĩ thôi.
Cũng không biết chừng nào TQ nó mua vắt nữa
 
Con gà diệt con vắt rất hay , nếu là khu nào có vắt ta thả gà vào không bao lâu vắt mất hết .tôi đã thử và đúng như vậy.
Kể luôn cho các bác nghe một chuyện của vắt nè .
Ao cá gần nhà cỏ mộc rất nhiều .mà vắt thì bao la .có 1 anh thanh niên lạ vào câu cá (ăn cắp cá) chủ nhà không hay .ngồi câu một lát thì anh ta nhảy lưng tưng.... Rồi tuột quần ra luôn.
Trong nhà nghe la chạy ra xem ,thì thấy vắt đeo từ chân lên háng anh ta quá trời , ảnh vừa nhảy vừa la .. Bới người ta vắt đeo tôi quá trời.
 
Bạn thử cho cỏ vào nước vôi loãng xem sao. Mình còn nhớ con Đỉa sợ vôi lắm, gặp nước vôi trong đỉa là chết cứng đơ ngay à.
Con Vắt chắc cùng họ với con đỉa mà
 


Back
Top