"Chộm Chó", khía cạnh khác của việc nuôi chó thương phẩm.

May pac o do dang thao luan,nhung co ai doi mat voi trom cho chua.minh dag o nha sang khoang 3h mo cua cho may con cho ra ngoai di ve sinh,thay nha Ben canh co hai thang dang chuan bi bat con cho nha ben.voi vang la cuop cuop,tui no tinh weo nhin lai minh nua chu.may nha kia thi mo cua chua kip,chi co 1minh chay vao nha lay cay ra chua gi hit no cam cuc da 4"6 phan cho minh cai,may ma k trung neu k mang dau mau rui,be hit cai cua kieng rui tui no chay mat tieu,moi nguoi moi mo cua ra tuc k.bua do ma bat dc thi toi tien no mot doan rui

Không đánh dấu đọc khó quá bạn àk , Chuyện này bình thường , bạn có 1 người , nó có 2 người và có đồ chơi thì làm vậy , nếu đổi lại thì nó cũng chạy mà thôi

nhung co ai doi mat voi trom cho chua

Có tôi nèk , bạn không đọc ở trên àk ?

Ở đâu cũng có trộm chó, nghe nói là muốn đập nó một trận cho thoả thích. Nhưng đập chết nó là ở tù, bắt nó giao công an thì cũng bị phạt hành chính rồi lại thả ra. Chán thật!
Ở một số xã của huyện Gò Công Tây - tỉnh Tiền Giang mọi người dựng lên các cổng an ninh ở đầu tất cả các tuyến đường chính vào khu dân cư, khi phát hiện trộm trong khu vực thì các cửa cổng này được đóng lại và bọn trộm khó có thể thoát ra ngoài được bởi sự truy đuổi của lực lượng dân phòng và người dân. Nhờ vậy mà trộm chó cũng giảm hẳn.

Cái này hay nèk , cũng là cách để bọn này hết đường làm ăn

[video=youtube;uFUeOSw2-vA]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=uFUeOSw2-vA[/video]

Cái này thấy roài , Clip của bạn hình như là bên TQ , ở VN mình cũng có , tụi nó đi bằng xe du lịch về các tỉnh lẻ vào các thôn để bắt , vì ít ai để ý đi xe ôtô mà bắt chó cả
 


sợ tên trộm chó nó quay lại cắn mình,trả thù mình thì hy sinh một con chó làm một bữa nhậu rồi bàn cách bắt trộm.như thiết lập đường dây liên kết mọi người trong xóm, ấp,chuẩn bị cuốc,vồ, chày cùng đoàn kết bắt trộm chó nếu bắt được đâu cần đánh đập gây thương tích lại mang tội gây thương tích với tên trộm chó, mà chỉ cần bôi cứt chó vô miệng nó,nếu nó không há mồm thì lấy xẻng banh miệng nó ra rồi nhét cứt chó vô miệng nó là đủ rồi đem giao cho chính quyền xử lý.nếu đoàn kết lại được thì có lợi nhiều mặt như không bị mất chó hay bị trộm cắp tài sản có giá tri như xe máy vv..
 
Quá trình nuôi chó tôi thấy như sau:

* Chó tiêu tốn lượng thức ăn nhiều và chậm lớn hơn so với lợn, gà, vịt...

* Chó hay tranh nhau ăn, cắn nhau nên không nuôi chung 2 con một chuồng đc.

* Khi nuôi tách riêng mỗi con 1 chuồng thì mất khá nhiều tiền làm chuồng.

* Khi k có chuồng cho từng con thì mua tạm mỗi con 1 cái xích chó (20k), sau đó xích mỗi con vào 1 vị trí. phải buộc xích thật cẩn thận vì khi đứt hay tuột xích thì nguy cơ mất chó rất cao.

* Nước đái và phân của chó rất khó ngửi vì vậy phải vệ sinh hàng ngày. chuồng chó nên để ra ngoài nền đất như vậy nước đái chó ngấm vào đất đỡ khai hơn khi để chuồng trên nền xi măng hoặc nền gạch.

* Nuôi chó chỉ có công khi con giống sản xuất ra đc đồng thời giống chó phải chuẩn, mau lớn.

* Do nuôi mỗi con nuôi 1 chuồng riêng nên việc sinh sản của chó cái tương đối khó khăn.

* Nuôi chó có lãi khi nguồn thức ăn tận dụng đc (VD: bạn làm nhà hàng, quán ăn, chủ nhà trọ ...)

* Nuôi chó nhiều tuy vất vả 1 chút nhưng đc cái đêm ngủ cũng yên tâm hơn 1 chút.

* Nuôi đc con chó khôn ngoan khó lắm, khi thịt thì tiếc. Đã rắt ra gốc cây định cheo lên để chọc tiết rồi lại hạ xuống cho vào cũi.

* Thịt con gà, vịt, lợn thì trả có gì phải suy nghĩ. thịt con chó thì phải tính toán đau đầu xem con nào khôn thì giữ lại trông nhà, con nào k được tích sự gì mới giám thịt.

* Nuôi chó cũng phải tiêm phòng đầy đủ, chẳng may có cắn ai thì cũng đỡ rách việc.

* Chó đang nhốt quen nếu k may xổng chuồng cần phải theo dõi và bắt vào ngay, vì nếu k bắt vào chúng sẽ k tự giác vào chuồng và đi lông nhông ngoài đường mà k biết rằng luôn có bọn cẩu tặc đang rình rập.

* Lúc nhiều nhất tôi nuôi gần 10 con chó, mỗi ngày nấu 1 nồi cám cho chó (hết 2 viên than tổ ong) và cho chó ăn 2 lần vào buổi sáng-tối, có hôm bận k kịp nấu cám tôi làm 1 trong 2 cách như sau:

- Cho mỗi con chó 1 muôi cám tổng hợp của gà + thêm muôi nước nã để chó uống.

- Đun lấy 1 siêu nước sôi rồi đổ vào nồi nấu cám của chó sau đó lấy cám gạo vừa đổ vừa khuấy đều + có đổ thêm 1 chút nước mắm loại rẻ tiền hoặc muối sau đó đậy vung lại, khoảng 30 phút sau múc cám cho chó ăn tạm.

* Chốt lại: nuôi chó bán thương phẩm cũng đc ít tiền nhưng để nó trông nhà có khi lợi nhiều hơn. tiền đầu tư nuôi chó có thể nuôi con khác như: gà, vịt, lợn, chim....
Nên kết hợp nuôi chó vừa trông nhà vừa bán thương phẩm khi cần.

* Chó nhốt hoặc xích thì luôn "giữ" hơn chó thả.

* Bọn trộm chó hay rình bắt chó vào buổi sáng (5-7h) và buổi chiều (17-19h)
Vì vào thời gian đó người nuôi chó ngủ dậy hoặc đi làm thường thả chó ra để chúng đi vệ sinh.
 
Quá trình nuôi chó tôi thấy như sau:

* Chó tiêu tốn lượng thức ăn nhiều và chậm lớn hơn so với lợn, gà, vịt...

* Chó hay tranh nhau ăn, cắn nhau nên không nuôi chung 2 con một chuồng đc.

* Khi nuôi tách riêng mỗi con 1 chuồng thì mất khá nhiều tiền làm chuồng.

* Khi k có chuồng cho từng con thì mua tạm mỗi con 1 cái xích chó (20k), sau đó xích mỗi con vào 1 vị trí. phải buộc xích thật cẩn thận vì khi đứt hay tuột xích thì nguy cơ mất chó rất cao.

* Nước đái và phân của chó rất khó ngửi vì vậy phải vệ sinh hàng ngày. chuồng chó nên để ra ngoài nền đất như vậy nước đái chó ngấm vào đất đỡ khai hơn khi để chuồng trên nền xi măng hoặc nền gạch.

* Nuôi chó chỉ có công khi con giống sản xuất ra đc đồng thời giống chó phải chuẩn, mau lớn.

* Do nuôi mỗi con nuôi 1 chuồng riêng nên việc sinh sản của chó cái tương đối khó khăn.

* Nuôi chó có lãi khi nguồn thức ăn tận dụng đc (VD: bạn làm nhà hàng, quán ăn, chủ nhà trọ ...)

* Nuôi chó nhiều tuy vất vả 1 chút nhưng đc cái đêm ngủ cũng yên tâm hơn 1 chút.

* Nuôi đc con chó khôn ngoan khó lắm, khi thịt thì tiếc. Đã rắt ra gốc cây định cheo lên để chọc tiết rồi lại hạ xuống cho vào cũi.

* Thịt con gà, vịt, lợn thì trả có gì phải suy nghĩ. thịt con chó thì phải tính toán đau đầu xem con nào khôn thì giữ lại trông nhà, con nào k được tích sự gì mới giám thịt.

* Nuôi chó cũng phải tiêm phòng đầy đủ, chẳng may có cắn ai thì cũng đỡ rách việc.

* Chó đang nhốt quen nếu k may xổng chuồng cần phải theo dõi và bắt vào ngay, vì nếu k bắt vào chúng sẽ k tự giác vào chuồng và đi lông nhông ngoài đường mà k biết rằng luôn có bọn cẩu tặc đang rình rập.

* Lúc nhiều nhất tôi nuôi gần 10 con chó, mỗi ngày nấu 1 nồi cám cho chó (hết 2 viên than tổ ong) và cho chó ăn 2 lần vào buổi sáng-tối, có hôm bận k kịp nấu cám tôi làm 1 trong 2 cách như sau:

- Cho mỗi con chó 1 muôi cám tổng hợp của gà + thêm muôi nước nã để chó uống.

- Đun lấy 1 siêu nước sôi rồi đổ vào nồi nấu cám của chó sau đó lấy cám gạo vừa đổ vừa khuấy đều + có đổ thêm 1 chút nước mắm loại rẻ tiền hoặc muối sau đó đậy vung lại, khoảng 30 phút sau múc cám cho chó ăn tạm.

* Chốt lại: nuôi chó bán thương phẩm cũng đc ít tiền nhưng để nó trông nhà có khi lợi nhiều hơn. tiền đầu tư nuôi chó có thể nuôi con khác như: gà, vịt, lợn, chim....
Nên kết hợp nuôi chó vừa trông nhà vừa bán thương phẩm khi cần.

* Chó nhốt hoặc xích thì luôn "giữ" hơn chó thả.

* Bọn trộm chó hay rình bắt chó vào buổi sáng (5-7h) và buổi chiều (17-19h)
Vì vào thời gian đó người nuôi chó ngủ dậy hoặc đi làm thường thả chó ra để chúng đi vệ sinh.

Bài viết hay quá chừng chừng luôn

@All : Vào đây giải khát đi mọi người ơi , đúng lúc quá:5^:
 
[h=1]Nghìn người 'cản đường' cảnh sát giải cứu 2 cẩu tặc[/h][h=2]Sáng hôm nay, cả nghìn người dân tại huyện Yên Thành (Nghệ An) "cản đường" nhà chức trách đưa hai nghi can trộm chó bị đánh trọng thương đi cấp cứu. Gần 11h, một nạn nhân đã tử vong.[/h]Khoảng 5h ngày 10/6, người dân xóm 3, xã Tân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy bắt trộm một con chó trên địa bàn. Họ hô hoán và ngay sau đó hàng trăm người kéo ra đường rượt đuổi các nghi can.
Đạp vào xe máy chở hai thanh niên, nhiều người xông vào đấm đá nhóm được cho là "cẩu tặc". Khi hai nghi can bất tỉnh, họ đốt xe máy.
dot-xe-480.jpg
Xe máy của hai người nghi là cẩu tặc bị đốt cháy.

<tbody>
</tbody>
Công an xã tới áp giải hai nghi can bị thương về trụ sở để làm việc nhưng bị nhiều người quây lại. Chiếc ôtô chở hai nghi can không thể nhích được bánh trong suốt nhiều tiếng.
Ước tính có tới cả nghìn người ở các vùng lân lận tiếp tục kéo đến hiện trường. Mặc nhà chức trách thuyết phục họ giải tán nhưng bất thành. Đám đông bao vây xe chở các "cẩu tặc" với thái độ bức xúc.
trom-cho-480.jpg
Cả "biển người" bao vây xe của công an giải cứu hai nghi can.

<tbody>
</tbody>
11h, đại tá Lê Xuân Điệp (Trưởng Công an huyện Yên Thành) trực tiếp có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. "Một nghi can đã tử vong", đại tá Điệp cho biết.
 
Lại thêm 1 cái chết thương tâm, chết không đáng. 14:52 | 10/06/2013
Nghệ An: Trộm chó bị đánh chết
 
[h=1]Đánh chết trộm chó 'dội nước lạnh' vào văn minh loài người[/h][h=2]Cả một tập thể người khổng lồ kia đã ngang nhiên chà đạp lên quyền sống của hai cá nhân đang cố vùng vẫy để trở lại kiếp làm người.
>> Đánh hội đồng chết kẻ trộm chó là man rợ[/h][h=3]Con chó có tình cảm[/h]Có vô số câu chuyện lay động lòng người về mối quan hệ tình cảm thân thiết, gắn bó keo sơn giữa con người và con chó.
Và cho đến hiện nay, chưa loài vật nào có thể thay thế vị trí vô tiền khoáng hậu của con chó đối với con người văn minh.
Nhưng cho dù con chó có tình cảm, thì đó cũng chỉ là tình cảm của một con vật.
[h=3]Con người có văn hóa[/h]Người ta có thể phân biệt con người với mọi loài sinh vật khác mà chúng ta biết đến hiện nay bằng lao động, năng lực nhận thức và cải tạo thế giới, hay bất cứ dấu hiệu vượt trội nào khác, để vượt lên trên tự nhiên và xác lập nên văn hóa – văn minh nhân loại.
[h=3]Con người, con chó và hoang mạc văn hóa[/h]Suy cho cùng thì con người cũng chỉ là... bụi của vũ trụ. Nhưng một khi phải đem con chó và con người ra để so sánh, luận bàn ngang hàng về mặt giá trị, thì khác nào trở về với điểm khởi đầu tiến trình tiến hóa nhân loại – thật đáng hổ thẹn cho kiếp làm người.
Thời gian gần đây, không ít kẻ trộm chó đã bị hành hung hội đồng một cách tàn bạo, dã man. Vụ gần đây nhất là, sáng ngày 10/6, cả nghìn người dân tại huyện Yên Thành (Nghệ An) đã cản đường khi nhà chức trách đưa hai nghi can trộm chó bị đánh trọng thương đi cấp cứu. Đến 11h, một nghi can đã tử vong.
Cả một tập thể người khổng lồ kia đã ngang nhiên chà đạp lên quyền sống của hai cá nhân đang cố vùng vẫy để trở lại kiếp làm người. Họ đã bất chấp lương tri và luật pháp, cản đường (chống) người thi hành công vụ, chống lại nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả nhất là cứu người.
Ở khía cạnh khác, trong khi cả nước đang xốc lại tinh thần và “lòng tin chiến lược” vào lẽ sống vì con người, sẵn sàng hy sinh thân mình để cứu người, thì hành động truy sát hai người trộm chó kia khác nào “dội hai phi nước lạnh” vào cõi thiện lương của con người và văn hóa.
Chúng ta phải thừa nhận thực trạng trộm cướp hiện nay nổi lên lộng hành ở nhiều nơi, gây bất an và bức xúc trong các tầng lớp nhân dân. Mức độ xử lý nhiều trường hợp còn quá nhẹ, thiếu tính răn đe. Nhưng không được phép dùng lỗi chồng lên lỗi, lấy cái sai để chống cái sai, bất chấp đạo đức và pháp luật để chống lại hành động “đạo tặc”.
Ở một góc độ nhất định, có thể coi văn hoá như là cái phanh của xã hội và của lịch sử. Cho nên, cái lối sống ích kỷ, sẵn sàng hại người để bảo vệ của cải vật chất của mình, coi trọng con vật hơn con người, sẵn sàng hành hung con người bất chấp đạo lý và pháp luật để trút giận, dù lý giải dưới bất cứ nội dung hay hình thức “hợp lý” và “thuyết phục” gì đi chăng nữa, cũng chỉ là ngụy biện.
 

[h=1]Đánh chết trộm chó 'dội nước lạnh' vào văn minh loài người[/h][h=2]Cả một tập thể người khổng lồ kia đã ngang nhiên chà đạp lên quyền sống của hai cá nhân đang cố vùng vẫy để trở lại kiếp làm người.
>> Đánh hội đồng chết kẻ trộm chó là man rợ[/h][h=3]Con chó có tình cảm[/h]Có vô số câu chuyện lay động lòng người về mối quan hệ tình cảm thân thiết, gắn bó keo sơn giữa con người và con chó.
Và cho đến hiện nay, chưa loài vật nào có thể thay thế vị trí vô tiền khoáng hậu của con chó đối với con người văn minh.
Nhưng cho dù con chó có tình cảm, thì đó cũng chỉ là tình cảm của một con vật.
[h=3]Con người có văn hóa[/h]Người ta có thể phân biệt con người với mọi loài sinh vật khác mà chúng ta biết đến hiện nay bằng lao động, năng lực nhận thức và cải tạo thế giới, hay bất cứ dấu hiệu vượt trội nào khác, để vượt lên trên tự nhiên và xác lập nên văn hóa – văn minh nhân loại.
[h=3]Con người, con chó và hoang mạc văn hóa[/h]Suy cho cùng thì con người cũng chỉ là... bụi của vũ trụ. Nhưng một khi phải đem con chó và con người ra để so sánh, luận bàn ngang hàng về mặt giá trị, thì khác nào trở về với điểm khởi đầu tiến trình tiến hóa nhân loại – thật đáng hổ thẹn cho kiếp làm người.
Thời gian gần đây, không ít kẻ trộm chó đã bị hành hung hội đồng một cách tàn bạo, dã man. Vụ gần đây nhất là, sáng ngày 10/6, cả nghìn người dân tại huyện Yên Thành (Nghệ An) đã cản đường khi nhà chức trách đưa hai nghi can trộm chó bị đánh trọng thương đi cấp cứu. Đến 11h, một nghi can đã tử vong.
Cả một tập thể người khổng lồ kia đã ngang nhiên chà đạp lên quyền sống của hai cá nhân đang cố vùng vẫy để trở lại kiếp làm người. Họ đã bất chấp lương tri và luật pháp, cản đường (chống) người thi hành công vụ, chống lại nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả nhất là cứu người.
Ở khía cạnh khác, trong khi cả nước đang xốc lại tinh thần và “lòng tin chiến lược” vào lẽ sống vì con người, sẵn sàng hy sinh thân mình để cứu người, thì hành động truy sát hai người trộm chó kia khác nào “dội hai phi nước lạnh” vào cõi thiện lương của con người và văn hóa.
Chúng ta phải thừa nhận thực trạng trộm cướp hiện nay nổi lên lộng hành ở nhiều nơi, gây bất an và bức xúc trong các tầng lớp nhân dân. Mức độ xử lý nhiều trường hợp còn quá nhẹ, thiếu tính răn đe. Nhưng không được phép dùng lỗi chồng lên lỗi, lấy cái sai để chống cái sai, bất chấp đạo đức và pháp luật để chống lại hành động “đạo tặc”.
Ở một góc độ nhất định, có thể coi văn hoá như là cái phanh của xã hội và của lịch sử. Cho nên, cái lối sống ích kỷ, sẵn sàng hại người để bảo vệ của cải vật chất của mình, coi trọng con vật hơn con người, sẵn sàng hành hung con người bất chấp đạo lý và pháp luật để trút giận, dù lý giải dưới bất cứ nội dung hay hình thức “hợp lý” và “thuyết phục” gì đi chăng nữa, cũng chỉ là ngụy biện.

ý trời đất ơi cập nhật nhanh zậy. Tui mớj xem tin này hôm qua trên 60 gjây.. Người dân ở đây tàn ác wá, mà cũng tội cho con chó. 2 thằng trộm chó này bị thế củng đáng thoi,chết cho thằng kia chừa. Ngược lại thằng trộm chó củg rất dữ dằn chứ đâu hjền vớj aj, trj hô mà khôg có ai theo phe thỳ bị nó đập chết mẹ.. Gặp tui thỳ củng sẽ wánh hội đồng như zậy nhưng tui khôg tàn ác như họ, mà chắc nữa đờj sau nó đi pằg xe lăng :))
 
Mất mạng vì trộm chó

Phát hiện hai tên trộm chó phi xe vào làng, tiếng kẻng báo động vang lên liên hồi khiến dân làng choàng tỉnh, hàng trăm người xách gậy gộc, cuốc thuổng túa ra đường vây bắt tên trộm nhưng bị chĩa súng bắn trả quyết liệt.

Rạng sáng 18/6, người dân làng Yên Khánh (xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) phát hiện hai kẻ lạ mặt vào làng bắt chó liền hô hào đuổi theo, nhóm trộm vứt xe máy và đồ nghề chạy mất dạng. Không bắt được bọn đạo chích, dân làng quay lại châm lửa đốt cháy rụi chiếc xe máy Sirius chúng bỏ lại hiện trường.
Tuy nhiên, 2h sáng hôm sau, Phạm Văn Chiến (31 tuổi, xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành) cùng đồng bọn tiếp tục quay lại "ăn hàng". Người dân đang say ngủ thì nghe tiếng chó sủa dữ dội, tiếng chân người chạy rầm rập bên ngoài. Lát sau, tiếng kẻng, tiếng chiêng khắp làng trên xóm dưới đồng loạt vang lên liên hồi. Không ai bảo ai, dân làng vác gậy gộc, cuốc xẻng túa ra đường.
1.jpg
Tang vật một vụ trộm chó tại Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng

<tbody>
</tbody>
"Nghe tiếng báo động, hơn 500 người dân các xóm Yên Khánh, Ái Sơn... chạy ra đường bao vây các hướng không cho hai tên cẩu tặc chạy trốn", ông Vũ Văn Hải, Trưởng công an xã Thạch Bình kể và cho biết, thấy dân làng bủa vây, hai tên trộm bỏ lại xe máy rồi lao nhanh về phía đồng đầm Bông.
Thấy nhiều người truy rát, trên đường rút chạy, một trong hai tên trộm rút súng nhả liên tiếp 4 - 5 phát đạn về phía sau khiến anh Phạm Văn Trường (25 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (17 tuổi), Nguyễn Văn Thụ (28 tuổi), Nguyễn Văn Trung (28 tuổi) gục ngay tại chỗ.
"Tên trộm có súng, mọi người cẩn thận kẻo dính đạn”, một người cảnh báo và hô lớn “phải bắt bằng được tên giặc cướp của dân làng”. 30 phút sau, người dân phát hiện Chiến đang ẩn nấp trong chuồng trâu của một gia đình ở thôn Ái Sơn. Chiến bị lôi ra ngoài và đánh đến chết, tên còn lại trốn thoát.
Tại hiện trường, công an thu được một xe máy, một kích điện, bên cạnh là con chó đang nằm gọn trong dây thòng lọng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ một khẩu súng tự chế, bên trong có hai viên đạn chưa sử dụng, nhiều vỏ đạn đã bắn.
Nhà chức trách cho biết, Chiến nghiện ma túy nặng, nhiều năm nay sống bằng nghề trộm chó. Chiều cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, công an giao trả Chiến về cho gia đình mai táng.
Ông Hải cho biết, trong số 4 người trúng đạn, 3 người đã xuất viện, còn anh Hùng bị trúng 3 mảnh đạn, một mảnh xuyên ổ bụng nên phải chuyển đến bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành phẫu thuật gắp viên đạn ra. "Rất may chúng chỉ dùng súng bắn đạn ria và cự ly nhả đạn khá xa nên độ sát thương không lớn", ông Hải nói.
Theo ông Hải, gần đây, một số xã phía bắc huyện Thạch Thành liên tục bị mất trộm chó. Nhiều nhóm cẩu tặc ở các vùng lân cận thường xuyên dạt về Thạch Bình “ăn hàng”. Lúc cao điểm có 5-7 toán cẩu tặc hoạt động, mỗi nhóm thường có hai tên. Chúng lẻn vào làng những lúc vắng người, nhất là ban đêm nên lực lượng an ninh rất khó bắt giữ. Đặc biệt, khi đi câu trộm chó, bọn đạo chích thường mang theo nhiều “hàng nóng” như dao kiếm, mã tấu, chai lọ, ớt bột... và cả súng ống để phòng thân, nếu bị truy đuổi chúng sẵn sàng đánh trả để tháo thân.
Trước nạn trộm hoành hành, dân làng phải cắt cử lực lượng hàng đêm mai phục ở đầu xóm để xua đuổi. "Chúng chẳng khác nào những tên cướp cạn, vừa liều lĩnh vừa manh động. Nhiều tháng nay chúng khiến dân làng mất ăn mất ngủ nên chúng tôi phải cử người ngăn chặn kẻ gian”, anh Nguyễn Văn Thụ, xóm Yên Khánh nói.
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.
1.jpg

1.jpg
 


Back
Top